Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Hoa Nắng
9567 lượt xem | 11 lời bình | 4 sưu tầm
146e Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38477784
Fax:
Email: hoanang@hcm.fpt.vn
Website:
TAGs:
cafelãng mạnnhạcsinh viênteen
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này mình vào hơi bị nhiều lần (trước đây). Quang cảnh thì ngoài cái tường có dây leo, nước chảy, cá bơi và mát mẻ ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Đi ba người trở lên thì không nên lên lầu ->khu vực dành riêng cho 2 người( có hoạt động tay chân, và ...môi). Nhưng tính cho kỹ, cũng có một số ưu điểm để cân nhắc khi cần nơi uống cafe:
1./ Phục vụ toàn là nam (hình như toàn là sinh viên -> ủng hộ cái đã), khá vui vẻ, nhiệt tình.
2./ Cây cối mát mẻ, có cả nhà lá nên bớt nóng.
3./ Nhạc khá hay, chấm 4.5 điểm: ở đây hay bắt nhạc hòa tấu Yanni, Jazz, Blue, bất hủ... khá nhẹ nhàng.
4./ Giá cả khá mềm.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Trước đây đi nhiều, giờ không đi nữa hả bạn ?
27/08/2008  
24
9
q10
Gửi tin nhắn
10/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này là quán ruột của izuki, quán bình dân thôi, vào đây thì không được đòi hỏi cung cách phục vụ tốt, không sốt ruột, từ từ rồi sẽ có nước uống, từ từ rồi sẽ có người ra tính tiền haha nhìn chung là khá thoải mái. Chấm quán này 3 sao thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
65
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình rất thích quán cafe này, và thích nhất là được ngồi phía bên ngoài: vừa thoáng mát, lại có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đất trời...
Cây cối ở đây khá nhiều, và với việc quán mở nhạc nền khá êm dịu làm mình cho không khí trở nên gần gũi và ấm áp hơn!
Nhân viên phục vụ rất  chu đáo, và 1 điều không muốn nghĩ cũng phải nghĩ "giá ở đây rất "mềm", rất phù hợp với bọn sinh viên tụi mình, hihiihi...
Sưu tập: uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
342
229
Hà Nội
Gửi tin nhắn
05/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
cafe hoa nắng là một địa điểm lý tưởng từ thanh niên đến người già.cafe Hoa Nắng là một quán cà phê sân vườn nên rất thoáng mát tạo cảm giác thoải mái cho bạn khi đến đây. Đến với Hoa Nắng bạn sẽ được thưởng thức nhiều loại nước ép trái cây nguyên chất, bổ dưỡng hay ly cà phê Hoa Nắng thơm lừng bên những điệu nhạc trữ tình, êm dịu, sâu lắng. không chỉ nói đến cafe hoa nắng là đến tận hưởng những ly cafe mà các bạn đến đây còn trao đổi những công việc quan trọng vừa là đề thư giãn vừa làm việc
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Giá bình dân, phục vụ nhanh và chu đáo là cái mà mình ấn tượng.

Tiếng nhạc ở đây khá ồn. Đi ban ngày sẽ thích hơn buổi tối. Vì là cafe sân vườn nên hơi muỗi.
Giá: 15,000 - 18,000 vnd.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nhớ lại lúc trước tớ cùng một đồng nghiệp có đến đây viết bài cho quán để đăng trên báo Văn Hóa. Anh chủ quán rất hiền, vui tính và là một người rất yêu nghệ thuật và thích chơi cây cảnh...

Tất cả cây cối trong vườn, những lẳng hoa lan đủ loại treo đung đưa... đều do anh chăm sóc, tỉa tót...
Vách đá có nước chảy sát bờ tường cũng là do anh thiết kế và tạo hình...
Những bức tranh treo trên tường cũng là do anh và một người bạn cùng yêu nghệ thuật họa nên...

Các cậu biết từ đâu mà quán có tên Hoa Nắng không?
Anh ấy bảo cũng là một sự vô tình thôi... Đang lúc nhắm mắt, bóp trán, ngồi dưới giàn hoa leo giữa sân nhà để nghĩ ra một cái tên gì đó để đặt cho quán, mà nó phải có ý nghĩa... khi mở mắt ra nhìn xuống sân thì thấy ánh nắng rọi xuống sân xuyên qua các kẻ lá của hàng rào dây leo cộng với làn gió nhẹ thổi qua, lá cây dây leo cũng cử động đung đưa qua lại và những tia nắng cũng vì thế mà như nhảy múa theo.... wow... những cánh hoa ... nắng - Cái tên Hoa Nắng ra đời

Phục vụ tận tình, giá khá bình dân, không gian lãng mạn.
Tớ thấy vào đây buổi trưa thì thích hơn đấy vì được nhìn thấy hoa nắng...

Nước uống ở đây, tớ thích nhất là chanh dây, rất nguyên chất vì nó được xây ra từ trái chanh dây và được lọc đi phần đen đen như muối mè (xác của hột chanh dây khi đã được xây nhuyễn đó)

Không nên ăn kem ở đây đâu nha, không phải là quá tệ, nhưng vì không chuyên, nên kem sẽ không ngon đâu.


Nhớ lại lúc trước tớ cùng một đồng nghiệp có đến đây viết bài cho quán để đăng trên báo Văn Hóa. Anh chủ quán rất hiền, vui tính và là một người rất yêu nghệ thuật và thích chơi cây cảnh...

Tất cả cây cối trong vườn, những lẳng hoa lan đủ loại treo đung đưa... đều do anh chăm sóc, tỉa tót...
Vách đá có nước chảy sát bờ tường cũng là do anh thiết kế và tạo hình...
Những bức tranh treo trên tường cũng là do anh và một người bạn cùng yêu nghệ thuật họa nên...

Các cậu biết từ đâu mà quán có tên Hoa Nắng không?
Anh ấy bảo cũng là một sự vô tình thôi... Đang lúc nhắm mắt, bóp trán, ngồi dưới giàn hoa leo giữa sân nhà để nghĩ ra một cái tên gì đó để đặt cho quán, mà nó phải có ý nghĩa... khi mở mắt ra nhìn xuống sân thì thấy ánh nắng rọi xuống sân xuyên qua các kẻ lá của hàng rào dây leo cộng với làn gió nhẹ thổi qua, lá cây dây leo cũng cử động đung đưa qua lại và những tia nắng cũng vì thế mà như nhảy múa theo.... wow... những cánh hoa ... nắng - Cái tên Hoa Nắng ra đời

Phục vụ tận tình, giá khá bình dân, không gian lãng mạn.
Tớ thấy vào đây buổi trưa thì thích hơn đấy vì được nhìn thấy hoa nắng...

Nước uống ở đây, tớ thích nhất là chanh dây, rất nguyên chất vì nó được xây ra từ trái chanh dây và được lọc đi phần đen đen như muối mè (xác của hột chanh dây khi đã được xây nhuyễn đó)

Không nên ăn kem ở đây đâu nha, không phải là quá tệ, nhưng vì không chuyên, nên kem sẽ không ngon đâu.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
funny Tôi cũng thích vào đây lắm,không gian và giá cả rẻ
17/07/2007  
Trung Gà Giá bình dân, ngồi đi họp nhóm rất thường xuyên
15/07/2007  
9
80
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
hồi chiều đi gặp bạn, nghe bà kon bình quá trời về cái quán này nên muốn đi lắm lắm... kết quả cực kì thật vọng:
- không gian quán rất ư là chán phèo, cái cách bố trí làm cho lạc lõng lắm, ko có sự hòa hợp giữa không gian và người đến quán
- cafe pha phải nói là dở, uống cafe sữa mà như là uống sữa đặc có đường ông thọ
- âm nhạc: chiều này vào được đãi 1 bữa jazz no nê, mà với cái ko gian đó thì đâm ra jazz nó trớt quớt luôn, cộng với tiếng xe bên ngoài ồn ko chịu được
* nói chung là Hanki ko dc ưa cái quán này cho lắm, từ không khí, cảnh trí, đến âm nhạc rồi thức uống. có lẽ đi đông người thì vui hơn. còn mấy thodia thì đi từ hồi xa lắc xa lơ, giờ Hoa nắng tàn tạ quá rồi. tiếc ghê
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nhớ cái thời sinh viên 19 hay đến quán này, để ngồi cả buổi nghe những bài hát của Thanh Lam, Hồng Nhung. Không biết quán có chuyên loại nhạc này ko nhưng mỗi lần 19 đến là lại nghe Lam với Nhung hát smiley
GoldKey có còn nhớ cả lũ 82SG ngày xưa cũng tụ tập nơi này? 19 còn giữ tấm hình 5 đứa con gái chụp hình trước cổng Hoa Nắng, trong đó có GoldKey, CoKhongAnh, ThongXanh, 19 và bạn Ngọc (19 quên mất nick trên 82 của Ngọc là gì rồi). Tấm hình đó đứa nào cũng trẻ măng và ngây thơ vô số tội :)

Cứ mỗi lần hội họp đông đông là 19 nghĩ tới Hoa Nắng vì cái không gian rộng và thoáng của nó, vì cả giá nước khá bình dân đối với lũ sinh viên chúng mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
72
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Trong lần nhóm mình cần một nơi để tụ tập, chát chít, gặp gỡ, tám "thư giãn" ....tụi mình đã quyết định chọn Hoa Nắng.

Với không gian rộng, thoáng, tụi mình không khó khăn để ổn định chỗ ngồi cho hơn chục mạng. Nhưng mình vốn tham lam lên đã leo ngay lên lầu 1 xem có gì thú vị hơn không? Chu Choa, xin thưa nha, trên đó có một dọc là dãy ghế đệm và hình như được quy ước dành riêng cho cặp thui.

Trở lại bàn gọi nước đã, không có món gì đặc biệt cả. Các món nước ở đây cũng bình thường như ở các quán quanh quanh Hồ Biểu Chánh thôi.

Mình còn nhớ mãi lần đó mình đã hỏi anh phục vụ là ở đây có món đặc biệt nhất? thì thằng bạn mình đã nhanh nhẩu đưa ly trà đá lên trước mặt mình và nói: Nhìn đây nè "Hoa nắng" đấy thấy chưa? Có thấy ánh nắng phản chiếu qua ly trà trong veo này không? ah, hay!

Mình liên tưởng ngay đến cái tên Hoa Nắng và thấy thú vị thật, nên mình đã thầm gán cho Hoa Nắng với món đặc biệt nhất là Trà Đá, hihihihi.

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
83
136
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Rất hợp với sinh viên bởi giá cả khá là bình dân hơn so với cac quán cafe sân vườn như kiểu này.
Không gian quán không rộng lắm nhưng thoáng và mát
Có thể rủ rê bạn bè đến đây hội họp

Quán có 3 khu vực:
- Sân vườn thoáng nhiều cây kiểng
- TRong nhà : khá rộng và có mấy tầm kiếng lớn + mấy tượng điêu khắc nghệ thuật dán sát tường - đơn giãn nhưng cũng khá hay
- Trên lầu: nơi đây chỉ dành cho những khách nào đi hai người thôi
Sưu tập: Uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
464
131
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/02/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Không gian ở đây tuy không thật đặc sắc, nhưng là điểm hẹn cuối tuần cho bạn bè, đặc biệt là sinh viên vì giá cả ở đây là trung bình.

Mình chỉ đến đây vài lần và cũng thích nơi này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?