Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Đàlat Nights
14051 lượt xem | 3 lời bình | 0 sưu tầm
Số 4 Đống Đa - Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Cafe Đalat Ðalat Night
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Ngồi ở Đà Lạt night ta có thể nhìn bao quát cả khung cảnh thành phố đà Lạt mộng mơ, nên thơ.

Tôi đến Đà Lạt night vào một đêm mùa đông lạnh tháng 12, đi cùng ông xã và hai người bạn. Khi bước chân vào quán  tôi có một cảm giác ấm cúng và đầy lãng mạng, cái cảm giác ngồi trên cao trong một đêm trời se lạnh làm con người quên đi những muộn phiền lo toan của cuộc sống .

Quán nằm ở một điểm điểm cách xa trung tâm thành phố một chút. Nhưng cũng chỉ mất khỏang 5- 15'  để đến quán thôi.

Chỗ ngồi cực kì thoải mài với ghế salon, chiếc bàn đuợc làm từ kính chịu lực . Với những ai muốn kiếm một cảm giác lạnh của xứ sở Đà Lạt thì ban công của quán là nơi lý tưởng nhất. Đây cũng là nơi bạn có thể ngắm nhìn tòan cảnh thành phố một cách bao quát. Đó cũng chính là ý đồ của chủ quán khi khách đến với Đà Lạt night.

Tiếng nhạt du dương cùng với một ly cà phê ấm áp, một tách trà nóng và ngồi tâm sự cùng bạn bè trong cái thời tiết se lạnh của thành phố Đà Lạt  thì còn gì tuyệt vời gì bằng.

Nhân viên phục vụ và nhân viên giữ xe ở quán rất lịch sự, thân thiện mang đậm tính cách của người Đà Lạt :" Hiền hòa , thân thiện và mến khách".

Mỗi lần về Đà Lạt mình luôn đến Đà Lạt night . Bạn Là khách phương xa, muốn tìm một nơi để thưởng thức ly cafe nóng trong thời tiết se lạnh của Đà Lạt thì hãy đến với Đà Lạt night và cảm nhận nha.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
52
107
q10
Gửi tin nhắn
18/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Bỗng dưng chợt nhớ Đà Lạt quá đỗi, nhớ những tối thứ 7 ngồi co ro một góc ở Đà Lạt Nights hòa theo tiếng nhạc du dương. Nhớ những đêm đứng từ trên cao nhìn xuống không gian thơ mộng mà người ta bảo những ánh đèn ghép lại là hình trái tim. Nhớ không gian lãng mạn của Đà Lạt Nights khi vào đêm.

Quán nằm ngay đầu đèo, khá cách biệt với trung tâm thành phố. Ngày ấy hầu như 1 tuần lên đây ít nhất là 3 lần, tới nỗi anh chị nhân viên nơi đây nhớ mặt luôn. Ở đây đa phần là những cặp tình nhân hẹn hò và những du khách đến với Đà Lạt.

Vào buổi sáng thì quán không đông đúc cho lắm,chỉ có vài người khách thân thuộc. Chiều tà thì quán càng ngày càng đông, không khí trở nên vui nhộn hơn. Đặc biệt là những buổi tối cuối tuần hay lễ tết thì hầu như quán không có chỗ ngồi.

Nước uống ở đây cũng không có gì đặc biệt nhưng bởi lẽ mọi người đến đây để thả mình vào không gian thơ mộng của Đà Lạt, quán trang hoàng khá ấm cúng. Nhiều đêm còn có người chơi piano. 

Mình khá may mắn thì phải, hai ba lần đi gặp đúng lúc các bác nghệ sĩ lên đây uống cafe. Họ vô tình gặp nhau rồi giao lưu với nhau rất vui, có bác còn ngẫu hứng sáng tác vài câu để mọi người cùng sinh hoạt. Có lẽ con người ta không thể cưỡng lại trước cảnh đẹp nên thơ của Đà Lạt thì phải, cũng bởi lẽ sự hòa đồng, thân thiện của con người Đà lạt cũng làm mọi người trở nên thân quen hơn. 

Mình chắc chắn một điều rằng, nếu ai đến với Đà Lạt mà chưa từng ghé quán thì đó là điều rất phí cho chuyến du lịch tại Đà Lạt của bạn. 
Mong được sớm trở lại quán trong thời gian gần nhất!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
46
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Lên Đàlat, ngoài dãy cafe san sát ở khu Hòa Bình, nếu muốn ngắm nhìn thành phố Đàlat từ trên cao, các bạn có thể đến Đalat Night.

Quán nằm cheo leo trên một khu đất mà có lẽ trước đây từng là một quả đồi... phía trước là con đường dốc quanh co và rừng thông thơ mộng , phía sau là cả một thành phố với những ngôi nhà nhỏ xíu lô nhô, những bụi hoa rực rỡ đầy màu sắc... Chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ,nhìn ra bên ngoài là những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi và cả một bầu trời xanh ngắt... hé cửa ra một chút, làn gió thổi vào mang theo hương hoa và đất... Nhấp một ngụm cafe, tận hưởng cái lạnh thanh khiết của buổi sớm mai và một chút khói cao nguyên quyện trong vị cafe đắng đắng,thơm thơm... Bắt đầu một ngày khám phá Đà lạt theo cách này cũng thú vị phải không nào?

Cafe ở Đàlat thì rất nhiều, mỗi quán một vẻ đẹp riêng...nhưng Đàlat Night xứng đáng được các bạn ghé thăm vì nội thất đẹp, chỗ ngồi thoải mái, tầm nhìn thoáng vì bốn phía đều có cửa kiếng và nhìn ra ngoài... Giá nước cũng không mắc lắm, khoảng 20 - 35.000 và phục vụ cũng ok nữa... Mình chưa có dịp ngồi đây vào buổi tối nhưng chắc khi thành phố đã lên đèn và bầu trời đầy sao thì cảm giác còn tuyệt hơn rất nhiều.
 
Lần sau lên Đàlat sẽ thử, một "Đà lạt về đêm" hứa hẹn nhiều thú vị!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Litteren Uh...lần sau có đi  ĐL nữa chị sẽ rủ em đó nha!
31/05/2010  
Luis Le Em cũng thích quán này...lần nào đi Đà Lạt là tối nào em cũng ở Đà Lạt nights và 1 quán Rainny...em thích Đà Lạt lắm...nên iu Càlat nhìu nhìu...
28/05/2010  
Gợi ý lựa chọn
 4 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 1 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 5 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 2 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 1 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?