Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Em không biết lý tưởng sống, mục đích sống của em là gì các anh chị địa ơi !
17/08/2011 | Hoa_huong_... | 2108 lượt xem | 9 thảo luận

Đêm qua, sau khi đã chén xong 2 bát cơm trắng, 2 bát canh rau, 2 quả trứng luộc, em khệ nệ vác cái bụng no kềnh đi ngủ.Trằn trọc mãi mà em không sao ngủ được, một câu hỏi cứ văng vẳng bên tai em, thôi thúc em phải trả lời .


Này L, lý tưởng sống, mục đích sống của mày là gì ?

ơ........ơ ơ ơ ơ ơ ơ.........?

Vắt tay lên trán, em chênh vênh đi tìm câu trả lời cho mình. Em đang sống có mục đích, có lý tưởng hay không khi ngày ngày cần mẫn với công việc ở công ty, tối về hì hụi nấu nướng, ăn đủ 2 bát cơm, 2 bát canh + thức ăn mặn ( nếu có ) rồi ôm gối nằm chèo queo xem hết phim Việt Nam lại sang phim Hàn Quốc. Chưa bao giờ đặt ra cho mình một kế hoạch hay một mục đích nào để phấn đấu. 

Lý tưởng sống, mục đích sống của em là gì ?
Lý tưởng sống, mục đích sống của các anh chị địa là gì ?
Chia sẻ với em nhá ! Em cám ơn....:P

Tags:
3 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
17/08/2011
Em chỉ có mỗi một lý tưởng đó là kiếm sao thiệt nhiều tiền, hihi. Em thấy mục đích cuối cùng của mọi người cuối cùng cũng là kiếm tiền thui mà.
17/08/2011
Tớ á, đơn giản lắm . " cơm no, áo ấm, học hành đầy đủ "
17/08/2011
Ngày ăn đủ mỗi bữa 2 chén cơm + 2 chén canh+ thức ăn mặn (nếu có), thế không có trái cây à?
17/08/2011
Lý tưởng mình nhỏ bé thôi  "1 vợ, 2 con, 3 lầu, 4 bánh"
17/08/2011
ăn no quá nó khó ngủ thôi chứ trằn trọc gì
17/08/2011
Mỗi người có một lý tưởng sống riêng, một mục đích riêng trong cuộc sống này. Goal không trả lời câu hỏi, chỉ xin trích dẫn lời của một nhà văn Nga trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" (tác giả Nikolai Ostrovsky): "Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, mà có thể nói rằng: Tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này". -> Rút ra được một điều là hãy sống gấp, sống tốt sao cho không phí hoài thời gian đã trôi qua!
17/08/2011
ly tuong song, muc dich song la cua moi nguoi, co nguoi thi thich dua doi, bon chen voi cuoc doi, thanh ong nay ba no. con co nhung nguoi khong thik the ho chi thik co cuoc song binh yen va tinh lang nhu ban thoi!
17/08/2011
Lý tưởng của mình thì bình thường thôi, sống làm sao mà tối leo lên giường phi một giấc thật ngon đến sáng không suy nghĩ , không lo âu , sáng thức dậy với một tinh thần sảng khoái là ôi cuộc đời đẹp biết bao nhiêu.
28/11/2012
Buồn thì có thể ăn thật nhiều uống thật nhiều cho nhanh quên đi. Mà bên mình có cung cấp rượu dừa dễ uống và có thể uống nhiều khi buồn để thoát khỏi cô đơn khi tỉnh lại không đau đầu và thoải mái hơn. Quên đi muộn phiền Nhà Phân phối rượu dừa Bveget ĐT : 0983 265 215 Email: bveget@gmail.com Địa chỉ: Số 8. Ngách 1A/9, ngõ 1. P.Nhân Hòa, Q.Thanh Xuân, Hà Nội http://ruouduavn.blogspot.com/2012/11/cach-un-nong-ruou-dua.html
Cùng người đăng
Làm thế nào để môi hồng tự nhiên ?
26/08/2011
2695 lượt xem, 3 thảo luận
Sài Gòn mình có những quán cafe nào có piano mà...
15/07/2011
4060 lượt xem, 9 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
471 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
2 xu hướng in bao bì giấy hot nhất năm 2019
19/06/2019
195 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi newlyperfu...
Giải pháp an ninh cửa hàng trang sức: Bảo vệ tài...
23 giờ 19 phút
4 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Vách kính cường lực giá rẻ – Cửa kính cường lực...
20/02/2019
191 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi giacuanhom
Bán Máy xoa nền bê tông HRM100-1000mm
22/06/2017
208 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi 330vietnam
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn