Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Phúc Âm
18343 lượt xem | 19 lời bình | 0 sưu tầm
220/8 Hoàng Hòa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)22292782
Fax:
Email: tuanphucam@gmail.com
Website:
TAGs:
Cafe Cafe máy lạnh Cafe Phúc Âm
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
Wifi:
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè, Tình nhân, Trẻ em
Không gian:
Rộng & Thoáng mát
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
13/10/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Phúc Âm là thằng lừa đảo đó các bạn ơi, mình đã từng ghé quán Tưởng Niệm thật bên Chu Văn An mới đúng là thật, địa chỉ 419/1Chu Văn An đó các bạn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Địa điểm ở trên bản đồ chưa chính xác lắm. Ở ngoài đường Hoàng Hoa Thám, đầu hẻm 220 đi vào chỉ khoảng 30m là thấy bảng hiệu Cafe Phúc Âm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
23
q10
Gửi tin nhắn
15/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
PHÚC ÂM => Phúc từ cõi âm?? Có lẽ vì vừa chạy vào là bắt gặp ngay mấy ngôi mộ, cổng vào đặc trưng của Phúc Âm. Nghe nói trước đây quán này có tên là "Tưởng Niệm" thì phải. PHÚC ÂM như một lời chúc phúc cho những người đang tận hưởng cuộc sống, tận hưởng những phút guây thư giãn, vui vẻ bên gia đình, bạn bè, người thân... tại quán Phúc Âm.
Nơi đây cũng là nơi có rất nhiều kỷ niệm đối với mình.
Lần đầu đc mấy đứa bạn dẫn đến, hết hồn vì mấy ngôi mộ; ngạc nhiên vì chỗ này cũng khá gần với nơi mình đang trọ. (Một quán hay ho vậy, gần chỗ mình ở vậy mà mình k biết ta???). Chọn ngay 1 bàn ngồi phía trong, ngồi trên mấy gối nệm trên sàn thoải mái hơn chỉ thiếu có bộ bài thôi.hihi... Uhm...giá nước cũng không phải là đắt, nhưng đồ uống ở đây cũng không ngon lắm. Tên gọi có hơi lạ: Mộc, Thuỷ, Hoả, thổ...
Trên tường được trang trí thêm mấy bức tranh nghệ thuật.
Phúc Âm là nơi được chọn tổ chức sinh nhật cho cháu gái của mình; tiếp đến là sinh nhật 1 cô bé ở trọ chung, cô bé mà mình dành cho nhiều tình cảm hơn những đứa em khác. hôm ấy còn đc khuyến mãi thêm 1 dĩa trái cây. và cô bé có chuyện buồn mình đưa cô bé đến đây, chọn 1 góc gần cổng vào, bên cạnh hồ nước để thư giãn.
không chỉ ngồi dưới sàn mới thoải mái, hai dãy bàn ghế dọc lối đi vào với những cái ghế to, êm ái cũng làm hài lòng khách hàng khó tính.
Mình không thích toilet ở đây, hơi chật và không được sạch sẽ lắm.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon Ngoài mấy ngôi mộ thắp nhang còn cái gì của " âm phủ" nữa ko? nghe rờn rợn
16/07/2009  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
quán Phúc Âm dc lắm!!! no.1. vì nó gần nhà mình và không gian cũng thoải mái thích hợp cho những ai thích không gian để tâm sự!!! phục vụ tận tình lắm!!! but có cái là nó hơi nhỏ và hơi khó tìm cho những ai mới tới lần đầu!!!!!!!!!!! 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
14
Bình Thuận
Gửi tin nhắn
30/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Vô tình đi  ngang ghé vào quan coffee Phúc âm.Ngay ở cho gửi xe đã tạo cho mình môt cái nhìn đặc biệt về quán rất lạ và 1 chút bình dị, quán nằm sâu bên trong hẻm nhưng lại rất đông khách và khá nổi bật không lẫn vào đâu được.
Không gian bên trong quán thoáng mát nhờ hai hàng tre dọc lối đi vừa tạo được khoảng xanh cần thiết vừa tạo cảm  giác mát mẻ đậm chất việt.
Ghế ngồi ở đây đươc thiết kế khá thoải mái và rất độc đáo,ghế nệm đựoc lót tấm thảm bằng đá.hay hay...
quán chia thành 2 không gian rất thích hơp cho các ban đã co ( nguoi iu)
Về khoản phục vụ thì ở đây khá chuẩn,đồng phục đơn giản tạo cam giác gần gũi năng động.
Gía cả thì tương đối hơp túi tiền,thức uống phan chế khá ngon.
Đâ quả là một đại điểm ban không nên bỏ qua.chúc các ban vui vẻ...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Lâu rùi chưa ghé phúc âm
01/06/2009  
22
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
“Phúc Âm” mới nghe qua cái tên của quán những tín đồ của đạo Thiên Chúa sẽ thấy rất quen thuộc. Tôi cũng nghe nói nhiều về quán café này đã lâu nhưng dạo gần đây mình mới có dịp đến. Quán này không nằm ở những con đường mặt tiền như các quán khác nhưng nó vẫn thu hút khách chắc do bởi tính tò mò, hiếu kỳ của khách khi đến quán lần đầu.

Vừa bước vào cổng đã thấy những ngôi mộ với làn khói của nhang mà chắc có lẽ chủ quán thắp cho những người quá cố làm tôi có cảm giác lành lạnh, như đang đi vào một nơi huyền bí. Hôm tôi đến quán hơi đông khách, vì thế phải ngồi ở phía bên ngoài nhưng tôi cũng có thể quan sát được quang cảnh xung quanh. Không khí ấm cúng hòa cùng những lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ đây chính là điểm thu hút khách thường xuyên ghé quán. Giá nước dao động từ 20.000đ trở lên.

Nói chung quán này cũng được. Nếu có dịp các bạn ghé thử nha. Àh, nhà mình ở gần quán này, ai có ghé thì hú HA một tiếng nha 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ghé phúc âm một lần, ghé quán không phải vì muốn tới quán, không phải vì thưởng thức quán, không phải vì để uống cafe. Đơn giản, ghé quán vì được 2 người bạn mời tới quán, vì đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Và thật vui hôm nay được tái ngộ và tôi tới quán theo cái bản đồ , theo sự chỉ dẫn của bạn. Và tôi không hiểu tại sao bạn tôi lại chọn Phúc Âm nửa ?.

Cái bảng hiệu của quán không quá nổi bật, đi qua đi lại rất nhiều lần mới thấy nó, đơn giãn vì nó quá nhỏ, đơn giãn vì cái đường quá bé, đơn giãn vì đường khá tối và âm u. Cuối cùng thì cũng vô tới quán, mấy bác sercurity hỏi, Phúc Âm hay Lều Chõng ? hả sao lại hỏi kỳ lạ vậy ? Ngó qua ngó lại. Gow thì ra bên phải là Lều Chõng và bên trái là Phúc Âm, và thế là em tới Phúc Âm. Một sân vườn chung cho Lều Chõng và Phúc Âm, 2 cái quán có chung 1 cánh cổng, thật vui và thú vị làm sao, nghĩ cho cùng thì cũng thích thú thật. Lều Chõng và Phúc Âm có phải là anh em không nhỉ ?

Bước vô quán, bạn tôi đã ngồi đó, gọi là bạn thôi chứ tôi gọi bằng chị đó ! đi giữa đường, 2 bên là hai không gian của quán. nhẹ nhàng và âm cúng, bên phải thoát ần hiện những chiếc đèn dầu, nhưng xem kỹ thì đèn đúng là đèn nhưng không đốt cháy bằng dầu mà bằng điện, nhưng không sao, nó vẩn là đèn. Phía bên trái là phía chị ngồi đó, 1 cái bàn nhỏ, 4 chiếc ghế, em ái và dễ chịu đó, nhưng hơi nhỏ và cảm giác thật chật chội.

Hôm đó trời se lạnh, và vì thế chiếc quạt gió treo trên tường đã bị tôi tắt đi, tôi hỏi chị: sao chị lại chọn Phúc Âm ? Vì sao à ? Vì gần nhà Chị, và cũng là quán mà chị hay tới khi còn là sinh viên! Đây là lý do mà chị chọn Phúc Âm và cũng là lý do mà tôi và Phúc Âm gặp nhau đây !

Một lát sau thì anh bạn còn lại cũng tới, và rồi cuộc vui bắt đầu, cảm giác thật vui, và Phúc Âm cũng rất phù hợp cho những buổi gặp mặt như thế này, ánh đèn không quá tối cũng không quá sáng, những chiếc ghế và chiếc bàn gần gũi nhau, và còn có 1 dĩa hạt dưa để nhâm nhi nữa.

Còn đồ uống, không có gì để bình luận cái này cả. không ấn tượng cũng không có gì chê bai cả. Đơn giản vì tới đây không phải để ăn, uống mà là được gặp những người bạn, những người bạn của tôi. Nếu có cơ hội ghé qua khu này, có lẽ tôi sẽ ghé qua Lều Chõng xem sao.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ThằngNgu Hay ! Hum bữa về cũng tí tởn, ti toe định ngồi lên mần vài dòng Phúc Âm nhưng lại mê chơi game nên ...quên mất.
18/12/2008  
1
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có thể các bạn đã đến nhiều quán cafe ở TP HCM hơn mình, các bạn có các cảm nhận khác nhau về mỗi quán, vậy các bạn đã đến quán Cafe Phúc Âm ở 55A Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh chưa. Ai đến đây cũng có cảm giác thân thuộc như nhà của mình, mang phong cách cổ kính pha lẫn nét hiện đại.

 Ai đã từng có tuổi thơ ở nông thôn mới thấy hết được nét độc đáo của quán. Những cây tre mãnh mai, những đóa sen hồng e ấp, dòng nước chảy hiền hòa. Nơi đây rất phù hợp cho các bạn trẻ có buổi họp lớp nhẹ nhàng, các bạn công nhân viên thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hay những cặp đang yêu cần một nơi lãng mạn để bày tỏ tình cảm... Với điệu nhạc không lời êm dịu, những bài ca trữ tình, du dương, các bức tranh gốm, hình xưa pha lẫn bối cảnh đơn giản mộc mạc, gần gủi tạo cho bạn cảm giác thân thuộc thoải mái. 

Đến nơi này bạn có thể chọn các góc ngồi khác nhau, trên mỗi bàn có chiếc bát nhỏ đựng nước bên trong có các đóa hoa cúc tươi màu vàng, trắng, tím, đỏ... Các tấm lót ngồi bằng vỏ ốc xinh xắn vừa mát và êm.

Đêm trung thu, tất cả bên trong quán được treo các chiếc lồng đèn đủ màu sắc, mỗi bàn thắp 1 chén nến. Vừa ăn bánh trung thu, uống nước trà nói chuyện với bạn bè thật tuyệt. Vậy Noel sắp tới sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn hãy đến nơi này để khám nhé.

Bật mí, giá thức uống không cao đâu, thức uống có giá thấp nhất là 10.000 đồng, cao nhất là 30.000 đồng. Đồ uống rất phong phú, đa dang, có cả kem và thức ăn mặn nữa đó.
Chúc các bạn có những buổi sum họp, thư giãn vui vẻ và thoải mái.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Tinh Co Giống chũ quán viết quá ta ?
15/12/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
17/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi là 1 nhân viên phục vụ của quán cafe PhúcÂm tôi mới vào làm đc 1 tháng, lần đầu tiên tui bước vào cái quán này tôi rất bỡ ngỡ, tôi suy nghĩ quán cafe nào cũng vậy thui,cũng chả có jì hay cả.Nhưng vào làm được 2-3 ngày thưỏng thức những dòng nhạc Trjnh, Tuấn Ngọc, Khánh Ly , và những người bạn àh không nói chính xác hơn là những người anh em làm chung trong quán hết mực giúp đỡ tui trong công việc , tui cảm thấy như mình đã khác hẳn ở quê nhà . Ở quê tui là 1 thằng ăn chơi lêu lõng nhưng rồi ông anh họ dẫn vào làm ở quán cafe này ,tui cảm thấy quán cafe PhúcÂm này đã làm tui tỉnh như sau 1 trận ngũ thật dài .Quán này có wifi và đặc biệt là khu TràĐạo nhà (Nhật) nói chung là dành cho tất cả mọi người mà đặc biệt hơn là dành cho 2 người ^^ hoặc là SN và hợp lớp .Ở quán này tui chỉ thích uống cafe tự mình pha thôi chứ pha sẵn thì ko hợp với khẩu vị của tui, tai vì cafe trong đây hok giống cafe quê tui ,chỉ có 2-3 cục đá thôi.Quán PhúcÂm này phục vụ tận tình chu đáo ko kể ngày nắng mà kể cả ngày mưa , tôi viết lời bình này hok phải để quảng cáo hay là ca tụng jì , nếu các bạn nào hok tin những gì tui nói thì hãy bõ 1 chút thời giờ để và đến chiêm nghiệm thử những gì tui nói là đúng hay ko ,hì tôi tên là Thời 1 nhân viên làm tư do.Cảm ơn các bạn đã đọc và hãy đến quán mình làm thưởng thúc nhé ! Thaxk
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
42
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hum bữa sinh nhật tớ , mọi ngừơi rủ nhau cafe. đang tính không bít tìm wán nào hợp gu lên google tìm thấy Phúc Âm cũng khá hay đến thử.
Thấy bất ngờ lun rất hợp gu không gian yên tĩnh cổ kính khá đẹp lãng mạn. Phục vụ lại rất chu đáo, ở đây các bạn có thể ngồi ghế hoặc chọn chỗ ngồi theo phong cách Nhật Bản khá ấn tựơng ở đây còn có nhìu loại trà khá ngon.... nói chung là mình rất thích kể tử bữa sn đến giờ mình hay đến đó
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
116
q10
Gửi tin nhắn
20/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán Phúc Âm là quán Tưởng Niệm ngày xưa. Nếu ai đã từng vào Tưởng Niệm thì chắc chắn không có gì giới thiệu nữa. Quán có điểm đặc biệt là trước quán có 2 ngôi mộ. Hix, dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng lần nào vào mình cũng cảm giác ớn lạnh xương sống (mà thiệt là đi ngang thấy lành lạnh). Quán có điểm đặc biệt thứ 2 là không gian quán thực ra là 1 phần của hiên nhà. Nói chung quán khá lạ mắt. Quán Tưởng Niệm ngày xưa thì chuyên phục vụ nhạc Trịnh. Quán Phúc Âm ngày nay cũng thế nhưng hơi có lai tạp và theo nhận xét của  mình thì không hay như trước. Thức uống của quán cũng bình thường, không có gì đặc biệt!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
3
q10
Gửi tin nhắn
15/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nằm trong hẻm, không thể nhớ nổi quán nằm chỗ nào nếu đi một mình (vì toàn được mọi người chở đến à) Nhớ lần đầu tiên vào quán Phúc Âm là đêm mùng 1 Tết năm rồi. Nhẹ nhàng, không hề có nhiều không khí Tết cho đến khi anh phục vụ mang ra một khay có rất nhiều phong bao lì xì (xui quá túm được cái phong bao 1k, đòi đổi mà anh phục vụ đẹp trai chỉ cười trừ thôi à ) Nói chung là không khí quán này rất tuyệt, hợp với những ai không thích sự ồn ào náo nhiệt. Đặc biệt là ngoài quán có mấy ngôi mộ và hay có một chú cún nằm trên mí cái mộ đó
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Mình cũng đến Phúc Âm khá lâu rồi, nói chung đây là một chỗ cũng thi vị lắm
17/04/2009  
0
27
q10
Gửi tin nhắn
30/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này có đặc điểm rất nổi bật là trong khuôn viên quán có mấy ngôi mộ, trông rùng rợn lắm Mấy ngôi mộ này làm mình ngài ngại nên chưa dám thử bước vô quán lần nào. Nhưng mà chắc là sẽ đến quán 1 ngày gần nhất thôi, vì nghe nói quán rất được mà.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
18/09/2008
Quán này đi riết rồi trở nên thân thuộc từ bao giờ chẳng biết. Bạn bè cũng đến, đồng nghiệp cũng đến, một mình cũng đến. Kế bên mới mở thêm một quán "Lều Chõng" cùng một lối vào với P.A. Tuy vậy vẫn thích P.A hơn. 
Dạo nì P.A có Wifi rồi.
---------------------------
Hướng dẫn đường đi: Ngã ba Phan Đăng Lưu - Nguyễn Văn Đậu đi vào đường NVĐ, chạy qua ngã tư Hoàng Hoa Thám luôn. Đi đến đoạn gần cuối đường Nguyễn Văn Đậu sẽ có cái bùng binh nho nhỏ (gần ra tới đường Lê Quang Định đó) rẽ trái là Trần Bình Trọng đó. Chạy vào 1 đoạn sẽ thấy phía bên trái có cái "nghĩa địa", giữa nghĩa địa có lối đi vào. Lối đó nhìn sâu vào là Phúc Âm đó. Ai yếu tim hay sợ ma thì đừng đi một mình nha.
---------------------------
Mất tiêu cái đoạn tường thuật tại P.A lần đầu gặp các Địa ở đây rồi.
--------------------------
Cúp điện, chẳng làm được gì cả. Ra quán cà phê 8 thôi. Đi mãi mấy quán cũng phát chán. Anh bạn đồng nghiệp rủ đi cà phê âm phủ. Lúc đó mình cứ ngỡ có một cà phê mang tên âm phủ tồn tại ở Sài Gòn. Theo xe anh ấy qua những ngõ ngách quanh co một lúc thì đến đầu đường Trần Bình Trọng. Đường này mình đến quán Hương Cát mấy lần.

Băng qua một nghĩa địa nhỏ âm u, lành lạnh, lối vào Phúc Âm dần dần hiện ra. Chỗ này ngày trước là quán Tưởng Niệm, nay đã thay tên đổi chủ.

Cổng quán là một rạng tre lâu năm. Cuối quán có một phòng trà đạo, hai bên lối đi là 2 mái che, trên tường có nhiều bức tranh quý giá. Xen kẽ những bức tranh là những chiếc đèn dầu ngày trước ở quê hay dùng. Đó cũng là một trong những nét độc đáo của quán. Chủ quán rất biết cách tận dụng địa hình với nhiều cây cối có sẳn, tạo dáng cho không gian độc đáo riêng của mình.

Trời đổ mưa to, ngồi trong cảnh âm u hoang vắng, nghe tiếng mưa rơi tí tách, đâu đó văng vẳng tiếng ếch nhái ộp ạp, lòng người hoài niệm về cõi xa xăm.

Cũng là dịp tình cờ, mình bắt chuyện với một anh nhân viên trong quán (Do mưa nên khách ít vào chỉ tồn tại lượng khách sẵn có trong quán), nên nhân viên cũng rảnh. Anh ấy có kiến thức khá rộng về lĩnh vực nhà hàng, cà phê ở thành phố. Đúng “gu” với mình rồi, nói chuyện về trà, cà phê, phong thủy… khá tâm đắt. Nhờ vậy mà mình biết thêm nhiều thứ, mở rộng tầm nhìn. Phải nói là anh ấy quá nhiệt tình, ngồi nói chuyện với khách đến tận lúc trời tạnh mưa. Lúc gần ra về anh ấy mới bật mí “mình là con trai của chủ quán”. Thảo nào anh ta lại am hiểu về café nhiều đến thế. Hẳn nhiên là buổi cà phê chiều hoàn toàn “free”. Lúc về anh ấy còn tiễn bọn mình tận cửa và hẹn có buổi trò chuyện thú vị lần sau.

Phúc Âm theo anh T nói đó là một ý được lấy từ trong kinh thánh. “Âm” là cõi vĩnh hằng nhưng hạnh phúc. Mọi vật sinh ra từ cát bụi khi chết lại trở về cát bụi.

Dòng nhạc trữ tình sâu lắng, bao mệt nhọc đường xa tan biến.
Không như những quán cà phê khác hiện nay, có đầy đủ các dịch vụ ăn uống. Phúc Âm chỉ phục vụ mỗi thức uống. Vào những tối cuối tuần, nhiều người trốn chạy cuộc sống náo nhiệt ở phồn hoa đô hội, tìm về chốn “âm phủ” xa xăm.
Không có wifi đâu nhé, âm phủ mà, làm gì có điện.
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
hugotea chao` ban,hay den' { 88 bau` cat' ,P.14, Q . tan binh` } ban se~ dc thuog~ thuc' dc thuc' uog tuyet voi`,cug~ co' the~ noi' la` khag~ dinh duoc chinh' minh`,mong su ug~ ho cua~ ban,chuc. ban 1ngay` tot' lanh`....
28/09/2008  
Bờm to IRATT: send cho B cai link đi, chỉ viết cho mỗi thodia thoi, chac ...
25/09/2008  
6
21
Cần Thơ
Gửi tin nhắn
14/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thực sự tui không thích viết dài dòng vì có lẽ tui không đủ văn vẻ để viết, vậy nên những cảm nhận của tui nó cụt ngủn và khô khan hà.
Tui thích Phúc Âm từ lâu lắm, 1 thằng bạn  dân Kiến dắt tui đến đây, quán nằm khuất bên trong 1 khu mồ mả nhưng không vì thế mà kén khách. Tui từng đến vào buổi sáng, buổi trưa lẫn buổi tối nhưng chắc thích buổi sáng nhất vì không khí ban mai trong lành ở trong 1 khu đường nhỏ làm người ta thấy quên đi sự náo nhiệt của Sài Gòn phồn hoa. Buổi trưa thì quán vắng nhất, nhưng chắc vậy mà tui thấy quá cô quạnh, nếu phải ngồi 1 mình mà chiêm nghiệm thì khóc mất.
Buổi tối thì tui khuyên là không nên mặc váy hoặc quần áo cộc nhe, quán hơi bị muỗi đó.
Tui thích cách decord cho quán, vừa đơn giản vừa thanh lịch, tuy giản dị nhưng không cẩu thả. Thằng bạn tui bảo cách đây 5-6 năm còn thích hơn nhiều, bây giờ quán hơi bị xuống cấp 1 tí rồi. Bàn ghế trong quán cũng lạ, sofa khung sắt nhưng ngồi thoải mái lắm, không bị đau tuy không êm ơi là êm. Quán không có máy lạnh nhưng không khí lúc nào cũng mát mẻ vì cách kiến trúc thông thóang gió.
Tui không đánh giá cao WC ở đây thôi, hì hì. Không đến nỗi tệ, nhưng dù sao tui vẫn thích 1 cái WC đẹp và sạch.
----------
À,  quên comment cái vụ hoa sen. Hoa giả nhìn lòe lọet. So với cách đây 1 năm thì quán có chịu khó cắm thêm hoa tươi lên mỗi bàn nhưng có vẻ hơi lậm ròai đó. Dùng hoa sen giả trang trí thấy chỏi chỏi sao, không tả được cái cảm giác buồn cười trong lòng mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
24
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Phúc Âm có 1 không gian khá xanh và hoang, theo cái nhìn của tôi. Từ ngoài bước vào khách sẽ được chiêm ngưỡng vài ngôi mộ cổ, lối đi lát gạch Tàu chia quán thành 2 không gian khác nhau (không gian thứ 3 ở tuốt bên trong), lông đèn treo lủng lẳng trên cây dọc 2 bên lối đi, và cả dưới gốc cây.

Đến vào 1 buổi tối trời mưa, phục vụ kéo tấm mành che, thắp lồng đèn dọc hàng cây, phía bên phải được soi bằng thứ ánh sáng vàng mờ của những ngọn đèn dầu ^ma2 lần đầu tới, tôi cứ tưởng là thật, hóa ra bên trong là bóng đèn), tạo 1 cảm giác rất hay. Ánh sáng ko đủ nhìn rõ mặt người, làm ta liên thưởng đang lạc vào Liêu Trai, cũng vì quán được thiết kế tách bạch hẳn với bên ngoài.

Đến vào buổi sáng, sẽ được ngắm những bông sen còn nguyên nụ vừa được căt, sẽ thấy từng tia nắng rọi wa kẽ lá, nhảy nhót trên nền gạch màu cam đất. và 1 sự yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ, mang lại sự yên bình cho 1 ngày mới.

Bạn tôi là khách ruột của quán, lần nào đến quán cũng được tiếp đón niềm nở, giảm 10% hóa đơn, nó có thể ngồi cả ngày bên ly cafe đen, bay bổng tận đâu đâu.
Café ở đây khá ngon, tôi thix nhất là café sữa mật ong: đắng, ngọt đủ cả. món thức uống có thêm 1 chút hoang dại của núi rừng 1 chút ngọt ngào của thiên nhiên ban tặng.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
IRATT hahaha cam on m nha V . T bay bong nhung ko toi dau dau dau . t dau den noi bay cao bay xa rui bay lun dau
06/09/2008  
35
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Phúc Âm – 1 không gian chiêm nghiệm

Đây là câu slogun của quán cafe mà tôi hay uống nhất . Đối với tôi nó thật là 1 không gian để chiêm nghiệm ,ở đó có tất cả những j mà tôi cảm thấy thích ,những kỷ niệm khó quên dù tôi có uống ở đâu cũng ko có cảm giác như ở đây .

Cái quán nhỏ bé này ko có phòng máy lạnh hay 1 cái j đặc biệt hơn các quán khác .Nó ko có sân vườn đẹp như du miên hay phong cách của Trầm mà ở nó là sự nhẹ nhàng và thoải mái . Tòan bộ quán dường như ko cường điệu quá mức 1 nơi nào mà nó là 1 tổng thể hài hòa mang sắc thái của sự yên tỉnh trên tường là những búc ảnh chụp hay những bức thư pháp , những ngọn đèn dầu mà mỗi tối lại sáng lên tô điểm thêm cho quán .

Trước đây khi quán còn ít nổi buổi chiều tối cũng khá vắng khách có 1 vài người cùng sở thích như tôi thưởng thức ly cafe 1 mình ngồi nghe những ca khúc bất hủu của Trịnh Công Sơn , Phạm Duy , Ngô Thụy Miên … .Bây giờ thì hơi bùn là chỉ đi bữa sáng mới vắng còn bữa tối thì quán đông quá làm chả còn hứng j cả . Quán chia thành 3 không gian theo tôi là vậy , trong cùng bạn có thể thấy không gian ngồi bệt cho dễ hiểu ( Ngồi kiểu Nhật ) , thứ 2 là chổ sân vườn chỉ có vài bàn thui , còn lại là chổ ngồi ghế bành .

Về âm nhạc thì quán mở vừa đủ nghe . Chủ yếu là mở nhạc Trịnh, Phạm Duy… lâu lâu mở mấy bài như Đại bác đêm đêm , Nguời già em bé … . Có khi quán mở nhạc sến nữa lúc đó thì em bó hand lun đổi nhạc liền ( có thể yêu cầu đổi nhạc nếu ko thích nghe).Bửa trưa thì mở nhạc không lời hum bửa nghe bài Canon In D bao giền lun hay mấy bài Trịnh thổi Saxo quá đã .

Nước uống thì mình thích quán này thứ nhất là nó ko có bán kem . Thứ 2 là cafe ở đây rất đậm đà có lẽ chỉ thua Trầm ( Thủ Đức ) quá . Nếu địa nào quen café đắng thì uống ở đó vì quán xài cafe Brown ( mình thì thích cf đen nóng bỏ 1 ít đường tuyệt ) Cf ở đây ngon đánh giá 4.5 /5 . Còn mấy thứ khác ko uống bao giờ ( đừng uống cf đen Phúc Âm dở lém)

Phục vụ thì ok tuyệt vời . Mình tâm đắc nhất cái khoảng giử xe lẫn phục vụ . Dắt xe tân tình xếp áo mưa kỹ càng ,bỏ bao nón bảo hiểm khi trời mưa nhất là bác giữ xe rất là hiền .Khi bạn quên mang áo mưa , bạn sẽ nhận đươc ngay 1 cái áo mưa nilong .
WC cũng bình thường nói thẳng là xấu but ko có mùi hôi nen củng ok

Giá cả hợp túi tiền SV ( 14k -25k
Phục vụ 4/5
WC 3.5/5
Nhạc 4/5
CF 4,5/5

Nếu bạn đi vào buổi sáng lúc trời đang mưa thì tuyệt vời lém nói chung mình thich ở đây lúc trời mưa hơn
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
gaubong mình chưa có dịp ngồi ở phúc âm lúc trời mưa ... cũng thích phong cách phục vụ ở quán đó lắm  ^^ rất good ... bữa nào mưa sẽ ghé qua
21/12/2008  
6
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đôi lúc mải mê giữa dòng đời vội vã, có khi nào bạn bỗng giật mình nhìn lại và chiêm nghiệm rằng: "Trong cuộc đời, mình đã được và mất những gì? ". Khi đó, đến với "Tưởng niệm", bạn sẽ có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác với thế giới đời thường.

Dọc theo lối đi trong quán là hai hàng chuối xanh mát được điểm xuyết thêm những bụi dương xỉ, trầu bà len lỏi giữa những phiến đá ong rêu xanh. Lối kiến trúc mang đậm nét cổ kính với mái ngói âm dương, mành trúc, gáo dừa, chum vại làm bằng chất liệu gốm Bầu Trúc, một làng nghề thủ công có tiếng ở Phan Rang tạo nên cho quán những nét giản dị mà thanh cao, phong nhã. Những ý tưởng độc đáo đó chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất công phu trong nghề chơi.

Bước vào bên trong quán, nếu là một người tinh tế, bạn sẽ cảm nhận ngay được hồn của bức thư pháp mang đậm nét "thiền", một trong những tư tưởng chủ đạo của "Tưởng niệm", thể hiện bằng nét bút tài hoa của Nguyễn Thanh Sơn, một nhà thư pháp nổi tiếng, cho bạn cảm giác đắm chìm trong những triết lý về cuộc sống: "Tình yêu, hạnh phúc, khổ đau… tất cả hiện hữu trên thế giới này luôn luôn thay đổi, biến động như sự trôi chảy của một dòng sông", hay như "Sao là vinh, sao là nhục. Sao là sướng, sao là khổ", "Tùy". Điểm độc đáo nữa của quán là từng viên đá cuội cũng mang những nét bút có hồn. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn ngồi ở khu "Thềm trăng" vừa nhâm nhi món "honey", một thức uống độc đáo của quán có hương vị ngọt ngào, thoang thoảng nồng nàn, vừa thả hồn theo nhạc "Hoài cảm", "Hương xưa" của Cung Tiến hay "Buồn tàn thu" của Văn Cao cho đến những bản tình ca bất tử của Trịnh Công Sơn. Nếu bạn muốn tìm cảm giác khác lạ, đã có khu trà đạo kiểu Nhật Bản với hàng trăm chiếc nón lá treo lung linh dưới ánh đèn màu tạo cho bạn sự thoải mái, thân mật.

"Tưởng niệm", nơi gặp gỡ của tri âm, tri kỉ. Đến với "Tưởng niệm" bạn sẽ thỏa sức để trí tưởng tượng của mình bay bổng, nhẹ nhàng, để tạm quên đi những mệt mỏi đời thường, để được lắng mình trong cõi tịnh. Cũng tuyệt chứ nhỉ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
71
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Cafe Tưởng Niệm là một không gian lý tưởng dành cho những người ưa thích sự tĩnh lặng. Đến đây bạn sẽ được thưởng thức những khúc nhạc trữ tình sâu lắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, xem những bức tranh thư pháp thật ấn tượng cùng với hương vị của món Tưởng Niệm. Tuy nhiên, vừa đi qua "cửa ải ban đầu" là bạn sẽ lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của sự tĩnh lặng, một thế giới của sự thanh thản, yên bình khiến cho bao nhiêu mệt nhọc, căng thẳng thường ngày bay hết ra ngoài cửa vào, cánh cửa chia đôi hai thế giới...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 26 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 114 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?