|
|
21/06/2008
|
|
Nghe "giang hồ" đồn đại là thành phố có 1 khu bán lẩu rất rẻ mà tại hạ vẫn chưa dc diện kiến , thế nên là tại hạ rất chi là tò mò , thú ăn uống là 1 trong những sở thích mà ai cũng có , bởi thế tại hạ phải năn nỉ cho bằng dc bạn của tại hạ lặn lội từ phía Quận 10 xa xôi để đến với " xứ sở lẩu " tuốt bên Quận 5
Thiệt đúng như lời đồn , cả nguyên 1 khúc đường tòan là bán lẩu không àh , tiệm này san sát tiệm kia , chọn thử 1 tiệm bước vào xem sao . Quán đông khách lắm nhưng mà không vì thế bỏ quên khách hàng , lau dọn bàn mà 1 thực khách vừa mới tính tiền xong . Sau khi yên vị thì bắt đầu gọi món nhé , giở cái menu ra , woa.... giá cả rẻ ghê vậy đó , còn kèm thêm dòng chữ ấn tượng nhen : khách dùng lẩu sẽ dc tặng rau bún và trà đá miễn phí , thế thì còn j bằng nữa hải không nào , bắt tay vào sự nghiệp ăn uống thui.
Thêm 1 điểm cộng cho dịch vụ giữ xe miễn phí .
Chất lượng lẩu tạm ok
Nghe nói hùi xưa giá cả ở đây rẻ lắm , chỉ có 30.000/lẩu thui , bi giờ do thị trường cái j cũng tăng nên giá có tăng nhẹ , nhưng không vì thế mà lượng khách đến đây giảm đi . |