Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Đỏ
26475 lượt xem | 8 lời bình | 1 sưu tầm
118/30 Trần Quang Diệu, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
09/05/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Không riêng ai... tất cả mọi người khi tìm ra quán Đỏ đều phải trải qua một chặng tìm kiếm giống như bị che mắt, vì quán không treo bảng hiệu, bảng chỉ dẫn, và bởi cuộc sống xô bồ bên ngoài con hẻm xe hơi đường Trần Quang Diệu. Con đường thường bị nhầm lẫn với Trần Huy liệu nối dài...

Cánh cửa Đỏ nằm thinh giữa xanh rì lá - luôn đóng kín kèm với những hạt đá lung linh leng keng treo ngang... Y như cô gái Ấn rực rỡ, lại e ấp sau chiếc khăn voan mỏng gắn đầy những hạt trang sức lấp lánh... Dưới lớp vỏ bọc im lặng nhưng chất chứa lửa. Mong chờ được tìm thấy.

Không gian sau cánh cửa nhuốm vẻ tịch mịch, thoang thoảng hương và dìu dặt nhạc... bé nhỏ mà nhiều ngóc ngách. Có nhiều khách hàng thật thính… đọc được sự pha trộn của phong cách Đông – Tây – không hoàn toàn mang vẻ thuần Trung Đông dễ thấy, dễ liên tưởng, còn có một chút cách điệu - rock ẩn nơi những hoa văn truyền thống trong nghệ thuật Henna của người Ấn Độ. Nếu gặp cô chủ quán - một người mê Henna... sẽ hiểu ra ý tưởng thiết kế quán được khởi nguồn cũng từ đó.

Quán với màu chủ đạo Đỏ-Đen, làm nền cho những sản phẩm thiết kế riêng và làm handmade. Này đèn! này rèm!... lúng liếng, kiêu kỳ đang được mặc bụi thời gian, giống như phải kiềm chế đi sự lấp lánh và kênh kiệu sãn có. Cũng là một văn phòng thiết kế, chủ quán muốn có một chỗ thật yên và thú cho những người bạn hoặc cùng ngành nghề, hoặc thích sự lôi cuốn ấn tượng và cá tính mạnh... Nếu yêu thích, có thể tìm thấy nhiều cuốn sách về ý tưởng - printads - poster, interior - decoration, handmade... ở đây. Tất nhiên không thể thiếu đi vài món nước "đặc chế" riêng, quen mà lạ, vui miệng và phù hợp với tính ưa khám phá. Và sau đó thì có thể ngả lưng, thõng tay chân cho - những gối êm êm...rồi chợp mắt đôi chút giữa quãng làm việc, hay đọc sách thư giãn... Cho chuỗi ngày gấp gáp của những con người tự do... đỡ mỏi..
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
...Tại thời điểm này, Càphê khu vực quận phú nhuận và quận 3 thực sự là bung nở và đẹp đều như rừng hoa cỏ...Vài chục mét một quán...Đủ màu sắc cho đủ mọi phong cách...Không cần suy nghĩ nhiều, cứ lên xe đi...không một ai có thể lạc...Cho tới các góc hẻm nhỏ lắt léo...càphê có mặt ở mọi nơi... Không riêng ai... tất cả mọi người khi tìm ra quán Đỏ đều phải trải qua một chặng tìm kiếm giống như bị che mắt, vì quán không treo bảng hiệu, bảng chỉ dẫn, và bởi cuộc sống xô bồ bên ngoài con hẻm xe hơi đường Trần Quang Diệu. Con đường thường bị nhầm lẫn với Trần Huy liệu nối dài... Cánh cửa Đỏ luôn đóng kín kèm với những hạt đá lung linh leng keng treo ngang...Y như cô gái Ấn rực rỡ, lại e ấp sau chiếc khăn voan mỏng gắn đầy những hạt trang sức lấp lánh...Dưới lớp vỏ bọc im lặng nhưng chất chứa lửa. Mong chờ được tìm thấy. Không gian bên trong nhuốm vẻ tịch mịch, thoang thoảng hương và dìu dặt nhạc...bé nhỏ mà nhiều ngóc ngách. Có nhiều khách hàng thật thính… đọc được sự pha trộn của phong cách Đông – Tây – không hoàn toàn mang vẻ Trung Đông dễ thấy, còn có một chút cách điệu - rock ẩn nơi những hoa văn truyền thống trong nghệ thuật Henna của người Ấn Độ. Nếu gặp cô chủ quán - một người mê Henna...sẽ hiểu ra ý tưởng thiết kế quán được khởi nguồn cũng từ đó. Quán với màu chủ đạo Đỏ-Đen, làm nền cho những sản phẩm thiết kế riêng và làm handmade. Này đèn, này rèm ...lúng liếng, kiêu kỳ đang được mặc bụi thời gian, giống như phải kiềm chế đi sự lấp lánh và kênh kiệu sãn có. Cũng là một văn phòng thiết kế, chủ quán muốn có một chỗ thật yên và thú cho những người bạn hoặc cùng ngành nghề, hoặc thích sự lôi cuốn ấn tượng và cá tính mạnh... Nếu yêu thích, có thể tìm thấy nhiều cuốn sách về ý tưởng - printads - poster, interior - decoration, handmade...ở đây. Tất nhiên không thể thiếu đi vài món nước "đặc chế" riêng, quen mà lạ, vui miệng và phù hợp với tính ưa khám phá. Và sau đó thì có thể ngả lưng, thõng tay chân cho những gối êm êm...rồi chợp mắt đôi chút giữa quãng làm việc, hay đọc sách thư giãn... cho chuỗi ngày gấp gáp của những con người tự do...đỡ mỏi... Địa chỉ quán: 118/30 Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM/ ĐT: 08 3 9314008
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon bài viết khai thác sâu khía cạnh design, chỉ có người trong ngành mới hiểu được Đỏ sâu sắc như thế.
12/11/2009  
4
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hôm nay mình vừa đi Đỏ xong, cảm nhận là........thích!!! mình đi cafe rất nhiều, cũng hơi "khó tính", nhưng mình thấy Đỏ có gu riêng rất hay và độc (đáo). phục vụ tuy ít ng` nhưng mà dễ thương lắm, thức uống cũng good, mình chưa thử yogurt Đỏ nhưng có uống cafe Đỏ, ngon ngon như Bailey hihh.

Nếu những bạn yêu cafe muốn thử 1 cảm giác mới thì tới Đỏ là hết ý, quán có fong cách lạ nhưng ko quá "quái đản", làm cho mình có cảm giác thích thú. không gian thoải mái, nhạc hợp với fong cách quán. mình cho 4.5 để hy vọng nhiều bạn sẽ tới Đỏ ủng hộ hơn, vì thấy quán hơi vắng :( nhưng cam đoan là mình ko nói quá lời nào đâu haha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
HNN
q10
Gửi tin nhắn
10/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình không biết nhiều quán cafe, nên không so sanh Đỏ với quán nào khác mà chỉ viết theo cảm nhận riêng. Đến quán vào sáng CN 1/3, mặt tiền của quán khá ấn tượng và nhỏ xinh, nhưng vào trong thì tối quá không thấy gì cả (đặc biệt là nhà VS).

Bàn ghế trong quán khá phong phú, có bàn thấp và nệm để ngồi dưới sàn, hoặc bàn cao và ghế tựa. Menu được viết tay trên một cái Đĩa than to, nhìn lạ mắt dù hơi khó đọc. Chị phục vụ thì sễ thương. Bữa đó bạn mình ồn quá nên không nghe được nhạc, và giá cả thì không rành nên mình không có ý kiến.

Diện tích quán khá nhỏ mà lại dùng tông màu tối đỏ đen và nhiều đồ trang trí nội thất nên mọi nơi trong quán nhìn đều có vẻ quá chật chội. Nếu kiểu thiết kế này được dùng trong một không gian rộng hơn thì sẽ rất ấn tượng.

Sáng đó chỉ có nhóm bạn mười mấy người của mình trong quán, gọi nước đã lâu, mà gọi thức ăn thì còn lâu hơn. Bạn mình đợi cả tiếng mới có được 1 phần beefsteak "không giống ai" :)
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy ối trời, mới mở sao mà kì vậy, phục vụ chắc chưa được đào tạo chuyên nghiệp đây
10/03/2009  
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đầu tiên xin fê bình bạn nào "chỉ điểm" trên bản đồ, sai bét nhè, làm 19 chạy bon bon tới kênh nhiêu lộc luôn mà vẫn chưa thấy Đỏ ở đâu.
Nói túm gọn là nó nằm trong hẻm đối diện chè 85 cho dễ tìm nha các thổ địa 

Cảm giác đầu tiên khi bước chân zô wán nha, ôi sao nó giống Casbah (Cát-ba), wán này đích thị fải là Cát-bốn, em của Cát-ba đây mà Cát-ba tông màu xanh, còn Cát-bốn tông màu đỏ.

Lúc đầu zô wán cũng sợ cả đám gây gỗ lắm, vì màu đỏ là màu nóng, sợ zô đó tính khí cũng nóng theo.. nhưng may wá, ko đến nỗi, vì không gian wán chỉ có nhóm mình ngự trị, nhạc cũng dễ chịu hơn Cát-ba, mùi tinh dầu & hương liệu thấy thư giãn hơn, anh & chị fục vụ hay cười, thật dễ thương.

2 bạn trên khen Yagurt đỏ wá, làm khi thưởng thức 19 thấy hơi bị hụt hẫng vì 40k/ly lận, ko fải sử dụng trái cây tươi, mà là trái cây khô (mứt dừa, mứt mận, hột dưa...)  hơi bị lạ. Cafe sữa đá 30k/ly NGON. (trong menu ghi là Nâu đá)
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Zán haha Nâu đá vậy thì chủ quán là người Hà Nội rồi
05/03/2009  
45
33
q10
Gửi tin nhắn
27/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Sau bài cảm nhận của chị Kaila được đăng lên, 9x có dịp đến khám phá quán cafe mới mở này.
 Đường đi vô cùng ngoằn nghoèo. Hẻm hóc búa xua, làm mình chỉ nhớ mang máng là có cái hẻm chùa thôi.

Quán cafe với tông màu chủ đạo là đen và đỏ gây cho mình ấn tượng. Giữa cái nắng oi bức ban trưa, cộng với màu đỏ chói lọi, ko biết diễn tả làm sao nữa. Quá nổi bật...
 Cánh cửa bằng gỗ cũng đỏ nốt, được khép hờ lại. Làm mình tưởng quán đóng cửa, xém đi về rùi.
 Ở ngoài càng chói bao nhiêu thì bước vào trong càng tối bấy nhiêu. Toàn không gian là màu đỏ rượu vang. Gác lửng là màu đen, hấp thụ ánh sáng nên tương phản hoàn toàn với bên ngoài. Tối nên có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

 Dãy ghế và những tấm màn được thiết kế theo phong cách Ba Tư được đặt đối xứng. Buổi tối có thêm những em nến được thắp lên, lung linh đến lạ.

 Điều thứ 2 làm mình ấn tượng là chiếc máy đĩa xưa, và cái thực đơn hình chiếc đĩa than mà xoay  xoay 1 lúc, mỏi mắt lắm mình mới đọc được.  Rất ngộ nghĩnh. Ah, thêm nữa là những chiếc ly thuỷ tinh màu cũng theo phong cách quán, tức là cũng đỏ từ A->Z Nói về thức uống nhé. Ở đây có món sinh tố đỏ và yoghurt đỏ ngon lém. Theo mình biết thì 2 loại này được chế biến từ những loại trái cây có màu đỏ như dâu, dưa hấu... Thôi, đến rùi tự khám phá nhé.
Về phục vụ thì mình hơi bị kết thái độ phục vụ ở đây đó. A phục vụ... (cũng áo đỏ) người Bắc rất vui tính và chu đáo. Cho mình có cảm giác thân wen. 
Nhạc ở đây ko theo 1 gu nào, có lúc là những bản nhạc có tiếng Lead, rùi có lúc là những bản nhạc country êm dịu.
Và cuối cùng, sau khi đã nhiều chuyện về quán là 4.5 sao dành cho Đỏ.  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
54
35
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Đã rất lâu rồi không còn rảnh rỗi lân la đây đó như thói quen yêu thích thuở xưa....Đùng một cái chuyến tái xuất giang hồ đầu tiên Đỏ đã không làm mình thất vọng.

Như đã biết Trần Quang Diệu nổi tiếng là con đường tấp nập với các shop quần áo, giày dép....hoa tươi và 2 quán chè đã từng nổi đình nổi đám chốn Sài Thành đó là chè 85 và 75. Nếu bạn tịch tang từ hướng cầu Trương Minh Giãn đổ về thì rẻ phải vào đường Trần Quang Diệu.....tang tịch thêm đôi ba trăm mét bên phải có con hẻm với tấm bảng xanh chữ trắng :" CHÙA KIM CƯƠNG", quẹo phải ngay vào đấy bốn năm chục mét .... bùm.....một căn nhà tường đen và đỏ cứ như đập vào mắt bạn......ĐỎ.....đấy.

Gửi xe rồi bước vào cánh cửa đen đó...một thế giới hoàn toàn khác biệt với sắc đỏ vừa hung hăn lẫn quyến rũ chào mời bạn. Chắc hẳn ai cũng từng nghe nói đến chuyện cổ tích Ba Tư - Nghìn Lẻ Một Đêm.....mình chợt nghỉ cô chủ quán ở đây nhất định là một fan cuồng nhiệt của Nghìn Lẻ Một Đêm.

Đỏ được thiết kế dựa trên phong cách của Ba Tư, Ả Rập và chủ đạo là phong cách Ấn. Mọi chi tiết trang trí trong nội thất của quán đều được làm bằng tay của chính cô chủ cũng đầy cá tính. Mỗi trang trí đều là một sản phẩm thiết kế của cô ấy. Không gian của quán được bố trí một trệt, một lửng, môt lầu ....sức chứa cũng đủ để khoảng vài chục người chọn ĐỎ để làm nơi dừng chân.

Jazz, Lounge, Audiopole......là những thể loại nhạc ĐỎ chọn để các bạn có thể thả hồn lân la cùng với từng câu chuyện cổ tích của nhà vua thuở xa xưa hay chàng hoàng tử, nàng cô chúa của ngày nay không ai khác đó chính là các bạn.

Vì mới khai trương hôm mồng 10 tết nên ĐỎ còn đỏ hỏn ....oe....oe....trong trùng trùng lớp lớp.....các quán cafe đàn anh đàn chị.....chốn Sài Thành.

Hãy đến để trải nghiệm hết những cảm giác khác lạ mà ĐỎ một cô gái " Đẹp sắc sảo mà lại hiền" mình có thể dí dỏm nói thế.

Ngoài ra mình xin chia sẻ một hai món khoái khẩu mỗi khi đến ĐỎ là mình thưởng thức.....Yaourt ĐỎ ...... xà lách trộn thập cẩm......còn giá cả ư?.... giá cạnh tranh.....

Cuối cùng mình xin kết với câu:

" Không thấy không tin "

Còn gì nữa view vài tấm hình khái quát về ĐỎ nha!

Sưu tập: Cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Hay quá, cho kaila 1 phát vote nè
16/02/2009  
Kathy đúng là Kaila mở hàng toàn những địa điểm độc, hồi trước luminuex được Kaila mở hàng đắt như tôm tươi ai đi rồi cũng thích hết. Khâm phục ghê
13/02/2009  
Gợi ý lựa chọn
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 80 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?