Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Khúc Dạo Đầu
13471 lượt xem | 14 lời bình | 0 sưu tầm
463b/34 CMT8, phường 13, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)730 98181
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
cafe cafe sân vườn
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
26/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Quán cafe này hình như dẹp rồi , trước tết có ghé wa mà không thấy bán nữa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đã nghe tên quán và cũng muốn khám phá quán này 1 lần, nên tối nay đã làm 1 cuộc hành trình, nhưng kết quả thật là xui xẻo, cái bảng chỉ dẫn tên quán để đầu hẻm ko còn thấy, nên mình phải tìm dzòng dzòng mấy lần,(thấy hơi lạ, vì hồi trước đi ngang qua buổi sáng vẫn thấy cái bảng) vô được hẻm thì ............ay dza dza, quán đóng cửa, ko có bảng liệu logo của quán luôn, thiệt là thất vọng quá đi......cho nên viết lời bình thông báo cho các địa nào mới khám phá tham quan quán này nhé!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Theo lời rủ rê của 1người bạn,nhóm mình tìm đến với quán trong 1 buổi tối thứ 4.Có lẽ là giữa tuần nên khách hơi vắng 1 tí.Quán đẹp,chia ra làm nhiều khu vực,nào là phòng lạnh,khu sân vườn và tầng thượng được trang trí khá lãng mạn với những ánh đèn vàng nhẹ dịu.Thích nhất là có hồ nước nhỏ chảy róch rách nghe rất là êm tai và nhìn vào trong còn có 1 cái xích đu nhỏ xinh.Thức uống ngon,hợp khẩu vị và giá cả cũng tương đối ổn so với những quán cafe khác. P/S: Giờ mình mới biết quán có foot massage,chắc phải tranh thủ bữa nào rảnh ghé quán thêm 1 lần để thưởng thức dịch vụ này mới được,hehe....
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon Ủa vẫn còn dịch vụ Footmassage hả?? Nghe đồn là hết rùi mà ????
26/06/2010  
1
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Biết đc wán này 1 thời gian, nhưng hôm bữa mới có cơ hội đến thưởng thức. Search trên internet thì thấy có massage cũng độc đáo, hình ảnh quán cũng khá thú vị, Mình đến đó sau Lễ nên cũng khá vắng, ngồi ban công bên ngòai 1 lúc thì trời mưa, tiếc ghê. Quán mở nhạc xưa kiểu Tuấn Ngọc, Khánh Ly hay Quang Dũng. Khi có tâm sự thì nghe cũng đc  nhưng nghe lâu quá thành ra bùn ngủ :) Nói chung quán trang trí cũng khá dễ thương! Nhân viên phục vụ + nước uống thì cũng bình thường.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
21/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
uán trang trí rất ấn tượng với sắc trắng nổi bật trên nền xanh. Giá thức uống cũng tương đối , không quá mắc.Phục vụ nhiệt tình , toàn là Nam không ah. Nói tóm lại là thích .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu mình vào quán này! Hee...có con nhỏ dễ xương cùng công ty mời đi ăn miễn phí. Quán ở hẻm  Cách Mạng Tháng 8, vào cũng hơi sâu, nhưng nhìn chung là dễ tìm! Tụi mình vào buổi chiều, không khí mát mẻ và khá yên ắng. Thiết kế quán cũng khá sang trọng và lãng mạn. Không gian ở đây gồm 2 khu sân thượng, khu ngoài trời và phòng máy lạnh, tha hồ các bạn lựa chọn. Nhân viên phục vụ và nhân viên giữa xe cũng nhiệt tình và nhẹ nhàng. Hôm đó tụi mình được ăn free, 1 phần bánh mì và 1 phần cafe. Cả bọn gọi thêm món khoai tây chiên và bắp xào, 2 món này cũng Oke lun! Chắc dư âm ăn chùa còn đây, nên khen quán Khúc Dạo Đầu nhiều
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
28
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hum nọ được nhỏ bạn mời đi ăn bánh mì opla và uống cà phê miễn phí. Nó qua nhà chở mình đi, nói là đi tới quán Khúc Dạo Đầu. Tên quán hơi lạ, mình chưa tới bao giờ. Hai đứa đi tìm, phải nói quán có địa thế ko thuận lợi lắm, nằm trong hẻm nhỏ. Nếu không có phiếu quà tặng thì có lẽ mình cũng chưa biết tới quán hihi
Mấy anh phục vụ ở quán thấy cũng nhiệt tình, vui vẻ, thấy có cảm tình ngay từ khi bước vào ^^
Đến quán, vào buổi tối, thấy quán có j đó thu hút là lạ, có con đường nhỏ, xích đu nhỏ với dòng suối nhỏ nhìn thấy êm đềm, nhìn như khu vườn nhỏ xinh ấy.
2 đứa mình chọn ngồi ngoài trời để dễ ngắm cảnh. Hai đứa vừa ngồi tám vừa ngân nga theo giai điệu của ca khúc "Riêng một góc trời", nhẹ nhàng, sâu lắng, có những lúc trò chuyện rôm rả, lại có những lúc đuổi bắt những hoài niệm cũ.
Xem qua thực đơn thì thấy nếu so với địa thế trong hẻm mà giá như vậy thì hơi cao. lolz
Nhưng túm lại quán này mình cũng thấy thích^^
Vì có phiếu quà tặng nên mình lại rủ mấy đồng nghiệp trong công ty đi, lần thứ 2 đến quán, lần này ngồi trên sân thượng, ngắm mây trời, miên man theo điệu nhạc.
Có điều cầu thang đi lên sân thượng nhìn chưa được thẩm mỹ lắm với quán, nếu chỉnh sửa thêm nữa sẽ thêm điểm cộng cho quán nè^^
Túm lại, mình đã ghi nhớ quán trong sổ tay của mình...sẽ quay trở lại nữa...chỉ có điều đáng tiếc là quán đi vào hẻm nhỏ quá T_T
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Harrison hey hey! Không biết lúc nào mới có quick comment của Quadauxinh trên sổ tay nhỉ?! Hy vọng được mời em quay lại Khúc Dạo Đầu!
21/06/2010  
Harrison quán này cũng rất là lãng mạng đó!!! Đến đây mà ngồi với người thương mà muốn tỉnh tò thì đây cũng tuyệt vời
01/06/2010  
0
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
một quán vườn nho nhỏ nằm giữa cái thành phố đông đúc và ồn ào dường như mang lại cho con người ta 1 cảm giác về cái gì đó yên lặng lắm, tĩnh mịch lắm.
Không gian nơi đây thật tĩnh lặng với những bụi cây leo san sát tường, 1 dòng suối nhân tạo nhỏ xinh chảy róc rách, âm nhạc ngọt ngào dịu nhẹ với đủ các loại thức uống tạo nên 1 không gian tĩnh mịch, khiến khách hàng tạm thời quên đi cuộc sống xô bồ nơi ngoài kia.
Phong cách phục vụ ân cần, các loại thức uống đa dạng với nhiều hương vị độc đáo chính là điểm nhấn của nơi đây.
quả thực Khúc dạo đầu là 1 nơi lý tưởng để bạn tận hưởng sau 1 ngày làm việc và học tập mệt mỏi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đã hai lần mình ghé quán cà phê "Khúc dạo đầu".
Lần đầu tiên là theo thông tin trên báo Tiếp Thị & Gia Đình, thấy hấp dẫn và minnye quyết định ghé thử xem sao. Dò theo địa chỉ mà thấy hồi hộp vì hẽm vô khá sâu, ngoằn ngoèo, lại không được "láng mịn" cho lắm!
Tuy nhiên, quán đã để lại ấn tượng đầu tiên cho minnye là đẹp, lãng mạn và thoáng đãng. Lối vào quán rất "thiên nhiên" với cây, cỏ, suối, .... Cũng đáng bỏ công sức "mò" đến lắm chứ! Cũng tương tự như các quán cà phê khác, quán có 02 khu vực: ngoài trời và máy lạnh. Minnye thích không gian rộng rãi nên chọn bên ngoài. Minnye đi vào khoảng thời gian chập choạng giữa chiều tối nên tận hưởng được những phút giây đổi thay khi "thành phố lên đèn" của quán. Có một số ngọn đèn dầu với ngọn lửa loe lói cũng là một ý tưởng hay, minnye rất thích (nhưng có lúc ngọn đèn phực lửa cao làm minnye hơi sờ sợ ...).
Đặc biệt, quán này có dịch vụ Foot massage. Dường như ở thành phố (hay chí ít những quán minnye biết đến) chưa có nơi nào có dịch vụ như thế này. Lại sưu tầm thêm một điều lạ của quán! Tuy nhiên, vừa bước vào thấy chân của mấy vị khách nữ được mát xa bởi các anh nam thì ... khá ngại. Đồng thời, khu vực dịch vụ chưa kín đáo (chắc chủ quán sợ hiểu lầm!) :)
Lần thứ hai minnye đến thì thấy quán đã cho thiết kế lại khu vực Foot massage. Như vậy thì quán đang dần đổi mới và được lòng khách hàng hơn rồi!
Với tổng thể kiến trúc, nhân viên phục vụ (luôn luôn smile), nước uống khá ngon và dịch vụ cộng thêm như thế thì có thể cho vào sổ tay "địa điểm nên đến" đấy bạn ạ!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
27/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Một khu vườn nho nhỏ, có con suối nhỏ ngoằn ngoèo chảy qua, nhỏ thui nhưng róc rách cả ngày...
đến đây một buổi vắng khách, thật tĩnh lặng để tui nhấm nháp ly yaourt chanh dây, chua dịu và rất thơm. may mắn được Thổ Địa tặng 1 suất ngâm chân thuốc bắc và 1 thức uống tự chọn, sau nhiều bận rộn và nắng mưa, tui cũng đến được quán như ý muốn. thật sự ko thất vọng chút nào với cách phục vụ nơi đây, nhất là cậu nhân viên massage, thật dễ chịu và thoải mái... có lẽ quán chưa đông khách nên mới được như thế, nhân viên cũng ít nói, trầm lặng như 1 cái ấn tượng ít thấy, tui lại thích như vậy khi ko cần phải cười nhiều làm gì, chỉ cần làm những gì cần thiết,  vậy là đủ rùi. 
nghe nói chủ quán này có trong tay 3 Spa và 1 quán cafe, có thể ko phải lúc nào KDD cũng được trọn vẹn như ý nghĩa của nó, với tui như vậy cũng đã tạm được rùi.
quán nhỏ, pha chế ổn, giá cũng vừa tay, yên tâm khi đến đây rùi nha.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
77
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời yêu ban đầu. Ôi! Thật dễ thương! Nó ngường ngượng lại thẹn vừa sợ lại vừa rung! Khúc dạo đầu lúc nào cũng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn cả bài học mai thi tốt nghiệp! Nhớ ngày ấy sao thơ ngây khờ dại! 

Vô tình tôi lại nhớ đến Khúc Dạo Đầu! Cảm ơn dòng nước nhỏ, cảm ơn cây cối xanh tươi! Cảm ơn thật nhiều một không gian tĩnh lặng, một dòng nhạc yêu thương! Một tí thẹn thùng cho tôi lấy mạnh mẽ! Cứ như hôm quá ấy! Hai đứa nhìn cây cỏ chẳng nói nên lời! Chỉ ước có một nhành cây hay một đóa hồng cho tôi gởi lời sâu thẳm! 

Lúc đó sợ lắm nhá! Sợ đến mức kêu Cacao Sữa hóa Cacao Chanh mới đau chứ! Nàng cứ nhìn tôi cười khúc khích. Ngượng lắm cơ! Em có biết rằng tiếng sét ái tình ấy thật nồng nàn thật đỏ lửa cho tôi cất tiếng: "anh yêu em! Mình bắt đầu cho mối tình đẹp nhé em!". Trong tiếng nói nhỏ nhẹ sợ sệt ấy hòa cùng dòng nhạc du dương dịu nhẹ đậm một màu tình ái, tôi cảm thấy ấm lòng khi nắm tay nàng trong tay! Có phải ánh đèn vàng mờ ảo và ông Trăng ông Sao đang ngắm nhìn không?! Mà sao lòng tràn ngập hạnh phúc chẳng nói lên câu khi mà giọt lệ hạnh phúc lăn nhẹ trên bờ má trai sần vì năm tháng!

Khúc Dạo Đầu ơi! Tôi làm sao quên được phút giây ấy! Khi bầu trời cao trong sáng cùng ánh sao lấp lánh trên nền ánh vàng trăng tròn ấm một khu vườn! Ai có biết điệu nhạc du dương ấy, ánh đèn ấy cho tôi bên em thật thân mật và êm ái!

Một kỷ niệm nào có phai nhòa theo năm tháng!!!!
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon Chị ĐĐ đúng là lý tính tỉnh táo wa mà, em lại nghĩ KDD chỉ là cái nền cho Hari nhớ lại những cảm xúc ban đầu, ít nhất là cái tên của nó. Lời bình nào của Hari cũng sừng sững hình ản...
14/11/2009  
Đùi Đùi Theo mình biết thì KDD mới khai trương hồi tháng 9, chủ quán là chị em Massage Bằng Lăng. Hôm trước đã đọc lời bình về cầu hôn vợ, chẳng lẽ giờ đang bắt đầu tỏ tình với em khác???
13/11/2009  
242
113
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
    Tuần trước rãnh, ko có gì làm, nghe theo lời chỉ dẫn của người bạn tìm đến 1 quán cafe nào đó mới mở trên đường CMT8. Cố gắng vượt qua dòng xe đông đúc vào 1 buổi tan tầm, quẹo vào 1 con hẻm  ko to lắm, đi thêm tầm 200m dọc theo con hẻm , đến được KDD.
   
    theo hướng nhìn thẳng, thấy đc tên quán là chữ màu tim tím được gắn lên tường, đơn giản quá !. Không gian bên trong quán không quá ân tượng. Điểm nhấn duy nhất có lẽ là con đường đá & dòng suối nhỏ. Ko như các quán khác là ường đá & hồ nước.

    Ken ko thix những chiếc ghế mây to quá khổ bên góc phải. Ngồi như lọt tõm vào 1 hố sâu vậy ===> để tay qua cao ===> ko thoải mái.

    Đi dạo 1 vòng, ko gian tầng trên với những ghế sắt & nệm lót đủ màu sắc là hay nhất. Vừa có ko gian tự nhiên, vừa cảm nhận sự tự do & thoải mái. Còn phòng máy lạnh thì...chưa vô.

    Giá cả & nước uống cũng bình thường như các quán khác thôi. Phục vụ toàn nam.

P/S: lúc ra về mới nhớ ở KDD có mat-xa chân hay ngâm chân gì đó >"<. Bùn ghê. Hum khác sẽ ghé qua thử dịch vụ đó.

  
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Harrison Massage foot cũng sướng lắm giá cả phải chăng! Mà yên tâm mấy anh chàng massager cũng hiền và khá lành nghê!!! Nếu hợp duyên thì mình hay ngồi bên tay trái khi mới bước vào!!!
17/11/2009  
27
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thử tưởng tượng cảm giác vừa ngâm chân trong chậu thuốc, vừa nhâm nhi 1 li nc ưa thích thì thế nào nhỉ??? Bạn sẽ có cảm giác mình là 1 vip chứ chẳng chơi.
Cafe KDĐ có 1 loại hình dịch vụ này thiệt là mới lạ. Lần đầu tiên MC mới biết đến. Tiếc là k may mắn nằm trong danh sách 5 thổ địa nhận đc coupon. Mà hấp dẫn vậy thì cg nên đến thử 1 lần cho bít, dù chưa có coupon nơi đây 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kenny hihi, mc cứ đến thử xem, biết đâu lần sau được tặng Coupon thì sao ^^.
Ken thix KDD rùi, nhất là trên lầu , chỗ mấy cái ghế sắt á, ngồi nhìn xuống dòng nước, đã lắm
26/10/2009  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
10/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Chiều nay ngồi một mình trong phòng buồn wa, mà ngoài trời đang bị ảnh hưởng bởi bão miền Trung, không có nắng và chưa có mưa. Thế là lên xe chạy 1 vòng để cảm nhận nỗi trống trải đang tràn vào hồn.
Đi lang thang 1 hồi qua Lê Văn Sỹ, ngó các cửa hàng quần áo thời trang, ghé vào coi nhưng chẳng chọn được gì cả, chán ngắt.

Đến đoạn đường ray xe lửa, trời...kẹt xe, phải quẹo tắt vào bên hông đường ray để ra đường Trần Văn Đang, chợt thấy nhớ anh nhiều...muốn bấm điện thoại gọi...nhưng lại thôi.

Tiếp tục lang thang trên đường CMTT và quyết định tìm một quán cafe để ngồi và gọi điện cho anh, chợ nhớ ra đọc đâu đó trên báo có một quán cafe mới khai trương cũng nằm trên đường CMTT và có tên là Khúc Dạo Đầu.

Đi một hồi cuối cùng cũng tìm ra được quán cafe Khúc Dạo Đầu, đi vô hẻm sâu quá trời luôn, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trên gác nhỏ đợi anh đến.
Căn phòng trắng, ghế màu trắng, rèm cửa thì ánh tím, thật lãng mạn, anh phục vụ mang ly cafe sữa đá trông thật ngon mắt. Nhìn xuống thấy những bông hoa nhỏ chen sắc hồng phấn cùng đám dương sỉ xanh rì de soi bóng xuống con suối, giữa đám cá con đang tung tăng trong dòng nước trong thật thích, và anh đến...

Ngày nghỉ phép hôm nay kể ra cũng ý nghĩa đấy chứ! Lần sau nghỉ phép mỉnh sẽ ghé lại Cafe Khúc Dạo Đầu để tìm lại cảm giác lâng lâng thật thích.

3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Chuối Nước o quan nay co ca massage chan nua, lan dau tui moi thay massage chan la nhu the nao????
cung hay hay nhi?
19/10/2009  
Kathy giá bao nhiêu một suất nhỉ
15/10/2009  
Gợi ý lựa chọn
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 80 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 76 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 10 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?