|
|
20/08/2008
|
|
Nếu nói về Đầm Sen thì mình thix Đầm Sen nước hơn là Đầm Sen khô,thứ nhất là Đầm Sen nước đi ko mỏi chân lắm,lại mát mẻ,thứ 2 là trò nào mình cũng chơi được trừ trò đu dây vượt thác cái hồ sâu wá,bơi chưa rành nên ko dám chơi.
Còn Đầm Sen khô,ngó wa ngó lại toàn mấy cái cảm giác mạnh,mình là dân chết nhát,sợ ma,yếu bóng vía,bay vào mấy cái đó chắc chết wá.Cho nên hè đến là mình bay vào Đầm Sen nước chơi,đen thì kệ,miễn tắm mát là đã rùi,về nhà ngủ đã luôn.
Lần đầu trượt ống Tornado là mới có 14 tuổi,mới đầu sợ,sau đó ghiền luôn.Hi vọng sắp tới Đầm Sen có thêm nhiều trò hấp dẫn nữa. |