Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Dừng chân...
14/10/2010 | cucainho | 1428 lượt xem | 9 thảo luận
      

Hôm nay, không bận rộn – đồng nghĩa là có chuyện phải suy nghĩ, suy nghĩ nhiều.

Ta đang giận dỗi, giận ta và giận cả người…

Giận ta sao không có đủ chân tình để yêu thương, giận ta khi ta không biết điểm dừng đúng lúc và thích hợp…

Giận người vì người đã từng yêu thương ta rất mực. Nhưng giá như những yêu thương đó không làm trái tim ta trĩu nặng, những kỳ vọng người dành cho ta không là áp lực và giận cả những cảm thông, những chia sẻ vì sau đó sẽ là điều kiện…

Giận ta sao cứ dối trá quẩn quanh…

Giận người sao cứ im lặng và luôn thách thức…

Giận ta vì ta cứ nghĩ sau tất cả, mọi chuyện sẽ trở về vị trí cũ…

Và… giận người vì người làm cho ta nuôi ảo tưởng – lúc nào và bao giờ người cũng sẽ yêu thương ta...

Giận cả ta và người sao cứ cố níu yêu thương khi tất cả mọi nền móng đều rệu rã - những chia sẻ, khuyên bảo đã không còn sự cảm thông – tình thân bây giờ là gượng gạo…. Vậy, giữ để làm gì?

Ta dừng chân người nhé, chắc có lẽ ta không còn đủ kiên nhẫn để cố gắng vì sợi dây ta đang nắm đóng đầy rêu…

Những nợ nần, ta xin giữ lại đó nhưng nếu người cần ta sẽ trả đủ khi nào có thể…

Xin lỗi người

Xin lỗi những yêu thương

………..
Tags:
4 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
15/10/2010
Chị mong rằng người ấy sẽ quay lại tìm và nắm tay em bước tiếp...keep smile....em gai!   
3 Phản hồi
15/10/2010
Em nghĩ... đôi khi sự trở lại là bất hạnh và đôi khi chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại là đã hạnh phúc :)
DZO
25/10/2010
Yeu thuong, thoi quen hay dam me? Dieu gi lam cho "tất cả mọi nền móng đều rệu rã - những chia sẻ, khuyên bảo đã không còn sự cảm thông – tình thân bây giờ là gượng gạo…. " ma nguoi ta van con tim lai voi nhau?
25/10/2010
Rất khó nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đôi khi, phó mặc dây cương cho Thương Đế cũng là một cách tốt nhất :)
16/10/2010
troi ! tac gia chac la phai dep . qua phuc tap!
1 Phản hồi
16/10/2010
Tại bạn nghĩ phức tạp thôi, nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản mà :D
19/10/2010
Điều j xảy ra cũng có ý nghĩa của nó. Hãy tin & hy vọng.....
26/10/2010
Tro ve thuc tai de buoc di , khong bao gio tot dep neu ban chi ngoi va mong lung.
1 Phản hồi
30/10/2010
Cám ơn bạn :)
Cùng người đăng
Đó là khi ta lạc mất nhau rồi
19/04/2011
1088 lượt xem, 0 thảo luận
Và sẽ chẳng còn gì trên bờ cát thời gian;
05/04/2011
1143 lượt xem, 7 thảo luận
Nếu không làm điều đó, sao ta sống nổi với mình?
11/03/2011
1219 lượt xem, 1 thảo luận
Như chờ tình đến rồi hãy yêu
07/12/2010
1068 lượt xem, 3 thảo luận
Đi vội qua dang dở
20/10/2010
975 lượt xem, 1 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Câu chuyện tình....
21/07/2010
967 lượt xem, 5 thảo luận
Viết bởi otte
Đại học không phải là con đường tiến thân duy nhất!
31/07/2012
462 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tranmyni
Bán nhà mặt phố Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - tiện kinh...
23/07/2016
282 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi dothinhuan
Tồn kho gấp Bàn làm việc chân sắt oval
28/04/2017
418 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi hangthanhl...
Hệ thống treo của Ford Ranger 2017 được tinh chỉnh...
18/08/2017
428 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bexxar
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn