Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Em muốn yêu một người
19/07/2010 | quadauxinh | 1694 lượt xem | 35 thảo luận

Em muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một bờ vai vững chắc, và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt..


Em muốn yêu một người, mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối như một thằng con nít, chỉ biết khóc lóc khi không có được quà..


Em muốn yêu một người, lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu khuyên bảo trong từng lời em đang nói..


Em muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của em, và chỉ dạy cũng như nâng đỡ em bước tiếp, chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"


Em muốn yêu một người, biết giấu nước mắt vào tim, biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng sâu thẳm, và mạnh mẽ như một người đàn ông cứng rắn, không lúc nào để cả thế giới biết sự yếu đuối của chính mình..

Em muốn yêu một người, sẽ la mắng khi em làm sai, ủng hộ khi em làm đúng, đưa ra cho em những quyết định khi em lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi..

Em muốn yêu một người, có ý chí cầu tiến, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Có thể lập nghiệp dù chỉ từ hai bàn tay trắng, và khiến mọi người nể phục, để em tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì anh ta không giàu, nhưng anh ấy giỏi. Và vì anh ấy ham học hỏi, nên sớm muộn gì anh ấy cũng giàu"

Em muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận..

Em muốn yêu một người, sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò, và buông tay khi em tự do với bè bạn..

Em muốn yêu một người, yêu em đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác..

Em muốn yêu một người, yêu em không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim..

Anh à.. Anh có thể làm một người như thế được không?...

Cho em biết thế nào là bình yên thật sự..

Cho em hiểu cảm giác an toàn khi có anh kề bên..

Cho em một nụ cười không gượng ép..

Và.. biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng anh..

Có được không...

(sưu tầm)
Tags:
5 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
20/07/2010
được e ah !
20/07/2010
tiêu chuẩn cao quá
20/07/2010
"Em muốn yêu một người, sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò, và buông tay khi em tự do với bè bạn..

Em muốn yêu một người, yêu em đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác.. "
--> thix 2 đoạn này. cám ơn tác giả nhé
4 Phản hồi
21/07/2010
mình cũng thix 2 câu này lắm ^^
24/07/2010
postay!
24/07/2010
sao lại bó tay ^^
25/07/2010
um cau nay nghe quen qua ban oi um hinh nhu minh da nghe tu dau roi
20/07/2010
còn 1 câu hỏi cuối nữa ?! 
Bạn có thể làm được tất cả những điều đó ko ? Nếu có thể thì hãy ...đợi để có người tương tự đến với bạn !
1 Phản hồi
09/05/2011
đây chỉ là những điều mà cô gái mong muốn thôi mà. Dù muốn dù không sau này gặp được người mình yêu không có tiêu chuẩn như vậy cũng đâm đầu vào yêu.
20/07/2010
nhà anh tuy ko giàu cung ko nghèo chẳng thiếu thứ gì cả chỉ có thiếu nợ thôi ah có ai chịu yêu anh ko
1 Phản hồi
21/07/2010
hi`... rồi sẽ có người iu anh ... cứ chờ...
20/07/2010
Mình thì không bao giờ đạt được điều đó, vì mình yêu bà xã mình chỉ 24h/ngày, mình chỉ nhớ bà xã mình 7 ngày/tuần. Khi mình yêu bà xã mình thì mình rất yếu đuối, vì mình biết bà xã mình thích được xem mình yếu đuối chứ (công việc thì khác à). Nói chung thì gia cảnh nghèo khổ, làm chỉ đủ sài, cơm ăn ngày 03 bữa, áo quần mặc cả ngày, cuối tháng dành giụm cho bà xã đi shopping thôi à. Nói chung những tiêu chuẩn của bạn đưa ra mình ko bao giờ đạt được và mình chỉ hứa với bà xã là chiều nàng nhất và yêu thương nàng nhất, mọi việc nhà từ nội trợ đến vệ sinh nhà là ông xã làm là được rồi. Không cần tiêu chuẩn quá cao. Híc híc, chừng đó ko thì hơi bị mệt nghĩ rồi đó. Thôi mình chỉ học theo thuyết tương đối là đủ rồi. Hì hì. Chúc bạn sẽ đạt được chuẩn nhé.
2 Phản hồi
21/07/2010
bạn còn hơn trong bài viết ấy chứ hihi ^^
07/09/2010
fu nữ chỉ mong đàn ông những điều bình thương vậy thui
DZO
21/07/2010
Có khả thi không nhỉ!?
1 Phản hồi
24/07/2010
không thử sao biết nè ^^
24/07/2010
Yêu nhau từ trong những điều giản dị! Đi đến bến bờ bình yên bằng đôi chân chân chính! Khó có thể quên hoặc hững hơ! Nhưng chẳng thể nào làm ngơ! Điều em nói đến là một mẫu người đàn ông lý tưởng và hoàn hảo nhất trên thế gian này! Anh còn chưa đạt được nữa kìa mặc dù đã tu rất lâu nhưng chưa chính quả!
1 Phản hồi
24/07/2010
hehe! ước mơ thì ko ai cấm mà anh ^^
25/07/2010
em à! nếu có anh nào được như em muốn thì đó chưa hẳn là tình yêu thật sự. TÌnh yêu sẽ đem đến những điều mà em muốn và cả những điều em không hề muốn. Đó mới là tình yêu đích thực!
1 Phản hồi
26/07/2010
Tình yêu rất khó định nghĩa, và chưa ai định nghĩa được thế nào là tình yêu đích thực, chỉ do tự mỗi người chúng ta mà thôi ^^
25/07/2010
haizzz....cừ chờ đến tóc bạc & rụng răng để tìm " Người yêu trong mộng " nhé
1 Phản hồi
26/07/2010
Hehe...nếu là trong mộng thì sao chờ được ^^ (sống trong mộng ta đừng mộng, sống trong thường ta vẫn thường)
26/07/2010
Anh cũng muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một tấm lòng bao dung và sự vị tha.


Anh muốn yêu một người đủ mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh vượt qua những khó khăn cùng anh, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối ủy mị chỉ biết khóc trước những khó khăn mà thôi.


Anh muốn yêu một người, lắng nghe anh tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu an ủi trong từng lời anh đang nói..


Anh muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của anh, và cùng anh tiếp bước , chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"



Anh muốn yêu một người, sẽ nhẹ nhành nói khi anh làm sai, ủng hộ khi anh làm đúng, đưa ra cho anh những quyết định khi anh lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi..

Anh muốn yêu một người, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Nghèo cho sạch rách cho thơm, tự dựa vào thực lực chứ ko phải vào sắc đẹp và thân xác của mình để cầu tiến, và khiến mọi người nể phục, để anh tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì cô ta không đẹp, nhưng cô ấy công dung ngôn hạnh. Và vì cô ấy biết hy sinh vì chồng vì con, nên sớm muộn gì cô ấy cũng hạnh phúc"

Anh muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận..

Anh muốn yêu một người, sẽ nhớ về anh ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến anh ngay cả khi anh không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay anh trong những buổi hẹn hò để anh biết mình ko đi quá giới hạn, và buông tay khi anh tự do với bè bạn..

Anh muốn yêu một người, yêu anh đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác hay say nắng bất chợt ..

Anh muốn yêu một người, yêu anh không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim..

Em à.. Em có thể làm một người như thế được không?...

Cho anh biết thế nào là bình yên thật sự..

Cho anh hiểu cảm giác hạnh an lòng có em kề bên..

Cho anh một nụ cười không gượng ép..

Và.. biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng em..

Có được không...

(cải biên)
7 Phản hồi
26/07/2010
good job, i like it ^_^
26/07/2010
hehe... cao thủ đây ^^ admire ^_*
26/07/2010
2 người hợp đấy :))
26/07/2010
Em muốn yêu cho đã rồi đến Anh muốn yêu. Thôi thì đôi uyên ương cùng chí hướng, thử đến với nhau và cùng thực hiện ước muốn đó nhé. Mình nghĩ có lẽ được đấy. :).
27/07/2010
"Anh muốn yêu một người, yêu anh đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác hay say nắng bất chợt .."
Đừng say nắng em nhé .... Thích cái này :D
27/07/2010
ho`ho`... zui zui ^^... để xem duyên phận thế nào ^^
27/07/2010
Hic hic sao ko sửa bài được nhỉ chỉ thêm 1 câu thôi.
PS : và a biết những người như thế sẽ chẳng bao h yêu a :(
26/07/2010
Anh cũng muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một tấm lòng bao dung và sự vị tha.


Anh muốn yêu một người đủ mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh vượt qua những khó khăn cùng anh, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối ủy mị chỉ biết khóc trước những khó khăn mà thôi.


Anh muốn yêu một người, lắng nghe anh tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu an ủi trong từng lời anh đang nói..


Anh muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của anh, và cùng anh tiếp bước , chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"



Anh muốn yêu một người, sẽ nhẹ nhành nói khi anh làm sai, ủng hộ khi anh làm đúng, đưa ra cho anh những quyết định khi anh lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi..

Anh muốn yêu một người, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Nghèo cho sạch rách cho thơm, tự dựa vào thực lực chứ ko phải vào sắc đẹp và thân xác của mình để cầu tiến, và khiến mọi người nể phục, để anh tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì cô ta không đẹp, nhưng cô ấy công dung ngôn hạnh. Và vì cô ấy biết hy sinh vì chồng vì con, nên sớm muộn gì cô ấy cũng hạnh phúc"

Anh muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận..

Anh muốn yêu một người, sẽ nhớ về anh ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến anh ngay cả khi anh không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay anh trong những buổi hẹn hò để anh biết mình ko đi quá giới hạn, và buông tay khi anh tự do với bè bạn..

Anh muốn yêu một người, yêu anh đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác hay say nắng bất chợt ..

Anh muốn yêu một người, yêu anh không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim..

Em à.. Em có thể làm một người như thế được không?...

Cho anh biết thế nào là bình yên thật sự..

Cho anh hiểu cảm giác hạnh an lòng có em kề bên..

Cho anh một nụ cười không gượng ép..

Và.. biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng em..

Có được không...

(cải biên)
26/07/2010
Anh cũng muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một tấm lòng bao dung và sự vị tha.


Anh muốn yêu một người đủ mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh vượt qua những khó khăn cùng anh, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối ủy mị chỉ biết khóc trước những khó khăn mà thôi.


Anh muốn yêu một người, lắng nghe anh tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu an ủi trong từng lời anh đang nói..


Anh muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của anh, và cùng anh tiếp bước , chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"



Anh muốn yêu một người, sẽ nhẹ nhành nói khi anh làm sai, ủng hộ khi anh làm đúng, đưa ra cho anh những quyết định khi anh lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi..

Anh muốn yêu một người, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Nghèo cho sạch rách cho thơm, tự dựa vào thực lực chứ ko phải vào sắc đẹp và thân xác của mình để cầu tiến, và khiến mọi người nể phục, để anh tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì cô ta không đẹp, nhưng cô ấy công dung ngôn hạnh. Và vì cô ấy biết hy sinh vì chồng vì con, nên sớm muộn gì cô ấy cũng hạnh phúc"

Anh muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận..

Anh muốn yêu một người, sẽ nhớ về anh ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến anh ngay cả khi anh không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay anh trong những buổi hẹn hò để anh biết mình ko đi quá giới hạn, và buông tay khi anh tự do với bè bạn..

Anh muốn yêu một người, yêu anh đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác hay say nắng bất chợt ..

Anh muốn yêu một người, yêu anh không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim..

Em à.. Em có thể làm một người như thế được không?...

Cho anh biết thế nào là bình yên thật sự..

Cho anh hiểu cảm giác hạnh an lòng có em kề bên..

Cho anh một nụ cười không gượng ép..

Và.. biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng em..

Có được không...

(cải biên)
07/09/2010
sao mọi ng có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhỉ, m lại thấy ng đàn ông trong bài viết of quadauxinh cũng bình thường thui mà, ko fai là khó kiếm lắm đâu ( mà thật ra cũng có mấy cái tiêu chuẩn hơi bị cao quá). ng đàn ông as thế rõ ràng đang tồn tại  ngoài đời thật mà. bài viết hay quá, đánh đug tâm trạng of nh ng đó. m thì thix đoạn thứ 1, 7 và 8 của bài viết tính từ trên xuống. rất3 đug lun.
13/11/2010
Ừm. Mình là con gái mà cũng thấy tiêu chuẩn này cao quá đấy, bạn kể cứ như trong mơ ấy. Hihi, chưa chắc mình đã làm được như vâỵ đâu mà đòi hỏi người khác nhé.
09/05/2011
Người em yêu dù em có tức giận tán vào mặt anh ấy, vẫn không giận mà dịu dàng hỏi lại "tay em có đau không?" :">
Cùng người đăng
Có còn yêu
07/10/2011
1672 lượt xem, 0 thảo luận
Nếu ta yêu...
15/09/2011
1263 lượt xem, 8 thảo luận
Khi bạn đếm từ số 0
25/06/2011
1083 lượt xem, 2 thảo luận
Nga`y cu?a me.
07/05/2011
1051 lượt xem, 3 thảo luận
Tình yêu giống như là...
04/05/2011
1660 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
483 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Bán Máy xoa nền bê tông HRM100-1000mm
22/06/2017
212 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi 330vietnam
2 xu hướng in bao bì giấy hot nhất năm 2019
19/06/2019
195 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi newlyperfu...
Vách kính cường lực giá rẻ – Cửa kính cường lực...
20/02/2019
191 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi giacuanhom
Tình Yêu Bất Diệt
13/05/2011
1986 lượt xem, 12 thảo luận
Viết bởi hoasimtim
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn