Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Lado
27362 lượt xem | 60 lời bình | 2 sưu tầm
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 274 6039
Fax:
Email: ktsanh@gmai.com
Website:
TAGs:
cafe sân vườn
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
30
Yêu thích -
21
Bình thường -
8
Thất vọng -
1
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
22/10/2011
Gửi lời cảm ơn
     
4 năm trước,mình gặp anh vào 1 buổi chiều Sài Gòn cuối thu mưa vội vã...Khi đó anh đang làm quản lý ở Lado Lê Quang Định...nụ cười hiền và ánh mắt hớp hồn k cưỡng lại được...Mình yêu anh từ đó..yêu khung cảnh lãng mạn và yên bình của Lado..Năm đó mình mới 17 tuổi..anh bảo rằng mình fải đậu Đh thì mới có thể nói tiếng yêu anh...2 năm với 1 sự nỗ lực vì tình yêu..mình đã hoàn thành điều mà anh mong muốn...đến giờ phút này...mình và anh thật sự thuộc về nhau..nhưng thật tiếc vì anh k còn làm ở Lado nữa...mình nhớ Lado..nhớ lần đầu gặp anh..nhớ tình đầu đẹp như 1 tiểu thuyết...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
vào đây kết nhất là khung cảnh. rất thiên nhiên, thoáng mát, vào đây hẹn hò là hết sẩy, nhưng ko thích vào phòng lạnh, mùi khói thuốc lá ko à
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hihi
Cafe Lado là một nơi thật thú vị. Nó có thể giúp các bạn thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, với 1 bầu không khí thoáng mát, cây cối thật là mát mẻ

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
15/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán Lado Lê Quang Định không gian trữ tình, nhạc êm, hồ nước tạo cảm giác thư thái.
Nhưng bàn nhỏ, để laptop, sổ, ly nước, nếu ăn cơm nữa thì rất chật.
Điều đáng nói nhất là nhân viên giữ xe bị... hách từ trong nôi, đưa và nhận vé xe rất chậm, nên khách dễ bị nghẹt mũi. Đến đây mấy lần, thấy tình trạng này không được cải thiện, nên rất ngại quay trở lại.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
23
q10
Gửi tin nhắn
06/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên vào quán Lado sau 1 cơn mưa chiều vội vã cùng 1 bà chị; chị nói là quán "La Đô", trên đường Trương Định.
Có nhiều vị trí ngồi để chọn, "đầu đội trời, chân đạp đất" chẳng hạn nhưng tiếc là hôm ấy mới mưa xong và không biết có cơn mưa tiếp theo không nên đành bỏ qua mấy cái bàn dưới gốc cây cùng ánh nến lung linh vô cùng lãng mạn - 1 vị trí yêu thích của tôi.
Một vị trí cũng không kém phần thú vị, ngồi ghế mệm cạnh hồ nước trong xanh, dưới ánh đèn vàng ấm áp  và thưởng thức hương vị cfe sữa ngọt ngào, đăng đắng ngay đầu lưỡi và tám chuyện đời, ngắm những bức tượng gỗ ngộ nghĩnh.
Lần đó vô là lúc chi nhánh 2 của Lado sắp ra đời ở Quận Tân Phú.
Lần thứ hai vào quán là lần chung độ cá cược với 1 đứa em. Quán chẳng khác xưa là mấy, vẫn những cái bàn dưới những góc cây thoáng mát nhưng lần này tôi cũng không chọn chỗ ngồi ấy vì nhường quyền chọn chỗ ngồi cho em nhỏ. Đó cũng là lần đi uống cfe cuối cùng của tôi và em. Tôi luôn coi em như 1 đứa em gái ngang bướng, đáng tiếc là em đã đánh mất tình cảm của tôi dành cho em.
Một điều thú vị hơn cả là một hôm tôi ngồi uống cfe cóc với 1 vị tiền bối, và biết thêm 1 điều hay ho là quán có tên là "Lá Đỏ". Đến giờ tôi cũng k biết tên thật của quán là gì?? "LÁ ĐỎ" hay "LA ĐÔ" như tôi đã "dịch".
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
27
q10
Gửi tin nhắn
15/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
đã quay lại đây lần hai chứ chưa có dịp qua tận Lado bên Tân Phú...xa quá mà.lần này đi với ''bạn trai''chứ không phải chị cũng không phải ''người yêu''...!?!.lần này đến thì quán đã hoàn chỉnh rồi..thêm nhiều không gian hơn ,rộng hơn.có nguyên cả cái hầm để xe tổ chảng chẳng biết để sao cho hết nữa?..
   thích nhất là cái khoảng sân thượng mới hoàn thành...rộng,thoáng ngồi đó mà nhìn xuống hồ nước thì thật thú biết bao nhưng tiếc là đi trễ,lại cuối tuần nên đông quá không còn chỗ đẹp nữa rầu đành phải ngồi bên dưới cạnh hồ,cũng đẹp lắm.bạn mình lần đầu đến đây đã khen đẹp không uổng công mình giới thiệu.hiii bữa đó cũng có nến để trên bàn làm khung cảnh lãng mạn dễ sợ! bạn mình còn khen cafe ở đây uống được,mà thú thật mình có uống được cafe đen đâu mà biết..phục vụ quán càng ngày làm việc càng chuyên nghiệp hơn,nhanh hơn lần trước mình tới. lúc ra về còn có một chị xinh ơi là xinh,nhìn hiền ơi là hiền chào''chúc quý khách ra về vui vẻ!'' kiểu này ai mà rủ mình đi cafe mình sẽ chỉ qua Lado thôi quá...ah mà còn để ''sưu tầm chữ ký''.chương trình mới của quán là trong 1 tháng bạn sưu tầm được 7 chữ ký thì sẽ được tặng 50.000 cho lần đến thứ 7....hay quá mà,vừa được uống cafe,vừa được thưởng. các bạn đến để sưu tầm chữ ký nha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Sáng nay,nhox và anh ghé vào Lado để dùng điểm tâm.Sáng Cn khá đông người,Lado mở những bản nhạc tiết tấu khá nhanh và sôi động-nhưng đều là classic hết á,nhox cảm thấy không khí của một ngày mới thật vui tươi làm sao.Thix nhất Lado là khoản chọn nhạc đó,như có một lần nhox đi vào buổi tối,Lado mở những bản nhạc hòa tấu không lời êm ái,hay vô cùng lun.
Nhox dùng một tô bún bò và một ly cacao sữa,bún bò nhiều thịt,nhiều bún,nhiều rau,nhưng nước thì không giống nước bún bò,mà giống như nước bò hầm để chấm bánh mì đó.Cacao sữa thì thơm và béo.Một bữa ăn sáng khá thịnh soạn nhỉ.Giá cả thì cũng bình thường thôi,bún 25k và nước 17k.Mà nhox thấy giá cả ở đây cũng rẻ hơn những chỗ khác,rẻ nhất là 12k và mắc nhất là 28k
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mới đến quán thứ 7 vừa rùi.Nghe tên quán ngộ ngộ cộng nổi hứng bất tử, 2 đứa dzông thẳng 1 phát xuống tân phú uống cf. hix..đi lúc 2h, quán vắng te, hay chính xác hơn chỉ cóa 2 đứa là khách...(nhìn vào thấy hem cóa xe tưởng quán đóng cửa định quay về nhưng tiếc công chạy xuống nên qdinh vào hỏi thử..may quá).Quán thiết kế hay, có hồ nước chính giữa, trên mỗi bàn là 1 chậu lúa nhỏ nhỏ.Âm nhạc dìu dịu, khi mình vào thì đang mở nhạc pháp.Quán này vào buổi tối chắc sẽ đông lắm, khung cảnh trữ tình, nhạc hay, mở vừa phải nên khách vừa có thể thưởng thức nhạc vừa có thể trò chuyện.
Nước ở đây pha chế ngon, lại khá rẻ.Chỉ có cái WC thì cần lưu ý tí xí.Theo bình phẩm vui thì "nó đúng nghĩa về cội, nhưng tiến hóa hơn tí xí", ko có hàng chữ Nam hay Nữ mà chỉ có hình khắc bên ngoài để phân biệt.
Có lẽ nên đến quán vào buổi tối để cảm nhận thêm nét đẹp của quán
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
28
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến quán qua lời giới thiệu của 1 người bạn, rằng ở đây vào buổi tối có đốt nến rất lãng mạn. Hôm đầu tiên và lần 2 mình đến thì xui là vì mưa, ko ra ngồi ngòai dơới êến được. Lần thứ 3 mình đến, thì ngồi dưới ánh nến thấy cũng bình thường, ko cảm xúc gì đặc biệt ^^ (chắc gì hôm ấy tâm trạng mình ko tốt^^)

Đèn vàng trong phòng máy lạnh nhìn rất ấm, đem lại không khí thỏai mái và dễ chịu để nói chuyện. Ghế ngồi thì đủ dạng: Đi đông người thì bạn có thể ngồi ở khu ghế bành- dạng ghế salon đó hoặc muốn ngồi dạng cao hơn thì cũng có 1 dãy riêng; hoặc giả muốn ngồi ghế dài cho 2 người (mình khóai dạng này nhất) thì phòng cũng có bố trí sẵn. Chỉ có điều ở đây chỉ có 1 phòng máy lạnh, vô đây mà trúng ngày có nhiều anh trai hút thuốc là rồi, khó chịu lắm vì mùi khói thuốc!

Quán này rất gần khu nhà mình nên mình hay đi, giá nước so ra là rẻ, khỏang từ 16K trở lên ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Bước vào cafe Lado, ai cũng bị ấn tượng bởi mặt hồ ngay giữa sân quán. Giữa lòng Sài Gòn sôi động, được lạc vào chốn xa xôi trong ca dao, dân ca, man mác hương đồng khiến ta không khỏi lạ lẫm, ngất ngây. Những cọng cỏ hương bồn, những cọng mạ non, những khóm mía điểm xuyết, cứ lắt lay trong tâm trí ta. Bỗng chốc giữa mặt hồ có tiếng xao động của vài chú cá. Sao nhẹ nhàng và thanh thản đến thế?
Ngay góc phòng cạnh cửa sổ, từng vệt nắng còn sót lại của buổi chiều tà vương nhẹ trên mặt bàn quyện với từng sợi khói đang tỏa lên từ tách cafe đen nóng. Những vân gỗ tròn xoe như mặt người, được lắp ghép bởi những mảnh gỗ vụn. Xa xa trong góc khuất có vài chiếc bàn ám khói hệt như chúng đã bị để quên lâu ngày nơi góc bếp nên bị ám khói lá dừa. Những cái bàn này cũ kỹ hay tất cả đều là chủ ý của người chủ muốn mang đến cho người thưởng thức cafe một chút mênh mang, một chút luyến tiếc, một chút hoài niệm.

Đâu chỉ có sự cổ điển quanh quẩn bên những chiếc bàn mà tất cả đã hòa quyện vào từng chiếc ghế, từng bức tranh bằng gỗ treo tường cho đến những chiếc đèn dầu... Không chỉ dùng nét cổ điển với gam màu nâu đất và đen quánh, không gian của cafe Lado còn gợi tả hơn bởi bức tranh bích họa bằng đồng với những gam màu xanh pha đỏ nơi quầy nước. Bức tranh nhẹ nhàng lan tỏa từng sắc màu của nó đến tận ngõ ngách không gian trong quán. Ta ngồi đó nhấp chút cafe đen nóng và ngắm nhìn quầy nước. Cả một bầu trời hoàng hôn màu hồng đỏ đang ẩn nấp quanh đây.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đi Ladocũng lâu rồi...đi vào 1 buổi tối .Quán nằm trong 1 con hẻm, bảng hiệu đơn giản chỉ là chữ LADO màu đỏ,cái cổng đẹp....đi vào trong mới thấy LADO rộng cỡ nào....Quán bự như vậy mà yên tĩnh lắm...hôm ấy chỉ có 2 3 nhóm ng`...cả wan' tối om chỉ có ánh sáng của nến và đèn vàng,hôm ấy trời mới mưa xong..nhìn ngọn nến cứ lung linh ấm áp..... ,có 1 phòng máy lanh mà mấy ng` ngồi trong đó hút thuốc..còn lại thì ngoài sân vườn hết....wan' có cái hồ cá bự kinh ..trang trí bên ngoài độc đáo....toilet thì ko có ấn tượng gì mấy .....nước uống cũng ngon, đồ ăn cũng ngon nữa ....giá tiền thì khỏi chê : RẺ hơn so với mấy wan' cafe khác ( tân phú mừ ăn gì cũng re ) nhân viên thì phục vụ tận tình,chu đáo ....1 nơi đáng để bạn ghé thử ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tuy ở tận Phú Nhuận nhưng mình cũng lặn lội lên Tân Phú để đến Lado. Đến nơi cũng đã thấm mệt rùi vì còn phải tìm đường đến quán nữa, tuy nhiên cái háo hức khi sắp được khám phá 1 quán cafe mới đã át đi cái mệt kia hẳn khi nhìn thấy Lado.Quán nằm trong hẻm mà lại rất rộng, không biết bên trong như thế nào đây?
Đập vào mắt khi mình bước vào là 1 khoảng không gian thật rộng và thoáng đãng: khu vườn và cả 1 hồ nước.Quán được chia làm 2 khu vực: khu ngoài vườn và khu trong nhà(khu trong nhà lại có 2 bên: 1 bên máy lạnh và 1 bên không). Mình chọn ngồi trong nhà không có máy lạnh vì trời đang mưa mà.Bên trong thiết kế đơn sơ, giản dị, tông màu vàng nâu là chủ đạo.Thoải mái đặt mình vào chiếc ghế sofa được bọc vải thật đẹp, gọi nước uống và bắt đầu ngắm ra phía vườn.Khu vườn vào buổi tối thật lung linh và lãng mạn với những ánh nến đặt trên bàn.Không gian rộng rãi, mát mẻ càng khiến con người thêm thoải mái.Cái cảm giác tự do, tự tại này thật thích! Mưa tí tách rơi làm mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn lan tỏa. Nếu như lúc đó được nghe 1 bản nhạc giao hưởng thì có thể mình đã sáng tác 1 bài thơ rồi ^^
Menu nước uống đa dạng và giá cả thì rất ổn.Nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo.1 ngày chủ nhật đi uống cafe thật là thú vị!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
xvupro hehe.thiet ko zay ban,met uong nuoc moi da phai ko ban.
06/11/2009  
Nghiện Caf... Đi rồi, củng mún tới lần nữa, mà xa kinh khủng, ac ac
10/11/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thật dễ chịu với LaDo sau 1 ngày học tập căng thẳng.đến với LaDo vào buổi chiều với vài tia nắng phớt qua phảng phất trên mặt hồ nước thật nhẹ nhàng sự sắp xếp các bàn ghế và từng cành cây ngọn cỏ cứ như là 1sự hài hoà đến hoàn hảo.kết hơp phong cách nhạc nhẹ vói phong cảnh hài hoà đã làm cho ly cafe ở LaDo thêm phần hấp dẫn và đầy hương vị.còn buổi tối khi ngồi cạnh hồ nước với vài cơn gió thoảng qua nhè nhẹ làm cho càc tia sàng trong ly nến lung linh trên từng chiếc bàn tạo nên 1 không gian thật tuyệt vời(1 nơi thật tuyệt để tâm sự hoặc thả hồn vào gió).khi đến với LaDo không đơn thuần là đến với 1 quán cafe mà LaDo còn là nơi để bạn giải toả những nỗi buồn,nỗi mệt nhọc và la nơi thư giãn tuyệt vời sau 1 ngày lam việc căng thẳng và mệt mỏi.hãy đến và cảm nhận vẻ đẹp của LaDo nha các bạn.Mình mong LaDo sẽ cố gắng phát huy để trở thành 1 thương hiệu cafe nha.mình sẽ ủng hộ hết mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
thật dễ chịu với LaDo sau 1 ngày học tập căng thẳng.đến với LaDo vào buổi chiều với vài tia nắng phớt qua phảng phất trên mặt hồ nước thật nhẹ nhàng sự sắp xếp các bàn ghế và từng cành cây ngọn cỏ cứ như là 1sự hài hoà đến hoàn hảo.kết hơp phong cách nhạc nhẹ vói phong cảnh hài hoà đã làm cho ly cafe ở LaDo thêm phần hấp dẫn và đầy hương vị.còn buổi tối khi ngồi cạnh hồ nước với vài cơn gió thoảng qua nhè nhẹ làm cho càc tia sàng trong ly nến lung linh trên từng chiếc bàn tạo nên 1 không gian thật tuyệt vời(1 nơi thật tuyệt để tâm sự hoặc thả hồn vào gió).khi đến với LaDo không đơn thuần là đến với 1 quán cafe mà LaDo còn là nơi để bạn giải toả những nỗi buồn,nỗi mệt nhọc và la nơi thư giãn tuyệt vời sau 1 ngày lam việc căng thẳng và mệt mỏi.hãy đến và cảm nhận vẻ đẹp của LaDo nha các bạn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
cafe Lado với không gian thoải mái dể chịu không ồn ào lại càng thoải mái hơn với dòng nhạc du dương và không khí ngòai trời lúc đêm tối thì rất dễ chịu rất thích hợp dể sau một ngày làm việc mệt mỏi hay cùng ấy của mình tâm sự.....hãy khám phá để tận hưởng những cảm giác ma Lado mang lại cho bạn.....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
8
q10
Gửi tin nhắn
24/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lado gần nhà mình,lúc trước mình tới quán không đông khách lắm(chắc tại do mới,ko biết giờ ra sao).Nhìn bên ngoài Lado rộng nhưng ko ấn tượng lắm,nhưng bên trong thì có thể nhỉnh hơn Tino gần đó.Không nói nhiều làm gì.Lado sẽ không làm bạn thất vọng đâu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
ui cha! thật dễ chịu với LaDo sau 1 ngày học tập căng thẳng.Vào buổi chiều với vài tia nắng phớt qua phảng phất trên mặt hồ nước thật nhẹ nhàng sự sắp xếp các bàn ghế và từng cành cây ngọn cỏ cứ như là 1sự hài hoà đến hoàn hảo.kết hơp phong cách nhạc nhẹ vói phong cảnh hài hoà đã làm cho ly cafe ở LaDo thêm phần hấp dẫn và đầy hương vị.còn buổi tối khi ngồi cạnh hồ nước với vài cơn gió thoảng qua nhè nhẹ làm cho càc tia sàng trong ly nến lung linh trên từng chiếc bàn tạo nên 1 không gian thật tuyệt vời.LaDo không đơn thuần là 1 quán cafe ma còn là nơi để bạn giải toả những nỗi buồn,nỗi mệt nhọc và la nơi thư giãn tuyệt vời sau 1 ngày lam việc căng thẳng và mệt mỏi.hãy đến và cảm nhận vẻ đẹp của LaDo nha các bạn.
không dễ gì kiếm được 1 quán cafe như thế này tất cả dường như hoàn hảo.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
nằm trong hẻm và từ ngoài nhìn vao không có gì đặc biêt nhưng có váo mới biêt....chà thật khó diễn tả nhưng không ồn ào nó có 1 phong các riêng.khi vào bên trong không khí lại khác hẳn với buổi chiều thì quàn mang 1 phong cách khá tinh tế và nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn và thoải mái ,con đến buổi tối thì lại khác hẳn trên những cái bàn đặt những cái ly nến lấp lánh nhẹ nhàng và êm ả tao cảm giác xa xưa......nói tóm lại là quán rất đẹp ai có tâm trạng ma tới uống thi rất thú vị đó. không đi thử là phí lắm đó.hãy tơi và cảm nhận nha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
07/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
tôi đến LADO vào một tối thứ 3 trời mưa nhẹ,từ Văn THánh chạy qua đây hơn chục cây số nhưng khi vào đây thì mọi cảm giác mệt mỏi trong tôi tan biến,LADO cho tôi một cảm giác ấm cúng đến lạ lùng.tôi chọn cho mình một chỗ trong phòng lạnh gần ô cửa kính và ngắm khung cảnh ngoài hồ....không gian thật tuyệt vời.tôi gọi cho mình một ly rhum set cho một tối trời mưa nhè nhẹ,từng hạt mưa lăn tăn trên mặt hồ làm cho tôi thấy lòng mình thanh thản vô cùng.phong cách phục vụ ở đây rất nhiệt tình,khi tôi hỏi anh phục vụ về loại rhum anh vừa mang ra thì anh ấy đã giải thích rất rõ ràng về những loại rhum và rồi còn nói rất nhiều về cách pha rhum với các loại rượu khác,ngh xong thì tôi chỉ muốn về học làm bartender ngay ấy.nói chung quán có phong cách rất riêng và làm cho người ta có một cảm giác thanh thản ,nhẹ nhàng và rất thoải mái,duy chỉ có việc ngồi trong phòng lạnh mà vẫn được hút thuốc nên đôi khi nghe thoang thoảng mùi thuốc lá không thích chút nào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
66
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
có vẻ như trở về với thiên nhiên hen, thíx nhứt là cái hồ nước ^^ không gian thoáng mát, thoải mái, ko gò bó, fải ghé them wan mới đc ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 114 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 46 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?