Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Em cần ở anh nhiều hơn thế
30/04/2011 | nguyennguy... | 1264 lượt xem | 4 thảo luận


Em đã yêu anh, yêu nhiều hơn em nghĩ. Không biết có phải vì em yêu anh nhiều như vậy nên em cảm thấy thật khó chịu và buồn bã vì anh luôn tỏ ra không quan tâm đến em. Mà không, anh quan tâm đến em chứ, nhưng cách quan tâm của anh làm em không thỏa mãn. Em còn muốn nhiều hơn thế! 

Anh có biết anh quan trọng với em thế nào không? Hình như em không giữ vị trí quan trọng trong tim anh, phải không anh? 

Em thấy tủi thân khi nhìn lũ bạn, khi nhìn tình yêu của chúng nó ngày càng thắm thiết, khi chúng nó ngày nào cũng được tay trong tay, bên cạnh người yêu mình, thật ấm áp và hạnh phúc. Anh biết không? 

Em cần ở anh nhiều hơn thế, cần anh quan tâm chia sẻ, cần anh là một người quan trọng nhất với em, và đặc biệt cần anh yêu em nhiều hơn em yêu anh... 

Vì em sợ, sợ một ngày nào đó, em sẽ mất anh. Anh cũng biết như vậy phải không? Anh vẫn luôn hiểu lòng em cơ mà! 

Ngay giờ đây, ngay lúc này, anh không có bên cạnh em. Em đã cố gắng chịu đựng những tháng này không anh. Anh biết không, với em điều đó càng ngày càng trở nên cực hình. Nhưng, với anh thì sao? 

Em tủi thân lắm khi không có anh bên cạnh chăm sóc, hãy yêu em nhiều hơn anh nhé! Anh ý, anh nợ em cả cuộc đời!!!

Tags:
1 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
30/04/2011
Trong tình cảm mà cũng có "tủi thân" nhỉ.... Khi yêu ai đó đừng đem tình cảm của mình ra so sánh với người khác, mỗi tình cảm là rất riêng, khó mà có một chuẩn mực mất định. Tặng bạn vài câu hát trong bài Dạ Khúc "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy...Cần thêm nắng để nhìn vừa bóng tối...Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ....Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng...."
2 Phản hồi
03/05/2011
Thanks bạn nhé!
13/05/2011
Có chứ! Tủi thân chứ. Nếu bạn gặp phải trường hợp như tác giả bài viết này thì bạn sẽ hiểu. Có lẽ theo sách thì không nên đem tình cảm ra so sánh, nhưng khi có sự chênh lệch quá lớn, ắt hẳn sự so sánh sẽ xảy ra thôi. Với phái nữ, cảm giác không được người yêu quan tâm, không được yêu nhiều hơn, không được chăm sóc....thì làm sao có thể vui và thoải mái được?
30/04/2011
Tình cảm thật là mãnh liệt, mình ngưỡng mộ bạn quá đi nha
Cùng người đăng
Thổ Địa vắng bóng người!! - Thổ Địa khóc
25/10/2011
1266 lượt xem, 4 thảo luận
20 điều nên tự nói với bản thân
18/06/2011
1938 lượt xem, 5 thảo luận
Nhớ nhung
18/06/2011
3502 lượt xem, 1 thảo luận
Ôm cây đợi thỏ
27/05/2011
1421 lượt xem, 1 thảo luận
5 thói quen có hại cho sức khỏe
14/05/2011
1256 lượt xem, 4 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
"Đồng 5 nghìn của tôi nặng hơn đồng 5 nghìn của...
07/09/2011
1008 lượt xem, 2 thảo luận
Viết bởi moon
Cung cấp sỉ và lẻ linh kiện iPhone , linh...
11/11/2016
344 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi haoseoweb
Màng nhà kính,màng phủ nhà kính,vật tư nhà kính,...
19/02/2019
86 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi trương tha...
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
370 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Màng nhà kính Politiv Israel, màng israel 150mic,...
30/03/2023
101 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi vientran
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn