Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Phía Ngày Nắng Mới
25730 lượt xem | 9 lời bình | 0 sưu tầm
264M, Lê Văn Sỹ, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 62904038
Fax:
Email: phiangaynangmoicafe@gmail.com
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
1
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/01/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Quán dành cho tình nhân - em chợt ngượng đỏ mặt khi nói với anh như thế...
Trong khi chờ anh gửi xe, một làn ký ức nhẹ nhàng thoảng qua, về một con người của quá khứ, em giấu nhẹm cái thở dài và khẽ nhún vai.
Những chiếc ghế sofa thấp dành cho hai người, ánh đèn lung linh mờ ảo. Tiếc nhỉ, ghế couple trên lầu hết chỗ rồi, thôi đành ngồi ở dưới vậy, cũng khá là thoải mái :")
Em chọn Cam Rhum, còn anh gọi Sinh tố Sabôchê, chị phục vụ nhẹ nhàng và dễ thương, nhìn mình cười tủm tỉm, không biết là có ý gì đây :">
Em đói bụng nên gọi thêm Bánh mì mật ong... chờ mãi chờ mãi, anh bảo là còn phải chờ người ta lấy mật rồi nướng bánh ở lò nữa nên lâu thế đấy, lúc ra thì hơi thất vọng một tí vì rổ bánh trông chẳng hấp dẫn chút nào nhưng ăn thì cũng- uh tạm được. Có phải tình cờ hay k? hôm ấy quán lại phát nhiều bài hát quen thuộc mà em cực thích. Điểm 10 cho nhạc nhé xD

... Anh biết bài này là bài gì không?
Anh không biết, sao em biết nhiều thế nhỉ?
I believe in you - Céline Dion hát cùng Il divo, có cả lời tiếng Anh và tiếng Pháp nữa đấy!
Thế là khe khẽ hát cho anh nghe
Thế là lại ríu rít những câu chuyện không đầu không đuôi bất tận
Thế là miên man những niềm tin và hy vọng, niềm tin em dành cho anh, hy vọng về ngày mai tươi sáng ở xa kia, về phía ngày nắng mới...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
34
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Khoảng 3 tháng trước, cứ 1 tuần là Cucai lại đến “Phía ngày nắng mới” vài lần để học bài cùng đám bạn, thỉnh thoảng lại hẹn một vài người bạn thân tại nơi đây để tán gẫu và trò chuyện – những cuộc đối thoại dài bất tận.

“Phía ngày nắng mới” với đặc trưng là màu trắng nên bạn sẽ dễ dàng nhận thấy quán trong muôn vàn màu sắc khác của 1 khu phố đông đúc, quán không mang màu của nắng như lại quyện chặt vào nắng mỗi khi mặt trời lên cao, mọi thứ trở nên lấp lánh và dễ chịu. Góc ngồi lý tưởng nhất của quán là ngay cạnh cửa số, có thể quan sát mọi việc bên ngoài trong tĩnh lặng – không ai làm phiền, chỉ có những cái chạm khẽ vào tâm hồn với những miên man trong cuộc sống.

Thích quán vì những bộ salong to sụ và cực kỳ êm ái, khi ngồi lọt thỏm trong đó bỗng trở thành một con mèo ngoan cuộn tròn trong cái giỏ ấm áp và yên bình của mình – rất thoải mái. Ôm chặt chiếc gối trong lòng, tựa cằm lên đó, nhắm mắt và nghe những giai điệu du dương, người ta gọi đó là “tận hưởng cuộc sống”. Nước uống cho khách ở đây lạ, nước lá dứa – mát và thơm, ngày đầu Cucai và bạn cãi nhau chí chóe vì loại nước này, kết quả là không đứa nào có đáp án đúng hết

Thức uống ở đây tạm ổn, giá cả thì chấp nhận được với giới văn phòng như đối với Sinh viên thì hơi cao. Bạn nào không uống được rượu thì đừng chọn café “Phía ngày nắng mới nhé” – vì thành phần pha chế là café và một ít rượu – vị lạ, thơm nhưng không khéo sẽ bị say – say café và say cả rượu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Phía Ngày Nắng Mới được một lần, cảm giác đọng lại là không gian yên tĩnh và chị phục vụ dễ thương. Jas tới đó trong chuyến khám phá những quán cafe đẹp nên pose ảnh tương đối khá nhiều, thậm chí còn 2 lần chuyển bàn đê tìm góc ảnh đẹp, thế muh chị phục vụ vẫn nhỏ nhẹ và rất ân cần. Điểm 10 cho chất lượng phục vụ của quán!!! ^o^ Quán nhỏ, cũng là những chiếc ghế sofa và những chiếc bàn nhỏ, nhưng đâu đó còn có những bình hoa tô điểm bên cạnh khung cửa nhỏ. Thix cái cách bày trí tủ sách của quán, mặc dù chả bao giờ mình có khả năng đọc được một cuốn trên đó :D Nếu bạn thắc mắc về chất lượng nước thì Jas đảm bảo bạn có thể tìm ở đây những loại thức uống mới lạ và ngon tuyệt. Thix cái vị cafe sữa bailey khác hẳn mọi chỗ và ly trái cây yogurt socola là lạ ngon ngon. Nhắc lại đã thấy thèm, chắc chiều nay lại ghé quán... :x
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Dạo này ngày nào cũng đi cafê nên ngày nào cũng có lời bình cafê cho thodia và hôm nay Phía Ngày Nắng Mới được lên dĩa để Bee chặt chém hehe.

Nghe đồn về quán đã lâu, add quán làm friend mà chưa có dịp đi, cứ lần lữa mãi bị vì đọc lời bình của quán thì thấy bảo là nằm cạnh kho bạc quận 3 trên đường Lê Văn Sỹ mà Bee thề là Bee chưa từng thấy cái kho bạc nào trên đường cả. Hôm nay có người dắt đi nên mới biết đường.

Phía Ngày Nắng Mới là một quán cafê be bé nằm trên đường Lê Văn Sỹ. Thoạt nhìn thì cứ tưởng đây là một shop bán quần áo bởi lẽ quán chỉ là một căn nhà be bé xinh xinh được sơn trắng toát. Mở cửa bước vào là một không gian cũng không lấy gì là lớn lắm nhưng lại không mang cảm giác ngột ngạt. Chủ quán đã hết sức tinh ý khi xếp bàn không quá nhiều, tạo một cảm giác riêng tư cho mỗi bàn.

Quán có phông nền màu tím bầm cùng những vật trang trí màu trắng làm nổi bật hẳn những món đồ ấy chẳng hạn chiếc kệ sách màu trắng đặt giữa nhà tuy tạo sự chia cách nhưng lại là điểm nhấn cho quá hay chiếc tủ be bé màu trắng phía trên đặt 1 chú người tuyết bự bự cũng màu trắng nốt như là ranh giới phân chia giữa 2 bàn. Về đèn thì chủ yếu quán dùng đèn vàng nên một cảm giác ấm cúng (thậm chí đôi khi còn hơi nóng. Anh Bee nhờ nhân viên mở máy lạnh to nhất mà vẫn còn thấy nóng).

Về thức uống thì cũng không có gì đặc biệt cũng bình thường thôi nhưng mà có món trái cây sốt kem thì phải, trông hết sức là hấp dẫn. Giá cả thì phải nói là rẻ, chỉ tầm từ 20k-40k. Có 1 điểm đặc biệt ở quán mà Bee rất thích đó là thay vì cho nước trà như những quán khác thì ở Phía Ngày Nắng Mới, khách được mang ra 1 loại trà nhưng uống có mùi của nước sâm (Bee cũng không chắc là nước trà nữa, chỉ đoán vậy thoai). Nhưng mà nhân viên ở đây không được chăm chỉ châm nước cho lắm, xin thì mới cho, còn hông thì thôi :(

Quán thì yên tĩnh, khá vắng khách nhưng lại bật nhạc bé tí. Lúc đầu cứ tưởng là do Bee cùng mọi người nói chuyện to nhưng về sau thì bật nhạc nhỏ thật mà nhạc lại cũng không hay cho lắm nên thoai bỏ qua luôn.

Toilet thì chỉ có một cái thôi :(, không dơ lắm, nhưng mờ hôi :(, dẫn đến tình trạng Bee hơi bị ngại khi đi vệ sinh. 1 điểm thứ 2 không thích ở quán nữa là dùng toàn đồ fake: lót ly có chữ levi's, áo nhân viên là áo polo, sách ở đây có đóng mộc của RMIT (cái này là thắc mắc nhất đấy :D). Cuối cùng là chỗ giữ xe nằm xa quán quá :(, đi bộ cả 1 khúc luôn. Nhân viên giữ xe còn hông chịu dắt xe giùm cho khách nữa, còn nói mới mình là lấy đi :((

Quán gần trường nên sẽ là nơi lý tưởng của Bee để làm chỗ ngủ trưa hehe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Phong Linh Hí hí, em mới đi lại quán này lần 2 anh ạ :">. Trên lầu là dành cho cặp, cặp ngồi íh. Ở trên lầu còn có phần ngồi bệt nữa. Có mấy cái gối êm lớm :))
03/02/2010  
Kenny lời bình hay lém...hehe, a sẽ ghé thử wan này sau khi đọc lời bình này  
01/02/2010  
25
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đã vào Phía ngày nắng mới vài lần rùi. Biết đến quán qua giới thiệu trên trang web thienduongcaphe. Thấy lời giới thiệu hấp dẫn + cái tên đầy chất thơ nên quyết định đi thử. Đến với quán ấn tượng đầu tiên là ngôi nhà trăng trắng nho nhỏ, mình đặc biệt thix những căn nhà như thế. Tiếp theo là căn lầu ngập tràn không gian tím, tông màu mà mình thích nhất. Thức uống ở đây pha cũng rất ngon, trà chanh thì rất thơm còn bạc sỉu thì rất ngọt ngào. Nhưng mà thix nhất là ly nước mát thay vì trà đá như các quán khác ( không biết phải không nhỉ vì mình thấy mùi vị rất giống nước mát). Chấm điểm cao nhất cho quán ở điểm này nè^^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Cafe Nhện Có mấy ng bạn của Nhện rủ qua Phía Ngày Nắng Mới chơi, dự định nay đi mà bạn cancel
29/12/2009  
0
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến quán này rùi. Nói chung ko có j để chê hết. Giá cả chấp nhận được. 25k/ly cafe sữa ( mới lên giá đó ). Ánh sáng trong phòng vừa đủ tối,nhạc êm êm vừa đủ để nói chuyện. Ghế nệm rất thoải mái,có gối ôm và ổ điện riêng từng bàn. Phục vụ ân cần chu đáo,ko có khói thuốc ( cái này nhiều quán chưa làm được ). Có điều chỗ gửi xe cách quán 50m,chịu khó đi bộ 1 tẹo,nhưng mà free nên ko sao hết. Nằm sát bên kho bạc q3 luôn,rất dễ tìm.
Nếu so về giá cả và phong cách thì có thể nói là rẻ hơn Du Miên,Thềm xưa...dù quán ko phải là cafe sân vườn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Phía Ngày Nắng Mới gần ngay nhà mình ở Lê Văn Sỹ, cũng có dịp đã ghé quán, nó như 1 không gian ấm cúng, xinh xắn bao bọc lấy mình vậy, thích lắm...
Có lần thấy trên 5s PNNM tuyển phục vụ, mình tính ghé làm, nhưng thời gian lại không cho phép nên thôi, trong lòng hơi tiếc 1 chút, nhìn từ bên ngoài rất ít ai để ý đây lại là 1 quán cafe, vì thực sự quán rất giản dị, nho nhỏ, như 1 căn nhà bé xinh, phải đọc bảng hiệu gần đó mình mới biết là cafe...Lúc đó mình chợt thốt lên : "Ô...!!! Xinh quá "
Đi vào bên trong thì mình biết mình đã ko lầm về quán, nó thực sự xinh như bên ngoài của nó vậy, có cả 1 kệ sách truyện tha hồ lựa chọn, nước uống khá ngon và giá cả không ca lắm, phục vụ cũng chu đáo...
Uhm...!!!Nếu có dịp mình sẽ rủ vài người ban ghé quán hàn huyên, các bạn cũng ghé thử xem sao!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
19 đã tới PNNM rồi, rất tuyệt. Còn phát hiện ra chủ quán học chung trường cấp 3, chỉ chung trường thôi hihi.

Lúc đầu 19 cũng chạy thẳng zô sâu trong hẻm tới số 264M, nhưng ko phải, quán nằm sát ngay bên kho bạc, chỉ cần đứng đầu hẻm là thấy bảng hiệu PNNM rồi đó! Dễ tìm lắm...

Cafe ngon, âm nhạc hay, không khí thì khỏi chê! Buổi sáng thứ 7 tuyệt vời khi ngồi cùng nhóm bạn bên khung cửa sổ đón ngày nắng mới.

Góp ý PNNM 1 chút nhé, để ý tới âm nhạc 1 tí, PNNM mở nhạc hòa tấu cũng hay lắm, nhưng có 1 đĩa replay 2 lần.. (chắc tại bữa đó 19 đi thì DJ off chăng? :D)

Góp ý điểm nữa, 19 thấy có nhiều người có thói quen đi uống cafe sớm vào cuối tuần, khoảng 8h-8h30 là chễm chệ trong quán cafe rùi. Nhưng sáng nay khoảng 8h40, 19 tới PNNM thì PNNM còn đang cửa đóng then gài, ko bít mấy giờ mới mở cửa, để quên cái name card của bạn Hà ở nhà nên ko gọi điện thoại hỏi được, đành lỗi hẹn với khung cửa sổ, chạy wa quán khác vậy :(

Góp ý hơi nhìu xíu, nhưng 19 chỉ mong PNNM được các bạn yêu thích nhiều hơn thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
79
1
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên

Một ô cửa sổ nhỏ hướng về phía mặt trời, đón những tia nắng mới, đón ngày mới cùng những niềm vui và hy vọng mới, bỏ lại sau lưng bóng tối cùng những nỗi buồn đã qua… Đó chính là ý tưởng chủ đạo của quán café Phía ngày nắng mới. Cũng cần nói thêm, từ cửa ra vào màu trắng cùng với những bài trí bên trong, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn một phong cách Châu Âu nhẹ nhàng ngay giữa lòng thành phố ồn ào của chúng ta.

Quán nằm ngay sát bên Kho bạc Quận 3, trong con hẻm lớn trên đường Lê Văn Sỹ tấp nập đông đúc Nhìn từ ngoài quán có vẻ nhỏ và khuất, nhưng chỉ cần bước vào, đóng chiếc cửa gỗ nhỏ lại sau lưng, bạn sẽ cảm nhận được 1 không gian riêng biệt thật nhẹ nhàng và yên bình. Nhạc êm dịu, toàn bộ là sofa nhung cùng thật nhiều gối lông sẽ làm bạn không muốn rời quán. Quán không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ như bên ngoài.

Dù bạn có đi một mình, đi cùng người ấy hay cả nhóm bạn đông, bạn cũng sẽ tìm được một góc ưng ý trong quán. Vì Phía Ngày Nắng Mới gồm 2 tầng lầu, tầng 1 với tông màu nâu chủ đạo dành cho các nhóm bạn bè, và tầng 2 với màu tím lãng mạn dĩ nhiên là dành cho bạn và người ấy rồi.

Và cuối cùng, giá cả của quán rất hợp lý, đảm bảo bạn sẽ không thấy tiếc khi chỉ cần bỏ 20.000d là đã có một ly cafe thật ngon, thật đậm đà và dĩ nhiên là khó quên.

Địa chỉ: CAFE PHÍA NGÀY NẮNG MỚI (FREE WIFI)
264M Lê Văn Sỹ, P14, Q3.

Điện thoại: 08. 62904038
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
pe bo Đến quán này rùi. Nói chung ko có j để chê hết. Giá cả chấp nhận được. 25k/ly cafe sữa ( mới lên giá đó ). Ánh sáng trong phòng vừa đủ tối,nhạc êm êm vừa đủ để nói chuyện. Ghế nệm rất thoải m...
17/11/2009  
Kathy Sẽ ủng hộ
28/09/2009  
Gợi ý lựa chọn
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 26 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?