Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bánh Xèo Ăn Là Ghiền
35003 lượt xem | 24 lời bình | 1 sưu tầm
54a Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 479 574
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
bánh xèo
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
7
Yêu thích -
8
Bình thường -
5
Thất vọng -
0
Quá tệ -
4
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
1
4
q10
Gửi tin nhắn
11/09/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Ăn là ghiền bây giờ không còn như ngày xưa nữa rồi. Vệ sinh quán thì dơ quá, ruồi bay vo ve trên đầu, đậu cả vào thức ăn. Khăn lạnh đưa ra cho khách thì có date năm 2012, trong khi mình ăn năm 2013. Đồ ăn không còn ngon, nguyên liệu cũng không tươi. Thái độ phục vụ của nhân viên thì tệ hết sức: vừa chậm, vừa bất cần khách.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
08/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
hi ! chào tất cả mọi người em thấy mấy bác cho ý kiến nhà hàng này là đúng là chính xác - phục vụ ở đây em thấy chậm chạp, ko chuyên nghiệp - bánh thì cũng tương đối ngon, giòn - ngoài bánh ra nhà hàng còn nhìu món khác nhưng làm mất vệ sinh quá ko dám ăn hehe - bảo vệ, giữ xe thì ok - giá cả thì nói chung là mắc đó. - bài trí thì ok nhưng chỉ tội hơi chật - tính tiền lâu tệ, gọi bánh cũng lâu - đồ uống ở đây có mấy đứa pha chế làm giơ qúa ko dám uống cái gì
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
30/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay mình mới ăn ở quán này xong.
Bánh khá ngon, phục vụ cũng tốt và nhanh.
Nhưng kêu tính tiền tới 3,4 lần thì mới có người chạy ra đưa bill.

Còn về gửi xe, giống như có 1 bạn đã comment, giao xe phải giao luôn chìa khóa.
Trong xe mình ko có gì, nhưng cái treo theo cái chìa khóa giao cho bảo vệ thì bị ăn cắp mất. Vì mình đi ăn ban tối, với lại khi đó chìa khóa cắm sẵn vào ổ khóa xe nên không để ý.

Không bao giờ ăn ở đây nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Chào các bạn! Tôi chưa biết bánh xèo ăn là ghiền như thế nào?? Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi thật là thất vọng khi ghé vào quán này. Số là tối qua Vợ con tôi thích ăn Bánh xèo nghe nói " bánh xèo ăn là ghiền " cũng tò mò vào xem thử . Nhưng thật thất vọng khi ghé vào quán , cũng giống như những quán khác trong thành phố tôi đỗ xe và có hai nhân viên Bảo vệ ra ghi số đưa cho tôi nhưng lại kêu tôi phải đưa luôn chìa khóa xe, vì tôi đi xe tay ga nên hỏi lại " Vậy vật dụng trong cốp xe thì sao??" Anh Bảo vệ trả lời " có vật dụng gì quý thì đem ra hết đi " Thật sự trong cốp xe cũng chẳng có gì quý cả , nhưng tôi thấy không hài lòng chút nào hết vì tại sao tôi phải đưa chìa khóa xe cho nhân viên Bảo vệ đó chứ??? và tôi không vào quán ,khi tôi quay đi thì nghe loáng thoáng một nhân viên Bảo vệ đó nói : " cho nó đi đi " . Nếu tôi gặp được chủ quán sẽ chia sẻ những thông tin đó và nói với họ rằng " có khách thì hai nhân viên Bảo vệ đó mới có lương". Tks
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
tueminh , Nguyễn Jimy thích lời bình này.
3
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mới đi tối qua, làm cái bảng đánh giá nào:

1/ Vị trí: 5/5 Quá dễ tìm. Ngay mặt tiền góc đèn giao thông.

2/ Bài trí: 4/5
- Sạch sẽ. Tuy trời mưa dầm dề suốt ngày, khách ra vào nhiều nhưng đẩy cánh cửa vào thì thấy sàn nhà sạch, không bị ướt nước, không dính vệt bẩn. Có điều cầu thang lên tầng trên quá trơn, người yếu chân hay có tuổi tốt hơn hét là ngồi dưới.

- Khu trên lầu cũng không rộng. Chỉ để được tầm 8 bộ bàn ghế là cùng. Mỗi bàn vuông lồng 1 tấm kiếng dày ở trên, bên dưới là những mô hình gỗ nhà cửa, sông nước lọt thỏm trong ô. Nhìn hay hay xinh xinh. Ánh đèn vàng tạo hiệu ứng thèm ăn, và ấm áp. Quán ăn món dân dã nhưng không khí khá lịch sự.

3/ Món ăn: 4/5
-Bánh xèo nấm khá ngon. Bột ở đây có vị hơi ngọt nhẹ, ngồ ngộ. Có trộn hũ dừa trong nhân bánh nhưng nói chung là ăn hũ dừa không cảm thấy có gì đặc sắc.

-Mực chiên bột (giống giống tempura) :D cũng tạm. Bột chiên giòn, không đẫm dầu. Nhưng mực không ngọt, chỉ hơi dai. Ăn chơi vài miếng thôi. Không đủ đặc biệt để giữ miệng ăn nhiều.

-Bánh khọt: cái này mới thiệt "ăn là ghiền". Mỗi cái bánh bé bé đầy đặn như cái lòng chiếc cốc đầy ắp. Trong gắn con tôm nằm khoanh đỏ nổi bật trên nền bột bánh vàng ươm. Con tôm gia vị cực ngon, vừa miệng, mặn mà vô cùng. Nhai tôm hoà với bột bánh dẻo dẻo lăn tăn, đã cắn là chỉ muốn cắn nữa.

-Rau ăn ghém: tốt, tươi vô cùng. Nhìn rất bắt mắt, đủ loại.

-Nước chấm: không có gì đặc sắc. Như bao nước chấm ở chổ khác.

4/ Phục vụ: 4/5
- Gửi xe ở chổ khác, bạn được yêu cầu đưa cả chìa cho người ta. Có điều lấy xe hơi bị lâu dù khách lúc mình đi ko đông.
- Phục vụ thêm nước cũng khá nhanh nhẹn và niềm nở.

5/ Giá cả: 3.5/5 Hơi bị mắc. 3 phần bánh xèo+bánh khọt+ "tempura" mực tổng cộng 180k.

Tổng kết: Nhưng mà chấp nhận được. Nói chung sẽ còn quay lại.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
32
q10
Gửi tin nhắn
23/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
nghe nói quán được mọi người khen ngon lắm,nên tui tò mò tới ăn thử....do môn văn của tui dở tệ,nên đành chia làm 2 phần heng.đầu tiên là ưu điểm nè:
- bánh xèo giòn tan,ngon,nhưng mỏng lét ah
-nhất là mấy cái bánh có thêm nấm đó- quá tuyệt lun
-quán sạch sẽ,thoáng mát 
-bàn ghế được làm bằng tre,đặc biệt là dưới mặt bàn nha,được trang trí các mô hình nhà tre,cây cỏ trông cũng hay hay,
-nhân viên bảo vệ mến khách quá chừng lun
-rau thì chắc chắn là sạch rùi
-nhân viên phục vụ đông quá chừng lun
tới khuyết nha:
-chờ lâu quá,kêu có 4 cái bánh mà chờ đúng 30' mặc dù quán vắng khách (nếu đông thì có thể châm chước,nhưng đằng này khách vắng teo)hic hic hic.nhưng rùi hông sao,tới lúc tính tiền,cũng phải chờ 1 lúc lâu,trùi ui,hông hiểu sao,chắc có lẽ do đông nhân viên quá hay sao,mà người này tị người kia hay sao đó mà thấy lâu ơi là lâu,đến nỗi bạn mình là người hiền lém cũng phải bực mình,đến lúc trả tiền dư cũng vậy,nhân viên vứt một cái bạch xuống bàn,...2 đứa tụi mình tròn xoe mắt nhìn nhau-->khó hỉu---->bótay.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
quynhle thích lời bình này.
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     


Lúc đầu tôi đến ăn ở chi nhánh 2 trên đường Sương Nguyệt Ánh, nơi này có vẻ rộng rãi và đẹp hơn ở chi nhánh 1 Nguyễn Văn Trỗi. Với lại, nói thiệt tình mà đi ăn bánh xèo mà phải xếp hàng dài để chờ có bàn ngồi thì ...ngán quá. 

Lúc đó tôi đến với một người yêu cũ, cũng sau vài năm xa cách. Chúng tôi chọn được 1 bàn ở khu ngoài trời. Ở đó khá dễ thương với ánh đèn vàng dịu cộng với một ít mùi thơm của đám hoa chuông treo lủng lẳng. Mặc dù khách rất đông nhưng tôi vẫn kịp để ý là mọi nhu cầu của khách đều được các bạn phục vụ ở đây thực hiện một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp kèm theo sự thân thiện và nhiệt tình. 

Tôi và anh ấy gọi chung một cái bánh thập cẩm các loại để có thể thưởng thức hương vị của nhiều loại nấm khác nhau. Tuy nhiên, tôi và anh ấy vẫn bị hấp dẫn bởi vài cái gỏi cuốn và dĩa ốc bưu nhồi thịt qua lời giới thiệu cho khách của anh chàng quản lý chu đáo.

Chiếc bánh được đặt lên bàn chúng tôi một cách ấn tượng, Nan bánh được xòe ra hình tròn, rồi đặt nhân nấm ở giữa, nhìn thật là độc đáo và mới lạ. Vỏ bánh tương đối giòn rồi mới dày dần vào trong nhân. Còn nhân nấm thì rất ngon và ngot.

Hôm đó tôi và anh ấy đã có 1 bữa ăn rất ngon và 1 không khí thật tuyệt vời. Vài lần sau tôi và 1 vài người bạn đến đâym mọi thứ đều rất ốn và món ăn thì ngày càng phong phú hơn.

Bây giờ Chuỗi nhà hàng Bánh xèo Ăn Là Ghiền đã phát triển thành 4 Chi nhánh:

54A Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận
74 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1
100A Cao Thắng, P.4, Q.4
778-780 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10 ( Sắp khai trương)


Hoặc có bất cứ thắc mắc gì về Bánh xèo Ăn Là Ghiền, xin bạn gởi thông tin về địa chỉ: hoanganh.bx.anlaghien@gmail.com

Thân.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Chọn một địa điểm của bánh xèo ăn là nghiền mà bỏ vào chứ bạn, viết như vậy bị admin xóa đó, vì không phải viết cho lời bình nào hết. U là nhân viên marketing cho quán hèn gì nó...
27/04/2009  
17
28
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thành thật là nói mình trước giờ ko hảo món bánh xèo, vì mình ko thích dầu mỡ nhềiu như thế, nhưng sau khi mình vô ALG thì chậc chậc chậc, hết sẩy, hết sẩy, mình ghiền cái món bánh xèo ở đây thật . Ngon tuyệt vời đấy .

Đủ lọai bánh xèo nhé, nào là bánh xèo bào ngư, kim châm, rau mầm... và có 3 lọai nhân trong mà bạn lựa có thể là tôm thịt, tôm mực, thập cẩm. Ứng với mỗi lọai mà giá tiền xê xích chút đỉnh, tầm 50K/cái bánh xèo ngon thơm vàng rụm, ăn ngon tê cả lưỡi.

Hôm ấy mình đi là 28 tết. 2h chiều đến quán để ăn trưa. Ko biết có phải vì quá đói hay ko, vì sáng đó gần như mình chưa ăn gì, mà mình ăn ngấu nghiến luôn (hix, ngại ghê). Mình thấy hình như ko có cái nào ngon hơn cái bánh xèo ALG này. Quán quả thật rất rất hợp lý khi đặt tên, đúng là ăn là ghiền là ghiện .

Hôm đó mình đi 3 người, thì ăn vừa vặn 3 cái bánh xèo cùng một "rổ" rau là no nó nò no . Mình bảo 1 rổ rau là vì mình gọi rau đến những 3 đĩa . rau ở đây quá tượi ngon nên ko thể nào kiềm lòng nổi, dùng rau cải cuốn bánh xèo có tôm có thịt có mực có rau mầm ... kèm thêm vài lá diếp cá, một ít xà lách. Ôi trời quá tuyệt vời. Quá ngon.

Mình thích quán này lắm. lắm.

Phục vụ ở đậy thì siêu dễ thương. Mình xin thêm rau này rau này là họ mang ra đúng cho mình liền, ko phải chờ gì lâu cả. mà mang khá nhiều rau nhá , 1 dĩa đầy ắp rau nhá, mình ăn rau đã đời luôn .

À, nhà hàng ko mang sẵn bánh tráng ra nên nếu muốn cuốn bánh xèo với bánh tar1ng bạn có thể order thêm.

Đến ALG 1 lần đi bạn nhé, đáng một chuyến lắm lắm ý 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ăn Là Ghiền hỉ!Tới rùi.Tới vào 1 dịp tình cờ.Nghe quảng cáo về cách pha bột của quán.Tò mò...mò đến.Trời đang đẹp,tự nhiên vừa vào quán là mưa ầm ầm.sao thế nhi??ý trời thế nào đây nhi?Nhìn cái bánh bự tổ chảng,có vẻ ngon đây,định kêu 1 cái thôi,nhưng cơn đói xuất hiện.thía là quyết định kêu 2 cái lun.nói sao nhỉ?cũng ngon,nhưng thấy chưa xứng với đồng tiền bỏ ra, hay nói đúng hơn là hơi bị mắc.Chỉ có điều là vỏ bánh khá ngon,ăn hoài cũng chẳng bít nó pha cái gì?đúng như quảng cáo.Quán có phòng pha bột riêng,bí quyết gia truyền.Chắc là cái gì cũng có giá của nó cả thôi.bữa đó 2 con chơi 2 cái bánh lại thêm 1 đống rau nữa.chẳng biết có bị quán rủa vì tội làm hao rau ko nhẩy?.
Theo chủ quan của mình chỉ cho 7 điểm thôi!!!
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hoàng Anh Ua, nếu cũng số tiền như vậy bạn nghĩ vào quán bánh xèo nào ăn sẽ ngon hơn ?
10/01/2009  
Smile uhm,chua ghien thiet.chi co vi banh la ngon thoi,nhung neu voi so tien do toi 1 vai quan banh xeo khac de an thi lai thay dang dong tien hon
28/11/2008  
3
9
q10
Gửi tin nhắn
05/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng với cái tên ăn là ghiền...minh rất thich ăn bánh xèo ở đây...nói túm lại là ngon...nhất là bánh xèo hải sản + đủ loại nấm...mình thích nhất là nấm kim châm..ngon tuyệt...bánh củ hủ dừa không ngon =...đúng là tiền nào của nấy.

Nhân viên phục vụ cũng rất dễ xương,cả nam lẫn nữ điều mặc áo bà ba màu vàng + quán đc trang trí bằng bàn tre,ghế tre, mình nhớ mình thường ngồi vào chỗ bức tranh cũng làm = tre nhìn rất hay...tạo cho thực khách có cảm giác vừa lạ vừa wen...rất gần gũi

Bánh nóng,vàng,giòn...rau ăn kèm xanh và sạch sẽ...Có điều là nhà vệ sinh lại ở trên lầu,hơi bất tiện 

Nói chung là quán good...nên nhà tuy nhà hơi xa nhưng mình vẫn ghé quán hoài àh
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PhượngHồng Mình ăn mà chẳng ghiền gì cả, chẳng giống tên quán chút nào !
06/11/2008  
2
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mới hôm vừa rùi chị dẫn đi ăn bánh xèo ở đây vì nghe tiếng lâu rùi. Lúc mình tới là vào buổi trưa nên quán không đông lắm. Cách trang trí của quán nhìn rất mộc mạc và ấm cúng. Bánh xèo ở đây có rất nhiều loại, đặc biệt là bánh xèo củ hủ dừa và bánh xèo nấm thập cẩm ăn rất ngon và lạ miệng. Có điều chờ hơi lâu, gọi xong phải 15p sau mới có bánh ăn, may là bữa đó không đông lắm chứ nếu đông thì ko bik phải chờ đến bao giờ. Theo mình thấy thì bánh xèo ở đây được cái đặc biệt là do có nhân nấm chứ bột bánh thì ăn cũng không khác biệt gì mấy so với những chỗ khác, thậm chí có phần còn kém hơn vì mùi nghệ hơi nồng và dầu mỡ quá nhiều. Nhìn cái bánh xèo mà thấy dầu chảy từng giọt..., giá cả cũng khá mắc, vì vậy mình chỉ đi ăn cho bít thui chứ không có ý định ghé thường xuyên.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
66
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
nhìn hấp dẫn wá, tui ghiền bánh xèo ghê cơ mà lâu rùi ko đc en, thèm wá đi, nghe mí đứa bạn bảo quán nì đúng y với cái tên, Ăn là ghiền, mà xem hình cũng hấp dẫn wá, màu vàng đẹp mắt, nhìn thui mà bụng cồn cào rùi ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hôm bữa được mẹ dẫn đi ăn ở đây....lâu rùi ko ăn bánh xèo nên mẹ rủ là đi liền .... buổi tối wan' rất đông ,đi ăn là phải đến janh` chỗ sớm,ko thì phải đợi ng` ta ra mới vô được....

Quán mang phong cách quê hương,môc mạc,ấm cúng,cầu thang nhỏ hẹp.... cái bàn kính ở trong có căn nhà gỗ nhỏ xíu dễ thương,....cái bánh xèo to đùng ,có nhìu loại bánh xèo, rẻ nhất là bánh xèo giá sống ,rồi bánh xèo củ hủ dừa (cherry thấy cái này ko ngon lắm vì chẳng nghe mùi vị j đặc trưng hết),bánh xèo mực....

Ngoài ra còn có các món lặt vặt khác như mực chiên bột,dế cơm chiên bột ( cái này ăn ngon ^^) .... hum ấy đang ăn thì bỗng nhiên thấy nguyên cọng tóc dính lẫn trong cái bánh xèo, gọi phục vụ lại than phiền,lát sau anh manager ra xin lỗi, được làm lại cho cái bánh mới rồi còn discount 10% nữa ^^ phục vụ tốt có điều có vài nhân viên đang gọi món mà mắt cứ nhìn đi đâu ko để ý j cả...giá cả thì ko bình dân nhưng đáng để ghé thử
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ga con Chà chà nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi không được ăn món này, tự nhiên thèm quá
20/09/2008  
Ga con Chà chà nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi không được ăn món này, tự nhiên thèm quá
20/09/2008  
14
39
PiS
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
mình ăn ở đây được vài lần rồi, ngon lắm, đúng như kái tên của nó, ăn xong là hiền... hehe.Thật ra, trước đây mình ko thích ăn bánh xèo tí nào, chỉ vì nó có já(mình thì  ko bết ăn giá, hix) nhưng wán này thì đặc biệt khác, ngoài nhân giá, nó còn có thêm nhân củ hũ dừa, và nấm kim châm...ngon ra phết, món mà mình ăn nhìu nhất là bánh xèo cũ hũ dừa mực sữa, ngon bá chấy... nói chugn wán nèi được diểm 10 cho chất lượng... hehe. Thế nhưng cách phục vụ lại ko được thân thiện cho mấy, mình nhớ có lần mình bị rớt đũa, xin 1 đôi thôi mà chờ hoài ko thấy, hix... thiệt là chán! àh, ngoài món bánh xèo, ở đây cũng còn nhìu món lạ lắm, ai ăn thữ ùi share ý kiến nha!:D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
40
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi nhỏ thích nhất mấy ngày mưa dầm vì mưa nhiều nấm mối lên càng nhiều, đám con nít tụi mình hồi đó lại rủ nhau đi nhổ nấm mối về đổ bánh xèo. Mùa này đang mùa mưa thỉnh thoảng cũng ghé đây ăn, bánh xèo ở đây đặc biệt ngon hơn các chỗ khác đã từng ăn vì cái vị thơm thơm béo béo vừa phải của đậu xanh, vị ngọt tự nhiên của nấm, vị giòn giòn của hũ dừa.
Có 1 đều ko thích là đi ăn lần nào cũng bị đứng ngoài đợi, nhân viên phục vụ thì lâu lắc.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
zerolotus tại vì quán hơi đông mà lại nhỏ nên ít chỗ ngồi lắm Kathy ah`, có lần người bạn yêu cầu đổi mấy cái chén mà nhân viên càu nhàu , nhưng nên đến ăn, nhất là mấy ngày mưa  b&aac...
11/07/2008  
Kathy Sao Kathy nghe chỗ này ăn ngon lắm mà. mà phục vụ chán vậy chắc hết dám đến luôn
11/07/2008  
3
8
q10
Gửi tin nhắn
08/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh xèo ở đây được là lạ miệng. Thông thường chỉ biết bánh xèo ăn với giá. Nhưng ở đây đủ loại bánh xèo nấm kim châm, rau mầm,...

Tất cả đều có giới thiệu tốt cho sức khỏe như thế nào. Nhưng về mùi vị thì tàm tạm. Ko đến nổi quá xuất sắc.

Quán nhỏ nên khá là đông khách, nếu đi vào buổi tối thì nên đặt chỗ trước ko thì phải chờ rất lâu.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
18
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng với tên gọi là Bánh Xèo Ăn Là Ghiền, tôi đã vào đây ăn vài lần, KHông gian tuy nhỏ nhưng thiết kế thật đẹp mắt, phục vụ lại chu đáo,sạch sẽ. Hầu hết những quán ăn nổi tiếng tôi thường ăn qua hết, để từ đó cảm nhạn và cho ra kết luận,quán nào tốt, sạch sẽ, nhân viên chu đáo, nhiệt tình là mình sẽ đến hòai. Xin chân thành cám ơn trang web này đã tạo điều kiện cho tôi được nêu vài dòng suy nghĩ riêng của mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
44
DOP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đã đến ALG được vài lần nên cũng mạn phép nhận xét 1 tí =D
Về chất lượng bánh xèo : bánh xèo ăn ngon và lạ miệng vì thực đơn có nhiều loại cho thực khách chọn lựa. Ngoài món bánh xèo giá sống truyền thống, quán còn có bánh xèo rau mầm sống, bánh xèo cù hũ dừa và bánh xèo nấm với nhân tôm thịt hay là mực. Nếu đã đến đây thì bạn nên chọn món bánh xèo nấm các loại ăn thử, tuy giá cao nhất so với các loại bánh khác, nhưng ăn đáng đồng tiền, vì nấm rất tươi và ngon, thêm vị mặn mặn béo béo giòn giòn của bánh xèo hoà với vị nước mắm chua ngọt, cộng thêm vài lát salad, rau mùi thì phải gọi là ko còn gì tuyệt vời hơn. Nói chung mình kết bánh xèo nấm ở đây.

Về phong cách phục vụ: nhân viên rất là tận tình, chu đáo, chỉ mỗi tội cái quán này nó cực kỳ hạn chế rau, lần nào tới ăn cũng phải xin thêm rau ít nhất 1 lần (và xin vài cọng là cho đúng vài cọng, ko cho hơn nghen ^^!), Nếu quán đông thì chờ hơi bị lâu, nên nếu muốn ăn xong và ăn thêm thì bạn nên kêu trước 1 lần rồi nói đem ra lần lượt, nếu ko tình trạng gián đoạn sẽ hơi bị lâu!!!

Về giá tiền: e hèm, hơi ko được bình dân cho lắm nếu tính giá theo bánh xèo, nhưng mà nếu tính về 1 quán ăn máy lạnh, phục vụ, chỗ ngồi cũng ok (mí người đi với DOP rất thích cách trang trí đặt phong cảnh bằng gỗ dứơi bàn và đặt kiếng lên) thì đây là 1 quán ổn. Ngoài bánh xèo thì quán còn phục vụ thêm vài món ăn khác, nhưng mà chưa có dịp ăn thử nên ko có ý kiến ^^!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic Dạo này thấy mọi người nói về quán này nhiều, tính ăn thử mà nghe DOP kể phải xin rau và phục vụ có vẻ không ok lắm cũng hơi nản. hihi.. tại mình ăn nhiều rau mà. hic...
16/06/2008  
6
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chất lượng bánh xèo thì miễn bàn, rất ngon, lạ miệng. Nhưng ko thích 1 vài điều:
Đầu tiên phải nói đến là quán thì cũng không phải nhỏ mà thiết kế bàn thì to tổ bố thành ra lúc nào đến giờ ăn uống đều hết chỗ, toàn phải đứng ngoài đợi, khổ nhất là trời mưa nữa chứ.
Cái tiếp theo là đợi quá trời, cuối cùng vào định kêu bánh xèo nấm mối thì hết nấm. Bó tay lun.
Vì thế nên cho 3 sao thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 31 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 47 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?