Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Sự kiện thổ địa
Hoa hồng đỏ thắm
10/08/2010 | Litteren | 2802 lượt xem | 28 thảo luận




Trong tiếng nhạc du dương êm ái, cô bé mặc áo lam khẽ đến bên tôi và hỏi:
- Chị cài hoa màu gì ạ?
- Cho chị hoa màu hồng...
Cô bé cài cho tôi bông Hoa Hồng Màu Hồng và mỉm cười...Tôi hiểu đó như là một lời chúc mừng.


Cô lại tiếp tục len lỏi giữa lối đi và cài lên áo phật tử những bông hoa trắng,đỏ,vàng... Tôi chợt giật mình nhìn vào giỏ hoa của em và thắc mắc "Sao có những bốn màu hoa nhỉ?"

Tôi hỏi em và được giải thích rằng "Hoa trắng là cho những ai không còn mẹ,(điều này thì tôi biết rồi) hoa hồng là cho những người còn mẹ nhưng đã mất Cha, hoa đỏ là còn cả Cha lẫn Mẹ, và cuối cùng hoa màu vàng dành cho những người mất cả Cha lẫn Mẹ..."

Tôi nhờ em đổi lại cho mình bông hoa Hồng màu đỏ thắm kèm theo lời xin lỗi... Em cười tươi hơn và bảo "không sao đâu chị ạ" rồi cẩn thận cài lại cho tôi Bông hồng màu đỏ thắm... Tôi nhìn em mỉm cười cảm ơn và thấy trên ngực em là một bông hoa trắng... Có gì đó dâng lên trong tôi rất lạ...

Trước giờ tôi vẫn vô tư cài lên ngực mình bông hoa "không phải màu trắng" và chưa bao giờ giật mình tự hỏi có tất cả mấy màu hoa trong mùa Vu lan cũng như nếu một ngày nào đó tôi phải cài lên ngực bông hoa màu Trắng hoặc Hồng nhạt kia thì sẽ thế nào...

Trong một khoảnh khắc tim tôi như ngừng đập...Một nỗi lo sợ và hoang mang ập đến khi tôi nhìn vào mắt em... Nhưng ánh mắt tươi vui và nụ cười ấm áp của em làm tim tôi dịu lại...Cảm ơn em cô bé áo lam và bông hoa trắng... Em làm tôi thấy hạnh phúc hơn khi hiểu rõ ý nghĩa của bông hoa mình đang cài trên ngực.

Vu lan năm nay tôi được cài Hoa hồng màu Đỏ Thắm, còn bạn...  Bạn đang cài hoa màu gì? Nếu là màu đỏ giống tôi, xin chúc mừng Bạn! Hãy trân trọng và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc cùng Cha Mẹ của mình và đừng quên Hiếu hạnh với Mẹ Cha bạn nhé!
Nếu là bông hoa màu hồng, trắng hoặc vàng... Xin bạn cũng đừng quá đau buồn, hãy cài hoa và mỉm cười như cô bé áo lam ấy... Hạnh phúc của tôi, của những bông hoa màu đỏ thắm sẽ lan tỏa đến bạn... như lời một bài thơ:


"... Màu mẹ đó dịu dàng tên ngực áo


Trắng hay hồng vẫn diệu vợi yêu thương..."

Litterren - Vulan2008
Tags:
11 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
11/08/2010
that hay!
11/08/2010
Không cần dùng nhiều lời hay từ ngữ hoa mĩ cũng có thể khiến người khác phải suy nghĩ. Bài viết của tác giả thật hay !
12/08/2010
Vu Lan này em cài hoa Hồng nhạt, sẽ chạnh lòng với đóa hồng đỏ thắm của chị nhưng em sẽ cười như cô bé áo lam chị ah ...
5 Phản hồi
13/08/2010
Uhm...chia sẻ cùng em và chúc cho nụ cười của em vẫn mãi dịu dàng thế! Ấm áp hơn trong mùa Vu Lan nhé em!
17/08/2010
Em cũng cài cho mình đóa hoa màu hồng nhạt nhưng vẫn sẽ hạnh phúc vì em đâu chỉ có một mình :)
17/08/2010
:)
20/08/2010
Vu Lan nay toi cai hong do nhung no k duoc tuoi tham. M tu nhu rang m van con may man lam va luon cau nguyen cho Cha va Me m luon manh khoe. Vay la du...Nhung ban cai hoa mau khac xin dung buon nhe! Cuoc doi dau biet dau ngay mai se nhu the nao...
06/09/2010
em cũng như chị moon cài hoa hồng nhạt và em cũng sẽ cười như cô bé áo lam ấy
19/08/2010
mặc dù em sẽ cài cho mình đóa hoa hồng màu đỏ thắm, nhưng nó sẽ là bông hoa bị khuyết đi vài cánh , nhưng dù sao vẫn vui và vẫn luôn mỉm cười ^^
1 Phản hồi
22/08/2010
Sao lại khuyết vài cánh hở bé Dâu? Dù sao cũng chúc em luôn vui nha!
19/08/2010
Bài viết xúc tích thật. Em cũng có chút ganh tị với chị. Nhưng em sẽ cài hai hoa, 1 đỏ thắm và 1 hồng nhạt. Vì mình có "tứ thân phụ mẫu" lận mừ. Chúc chị luôn hạnh phúc.
1 Phản hồi
22/08/2010
Hihi...cảm ơn Đùi Đùi,rứa là năm ni ĐĐ được cài nhìu hoa nhất rùi he!
20/08/2010
Đọc mà bất chợt giật mình như sắp khóc.
20/08/2010
Cho mình copy bài này nha bạn, mình sẽ để nguồn :|
1 Phản hồi
22/08/2010
Cứ tự nhiên nha bạn! Vu lan hạnh phúc!
21/08/2010
Những điều tưởng như đơn giản nhưng chưá đựng nhiều cảm xúc..Mình vẫn còn may mắn khi còn được cài bông hoa màu đỏ thắm...và mình sẽ mãi trân trọng điều đó ba mẹ ơi con yêu ba mẹ
21/08/2010
May mắn...Vu lan này mình được cài hoa đỏ....
22/08/2010
"Màu mẹ đó dịu dàng trên ngực áo, trắng hay hồng cũng diệu vợi yêu thương!"
Cảm ơn một mùa Vu lan nữa con còn Mẹ! Giờ này tối mai là con về với Mẹ rồi!
Chúc các bạn một mùa Vu lan thật ý nghĩa bên cha mẹ nhé!
24/08/2010
Hôm nay đến cty đang thực tập, thấy cúng bái này nọ mình cũng chỉ nghĩ là lễ xá tội vong linh thì cũng thôi, hỏi ra mọi người bảo xui đuổi tà mà này này nọ nọ :( lên google check phát thấy là lễ Vu lan hic hic, dường như chỉ có trong nam mới có lễ này thì phải, ngoài bắc 2 mấy năm rồi chưa biết đến lễ Vu lan là j. PS: tự nhiên thấy nhớ nhà ghê ghớm, buồn quá .............
7 Phản hồi
25/08/2010
uhm, hồi ở ngoài Bắc mình cũng chẳng biết Vu Lan là gì, chỉ biết Rằm tháng 7 nhà nhà làm cỗ, làm bánh, các bà các mẹ sắm nhiều vàng mã lên chùa làm lễ Xá tội vong nhân, cúng sao giải hạn...Ôi, nhớ quê quá...
25/08/2010
Theo chồng về dinh rồi à?
H cũng đang nhớ HN đây, hic hic chiều nay ước j được dắt xe đi lượn phố rồi cafe chưa kể ăn phở Hàng Trống nữa hic hic
26/08/2010
tha hương chứ chưa theo ai về dinh. :)
27/08/2010
Vào nam làm chắc thấy cuộc sống trong đó nó hay hơn ngoài này, con người trong đó nó hòa nhã, vui vẻ và dễ gần, ko như ngoài bắc mình. Người trong nam coi khách hàng là thượng đế còn ngoài bắc thì ngược lại.
Vào đấy cảm thấy cuộc sống và con người thế nào? Khác j nhìu lắm ko vậy?
27/08/2010
uhm, khác nhiều lắm, Sài Gòn có vẻ bao dung hơn, thời tiết dễ chịu hơn, con người dễ gần hơn, có vẻ dễ sống hơn ngoài Bắc mình nhưng thỉnh thoảng cũng thèm cái sâu sắc, tình cảm và hóm hỉnh của người Bắc.
27/08/2010
Mỗi nơi có 1 cuộc sống khác nhau mà, sinh ra và lớn lên ở nơi nào thì khi đi xa thì lại rất nhớ về nó, mặc dù có thể chỉ là xóm ổ chuột mà thôi :D
30/08/2010
e hèm...hai anh chị này nha, nhớ nhớ thương thương...nghi quá à!
26/08/2010
Ừm...ừm... có lẽ nên kể sơ về lịch sử đức Mục Kiền Liên để các bạn hiểu thêm về mùa Vu lan nhỉ!

Chuyện kể rằng khi sinh thời Mục Kiền Liên là con trai của một tiểu vương,từ nhỏ ngài đã có tâm hướng đạo và đã từ bỏ mọi vinh hoa phú quý để đi theo con đường tu hành từ rất trẻ.

Mẹ của ngài tuy giàu có dư ăn dư mặc nhưng không có tâm giúp đỡ người hoạn nạn, ngược lại bà còn rất độc ác thường xua đuổi và hãm hại dân lành, kể cả những bậc tu hành. Khi chết đi bà bị đày xuống chín mươi tầng địa ngục chịu bao hình phạt khủng khiếp và không được chuyển kiếp .

Lúc này Mục Kiền Liên đã tu thành Phật và nhìn thấy cảnh mẹ mình đang rên xiết dưới bao cực hình của chốn âm ti địa ngục như bị ngàn ngọn giáo đâm xuyên thân thể, bị bỏ vạc dầu, bị móc mắt cắt lưỡi..v.v..Đói khát khổ sở mà không thể ăn, đau đớn tột cùng mà không thể siêu thoát... Mỗi hình phạt tương ứng với mỗi tội lỗi bà đã gây ra khi còn sống...  Thương mẹ, Mục Kiền Liên xuống địa ngục xin chịu tội thay mẹ,từ bỏ thần pháp của một Đức Phật mà chịu những đau đớn như một linh hồn bình thường. Thế nhưng vì tội lỗi của mẹ ngài quá nặng nên sau khi chịu đủ mọi hình phạt, bà vẫn bị giam cầm nơi ngã quỷ. Mục Kiền Liên đi tìm Đức Như lai Phật tổ và hỏi xem có cách nào cứu mẹ. Phật tổ nói rằng:

"Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó ”

Theo lời Phật Tổ, mẹ ngài khi nghe được những bài kinh niệm của chư tăng khắp mười phương thì tịnh tâm tỉnh trí và được giải thoát.
Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời

Gương của ngài Mục Kiền Liên là một gương sáng nói lên lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, nên từ đó mỗi mùa Vu lan về, ngoài việc cúng cầu cho những người đã khuất được vãng sanh miền cực lạc thì người ta còn nhân dịp này để tỏ lòng hiếu thuận với ông bà cha mẹ như một cách báo đáp ơn nghĩa sinh thành cũng như luôn ghi nhớ lòng kính yêu cha mẹ.
27/09/2011
Cảm động quá đi !!!
Cùng người đăng
Halloween Party 2012
26/10/2012
1149 lượt xem, 2 thảo luận
Halloween Calat "Hóa trang theo Phong cách Tây...
26/10/2012
1910 lượt xem, 1 thảo luận
Quà tặng Mùa Hè Sôi Động!!!
12/06/2012
1121 lượt xem, 0 thảo luận
Mùa về...
23/03/2012
3272 lượt xem, 0 thảo luận
Thông báo cuộc thi "Hát cùng Calat"!
12/12/2011
1351 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Đại lý cung cấp xà gồ - Liên tục cập nhật về giá
16/08/2019
3142 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tonthepsan...
Giá trị BĐS Tp.HCM chịu ảnh hưởng của dự án tàu...
05/05/2015
255 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Trangpham2...
Hệ thống sửa chũa iPhone , iPad Tân bình ,...
25/11/2016
291 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi haoseoweb
Lễ mở bán căn hộ D'Vela có hơn 500 khách hàng tham...
10/04/2017
180 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi vanhoaivi
Thay mặt kính điện thoại uy tín chuyên nghiệp tại...
01/03/2017
303 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi haoseoweb
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn