Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bệnh Viện Mắt TpHCM
213529 lượt xem | 20 lời bình | 0 sưu tầm
280 Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)9326732
Fax: weddingdung.com
Email:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
4
Yêu thích -
8
Bình thường -
6
Thất vọng -
1
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
3
q10
Gửi tin nhắn
09/11/2016
Gửi lời cảm ơn
     
Tình hình là đang bị cận, để hôm nào vào đây điều trị thử. ________________________________________________________________________ >>>>>>>>>> Có thể bạn muốn biết : Tiểu ra máu là bệnh gì >>>>>>>>>> Có thể bạn muốn biết : Thai 7 tuần phá bằng cách nào >>>>>>>>>> Có thể bạn quan tâm : Phá thai khi được 3 tuần >>>>>>>>>> Có thể bạn quan tâm : Thai 1 tuần tuổi có phá được không >>>>>>>>>> Có thể bạn muốn tìm hiểu : Thuốc phá thai 2 tuần bao nhiêu tiền >>>>>>>>>> Có thể bạn muốn tìm hiểu : Cắt trĩ hết bao nhiêu tiền >>>>>>>>>> Có thể bạn quan tâm : Chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất >>>>>>>>>> Có thể bạn quan tâm : Quan hệ rát >>>>>>>>>> Có thể bạn muốn biết : Đau rát sau khi quan hệ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
46
Hà Nội
Gửi tin nhắn
26/04/2016
Gửi lời cảm ơn
     
chào mọi người, mình đã từng có cơ hội đưa người nhà đi khám mắt ở đây và rất thích Tiện đây mình xin quảng cáo chút bên mình có dịch vụ cài win tại nhà giá rẻ ai đi qua thì like giúp mình nhé http://dichvucaiwintainhagiare.tin.vn/
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Bến Tre
Gửi tin nhắn
17/10/2015
Gửi lời cảm ơn
     
Chú em có phẫu thuật mắt tại bv vào năm 2014, vài ngày trước bên đơn vị bảo hiểm yêu cầu k nhận hóa đơn thuốc chỉ nhận giấy báo ra viện của bv. nên e có gọi lên để hỏi về việc nhận lại hồ sơ giấy ra viện nhưng dt nhiều cuộc k thấy ai bắt máy. kể cả dt vào số tổng đài của bv cũng k thấy hồi âm? Vậy sdt để làm gì vậy các bạn? Thực sự hiện tại đang cần việc nên phải gọi và vì ở rất xa( Bến Tre) nên mỗi lần lên xuống rất khó khăn. định là sẽ dt nhờ nhân viên tìm giúp hồ sơ rồi hẹn ngày lên lấy để k tốn thời gian đi lại nhìu lần mà k được gì... Ai giúp mình với!!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/04/2014
Gửi lời cảm ơn
     
Chào các anh/chị/em mình là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ngày & Đêm - Đ/c: 600 cộng hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM - Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề với niềm tin yêu của khách hàng và uy tín của mình Ngày & Đêm đã phát triển trên 15 Chi nhánh và Văn Phòng Đại Diện , trải dài cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam - Ngày & Đêm chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho các Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp, Nhà xưởng, Cao ốc - Văn phòng, Bệnh Viện, Trường Học, Sự kiện, Yếu nhân, Trung tâm thương mại, ..v...v. (thường xuyên tuyển bảo vệ). Qúy khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Bảo Vệ chuyên nghiệp hoặc cần tư vấn các giải pháp an ninh an toàn cho đơn vị của mình vui lòng liên hệ: Thùy Dương :098.444.8787 or Email: thuyduong@nightdaysecurity.com BẢO VỆ NGÀY ĐÊM - NGÀY ĐÊM AN TOÀN Rất hân hạnh khi được phục vụ quý khách!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
12/10/2013
Gửi lời cảm ơn
     
chào m.n, hiện mình có đứa em mổ mắt tại bệnh viện mắt tp.hcm do bung võng mạc. nhưng mổ đã được 3 tuần rồi, bây giờ mắt nhức, đau trở lại và mở lên khó khăn...tới bác sĩ khám thì lại lơ là, ko quan tâm đến bệnh nhân. hiện giờ chúng tôi rất lo lắng, ko biết m.n ai biết bác sĩ nào giỏi mà tận tình chỉ giúp mình với. thanks m.n nhju
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
10
q10
Gửi tin nhắn
16/06/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Nối tiếp dòng dõi lịch sử của dòng họ Lê với các bậc Hoàng Đế Khai Quốc như Hoàng Đế Lê Thái Tổ, Hoàng Đế Lê Thánh Tông..., dòng họ Lê Ngũ chi tại Sơn An Hương Sơn Hà Tĩnh cùng dòng họ Nguyễn Khắc (dòng họ của vợ BS Lê Khánh Đồng) đã có nhiều Danh Y của Việt Nam như Lương Y Hàn Lâm Viện Lê Nguyễn Lệ, Lương Y Tham Biện Tiểu Phủ Sứ Lê Kinh Hạp, Tham Tri Bộ Lễ Lê Khánh Lam Lê Quý Bác, Hoàng Giáp Thượng Thư Nguyễn Khắc Niêm, Nhà Văn Hóa Bác Sỹ Nguyễn Khắc Viện, Lương Y Lê Khánh Quyền, BS Lê Khánh Đồng, GS BS Lê Kinh Duệ, Đại Tá Bác Sỹ Lê Khắc Thiền, GS DS Lê Khánh Trai... Đây là những người đặt nền tảng cho con cháu tiếp nối truyền thống Y Học Cổ Truyền Đại Gia Đình trải dài qua nhiều thế hệ hơn 300 năm qua. Gia đình họ Lê Khánh thông gia với gia đình GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, GS. Đái Duy Ban cùng các con sáng lập Công Ty Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Đại Gia Đình DAIBIO. Công ty DAIBIO và Phòng Khám Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Đại Gia Đình DAIBIO đã tập hợp các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Lương Y, Dược Sỹ, Kỹ sư để phát triển truyền thống Đại Gia Đình Nghề Y trên 300 năm. Đại Gia Đình DAIBIO đầy tâm huyết theo đuổi mục tiêu: Bệnh nhân làm trung tâm, khoa học công nghệ làm động lực, chất lượng để đảm bảo. http://daibio.com.vn CÁC THUỐC CỦA DAIBIO NÀY CÓ BÁN VÀ ĐƯỢC KÊ ĐƠN TRONG BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DAIBIO Lần đầu tiên tại Việt Nam, sau thời gian nghiên cứu miệt mài trong nhiều năm, GS. VS. TSKH. Đái Duy Ban cùng với các nhà nghiên cứu uy tín và đội ngũ các nhà khoa học của Công Ty Daibio đã tìm ra giống Đông Trùng Hạ Thảo của Việt Nam và nhân nuôi được thành công giống Đông Trùng Hạ Thảo tại Việt Nam Cordyceps sinensis và phát triển thành Đông Trùng Hạ Thảo Daibio Đông trùng hạ thảo Daibio hoàn toàn do rất nhiều nhà khoa học cùng với đội ngũ viện sỹ, giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ, kỹ sư ở công ty Daibio có nhiều năm kinh nghiệm Nghiên cứu và sản xuất trong nước mà hoàn toàn không nhập khẩu bất cứ thứ gì ở nước ngoài về. Việc nghiên cứu Đông trùng hạ thảo Daibio đã nhận được giấy khen đạt thành tích trình bày triển lãm khoa học xuất sắc trong hội nghị sinh học y học toàn quốc lần 2 của Bộ Y Tế, Bộ Khoa Học Công Nghệ Môi Trường và Trường Đại Học Y Khoa ngày tháng 9/2010. Ngày 26/5/2011, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã phát sóng việc lần đầu tiên ở Việt Nam phát hiện và nhân nuôi thành công Đông Trùng Hạ Thảo của GS. Ban cùng cộng sự ở công ty Daibio. Ngày 8/5/2012 và 20/5/2012, Đài truyền hình Hà Nội 1 cũng đã phát sóng trên 2 chuyên mục riêng biệt về Đông Trùng Hạ Thảo Daibio. Báo Gia Đình & Xã Hội số xuân Nhâm Thìn 2012 đã dành 4 trang giấy, Bộ Y Tế, NXB Y Học viết về Đông Trùng Hạ Thảo Daibio của GS. Đái Duy Ban Công ty Daibio. http://www.daibio.com.vn/san-pham-tieu-bieu-chat-luong-cao/dong-trung-ha-thao-daibio-100g.daibio http://www.cimsi.org.vn/CIMSI.aspx?action=Detail&MenuChildID=210&Id=3497 GS. Ban, Thạc sỹ Lê Khánh Linh, Bác Sỹ Phương, Bác Sỹ Huyền cùng phòng khám công ty Daibio với rất nhiều đội ngũ bác sỹ chuyên sâu người Việt Nam mình đã có truyền thống lâu đời và phát triển dựa trên y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại để điều trị bằng hoàn toàn thuốc trong nước Việt Nam mình sản xuất nên đảm bảo chất lượng cũng như hàm lượng thật của thuốc. Hơn nữa, phải điều độ trong làm việc, sinh hoạt và ăn uống. Nên cố gắng Dành ít thời gian duy trì tập thể dụng đều đặn và giữ tinh thần thoải mái bằng phương pháp tập thở dưỡng sinh nổi tiếng của Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện "Phình bụng thở ra, thót bụng thở vào, êm chậm sâu đều, mặt phật ung dung, chân tay thả lỏng, chỗ nào cũng được, lúc nào cũng được". Bác Sỹ Nguyễn Khắc Viện là nhà nghiên cứu rất nổi tiếng của Việt Nam cũng như của cả thế giới. BS. Nguyễn Khắc Viện cũng là họ hàng thân thiết rất gần của phòng khám Daibio mà. BS. Nguyễn Khắc Viện ngày xưa bị cắt đến hơn 3/4 lá phổi ở Pháp mà nhờ tập luyện dưỡng sinh cùng điều độ trong công việc mà sống đến 85 tuổi và đóng góp rất nhiều cho đất nước. Trang http://youtube.com/DaibioCompany đã có hàng chục nghìn lượt xem. http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/nguyen-khac-vien-mot-tai-nang-mot-nhan-cach http://suckhoedoisong.vn/20090327045539258p44c60/duong-sinh-theo-co-bs-nguyen-khac-vien.htm THUỐC CHỮA DẠ DÀY DAIVIDA THÀNH PHẦN: Đông Trùng Hạ Thảo, Đẳng sâm, Lá khôi, Lá dạ cẩm, Nghệ vàng, Khổ sâm, Cam thảo, Tá dược vừa đủ SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM LƯU HÀNH TOÀN QUỐC CÔNG DỤNG: Hỗ trợ làm lành dạ dày và tá tràng cấp – mạn tính bao gồm viêm loét đau thực quản, dạ dày hành tá tràng, viêm loét phù nề hang vị, môn vị, thượng vị, bờ cong lớn, bờ cong nhỏ. Dùng kết hợp tốt với các loại thuốc chữa viêm loét đường tiêu hóa. DẦU GỘI TẮM ĐÔNG Y DAIBIO DẦU GỘI TẮM ĐÔNG Y 893 BỔ MÁU ĐẸP DA CHỐNG RỤNG TÓC XUÂN HỒNG-BTH CÁC THUỐC NÀY CÓ BÁN VÀ ĐƯỢC KÊ ĐƠN TRONG BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI Các thuốc cùng Dầu Gội Tắm Đông Y Daibio và 893 ở Công ty Phòng Khám Đại Gia Đình DAIBIO có được kê đơn và sử dụng rất nhiều ở tại Bệnh Viện Da Liễu Hà Nội ở địa chỉ 79B Nguyễn Khuyến - Đống Đa - Hà Nội nên cũng rất thuận tiện để ra trực tiếp Hiệu thuốc trong Bệnh Viện Da Liễu Hà Nội mua cho yên tâm chữa bệnh. DẦU GỘI TẮM ĐÔNG Y DAIBIO phù hợp với người có tóc xơ, khô; có tác dụng như Dầu 893 đối với người có tóc xơ; người bị vẩy nến, ngứa khi dùng sẽ thấy dễ chịu. Số Đăng Ký của Bộ Y Tế 23/12/CBMP-HD DẦU GỘI TẮM ĐÔNG Y 893 phù hợp người tóc dầu, bết; trị mụn rôm sẩy, ngứa, rửa tay chân cho người bị á sừng, tổ đỉa, rửa mặt ở người bị trứng cá, mụn, mồ hôi dầu, trời lạnh bị mẩn ngứa khi dùng sẽ giảm. Số Đăng Ký của Bộ Y Tế: 01/12/CBMP-HT THÀNH PHẦN: Hương Nhu Trắng, Hoa Ngũ Sắc, Bồ Kết, Đông Trùng Hạ Thảo (ĐTHT), Tinh Nghệ Vàng, Nhân Sâm, Hà Thủ Ô,Tinh Dầu Bưởi, Cỏ Mần Trầu, Sinh Địa, Dầu Dừa, Lô Hội. Dùng gội đầu và tắm rửa. Nhờ thuốc Đông Y đặc biệt ĐTHT DAIBIO và kinh nghiệm Đại Gia Đình Y Học hàng trăm năm để phù hợp cho người bị bệnh ngoài da; người tóc bị xơ, bị dầu bết, tóc rụng gãy nhiều do làm việc căng thẳng, nấm, dùng sai hóa chất khi nhuộm, hấp, ép, sấy, nối; phụ nữ sau sinh. Đài Truyền Hình Hà Nội 1 phát sóng ngày 8/5/2012 và 22/5/2012 về DẦU GỘI TẮM ĐÔNG Y 893 và DẦU GỘI TẮM ĐÔNG Y DAIBIO cùng XUÂN HỒNG - BTH. BỔ MÁU ĐẸP DA CHỮA RỤNG TÓC XUÂN HỒNG - BTH Nhờ Hà Thủ Ô, Hồng Hoa, Ngưu Tất, Bổ Cốt Chỉ, Đương Quy, Vừng… ; để uống; dùng cho người bị rụng tóc, da xấu, thiếu máu, phụ nữ sau sinh nở Số Đăng Ký của Bộ Y Tế: 9906/2011/YT – CNTC Nguồn tham khảo về chữa các bệnh về tóc của GS. VS. TSKH. Bác Sỹ Đái Duy Ban ở DAIBIO: http://giadinh.net.vn/20091223111211704p0c1011/vi-sao-toc-bac-som.htm Nguồn tham khảo: http://dostquangtri.gov.vn/chuyenmuc/HCM/include/default.asp?option=1&ID=274&Chitiet=111 PHÒNGKHÁM CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẠI GIA ĐÌNH DAIBIO: Tập thể các Giáo Sư Tiến Sỹ ThạcSỹ Bác Sỹ Lương Y hướng dẫn, tư vấn những nguy cơ và cách thức kịp thời phòngtránh bệnh tật cấp và mạn tính có thể gặp hoặc đang mắc phải trong lứa tuổi củamình cũng như phương pháp rèn luyện sức khỏe bản thân để phòng Chống và điềutrị. Đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe khoa học và đúng đắn giúp bạn hiểuhơn về sức khỏe của chính mình để có chế độ ăn uống, dinh dưỡng, sinh hoạt và làm việc hợp lý hơn CÔNG TY PHÒNG KHÁM CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐẠI GIA ĐÌNH DAIBIO Địa Chỉ: Số 38 Ngõ Thái Thịnh 1, Quận Đống Đa, Hà Nội (Đi đến đầu Ngõ Thái Thịnh 1 là số nhà 111 Phố Thái Thịnh thì rẽ vào đến số nhà sô 38. Chú ý cuối ngõ Thái Thịnh 1 là UBND phường Thịnh Quang) Điện Thoại: 84 - 04 - 6275 4799 Fax: 84 - 04 - 6275 4729 Liên Hệ Y Tế Trực Tiếp: 84 - 098 220 7805 Email: info@daibio.com.vn www.daibio.com www.daibio.vn Website: www.daibio.com.vn www. Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam.Com Hỗ trợ Y Tế Khoa Học Công Nghệ: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM cùng NHIỀU BỆNH VIỆN và CÁC CÔNG TY DƯỢC UY TÍN
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
16/05/2013
Gửi lời cảm ơn
     
CÁC BẠN ƠI CHO MÌNH HỎI LÀ PTTM MẮT Ở ĐÂY CÓ TỐT KHÔNG VẬY? ĐÃ CÓ AI LÀM CHƯA? GIÁ CẢ RA SAO CHIA SẺ CHO MÌNH BIẾT VỚI. MẮT MÌNH NHỎ, MỠ NHIỀU NÊN LÚC NÀO CŨNG SƯNG HÚP NHÌN CHÁN LẮM, CÓ KHI BỊ SỤP MÍ NỮA ĐÓ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
25
q10
Gửi tin nhắn
20/12/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Country Houses Cafe mang nét xinh tươi của vùng đất hoa Tulip quyến rũ, mặn mà với mô hình cối xay gió, là tòa lâu đài bé xinh với dây leo xanh mát. Nơi đây không chỉ là điểm hẹn cafe lý tưởng mà còn là nơi dừng chân cho các cập đôi uyên ương muốn chụp hình cưới. Địa chỉ:18C Phan Văn Trị - P.10 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM Tel:(08)39.212.350 - (08)39.212.353 www.countryhousescafe.com
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
24/11/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Hiện giờ mình đang muốn đi đo mắt ở bệnh viện nhưng mình không biết phải đo mắt ở khoa nào và nằm trên đường nào nguyễn thông hay điện biên phủ có ai biết chỉ cho mình nha .
Mình mua gọng ở ngoài có thế đem vào bệnh viện đặt kính được không ????
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
17
q10
Gửi tin nhắn
07/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Sao ở đây họ lại có 2 khu khám mắt nhỉ, 1 nằm phía trước đường Điện Biên Phủ, và phần còn lại nằm ở đường Nguyễn Thông (mình ko nhớ rõ lắm).
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mắt mình khá tốt dù ngồi đối diện máy vi tính gần như 8 tiếng mỗi ngày. Nên cũng chẳng nghĩ có ngày phải vào bệnh viện Mắt làm gì. Số là mẹ mình khám tại đây, và đặt kính nhưng không có thời gian chờ đợi để lấy nên mình ghé lấy kính cho mẹ vào ngày hôm sau.

Bệnh viện có 2 cổng, mình đi cổng đường Nguyễn Thông, bước vào hỏi chú nhân viên thì chú bảo lấy kính thì ra cổng Điện Biên Phủ đó. Hix... thế là ra ngoài kêu bạn chạy qua Điện Biên Phủ. Vào trong cũng phải lòng vòng để tìm, hỏi đến người thứ 3 mới vào được phòng lấy kính. Vào tới chờ một hồi mới đến lượt mình, nhân viên xem giấy rồi bảo kính này phải qua cổng Nguyễn Thông lấy. Hix... vậy là tiếp tục vòng về Nguyễn Thông. Lần này không hỏi ai cả, tự đi tìm luôn. Vào một phòng lớn, đợt cũng một hồi thì mới lấy được kính cho mẹ. Rõ khổ, có mỗi chuyện lấy kính cũng phải chạy lòng vòng. Ngán đi bệnh viện là như thế. May là bệnh viện Mắt thôi, nên cũng tương đối sạch sẽ và không nhiều mùi như những bệnh viện đa khoa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
135
183
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bất đắc dĩ lắm mình mới phải đi bệnh viện, vì sợ nhất hai chữ "chờ đợi".

Tới bệnh viện Mắt chỉ vì thấy mắt tự nhiên đỏ mà chẳng biết là nguyên nhân gì? Phải đi từ cổng bên Nam Kỳ Khởi Nghĩa để lấy cái phiếu nhé, rồi vào bên trong gặp anh bảo vệ để điền thông tin. Sau đó qua cửa bên trái để đưa tờ giấy thông tin, vòng qua bên phải ngồi chờ, ai chưa có sổ khám bệnh thì chờ đọc tên mua sổ và phiếu khám. Còn ai có sổ rồi thì cũng chờ để đóng tiền. Chờ chừng gần 1 tiếng thì cũng tới mình để đóng 44 ngàn. Chậc!

Cầm tờ hóa đơn với cái sổ khám bệnh, chiếu theo phòng khám mà tới. Lại chờ tiếp. Chờ ngoài hành lang chờ đọc tên thì vào. Bên trong 1 người nhập liệu, 1 người đo mắt, 1 người khám và tư vấn, chẩn bệnh. Lại chờ. Cô đo mắt thử bảng chữ cái rồi bảo chờ tí. Ừ thì chờ tí nữa.
Sau một hồi bác sĩ hỏi han vài câu, chẩn đoán là "chắng sao hết", nhưng mình thấy chả soi xét gì, nên thắc mắc muốn cho chiếu chụp gì đó cho an tâm (vì bác sĩ chỉ hỏi mình thôi chứ có khám gì đâu). Kết luận là mua 1 lọ thuốc về nhỏ 1 tuần, không giảm thì tới đây...khám tiếp. Thế thôi, đi tong cả buổi chiều.

Cảnh ồn ào ở BV cùng sự nhếch nhác, chả thấy sạch sẽ gì cho cam khiến mình cũng ớn ớn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
24
29
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Ngày xưa mình cận rất nặng nên đã đến bv mắt tp mổ vào năm 2006 nói chung cách các y  bác sĩ kiểm tra làm mình rất yên tâm (nên giao hai con mắt ra..) Và sau 5 năm trời mắt mình vẫn ok mặc dù do ngồi máy vi tính nên cận lại 0.5 độ chút xíu. Ah mà mình khám và điều trị tại đối diện theo diện dịch vụ còn bên khám công thì mình thấy đông quá nên chất lượng ko biết sao
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
25/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vào đây đo mắt, thì bs bảo cận 3.5 độ, hôm sau mình vào mắt kình sg đo và cắt kính thì họ bảo 2.75 độ. Mình mang thử 2do-3.5 do thấy như nhau. Phân vân quá. Bạn bè bảo đo ở benh viện là yên tâm nhất, nhưng tại sao mình mang kính thấp độ hơn vẫn có tầm nhìn như nhau.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
7
q10
Gửi tin nhắn
23/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
đây là bệnh viên làm mình thất vọng nhất. Cách đây khoảng 2 năm bị đau mắt khám ở đây. Chuẩn đoán xong cũng chẳng thèm viết cho 1 câu là bị bệnh gì chỉ cho thước uống. Uống tái khám 5 lần 7 lượt vẫn không lành. rùi cách đây 6,7 tháng đọc báo thấy đo độ cận ở mỗi tiệm mỗi khác nhau nên sợ quá chạy lên bệnh viện mắt đo. Sau 1 hồi chờ đợi và khám đi khám lại bác sĩ tuyên bố mình chỉ bị cận 2,5 độ trong khi lúc trước là 4 độ. Hic. Đi làm kính trong bệnh viện xong đeo vô không thấy đường đi. Hỏi chỗ làm kính họ nói bác sĩ ghi sao cắt vậy. Ôm 1 cục tức đi về. Đeo được mấy bữa thì trầy gần như hoàn toàn mặc dù giá không hề khiêm tốn. Được 3 tháng lại phải đi đo cái khác. Tốn tiền, mất công lại bực bội. Hứa với lòng không bao giờ vô cái bệnh viện chết tiệt đó nữa. hic
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thấy bịnh viện này cũng rất tốt. Bịnh nhân đông mà bác sĩ vẫn ân cần, dịu dàng. Mình rất thích nữ điều dưỡng Trâm. Cô ấy nói chuyện rất vui vẻ và dịu dàng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
3
PQ
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mắt tớ vừa bị cận, vẫn chưa đi cắt kính ( chắc cận vì tối ngày chơi net)  he he! tớ dự định sẽ cắt kính ( kính vuông hay tròn được nhỉ?)bạn nào có cận và đã cắt kính ở bệnh viện mắt ĐBP rùi thì đóng góp ý kiến cho tớ nha!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PQ thích lời bình này.
gaubong Tớ hay dẫn thằng em đi bệnh viện này cắt kính. Kinh nghiệm cho thấy là đo mắt ở đó rồi ra ngoài Trương Định rảo 1 vòng, lựa cái gọng nào xinh xinh ấy rùi cắt . Vừa rẻ vừa đẹp ... Chứ trong BV mắt gọng đẹp thì đắt , mà gọng rẻ thì xấu ...
19/10/2010  
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
23/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Trong cuộc sống của H, ngán nhất là những lúc "phải" đến bệnh viện. Vậy mà lần đó bị nổi mụn ở mắt phải đến Bệnh viện Mắt trị "mụn", phải nói đau khổ gì đâu .
Nhớ lần đó đến, nộp sổ được quăng cho câu duy nhất "25 ngàn tiền khám", vậy thui, xong rùi lại chờ. Cũng đến lượt mình khám, cố gắng hỏi nguyên nhân và cách trị dứt điểm, không nhận được câu trả lời mới đau chứ .
Và phải đến lần thứ 3 đến đây rùi, gặp bà bác sĩ này thì cho đến nay nó ko còn quay lại nữa, công nhận thuốc hay thiệt.
Nói chung bệnh viện này không đến nỗi tệ nếu như không phải là bệnh viện lớn .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mắt bé Mi, con bà chị cứ nheo nheo, cái đầu cứ nghiêng nghiêng khi xem tivi, thế là anh rể dắt bé đi đo kính ở tiệm kính quen gần nhà, oop, người ta phán cận thị rồi, cắt kính cận 1 độ rưỡi. (-1,50 độ)
Về nhà, chị mình lo quá thế là 2 chị em dắt bé vô bệnh viện mắt (Saint Paul ngày xưa, chị mình ra đời ở đó), người chờ khám đông nghẹt trước phòng khúc xạ số 11, ngồi chờ khám khúc xạ lâu lắm, cuối cùng cũng tới lượt mẹ con chị em vô khám. Sau 1 hồi lâu soi đèn vô mắt con bé, ông kỹ thuật viên bảo con bé không bị cận thị mà là loạn thị, phải nhỏ thuốc dãn đồng tử vô mắt cho chính xác độ rồi mới làm kính được.
Thế là 2 chị em chật vật giữ đầu và chân tay bé ngồi yên để nhỏ thuốc, lại chờ cả tiếng đồng hồ cho thấm thuốc, và kết quả là bé bị viễn +2,50 độ và loạn thị - 3,50 độ.
Hỡi ôi, nếu không nghi ngờ dắt bé đi khám lại thì thật không biết hậu quả gì xảy ra cho đôi mắt bồ câu của bé Mi nữa.
Trong bệnh viện mắt chờ khám thì lâu thật vì bệnh nhân quá đông nhưng mình thấy an tâm cho đôi mắt cửa sổ tâm hồn của mình hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
30
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Nếu đánh giá riêng Khoa Bán công kĩ thuật cao thôi thì mình cho tuyệt đối luôn: 10đ. Khoa này đã trả lại cho mình "đôi mắt đã đánh mất từ lâu". Ngày 7/7 vừa rồi, mình đã được phẫu thuật cận thị và giờ đây mình không còn phải đeo kính nữa. Quả thật mình không thể ngờ đôi mắt cận nặng như mình lại có thể trở lại như xưa. Thật tình cảm ơn các bác sĩ đã mang lại dịch vụ tốt nhất cho mình. Còn nữa, các chị y tá ở đây hiền và dễ thương vô cùng. Mình thích các chị ấy lắm. Nếu có ai cần phẫu thuật chữa cận, viễn, loạn thị, mình chắc chắn sẽ giới thiệu đến BV này.
Còn đối với phòng đo mắt của Bv thì ngược lại hẳn, mình cho 1đ ân huệ (nếu cho 0đ thì tội quá). Nhân viên thì cộc cằn, xem thường bệnh nhân, tư vấn qua loa chiếu lệ. Mình thiệt là thấy tội nghiệp cho mấy đứa nhóc tới đó làm kính quá. Số là vừa rồi mình muốn mua kính mát có lọc tia cực tím. Mình mon men vào phòng đo mắt để hỏi thăm. Vừa bước vào, gặp 1nhân viên đứng ngay bàn có bày nhiều kính mát. Mình nói "Chị ơi cho em mua kính mát..." Chưa kịp nói hết câu bả đã chặn họng "Kính mát 2tr đó, sao?" Quê ghê, mình gượng gạo nói cho nốt "kính có lọc tia cực tím đó chị". Bà này xua tay "thôi qua kia người ta tư vấn cho". Mình qua bàn bên kia, Nhân viên này trẻ hơn, mà cũng hok tử tế hơn chút nào, sau khi nge mình trình bày yêu cầu, nó đưa cho 1 cái gọng kính rẻ tiền rùi kêu mình làm tròng gắn vào. Không hiểu nó nghĩ sao nữa, mặt như mình mà đưa cái gọng nhỏ như gọng em bé làm sao mà đeo. 
Quê quá, mình xách xe qua bên Salenoptic mua kính luôn. Vừa rẻ hơn, vừa đỡ tốn tiền gửi xe!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 21 lời bình
Phân loại: Y tế
 9 lời bình
Phân loại: Y tế
 5 lời bình
Phân loại: Y tế
 8 lời bình
Phân loại: Y tế
 7 lời bình
Phân loại: Y tế
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?