Tui khoái nhất là coi phim ở galaxy Nguyễn Trãi đó. Vừa sạch sẽ từ ngoài vào trong, tuy gửi xe có hơi xa và lấy xe hơi khó 1 xíu. Nhưng mà máy lạnh thì tốt, ghế ngồi cực ổn.Tui khoái nhất là cái nhà vệ sinh í.Bữa trược tui còn mò mò không bít mở nước sao nữa.sau một hồi cũng bít, quê quá à!!!!!!! À duy chỉ có cái là bắp rang bơ với đồ uống hơi mắc, sinh viên vô thì hơi í ẹ một xíu. Nhưng mà bù lại rất hay à nha, ở cụm rạp Galaxy nào cũng cứ thứ 3,4 giảm giá 50% đó, có 50k mà hai người xem. Cũng tốt đấy nhỉ???????????