|
|
13/05/2009
|
|
Xin chào ! Mình là trưởng tộc của dòng họ Halminton . Chủ nhật nào cũng vậy , mình lại đưa người mình yêu thương nhất đến quán trà . Nó như là 1 nơi quen thuộc của mình . Vì buổi sáng hai đứa chẳng biết đi đâu . Tụi mình đã đến rất nhìều quán trà . Hoa hướng dương , manga hay Lọ lem . Nhưng mình yêu thích 18 độ C hơn . Trước nhất là cung cách phục vụ của quán . Mình cảm nhận được sự quan tâm của nhân viên ở đây dành cho khách . Họ nhiệt tình và rất cởi mở . Giá cả thì Ok . Mình chỉ cần bỏ ra 20k là có thể thưởng thức được 1 ly trà , thưởng thức nhạc free và ngồi trong 1 nơi mát mẻ . Mình có thể vừa uống trà vừa nói chuyện với người mình yêu thương nhất hay đơn giản là vào đó chỉ để tìm 1 nơi có cảm giác nhẹ nhàng . |