|
|
05/09/2009
|
|
tôi xếp quán này số 1 về hủ tíu bò viên. đi đường trường chinh, hướng về bà quẹo, qua trường ngô quyền và nhà thờ đắc lộ 1 chút, bên trái, là đuờng trần mai ninh, trước đây là đường nguyễn bá tòng, đường này dẫn vào chợ bà Hoa nổi tiếng của người Trung khu Bảy Hiền và có quán bê thui Sơn Ca lừng danh. ở đây có 2 quán, đều bán từ chiều tối đến 10-11 giờ khuya. quán tôi nói là quán thứ 2. bà chủ vui tính nhưng đúng phong cách người saigon: vừa bán vừa chơi. lâu lâu thèm ăn chạy lên thì thấy nghỉ không bán đi chơi. trừ 1/2 sao vì khuyết điểm này. chị chủ quán dân bắc 54. ở đây có phở, hủ tíu, mì, mì gói, tái, chín, bò viên, nạm gầu gân ... đủ thứ. tôi chỉ ăn hủ tíu bò viên vì ở đây món này là ngon nhất. chén tương đen đỏ satế kèm theo. rau cỏ đầy đủ. lưu ý là quán không bán trong nhà mà là dựng bạt và đẩy xe bên bờ tường.
hủ tíu bò viên đây tôi xếp cao hơn quán sau chợ bến thành (đưởng thủ khoa huân, giờ hình như đã chuyển đi) và bằng hủ tíu bò viên Lê Lợi (thủ đức) đã được giới thiệu ở đây, của một người bạn cũ :-) |