nhiều năm sau, lúc đã lên chức bà, mẹ vẫn căn hộ thường nói cho 2 con gái của gia đình tôi nghe câu chuyện này, tụi nhỏ luôn bị cô chọc cưòiríurít.
giá thuê chung cư Times City
Ở trường Cao đẳng Thể dục thể thao Đông Nam, mẹ học chuyên lĩnh vực Thể thao. Thành tích chạy cự ly ngắn của ông vô cùng hoàn hảo, từng được giải nhì toàn quốc. Ước mong của chung cư anh khi bấy giờ là được chứng kiến một kỳ Thế vận hội, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị cho Thế vận hội năm 1940, tuy vậy thật đáng tiếc, do chiến tranh giành thế giói đồ vật 2, nên lần Thế vận hội đấy đã bị hủy. Giấc mơ Thế vận hội của mẹ coi như tan vỡ.
Hồi trẻ, mẹ dễ nhìn cam đoan hang, chị thường cho gia đình tôi tham dự bức ảnh bác uốn tóc và mặc váy dạ hội. Bức ảnh được chủ tiệm ảnh mua phóng lớn để treo ngay cửa tiệm. Ko ngờ, bức ảnh to này thường được các nam sinh của Đại học Phục Đán lưu ý. Mấy cậu sinh viên còn xin chủ tiệm ảnh địa chỉ của mẹ tôi, chạy tới trưòng địa ốc Cao đẳng Thể dục thể thao Đông Nam để nhìn trộm. Mẹ gia đình tôi kể, vào thòi đấy, thế cũng đã được coi là "chấn động" lắm rồi.
http://chungcuvimeco.com.vn/
khi mẹ nhà tôi đã 80 tuổi, vẫn thường nhớ lại quãng thòi gian này. Sự "huy hoàng" của tuổi xanh vẫn còn khiến cho chị lâng lâng khoái chí. Mẹ nhà tôi là thành phần lao động khi nào cũng vui vẻ và tinh nghịch tương tự đó.
Lại quay về vói năm 1938, vào buổi chiều mà ba má gia đình tôi lần Đầu tiên gặp nhau, chính tại Sở huấn luyện nhân địa ốc viên hành chính thòi chiến của tình Thiểm Tây, 1 nữ thầy giáo của Hán Trung, mẹ gia đình tôi, dring giữa rừng ngưòi nghe diễn văn tuyên truyền về kháng chiến. Một chị chàng Tứ Xuyên vóc ngưòi tầm
căn hộ trung kính
|