Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Tàu Nhà Hàng Mỹ Cảnh
Phân loại:
Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Quận 1
0
 2
ANNA ...
11/11/2013 
 
- Hôm nay, ngày 10-11-2013 là ngày họp mặt gia đình, và cũng là một ngày ấn tượng nhất trong đời của tôi về chiếc tàu MỸ CẢNH này. - Lừa đảo thì không ra lừa đảo, quán ăn thì không đúng chuẩn mực một quán ăn: Thức ăn kém, không chín, không tươi, mùi vị tầm thường, giá cả lại không tương xứng. * Vd: CỦ KIỆU, TRỨNG BẮC THẢO (nhỏ) - 120.000đ ĐẬU PHỘNG MUỐI (nhỏ) - 30.000đ TRÁI CÂY (NHÃN) - 30.000đ CÁNH GÀ CHIÊN BƠ, NƯỚC MẮM (2-3 cánh) - 224.000đ CƠM TAY CẦM GÀ (nhưng không có gà) - 171.000đ BIA - 42.000đ/lon TRÀ ĐÁ - 5000đ/ly KHĂN LẠNH - 5000đ/khăn CHẢ GIÒ (rất ghê) - 142.000đ - Tôi chỉ nêu ra đây những món được cho là rẻ nhất, phần còn lại thi không thể tưởng tượng nổi. Nói thật chứ cứ mỗi tuần đi ăn tối với Ba Mẹ và Dustin, từ các Nhà Hàng Pháp đến các Quán Cóc bình dân. Chỉ lần này thôi, MỸ CẢNH làm tôi thật sự thất vọng, quá thất bại, thật sự có vấn đề .. - Giá cả trong Menu đều chưa bao gồm thuế VAT 10% và PHÍ PHỤ THU. * TRẺ EM - 40.000đ * NGƯỜI LỚN - 85.000đ * KHÔNG ĂN - 100.000đ - Tiền bạc đúng là rất quan trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không thể quan trọng hơn sức khỏe của cả gia đình tôi. Chưa kể đến các Cô Chú Bác các bàn lân cận, tất cả họ đều bức xúc phản cảm. Không khí ấm áp vui tươi, nghĩ ngơi sau 1 tuần làm việc vất vả, bỗng dưng tan biến, khi bạn vô tình gấp phải 1 cánh gà hôi thối hay 1 miếng mực bị ương, gọi người để hỏi xem, nhưng không 1 ai đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết cả, tại sao lại như vậy. Đúng tiếc thật, tiếc cho những tính cách của 1 con người ..
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: