|
|
02/11/2008
|
|
Vốn là khách wen của wán cũ nằm trên Chu Mạnh Trinh => lần nào ghé cũng kêu ko dưới 3 món. Lúc ấy mới có loại sương sa dừa ở khu này nên rất đông khách.Thức ăn ngon + giá cả cũng fù hợp túi tiền.Ko gian tuy nhỏ hơn bây giờ nhưng bài trí có gu thẩm mỹ.Nhân viên dễ thương.
Bây giờ wán chuyển wa Đoàn Kết : vẫn bàn ghế nhựa thấp,fù hợp cho nhóm 4 người,nhưng khung cảnh ko đẹp như xưa.Bài trí tầm thường,thức ăn ko còn ngon,nhất là sương sa.Chất lượng ko tăng,mà giá cả đã tăng vọt => ko còn muốn đến wán nữa.Nhân viên cũ hầu như ko còn => fục vụ kém hơn.Ngày đông thì chỉ có đợi dài mỏ.
Hài lòng : Sương sa dừa hoặc +sầu riêng,fá lấu dừa,trái cây dĩa,hột vịt lộn chiên,rang me,rau má dừa,dừa tắc.
Thất vọng : ko gian,fục vụ,giá cả (kém hơn trước,nhưng vẫn tạm được so với mặt bằng chung) |