Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Đàn Ông Thành Đạt Thích Yêu .."GÁI HƯ"
12/06/2011 | hoasimtim | 6989 lượt xem | 52 thảo luận
Hò hẹn với gái hư là mong ước hầu hết của cánh đàn ông trưởng thành. Cho dù họ không định yêu lâu, không định cưới gái hư...Thế nhưng đàn ông vẫn không cưỡng nổi lại gái hư. Nhất là đàn ông tử tế...

Bởi gái hư không câu nệ và giả dối.


Gái hư có thể nói " có" hoặc " không" mà không cần lưỡng lự. Bởi mọi lời nói của cô nàng xuất phát từ chính con người của nàng. Gái hư không sợ thị phi của ai, càng không thể sống theo cách mà cha mẹ ép con gái phải sống. Gái hư không chấp nhận chiếc vòng kim cô mà người ta chồng lên đầu nàng, như là sự nô lệ trinh tiết ( mà mọi người vẫn nhầm gọi nó là sự " giữ gìn phẩm hạnh") như là khái niệm con gái phải nết na thuỳ mỵ, dịu dàng ( Sao đàn ông không dịu dàng cho đàn bà nhờ?). Hoặc sự giàng buộc phải ngồi yên ngoan ngoãn chờ 1 chàng hoàng tử đến cưới, và hưởng thụ những trò chơi tình ái mà chàng hoàng tự đó quyết định. Gái hư thì khác, nàng muốn tự nàng quyết định " luật" của mọi cuộc chơi.

Gái hư có thể chơi với người đàn ông như: "1 người đàn ông sòng phẳng", và yêu đàn ông "như một người phụ nữ đàng hoàng, không dây dưa trong tình yêu". Chỉ bởi: ai buộc được chân gái hư?...Gái hư càng không thể dùng nước mắt để níu kéo cuộc tình. Những nàng gái hư hiểu rằng:" ở đâu cũng có cỏ xanh"  tội gì cứ phải quẩn quanh ở mảnh đất đàn ông này. Và nàng khoái khám phá những mảnh vườn những khu đồi khác., nàng được quyền ra đi cơ mà.!.

Trong tình yêu của gái hư kẻ nào ra đi trước mới là kẻ mạnh !.

Lỗi của gái hư là khi yêu song nàng biến người đàn ông đó thành kẻ " nhược biến". Vừa yêu vừa sợ cái bản chất thực sự của người đàn bà từng trải và dám sống thật với vóc dáng của 1 cô gái trẻ.

Gái hư không bắt đàn ông phải làm .." người đàn ông mẫu mực"

Gái hư không cần người đàn ông phải đưa đón đúng hẹn, một bó hoa vào mỗi tối thứ bảy, một cuộc điện thoại tâm tình chúc ngủ ngon.- tất cả đều như vắt chanh - vào mỗi mười giờ tối. Nàng có thể biến mất trong 1 tuần để phiêu lưu trong thú vui khám phá của nàng. Nên nàng cũng không hỏi lý do vì sao chàng đột ngột mất tăm. và cùng chỉ xuất hiện đúng lúc khi cả hai đều lên cơn thèm yêu nhau..

Gái hư sợ ràng buộc và những biểu lộ bề ngoài... điều này đàn ông thích!

Gái hư không cần đàn ông có sự nghiệp, gái hư không cần bắt đàn ông phải kê khai các cuộc điện thoại trong ngày, các tin nhắn bí mật...  Gái hư thậm chí còn nhảy xổ vào cuộc bia của các "chàng bồ" và sẵn sàng giúp chàng chinh chiến sát phạt mọi chiến hữu của chàng. Trong con mắt nể phục của đám " giai ngoan" đang (đành phải) để người yêu ở nhà làm gái ngoan.

Gái hư phóng xe phân khối lớn đưa chàng rũ ra vì say rời khỏi tiệc bia rượu..

Gái hư không cần đòi hỏi đàn ông phải bao bọc, che chở cho nàng. Đâu cần ngồi khóc ti tỉ khi người yêu lỡ say không đưa kịp mình về nhà đúng giờ.. Gái hư sẵn sàng hành động... sẵn sàng nẹp bô.. lái xe phân phối lớn phóng đi như bay chở người yêu về đúng nhà...

Nếu một ngày nào đó không còn yêu, Gái hư cũng sẽ ra tay trước.... Thường khi chia tay rồi đàn ông vẫn có thể làm bạn thân với gái hư, chứ với gái ngoan thì họ còn được tặng và khuyến mại vài tạ nước mắt, và vô số sự chửi rủa , nguyền rủa ném theo đằng sau lưng....

Gái hư yêu bản thân, không chịu hy sinh vì đàn ông..

Đàn ông có một thuộc tính lớn nhất, là tự yêu bản thân mình một cách ghê gớm. Và gái hư gần như là sự phản chiếu của đàn ông. Nàng tự hiểu mình, yêu mình , tự trân trọng mình, tự trọng bản thân cao, cao tới mức nó làm cho nàng vứt bỏ mọi  danh hiệu vẻ vang xã hội đặt lên. hoăc những nghĩa vụ thiêng liêng mà người khác mong đợi nàng có. nếu chúng làm tổn thương đời nàng.

Vì thế gái hư không bao giờ hy sinh vì đàn ông. Nếu chàng đến muộn, trong lúc đợi chàng đón, gái hư sẽ tranh thủ làm quen thêm một tá đàn ông lỡ đi ngang qua chỗ nàng, gửi những cái liếc mắt đưa tình với bất kỳ người đàn ông nào dám nhìn trộm nàng. Và phô bày vẻ đẹp sexy  của mình với thế giới nhỏ nhoi quanh đó. Nàng sẽ không hy sinh phút giây trẻ trung đẹp đẽ để đợi môt người đàn ông, dù đấy là người quan trọng như thế nào.
Vô hình trung: gái hư không làm cho đàn ông cảm thấy tội lỗi, gánh nặng, áy náy, như áp lực mà " gái ngoan" đang gây ra trong tình trường. Vì thế đàn ông cảm thấy yêu gái hư là hạnh phúc...

Gái hư nhẫn tâm hơn nên gái hư tuyệt vời hơn...


Gái hư có thể nghiễm nhiên lôi người yêu ra để thử trải nghiệm cảm xúc,  hoặc thu nhập thêm kinh nghiệm tình trường. Việc ấy dạy đàn ông trưởng thành hơn trong chuyện tình ái và tình yêu thăng hoa...
Gái hư không thể tha thứ cho bất cứ sai lầm nào của người yêu, họ không có quan niệm là tha thứ.. thay vì cho tình yêu cơ hội thì gái hư sẽ trả thù cho tình yêu đó..nhưng nếu như gái hư sẵn sàng bỏ qua.. có nghĩa là mọi lỗi lầm trong tình yêu " không tính sổ"... và người đàn ông nghiễm nhiên " trắng án"  y như là chưa từng mắc lỗi. gái hư nói là làm. làm là phải song, dứt điểm, không làm ai tổn thương thì không ai có quyền làm tổn thương mình.

Không như gái ngoan.. nếu người yêu mắc sai lầm " cô ấy" sẻ đau khổ, buồn bực.. sẽ tổn thương, sẽ chạnh lòng , liên tưởng và khóc lóc.. lúc đầu thì cương quyết chấm dứt,.. nhưng rồi lại tha thứ, bao dung.. thế nhưng mọi lỗi lầm của tình yêu đối với gái ngoan là 1 vết chém... nó có thể rỉ máu bất cứ lúc nào.. và mỗi lần như thế  " cô ấy" lại lôi vết thương cũ ra mà nhai lại.. khiến cho đàn ông ngột thở và buồn chán.. vì thế với yêu gái hư kiểu gì đàn ông cũng sẽ nhẹ nhõm hơn...

Gái hư là một cuộc săn lùng bất tận....

Tỏ tình với gái ngoan, nếu họ gật đầu, coi như từ đó đàn ông có thêm một balô đeo sau lưng, trong balô ấy đựng một chiến lợi phẩm tình yêu.  mà đàn ông chỉ 1 lần giương súng bắn hạ. cái tình yêu ấy sẽ ngoan ngoãn dai dẳng đi theo chàng, như thể một con mồi đã..." chết"...

Nhiều người đàn ông khi hết yêu rồi vẫn còn phải đèo bòng, không thoát ra khỏi cô người yêu bé bỏng ngoan ngoãn được và chết đuối trong nước mắt của nàng.

Gái hư cho đàn ông môt cảm giác săn lùng bất tận, và lạc thú bất tận. Yêu được gái hư như một người đi săn bắn hạ 1 con thú còn sống. và chiến lợi phẩm tình yêu đó vẫn vùng vẫy trực chảy tuột khỏi cái bao tải của chủ nhân...Khiến người đàn ông phải vất vả giữ lấy và sẵn sàng chiến đấu với thợ săn khác đang dòm ngó con mồi của mình, và người đàn ông phải chiến đâu với cả gái hư.. 

Đàn ông thích săn nhưng con mồi hoang dã,,, mạo hiểm nhưng phiêu lưu.. dù biết cuộc săn đuổi có thể chả được gì và bản thân sẽ bầm dập, chày xước... nhưng hầu hết họ muốn săn con thú lớn, thú dữ chứ không phải săn 1 con nai hoặc 1 con thỏ...
(st)
Tags:
2 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
12/06/2011
Tóm lại gái hư có cá tính rất mạnh! hehe
8 Phản hồi
12/06/2011
ừm... đúng đó.
12/06/2011
Ngoài có cá tính mạnh thì còn phải đẹp nữa!
12/06/2011
haiiizzzz... đúng là con trai mà.. cứ đẹp là verygood hử?... bùn đời quaaaaaaaá...........
19/06/2011
Có lẽ bạn cũng có cá tính mạnh mẽ phải không. Theo mình gai hư hay không là tùy ở cách nghĩ của mỗi người bởi có những người đàn ông thích con gái có phong cách đó họ sẽ không cho là hư mà thậm chí lại rất dễ gần và có cảm giác hạt thoải mái và dễ chịu khi họ ở bên cạnh các cô gái đó.
21/06/2011
Ôi! Đến hôm nay mới kiếm thêm được một người đàn ông để có thể chia sẻ ý kiến, ủng hộ khen chê cho em nè. Quả là quý báo quá, ở đây toàn các chị gái, đưa ra quan điểm bên vực nghe ghê quá. Em xin cám ơn anh tuanphan.
25/06/2011
con người ai cũng không hài lòng với cái hiện tại mình đang có. nếu người đàn ông họ đã có người phụ nữ không phải là gái hư thì họ sẽ thích gái hư và ngược lại nếu họ đã sở hữu 1 gái hư thì sẽ không bao giờ muốn có thêm lần nữa!
26/06/2011
Giống như thêm gia vị cho món ăn thôi. Thấy người ta ăn cay nhìn cũng thèm, ăn thử thì thấy cay quá nên lại đâm ra sợ.
16/07/2011
gai hu vay co net cua nguoi con gai , chu ko nhu nguoi ta noi..............
12/06/2011
Mình không đủ điều kiện để trở thành gái hư rồi
1 Phản hồi
12/06/2011
hiii.. gái hư cũng cá biệt lắm à.. ai cũng biết thế nào là hư... nhưng ko phải ai cũng hoàn thiện à... ko đủ càng tốt chứ sao nè.. chứ làm gái ngoan thì dễ nhưng khi " làm gái hư " rồi khó quay lại làm gái ngoan lắm à.. hiiii
12/06/2011
hihi đọc qua thì cũng có lý phết, thế thì sau này chồng mà thành đạt chắc mình cũng ráng làm gái hư :)))
6 Phản hồi
12/06/2011
hiiii... botoanthan.com rùi
13/06/2011
Trài đất ui! Đừng có mà dại phuongthuy ạ! Đàn ông thích gái hư chứ ai dám chắc rằng họ sẽ thích vợ mình hư chứ?
19/03/2012
Gọi là gái hư, vậy gái hư là như thế nào vậy?
19/03/2012
Gọi là gái hư, vậy gái hư là như thế nào vậy?
19/03/2012
Gọi là gái hư, vậy gái hư là như thế nào vậy?
19/03/2012
Oh, không hiểu sao mà gởi đi nó ra 1 loạt tin y chang như vậy, sorry nhé
12/06/2011
sao mà kỳ dạ???suy nghĩ mãi vẫn ko hiểu sao thanh đạt lại thích gáu hư :D
2 Phản hồi
13/06/2011
thường là vậy mờ! xã hội vẫn thế. hum nay chúng ta đã biết gái hư tiềm ẩn những vấn đề gì mà đàn ông thành đạt lại mê mẩn dù vẫn biết là yêu là chẳng dc gì, nhưng họ có 1 thú vui là " yêu gái hư". có thế khi thành đạt người đàn ông nghĩ mình là thượng đế nên muốn sống thoả mái và hưởng thụ tình yêu đơn giản và chóng vánh hơn là cột chặt...( dự đoán thế thôi nhé..) hiiiii
15/06/2011
Nói chung là do lúc đầu, vì công danh, tiền bạc mà không trao dồi tình cảm, mà bản thân phụ nữ có chồng có tiền thì mê tiền chứ có cần tình cảm đâu, thế nên đàn ông buồn, phải kiếm người quan tâm chiều chuộng mình hơn, và chỉ có "gái hư" thì có thể giả tạo để thỏa mãn điều đó, nên càng thành đạt càng mê gái hư.
13/06/2011
 Chuyện này mình thấy khá phổ biến, vì theo mình biết thì tiền đã có rồi, mà không biết làm gì nên đành phải tìm cái gỉ đó nhằm có thể thư giản và thỏa mãn nhu cầu chứ. Đôi khi đàn ông có vợ rồi, nhưng tình cảm không mặn nồng cũng khiến cho đàn ông buồn, nên đành tìm cảm giác lạ thôi. Mà để làm được những chuyện này thì gái ngoan sao có thể có được nên thôi đành tìm đến gái hư thôi chứ sao. Mà nói gì cũng phải trách các gái chứ, biết ngoan ngoãn chăm lo học tập coi, liệu có xảy ra chuyện này không nào?
4 Phản hồi
14/06/2011
ko thể tin nổi.. rõ ràng longthaico nhà ta đang biện chứng cho cánh đàn ông và trách khéo giới phụ nữ chúng ta... cứ có tiền thì muốn hưởng thụ và nhìn nhận như thế sao? nếu phụ nữ cúng yêu trai hư như cánh đàn ông thì chả loạn hết lên rồi
15/06/2011
Chị ơi! Em xin cam đoan là giờ chị có viết bài nữ doanh nhân nhiều tiền thích trai hư thì em cũng sẽ nói như thế này và thay đổi chủ từ chút thôi. Bây giờ, ai cũng vậy, tiền thì ham khiếm cho lắm vô, mê tiền tài danh vọng hết rồi, nam nữ ai cũng vậy. Khi có tiền rồi, chuyện tình cảm đâu còn bồi đắp mặn nồng được, thế nào cũng mê của lạ mà, sẵn sàng quăng tiền để tiềm kiếm niềm vui phù du thôi. Chị đừng có nói là binh đàn ông, nhắc khéo phụ nữ gì ở đây cả, không phải đâu. Giờ tình cảm một lòng một dạ khó kiếm lắm, có tiền mà kiếm của lạ còn nhanh hơn đó.
16/06/2011
Về vấn đề tình cảm thì không nên vơ đũa cả nắm, có người kiểu này thì cũng có người kiểu khác. Nhưng đảm bảo chắc chắn 1 điều, trong cuộc sống gia đình đa số phụ nữ trọng tình cảm hơn người đàn ông.
16/06/2011
Thì đúng là vậy. Em đâu vơ đũa cả nắm bao giờ, em cũng không nói cụ thể về ai cả, nói chung cũng không phải ai cũng vậy cả. Nói chung cũng chưa chắc đâu nha, phụ nữ cũng tùy nha, không phải ai cũng chung tình đâu nha, đa số thì chưa chắc đâu nhá.
14/06/2011
Cuộc đời cũng như tình cảm quan hệ luôn có 2 mặt mà
14/06/2011
Gái "hư" ở đây theo mình nghĩ là 1 cô gái cá tính, độc lập, mạnh mẽ... Đàn ông thường dễ bj cuốn hút bỡi những người phụ nữ như thế này, đó là điều hiển nhiên. Còn các cô gái hư đúng như nghĩa đen thì đàn ông có mà bỏ của chạy lấy người
8 Phản hồi
15/06/2011
Sao chị có vẻ tự tin quá ha. Gái hư như chị nói khó đụng vô lắm. Những phụ nữ đó cũng tìm người ngang cơ tới thắp rồi, cỡ nào cũng phải đẹp trai, chứ không thèm mấy đại gia quèn xấu xí đâu.
16/06/2011
Đã là 1 cô gái cá tính, độc lập mạnh mẽ thì không nhất thiết họ sẽ phải tìm đại gia, hay đẹp trai gì đó đâu bạn. Còn những ai nhăm nhe muốn lấy đại gia thì dù có già và xấu xí họ cũng sáp tới à.
16/06/2011
Dạ. Em nói những cô gái cá tính thì không chọn đại gia đó chị, còn tra đẹp thì tùy đó chị. Chị chưa hiểu hết câu nói của em rồi.
17/06/2011
He he vậy hả, có gì đâu mà, chỉ là quan điểm của mỗi người thui. Chúc bạn 1 ngày mới nhiều niềm vui nha!
17/06/2011
hiii... mỗi người 1 quan đển nhỉ. Ai cũng giống chúng ta hết thì làm gì con chuyện để bạn luận sự đời nữa nè
21/06/2011
Hehe. Em cảm ơn các chị đã cùng chia sẻ và góp ý với em nha. Mỗi người đề có quan niệm riêng của mình mà.
04/07/2011
ko phai dau. dan ong thich gai hu vi gai hu chiu choi va chiu thich cai moi va doi luc cung co cai moi cho dan ong . voi lai dan ong ko can co trach nhiem voi gai hu . boi vay ho moi thich gai hu do ma
19/03/2012
Ah, mình cung nghĩ giống như bạn damquocthang nói vay (...voi lai dan ong ko can co trach nhiem voi gai hu...) Mà một điều nữa hình như mấy ông thích nũng nịu mà mấy bà ở nhà quan niệm già rồi làm mấy kiểu đó kì kuc. Đàn ông hảo ngọt mà, nên mấy bà lâu lâu hăm nóng để tình yêu vợ chồng mặn nồng hơn. Mình nghĩ vậy hì hì
18/06/2011
Thật ra nếu ai dám nhìn cuộc sống một cách khách quan thì chuyện này sẽ là rất bình thường, nhưng do mỗi người một quan điểm với cách nhìn khác nhau nên nó se trở nên tốt hay xấu trong người này hoặc người kia. Trong cuộc sống mỗi người đều có nhu cầu riêng. Không phải tôi là đàn ông mà tôi nói vậy nhưng ngay cả phun nữ cũng vậy, họ cũng có nhu cầu riêng của họ. Nhưng cái cần thiết ở đây là tất cả đều phải thực hiện nhu cầu đó, đúng lúc, đúng chỗ, kín đáo và thật tế nhị để làm sao không ảnh hưởng đến cuộc sống chung, đến xã hội.
23/06/2011
Vậy giờ mình muốn lấy người thành đạt thì phải "hư" hả?thế này thì phải "hư"chút mới được 
24/06/2011
uhm, cá tính đấy nhưng chỉ để chơi chứ chẳng ai muốn lấy làm vợ, ai thích thì cứ học theo. mình ghét đặc bọn con gái lẳng lơ lại còn ra vẻ mạnh mẽ....
25/06/2011
Thế con gái thành đạt thì thích cái gì ta??? :-/
2 Phản hồi
26/06/2011
Có thể là một người đàn ông bình thường, biết chăm lo vun vén cho gia đình.

Hoặc cũng có thể là 1 ăn chàng bảnh bao, lãng tử, tình cảm như sóng cuộn trào, lúc lên lúc xuống; làm cho người phụ nữ luôn trong cảm giác ngây ngất.
27/06/2011
Một gia đình ấm êm hạnh phúc...
04/07/2011
Sao giống phim hình sự vậy nhỉ :D
07/07/2011
Hay thật, ước gì mình sớm thành đạt :D
13/07/2011
Cuộc sống ko phải người đàn ông nào cũng vậy, sao có thể nói thế đc nhỉ, nói vậy thì giả sử rằng ko có "gái hư" thì sao lại có những người đàn ông như vậy nhỉ.  .
16/07/2011
kon tui nghi co the nguoi kon gai do co diem dac biet j do ....ma nguoi con gai do du hu ,nhung van tot voi nguoi ay thi seo................ko the noi ...........nhu the dc ?
19/03/2012
đúng đúng
19/03/2012
Phải nhìn vào thực tế và nên chấp nhận là đàn ông đa phần thích "mới lạ".

Nói chung theo mình nghĩ, nếu mấy bà thấy mấy ông thích "gái hư" thì đứng ở người phụ nữ khôn ngoan mình xem mấy ông thích cô ấy ở điềm nào để mình "học hỏi" nhưng học như thế nào là 1 nghệ thuật đấy, rồi mình sẽ bồi dấp thêm cho sự tinh tế và bản năng của riêng mình (cuộc sống mà học và học mãi ;)). Cuối cùng thì mục đích của chúng ta làm thế nào để cho vợ chồng  hạnh phúc.

Chúc chị em phụ nữ mình mạnh mẽ để xử sự tình thế khéo léo và tốt đẹp
17/04/2012
Chị em nào hằng ngày đi làm pải trang điểm thì chắc đều biết: mỹ phẩm cực kỳ hút nước và là kẻ thù không đội trời chung của làn da rồi chứ nhỉ? Nhưng hàng ngày đi làm cũng không thể không trang điểm được. Nếu thế thì chỉ còn 1cách là trang điểm thì cứ trang điểm nhưng ban đêm về ta phải phục hồi làn da cho mình vậy, mình hàng ngày đi làm cũng giống như các bạn: cũng chải masscara, cũng trát hàng đống mỹ phẩm lên mặt, cũng dùng son bóng, phấn mắt…đủ kiểu. Mặc dù sản phẩm dùng đều là hàng có thương hiệu nhưng quả thực chúng làm cho làn da minh thật tồi tệ: nổi mụn,mẩn đỏ, khô, bứt rứt, lỗ chân lông to, nhăn…., còn với mái tóc thì trời ơi, có lẽ do tác động của thuốc nhuộm và máy sấy, ép, uốn… nên mình có chăm sóc thế nào thì nó vẫn cứ khô như rơm, gãy, rụng (có lẽ đó là lý do mà Brishney pải cạo trọc chăng  )1năm trước mình có vô tình đọc được tác dụng của tinh dầu dừa với làn da và mái tóc về nhà tập tành áp dụng, kết quả là: bây h da mình còn vượt trên cả sự mong đợi của mình nữa, còn mái tóc nó đã trở về với đúng ngĩa là mái tóc của mình ngày xưa: mềm,dày và bóng, sờ vào rất thích Mình chia sẻ cho các chị em cách dùng tinh dầu dừa sao cho thật chuẩn để chị em tự cứu lấy làn da và mái tóc của chính chị em nha:
- Đối với làn da nha: trước hết là chị em cần pải rửa mặt thật sạch để tinh dầu dừa có thể đạt được hiệu quả tối đa, sau đó bạn lấy 1chiếc khăn mặt đã nhúng qua nước ấm đắp lên mặt để thư dãn trong vòng 10phút cho lỗ chân lông mở rộng để tinh dầu dừa có thể thâm nhập vào sâu trong da giúp tái tạo da nhanh nhất, sau khi đắp khăn mặt ấm xong chị em lấy vài giọt tinh dầu dừa ra (vài giọt thôi nha tránh xoa nhiều vừa lãng phí mà da cũng không “ăn” hết) và xoa đều lên mặt theo hình vòng tròn từ trong ra ngoài (bạn có thể sử dụng tinh dầu dừa để chăm sóc cả vùng da mắt mà không cần dùng kem dưỡng chuyên dùng cho vùng mắt). sau đó là nằm thư giãn qua đêm (nhớ là đừng xoa thêm cái gì nữa nhá!), tốt nhất là bạn nên xoa tinh dầu dừa vào buổi tối vì tối là lúc da bạn được thẩm thấu tốt nhất. sáng hôm sau nhá, bạn dậy và rửa mặt với nước lạnh để giúp se khít lỗ chân lông (chú í là bạn có thể rửa bằng nước ấm trước nhưng nước cuối cùng nên là nước lạnh để lỗ chân lông được se khít). Tip nè: tinh dầu dừa có tác dụng thần kỳ trong việc hồi sinh làn da của bạn, giúp cho da bạn trắng và mềm mịn như da em bé í. Mình đã sử dụng qua rồi và bây h da mình rất đẹp mặc dù hàng ngày đi làm mình đều pải trang điểm, không biết là nếu không có em tinh dầu dừa này thì da mình sẽ thảm hại đến mức nào nữa, tuy nhiên chị em không cần pải tối nào cũng xoa tinh dầu dừa đâu, chỉ cần 1tuần làm 3,4 lần thay thế cho kem dưỡng da ban đêm là được, hôm nào không xoa tinh dầu dừa thì chị em có thể để mặt mộc hoặc xoa loại kem dưỡng ban đêm mà mình thích hoặc xoa vitamin E lên mặt cũng được, nhưng mà đừng lạm dụng việc xoa vitamin E nhiều nha vì da mặt dễ bị nhờn rất khó chịu và lại còn bị mụn nữa
- Còn đối với mái tóc: nếu tóc chị em bị xơ rối, khô, dễ chẻ ngọn thì chứng tỏ là chị em đúng là thảm rồi, có lẽ là do làm bạn với máy sấy, ép, uốn, ánh nắng mặt trời…lâu ngày đây. Chị em có thể cứu mái tóc mình bằng cách như sau: lấy vài giọt tinh dầu dừa ra 1 cái lọ riêng (nếu như lọ tinh dầu dừa của chị em là lọ to thì việc lấy riêng lượng tinh dầu dừa ra 1 cái lọ khác để dùng dần là cần thiết, tránh trường hợp lấy ra lấy vào nhiều ở lọ to làm cho cả lọ bị các chất bẩn trong dụng cụ bám vào gây mốc). sau đó lấy 1 cái tăm bong chấm vào tinh dầu dừa và chấm lên chân tóc (chú í này: đừng bôi tinh dầu dừa lên cả sợi tóc nhé vì như thế làm cho tóc chị em bị bết nhìn như lâu rồi không gội í, và lại còn gây lãng phí nữa). Sau đó để qua đêm đi ngủ, kiên trì làm trong khoảng vài tháng mái tóc của chị em sẽ được trả về thật đáng đồng tiền. Típ này: tinh dầu dừa có tính chất kích thích mọc tóc thế nên chị em nào có mái tóc mỏng mà mún tóc của mình dày lên thì cũng áp dụng như thế nhá, ngoài ra tinh dầu dừa còn có thể giúp chị em làm dài lông mi nữa đấy. Làm như sau nhé: mỗi tối trước khi đi ngủ lấy tăm bông chấm 1 ít tinh dầu dừa lên lông mi (cả phần chân và thân của lông mi) sau đó đi ngủ để qua đêm, sáng ra rửa mặt như bình thường. Làm liên tục trong vòng khoảng 10 ngày là chị em thấy lông mi mình dài hẳn ra thích lắm. Nhưng mà các chị em chỉ nên làm vào buổi tối trước khi đi ngủ thôi nhé vì sau khi chị em bôi lên lông mi thì lông mi sẽ có cảm giác hơi nặng dẫn đến buồn ngủ đấy.
Các cách mình chia sẻ với chị em trên đây đều hoàn toàn có căn cứ và được chính mình kiểm chứng, thật ra thì 1năm trc khi mình quyết định dùng tinh dầu dừa để chăm sóc làn da và mái tóc mình đã có đảo qua tất cả các cửa hiệu trên địa bàn thành phố Hà Nội để tham khảo xem ở đâu bán tinh dầu dừa thật an toàn và “chất” nhưng kết quả là 100% cửa hiệu mình ghé qua (kể cả những cửa hiệu có tiếng nằm trên các con phố bán hàng cao cấp mà mình không tiện nêu tên ở đây) đều giới thiệu là tinh dầu dừa tinh khiết 100% nhưng lại khuyến cáo là “không được uống”????rồi sau khi mua về còn có hiện tượng nước tinh dầu chuyển sang màu vàng???thậm chí là nước tinh dầu dừa tự dưng lại bị chia làm 2lớp tách biệt nhau (giống như kiểu chị em đổ thủy ngân vào nước thì sẽ thấy hiện tượng này ạ) rồi tinh dầu dừa mua về mở ra ngửi thì lại thấy có mùi nước hoa????.....tất cả điều đó chứng tỏ rằng lọ tinh dầu dừa mà chị em đang có trong tay hoặc chuẩn bị mua đều không pải là tinh dầu dừa tinh khiết như lời nhà sản xuất giới thiệu, và sẽ thật nguy hiểm nếu như hàng ngaỳ chúng ta dùng nó để xoa lên da mặt, lên tóc… lâu dần các hóa chất trong đó sẽ đi vào cơ thể tích tụ độc tố rất có hại cho cơ thể (có lẽ đó là lý do vì sao ngày nay có nhiều chị em dễ bị vô sinh và dễ xảy thai đến thế) và lại còn gây rụng tóc nữa.
Vậy nên sau rất nhiều lần mình tìm kiếm tinh dầu dừa nguyên chất không thành mình quyết định đặt 1người bà con trong Bến Tre tinh cất lấy tinh dầu hộ mình và gửi ra Hà Nội, tinh dầu dừa mình làm có mùi thơm mát,trong, tự nhiên 100% không hóa chất bảo quản, có thể uống được, được đựng trong lọ sạch tiệt trùng. (hiện giờ chính mình cũng đang dùng 1trong những lọ ấy để chăm sóc da và tóc). Chị em nào có nhu cầu thì alo cho mình để đặt hàng nhé. Mình bán 500k/1lọ, 1lọ đó tương ứng với 600ml, mình dùng 1lọ đó trong nửa năm để chăm sóc cho cả da và tóc, đặc biệt chị em nào có làn da nhạy cảm không thể dùng mỹ phẩm thì dùng tinh dầu dừa thiên nhiên này là không thành vấn đề, mình đảm bảo đấy ạ. Con bạn mình có làn da vô cùng nhạy cảm, thậm chị còn không thể dùng được loại sữa rửa mặt dùng cho baby, da mặt thì ngay cả rửa bằng khăn mặt thôi mà cũng đỏ cả lên,nên nó chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc dùng mỹ phẩm hay kem dưỡng da, thế nhưng sau khi dùng thử 1lọ tinh dầu dừa của mình thì hoàn toàn không bị dị ứng gì cả, da dẻ ngày càng đẹp lên. Hoặc chị em nào đang trong thời kỳ mang thai mà bác sỹ có khuyên dùng là trong giai đoạn này tránh dùng mỹ phẩm, kem dưỡng vì các hóa chất trong đó có thể làm ảnh hưởng đến thai nhi thì chị em có thể dùng tinh dầu dừa nguyên chất của mình ạ. Mình ở Hà Nội nên bạn nào ở Hà Nội mua thì mình sẽ đem đến tận nơi cho, còn chị em nào ở tình khác thì vui lòng chi thêm cả tiền ship nha (nếu chị em nào mua 3lọ trở lên để dùng dần thì mình sẽ chịu tiền ship). Alo cho mình nếu có nhu cầu nhé, số mình là 097.3455.948
05/08/2012
CUNG ỨNG NHANH (có thể tin này không có ích với bạn nhưng có thể có ích với người quen của bạn ) Công ty có nguồn lao động phổ thông dồi dào từ cả 3 miền,chuyên cung ứng nhanh,uy tín,chất lượng cho các hộ gia đình,đơn vị cần người làm các việc sau: • Giúp việc nhà • Gi ữ nhà, nuôi sanh • Chăm sóc người bệnh • Tạp vụ văn phòng • Phụ bếp, làm vườn • Phục vụ nhà hàng • Bảo vệ, giữ xe • Và nhiều việc khác.... Mức lương thoả thuận hợp lý, tuỳ theo từng loại hình công việc. liên hệ: công ty TNHH dịch vụ HỒNG ĐỨC. Địa chỉ :135 đường số 51, phường tân quy, quận 7. Điện thoại :[(08)66764.469_098.6138.504] (thuý)
05/02/2013
lâu rùi hoasim ko lên diễn đàn.. thế mà các địa vẫn comment tích cực quá. cảm ơn các địa rất nhiều.. khi nào dảnh hoasim xẽ viết bài đóng góp
Cùng người đăng
cầu nguyện tình yêu lên ngôi
30/06/2011
1086 lượt xem, 3 thảo luận
Ngày Mai Con Lấy Chồng!
13/06/2011
1634 lượt xem, 10 thảo luận
Đám cưới thời " bão giá"
12/06/2011
1330 lượt xem, 10 thảo luận
Tại Vì Anh nhớ em...
19/05/2011
938 lượt xem, 3 thảo luận
Yêu không dám nói...
19/05/2011
1410 lượt xem, 9 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
483 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
THIẾT BỊ LAU KÍNH CHO BỂ CÁ CẢNH SỬ DỤNG NAM CHÂM...
03/11/2020
104 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi muathuvang...
Bán Máy xoa nền bê tông HRM100-1000mm
22/06/2017
212 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi 330vietnam
Tình Yêu Bất Diệt
13/05/2011
1987 lượt xem, 12 thảo luận
Viết bởi hoasimtim
Đối với em, anh rất thế này và rất thế kia!
28/05/2011
2145 lượt xem, 13 thảo luận
Viết bởi Topu
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn