Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Dịch vụ
Gặp Côn Đồ ở Thảo Cầm Viên.Nơi đẹp mà lại có những con người không đẹp???
16/05/2011 | nickyeasyt... | 1304 lượt xem | 3 thảo luận

Tôi đã từng đến Thảo Cầm Viên nhiều lần, nhưng ngày hôm qua là lần đến mà tôi buồn và thất vọng nhất. Tôi xin kể câu chuyện của mình để mọi người cùng chia sẻ...

Hôm qua (ngày 15/5/2011), tôi đên Thảo cầm viên sài gòn không phải để tham quan như mọi khi mà là để bán bong bóng, vì tôi muốn kiếm thêm ít tiền. Khi tôi và bạn tôi vừa chạy xe đến Thảo Cầm viên, đến cổng bên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì thấy có rất nhiều người đứng bán bong bóng nên chúng tôi chạy xe sang cổng vào bên đường Lê Duẩn.

Tôi vui vì bên cổng này chỉ có một người bán bong bóng..thế là tôi và bạn tôi quyết  định đứng bán ở cổng này, chúng tôi gửi xe rồi hì hụt thổi từng cái bong bóng. Khi hai chúng tôi đã thổi được chừng 10 cái, tôi cầm thành chùm và đi bán trước.

Khi tôi vừa bước đến cổng định đứng bán thì có một chị bán nước ở đó hét tôi:" con nhỏ kia đi ra chỗ khác bán"! Tôi sững sờ vì câu quát nạt vô lý đó nhưng tôi vẫn điềm tĩnh trả lời lịch sự: "dạ,sao cô kia đứng bán được mà cô không cho cháu đứng bán?". Câu hỏi của tôi vừa dứt lời thì có 1 người đàn ông và chính chị đứng bán bong bóng đó chậy ào đến tôi như muốn đánh tôi rồi họ nói:" Đi ra chổ khác bán mày".

Lúc này tôi mới hiểu vì sao ở cổng này chỉ có 1 người bán bong bóng??Bọn họ đã dành chiếm địa bàn, hiểu ra mọi chuyện tôi mới trả lời với giọng bất mãn: " Cho tôi hỏi chú và chị là bảo vệ hay là gì ở đây mà đuổi cháu??". Hai người đó trả lời với vẻ doạ nạt:"tao không là gì ở đây hết, nhưng tao không cho bán là mày không được bán hiểu chưa??". Nói dứt lời thì người đàn ông đó xô tôi ra phía ngoài và muốn đánh tôi làm tôi rất sợ.

Chưa kịp hoàn hồn thì lại có thêm một bác rất lớn tuổi (gọi bằng bác là tôi còn lịch sự chứ loại người như bác ấy thì gọi là mụ già thi mới đúng). Bác ấy đã đáng tuổi ngoại tôi nhưng hành vi và lời nói thì y như một đàn chị thứ thiệt. Không biết từ đâu chạy ra mà bác cũng xông xông vào đòi đánh tôi, miệng thì luôn nói: " mày có cơ gì mà mày đồi bán ở đây?. Tao sống ở đây mấy chục năm rồi nè, giờ mày muốn gì???"Bị Bọn họ bao vây muốn đánh, tôi nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thật buồn khi tôi nhìn thấy 1 chú Bảo vệ và một chú của cục quản lý đô thị đứng ngay đó nhìn mà họ chẳng làm gì. Thấy vậy bọn người hung dữ đó càng lấn tới. Bọn họ định đánh tôi thì tôi nghe tiếng chú bảo vệ nói:"thôi đi bà già!'. Lúc này bọn họ mới thả tôi ra và không quên quăng cho tôi 1 câu đe doạ: " khôn hồn thì biến chỗ khác chứ không thì đừng trách!".

Tôi vừa tức vừa sợ chạy đến tìm bạn tôi, tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho bạn tôi nghe. Bạn tôi cũng sợ xảy ra chuyện nên hỏi tôi: " Vậy giờ mình bán ở đâu?". Tôi cương quyết:"cứ đến đó bán, em không tin là giữa ban ngày mà bọn họ dám làm gì mình". Tôi nói vậy vì vẫn tin vào công lý, tin vào tình thương giữa người với người.

Nhưng tôi đã sai, khi tôi vừa trở lại đó thì không những là bọn người hung dữ lúc nãy. Mà kể cả chú bảo vệ và chú ở cục quản lý đô thị cũng ra mặt bênh vực bọn họ. Tôi bực tức nhưng chẳng làm gì được, thấy vậy bạn tôi nói :" thôi mình qua cổng khác bán đi!". Tới nước này thì tôi cũng đành phải đồng ý với bạn.

Tôi cầm chùm bong bóng đứng đợi bạn tôi đi lấy xe thì có 1 cô tới hỏi tôi mua bong bóng. Bọn người kia nói cô vào trong mua,nhưng cô đó lại nhất quyết mua của tôi. Tôi thì cũng muốn chọc tức họ nên tôi đã lấy 1 cái bong bóng cho cô ấy. Thật không ngờ chỉ vì tôi bán được một cái bong bóng mà tôi bị đánh.

Người đàn ông khi nãy thấy tôi bán bong bóng thì chạy xông đến đánh tôi. Mấy người phụ nữ hung dữ lúc nãy mới nói:" thôi,nó chịu đi rồi". Nghe vậy ổng mới bỏ tôi ra và ổng chuồn đi đâu mất. Bạn tôi lấy xe ra thấy tôi đứng khóc thì bạn tôi rất tức giận, hai đứa tôi đi.

Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đó và những con người đó...Tôi không tin là họ có thể tự do tung hoành như vậy. Tôi muốn chia sẽ tin này lên cộng đồng mạng để mong rằng ban quản lý Thảo Cầm Viên biết được mọi chuyện và xử lý Nghiêm khắc. Nếu các bạn đồng tình với tôi thì hãy giúp tôi chia sẽ tin này với tất cả mọi người. Tôi tin, một ngày nào đó sẽ có người có trách nhiệm, có thẩm quyền đọc được tin này và xử lý bọn người côn đồ đó....Tôi đảm bảo chuyện kể là có thật, ai muốn hỏi thêm thì có thể gọi cho tôi theo số: 0919 533 786.

Tags:
3 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
16/05/2011
Thiệt buồn, cuộc sống mưu sinh mỗi người một kiểu! Nên đoàn kết gắn bó hơn là tranh giành thế này...!  Nên báo chính quyền địa phương tình trạng này, nếu không được thì đưa lên..báo chí...!
17/05/2011
Báo chính quyền địa phương ? Bạn nghĩ mình đang sống ở đâu mà còn nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng chuyện này. Nói thật chính quyền này toàn người vô cảm .. không tiền, không lợi .. họ không quan tâm đâu bạn ah :-(
19/05/2011
Không chỉ ở thảo cầm viên không đâu bạn. Mà còn nhiều nơi khác cũng vậy nữa. Ma cũ bắt nạc ma mới là chuyện bình thường mà. Lần sau nếu thấy vậy thì tốt nhất là tránh đi cho lành.
Cùng người đăng
Mua Quà tặng Giáng Sinh cho con!Easy-talk!
10/12/2010
1228 lượt xem, 4 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Cung Cấp Dịch Vụ IT Outsource
26/04/2019
146 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi devteam
Xăm nghệ thuật-bình xăm cẩm phả nghệ sĩ xăm hình...
21/11/2015
1921 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi tattoothan...
Thay màn hình iPad chính hãng TPHCM
09/07/2016
388 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi haoseoweb
Dịch vụ siêu ép kính màn hình giá rẻ nhất TPHCM
20/01/2017
336 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi haoseoweb
Dịch vụ ép kính chuyên nghiệp TPHCM - VF Service...
14/04/2017
240 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi haoseoweb
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn