thuê chung cư Royal CityĐại học Columbia là kiến ữúc gạch đỏ, không chỉ trông rất cổ xưa truyền thống, mà còn được quấn đầy những dây thường xuân. Tuy nằm tại thành phố New York ồn ào náo nhiệt, nhưng khuôn viên trường vẫn yên bình tưoi đẹp, cỏ xanh biêng biếc, đầy không khí học thuật, về vấn đề an toàn, đại học Columbia ở khu đường 114 - 116 của New York, còn khu Harlem ở khu đường 125. Hai khu này cách nhau xa hon ữong tưởng tượng. Trường lại có bờ tường rất cao, chỗ nào cũng có bảo vệ đứng canh, cảm giác khá an toàn. Cha mẹ thấy thế, cuối cùng đồng ý cho tôi vào học Đại học Columbia
thuê chung cư thăng long number one
Lần thăm Đại học Columbia đó đã giúp tôi bước ra khỏi tâm ữạng buồn chán khi không thể lựa chọn nguyện vọng đầu tiên của mình. Không khí nhộn nhịp trong khuôn viên trường, bầu tròi xanh ngắt, từng gưong mặt tưoi cưòi đầy sức sống, khiến tôi lấy lại được niềm hy vọng trong cuộc sống.
|
Sau khi về nhà, tôi lập tức trả lời thư của Đại học Columbia, quyết định đi New York. Lần lựa chọn này đã xác quyết một bước quan họng trong đòi tôi. Khi tôi hoàn thành nghi thức tốt nghiệp ở Trung học Oak Ridge, gặp lại đám bạn thân. Phillip Yoo thích đi giày thể thao mà không mang tất, nó là đứa đứng đầu toàn trường và được Harvard nhận vào học. Biết tôi không vào được Harvard
http://xn--chungcmsnnguynhuytng-w7e14ana8879o0savu.vn/
http://xn--cnhmsnnguynhuytng-o6b021a4i3405clma7e7y.vn/
nó trọn mắt ngạc nhiên, đấm tôi một cái, "Khai Phục, tao thật không thể tin, tao được Harvard nhận còn mày lại không. Lần thi toán nào mày cũng thắng tao mà!"
Đúng vậy, trong đòi người không phải việc gì cũng hoàn toàn theo ý mình, nhung khi chúng ta chấp nhận một quyết định nào đó, thì phải học cách thuận theo mà vui với
|
http://chungcuimperia.com/