Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Rừng
19/07/2011 | CoffeeCCR... | 1029 lượt xem | 2 thảo luận
Giới Hạn Rừng trong tâm linh của cha ông là xứ sử của những lực Lượng siêu nhiên, một vùng đất thiêng mà con nguời không thể coi thuờng. Bởi vì, rừng có thú dử, có rắn độc, có vách núi cheo leo, có bao đèo thâm thẳm, với sức mạnh có thể làm kinh hòang con nguời nhỏ bé.

Sự hài hòa (hay cân bằng sinh thái cung thế ) trong thiên nhiên tuy vô thuờng, nhưng vẫn khá lý tuởng vì đã đuợc thiết lập trên hành tinh hàng ngàn năm, hàng triệu năm. Tai họa đã đến với rừng khi con nguời có khinh khí cầu, máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh nhân tạo. Bay trên rừng Amazon hay sông núi Hoa Nam, con nguời ngạo nghễ truớc những gì mới đây vốn còn là khá bí ẩn và đáng sợ.

Quả thật, nó có lý do để kiêu hãnh, để tự hào. Nhưng kiêu hãnh đến kiêu ngạo chỉ là một sợi tóc. Con nguời chụp ảnh, đo đạc đuợc rừng đến từng cây số vuông, đếm được từng con voi, con hổ mà tuởng nhầm mình đã làm chủ đuợc rừng. Vào rừng với cây đèn pin, súng săn cực mạnh và cưa máy, con nguời bắt đầu coi khinh thú dử và cây cối.

Nguời ta lấy lòng một cô điếm ( bình dân hay quý phái thì cung thế) bằng một cái vòng ngà voi. Vì voi đực có ngà đã bị thủ tiêu hết như ở Muờng Nhé (Tây Bắc), con nguời đã tạo ra hàng đàn voi cái lang thang sống những ngày tàn, không sinh đẻ rồi cuối cùng tuyệt chủng trong rừng xanh.

Nguời ta đua nhau đốn hết gổ đầu nguồn, những cây cổ thụ có hàng trăm năm tuổi và cuối cùng tạo ra những con suối không có nuớc róc rách vào mùa khô những lời gầm thét và hung hãn trong mùa lũ. Con nguời không còn biết đâu là giới hạn giửa tự hào và kiêu ngạo.

Nó quên mất một điều đơn giản là Thuợng Ðế sinh ra thú rừng cây cỏ là để chúng tồn tại trong chuổi mắt xích sinh tồn. Nói như thế không có nghĩa là con nguời không chặt cây, không ăn thịt. Nhưng hãy bớt kiêu ngạo đi và hãy phụng duỡng thiên nhiên như cái nôi đã sinh ra và che chở cho con nguời. 


Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
20/07/2011
Hình như bài này thiếu cái kết thì phải...Đọc cứ bị hẫng kiểu gì ấy!
20/07/2011
hãy bớt kiêu ngạo đi và hãy phụng duỡng thiên nhiên như cái nôi đã sinh ra và che chở cho con nguời. ....Môi trường ....thiên tai....vvv.vv do sự tàn phá của con người.....vì vậy kết luận là gì, là sao ,còn lệ thuộc vào sự nhận thức của mỗi chúng ta. nhận thức đúng sai là do nhiều yếu tố, như thời gian, văn hóa, sự trãi nghiệm cuộc sống..vvv v vì thế nhận thức của sự KẾT của 1 vđề ví dụ như bài viết này ....nói tóm lại. do nhận thức mà có wan điểm cho ra 1 nhận định.....đại khái thế....
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
542 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Trình tạo stories for Instagram nhanh chóng và dễ...
01/05/2021
329 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi kandroidgr...
2 xu hướng in bao bì giấy hot nhất năm 2019
19/06/2019
199 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi newlyperfu...
Báo giá thiết bị chống sét
25/04/2013
503 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi thanhttk
Giải pháp bộ lưu điện UPS chống mất điện
11/04/2013
415 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi thanhttk
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn