Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Elip
16377 lượt xem | 8 lời bình | 0 sưu tầm
530/23 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 082464398
Fax:
Email: elipcafe@yahoo.com
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
1
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe bạn giới thiệu đã lâu ... 1 bữa nọ mưa lất phất ... ghé vội vào quán ...
Bảo vệ thì rất nhiệt tình ... cầm dù ra đúng chờ bạn mình khoá xe xong thì cầm dù che cho 2 đứa mỳnk vào ... +1/2 sao
Bước tới cầu thang thì rất hứng thú vì bằng đá mà nhìn rất có dấu ấn thời gian ... vô trong thì choáng ngợp bởi 1 kiến trúc dân dã toàn diện hiếm có ... 1 hồ nước hình êlip ở giữa tạo cảm giác mát mẻ ... mình rất thích mưa nên phun nước là trúng tủ rùi +4 sao
Phục vụ : ko biết thuê làm gì ??? đứng tám cả buổi trời, kêu 20p muốn chết ... ly càfe sữa mà làm 30p mới xong, chắc phải đi mua cafe về pha... mà uống thì ko bằng tự pha cafe hoà tan ... mà lúc đó trong quán chỉ có 3 cặp thôi ... có cái chị quảng cáo nước Yeo's thì khá nhiệt tình, giới thiệu 1 tràng mà hỏi tới hỏi lui, còn nước vải thôi ... chị nhiệt tình quá đành phải mua thôi ... 16k bó tay cho 1 lon nước nhạt nhách vải ko ra vải, đường ko ra đường ... -2 sao
Nhạc : rất ồn ào và lung tung thể loại -1/2 sao
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay ghé  elip thì   không  thấy  treo bảng  elip nua  thay vào  đó là  Làng tre .
và  có cái bảng thông  báo  sửa chửa
Hỏi anh bảo vệ  của   công  ty bên cạnh thì   , anh bảo  vệ bảo  quán  đóng  của  rồi ,
hồi truớc  tết
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nhìn bên ngoài thấy wán hơi kì kì, nằm ở mặt tiền đường Thống Nhất nhưng tự nhiên thụt vô trong sâu, ko nằm sát mặt đường. If ko  fải xem báo thì mìh cũng chẳng ghé vô đâu
Nhưng đã vô òy thì chắc chắn sẽ mún ghé lại lần nữa. Lần đầu tiên ghé đó, lúc 6g tối. Tới sớm nên wán khá vắng. Wán nhìn khá dễ thương với hồ nước lớn nằm jữa wán. Ngồi sát cạnh hồ, nhìn lũ cá bơi lội tung tăng + mang nến theo đốt, đẹp và lãng mạn lém đó. Wán có thiết kế để đón nhìu jó trời, lâu lâu vòi fun sương hoạt động làm cho khung cảnh mờ ảo. Hệ thống đèn wah hồ lúc bật lên làm hồ đẹp cực, có người thích wá lấy máy ảnh chụp lia lịa. Nhưng chắc anh chàng chủ wán mún tiết kiệm điện hay sao í, chỉ mở đèn hồ có tí tẹo òy lại tắt. Thấy wán hay hay nên ngồi đồng ở đó gần 3 tiếng lun. Já thức uống cũng tương đối rẻ. Muốn có cảm jác thú vị thì fải đi buổi tối, trước 8g, sau đó thì đông lắm nha.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mới đi tối hôm qua, thể nghiệm xong thì rút ra nhận xét tổng quan như sau:

1/ Vị trí: 3.5/5 Đường Thống Nhất thì dễ tìm, nhưng bảng số thì lung tung lộn xộn cả lên. Đi với 1 tâm lý "4 con mắt" - tức là cả người lái lẫn người đi cùng phải căng mắt mà đọc và phân tích số nhà. Nhờ may mắn + cái bảng hiệu bự "Eclip cafe" ở lề đường mới tấp vô được.

2/ Bài trí: 3.75/5 Lối vào quán thiết kế khá nhã. Bước qua 1 hồ nước nhỏ có phiến đá làm nền. Lau lách, cây thuỷ sinh xen chổ này chỗ kia. CŨng hay hay. Tuy nhiên, ở trong thì lại quá đơn điêu. Chỉ có 1 cái hồ hình elip y như tên quán. Lâu lâu nước trong hồ sẽ phun lên gây ra tiếng rào rào (dễ nhầm tiếng mưa).

Ghế ở gần sát hồ thì ngồi dễ chịu. Ghế ở ven lề hồ thì ngồi khó thoải mái vì có độ ngã quá mức cần thiết. Ai ăn mặc thời trang 1 chút (áo trễ ngực- vai, quần đáy sát) thì không nên ngồi ở đây.

Quán không có khu vực cho người hút thuốc. Nồng nặc mùi thuốc lá trong không gian do người uống vào ngồi phà ra.

Nhạc sống: có guitar điện + violon. Kéo xen kẽ nhạc Trịnh với mấy bài của Carpenter. Âm lượng quá mức cần thiết, lúc quá to, lúc quá nhỏ. Violon kéo dở. (nghe ở Guitar Gỗ xong thì không nên nghe ở đây, vì sẽ nảy sinh sự so sánh khôg tránh khỏi =_=)

3/ Nước uống: 2/5 Đơn điệu, tẻ nhạt. Mới vào được 1 chị ra chào mời mua Yeo's nước uống chiết xuất thiên nhiên nhập từ Sing vào: "rất ngon rất bổ rất tốt cho sức khoẻ. Đảm bảo chị dùng xong sẽ thích lắm". Chọn nước sương sáo. Hết! Chọn nước vải thay thế vì "nước vải là ngon nhất đó chị". Uống xong thấy tiếc 16k dễ sợ. Mấy cái nước của Wonderfarm còn ngon hơn mấy lần.

4/ Phục vụ: 3.5/5 Tối qua quán ít người (chắc do ko phải cuối tuần lại có mưa). Nhưng vào ngồi cả hơn 10p mới có người ra hỏi.

Tổng kết: Chỉ biết không có ý định quay lại.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến Elip vào ngày hwa do 1người bạn ở Gò vấp dẫn đi.Nghe nhỏ egái bảo đây là wán cafe của ca sĩ Thy Dung ko bít có đúng ko nữa.Mình ko like chỗ giữ xe nhất cái hẻm vào quán gặp ngay trời mư lầy lội kinh khủng.
Theo mình thì ko gian quán cũng tạm ổn có 1cái hồ nước hình elip to wé chừng,mình ngồi ngay cạnh hồ,có thả đèn lồng xuống hồ trông lãng mạn gớm,keke.Nhưng mình thấy ở hồ còn thiếu vài cái đèn nên nhìn xuống ối thui chả thấy cá bơi gì cả,cái này chắc chủ wán phải cải thiện lại we'
Nước ở đây pha ngon,mình uống 1ly sữa chua bạ hà ngon cực,kết nước wán này òi nghen,giá cả thì ko wá mắc.Anh wản lý thì dễ thương phết,hehe
4người uống mà có 99k công nhận là rẻ wá còn gì,vì hwa có người khao nên mình cũng hem có bùn cho lắm,hehe.Hy vọng là sẽ trở lại elip 1ngày ko xa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi trước đi sn nhỏ bạn ở đây này, quán thoáng mát, có hồ súng... lâu lâu thả đèn nến cũng vui và lãng mạn nữa. Mình kết nhất là mấy cái lồng đèn đỏ trong quán này... Đẹp như trong phim hàn quốc ấy ^ ! ^^ !

Hôm đó trời mua, bọt nước bán lên li ti nhìn rất đẹp... Cũng hợp gu với mấy đôi tình nhân luôn, bên trong có 1 khu được ngăn ra khá kín đáo để tâm sự ý mà...Đặc biệt mấy anh chị phục vụ dễ thương lắm, tận tình làm lắm... với lại hay cười, cảm ơn khách nữa...
Mấy U nên đến đây sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, nếu ở trung tâm thì cũng chẳng bỏ công đâu...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
57
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Elip một cái tên nge thật lạ và cũng thật thú vị. lúc mới nghe thấy tên này, tôi chỉ có 1 ý nghĩ đơn thuần, đó cũng chỉ là 1 cái tên, 1 cái tên như bao cái tên quán café khác mà tôi từng biết. Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ đó của tôi đã biến mất và thay vào đó là sự hòa quyện giữa tên quán và phong cách thiết kế trong quán, Elip 1 cái tên không xa lạ gì với những cô cậu học sinh PT, 1 cái hình tròn tròn, méo méo. 

Trong Elip, tôi cảm thấy một không gian café gần gũi với thiên nhiên, Cảnh quan của quán được làm từ những vật liệu giản đơn nhưng mang nhiều ý nghĩa cuộc sống, được tạo thành từ khoảng một vạn cây tầm vong, kết hợp với nhiều hồ nước cho không gian thoáng mát, êm dịu. 

Quán Café này có một lối đi khá ấn tượng, từng phiến đá bắc ngang qua hồ nước, cái cảm giác bước qua những viên đá, thật mát mẽ và thích thú làm sao. Quán được trang trí bằng những gam màu sẫm của cây tầm vong và những kết cấu hình học để gắn chặt chúng tạo nên một hình khối khổng lồ sẽ khiến bạn không khỏi choáng ngợp. “Tất cả các khoảng không ở đây đều được tạo hình elip, ngay cả những chiếc cột, mái vòm, hồ nước… 

Độc đáo nhất có lẽ là hồ nước trung tâm, nơi có một “không gian trời” tương ứng với diện tích của mặt hồ. Nước tràn nhẹ ra khỏi thành hồ như không hề có một bể chứa nào cả và tôi có cảm giác nó như một tấm gương phẳng lặng, yên ắng. 

Tôi thích cái tầng trên của quán, nó là khu vực có phong cách theo kiểu trà đạo, nơi có những chiếc bàn thấp để khách có được những giây phút thanh tao bên chén trà, hay thưởng thức café theo kiểu “ngồi đất”, trong khung cảnh nhẹ nhàng với những dòng nhạc trữ tình, nhạc bất hủ… 

Tuy tôi mới chỉ tới Elip 1 lần, nhưng cũng đủ để tôi có thêm động lực sẽ ghé quán vào một ngày sẽ không xa. Bởi vì đơn giản tôi thích Elip, thích cái không gian quán, và cũng gần nhà của 1 nhỏ bạn...
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mèo mắc ma nghe anh Moon mô tả thì thấy cách bài trí cái hồ nước hơi giống Trầm ở Thủ Đức.Fải tội Elip xa wá,haizz
26/09/2008  
noinoi Ủa bạn cũng đi Elip cafe rồi à? Nhà mình cũng gần đó. Kiến trúc sư thiết kế Elip Cafe và Cafe Gió và Nước ở Bình Dương là 1 người đấy. Lối thiết kế gần jống nhau, vật liệu thiết kế như nhau! Mình cũng đi Elip rồi.
25/09/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán mới khai trương ngày 08/08/08, theo phong cách thiên nhiên, toàn bộ vật liệu cấu thành nên quán là hàng ngàn cây tầm vong - một loại cây cùng họ với tre.

Diện tích trên 700m2, hơn một nửa là diện tích mặt nước gồm 2 hồ: 01 hồ bao quanh khuôn viên quán và 01 hồ hình elip ở trung tâm. Mái vòm là một hình Elip khổng lồ như đóng khung bầu phản chiếu xuống mặt hồ nước trung tâm. Điểm đặc biệt của quán là hệ thống làm mát tận dụng năng lượng gió từ thiên nhiên thổi qua mặt hồ nước mang lại cảm giác hoàn toàn thư giãn với chất lượng dịch vụ tận tình chu đáo.

Ai đã một lần đến quán cafe đạt giải Kiến trúc thiết kế GIÓ VÀ NƯỚC hay 1131 ở Bình Dương hãy thử 1 lần ghé qua Elip bởi đây là phiên bản mới của cùng tác giả.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kenny ah ha, quán này nghe độc đáo đấy. Để bữa nào wa thử, nhà Ken ở BT, xuống đó cũng xa we
19/08/2008  
Nice À nhưng mà thống nhất hơi bị xa đó bạn
19/08/2008  
Gợi ý lựa chọn
 80 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 107 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?