Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Làm đẹp - Sức khỏe
Không phải chân dài nào ... óc...cũng.... ngắn!
21/05/2015 | kentevnbay | 467 lượt xem | 0 thảo luận
Không cần phải làm bài test đâu, thực tế chứng minh rằng: chân dài thì óc ngắn, cô nào mà chân dài, xinh đẹp thì không qua nổi bài test IQ. Với sức mạnh kinh khủng khiếp của Internet ứng dụng Test IQ - Kiểm tra chỉ số IQ đã lan chuyền đến chóng mặt. Qua ứng dụng vui này bạn có thể kiểm tra được chỉ số thông minh, chỉ số IQ của mình, và qua đó biết được sự thanh công trên con đường học hành cũng như công danh đầy trông gai của bạn phía trước. Câu nói của chị Trưởng phòng làm tôi ức đến tận cổ. Tôi biết chị đang nói về các ứng viên vừa mới làm bài test IQ để ứng tuyển vào vị trí trợ lý Giám đốc công ty nhưng đều thất bại trước khi được vào vòng phỏng vấn nhưng tôi biết, ý của chị thì đang nhằm thẳng vào tôi. Tôi chỉ muốn thét lên một câu cho bõ tức: “ Chị đừng có quy chụp, không phải ai chân dài cũng… óc ngắn”. Thái độ đó của chị đây đâu phải lần đầu tiên, nó đã là n lần bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng tôi chỉ là một nhân viên nên tôi không dám, tôi biết mình là ai và phải làm gì trong hiện tại. 541152-4141001916912-507793522-n.jpgTôi — một con bé tỉnh lẻ, không quá xinh đẹp cũng chẳng quá cao nhưng trong mắt bạn bè, tôi luôn được ưu ái xếp vào hàng hoa khôi của lớp, được mọi người gọi thân mật là “người đẹp dáng chuẩn” nhưng chưa bao giờ tôi lấy điều đó ra để làm “vũ khí” qua mặt người khác. Nếu nói tôi không tự hào và thấy hãnh diện về những “danh hiệu” ấy thì không phải. Tôi vui, tôi hãnh diện và hạnh phúc lắm chứ bởi vì tôi được thừa hưởng một chiều cao tương đối từ bố mẹ, một nụ cười rất tươi mặc dù tôi chẳng có đôi lông mày lá liễu, chẳng có sống mũi sọc dừa hay một đôi mắt bồ câu biết nói. Tôi thích giản dị và không thích nổi bật. Tôi học về nhân sự, có lẽ tính chất công việc của ngành này thường là tiếp xúc với chị em nhiều hơn là tiếp xúc với con trai nên sự ghen ghét đố kỵ là điều không tránh khỏi. Tôi xác định được rõ điều ấy nên khi tôi đi thực tập tốt nghiệp, tôi đã thể hiện kiến thức của mình để chinh phục môi trường làm việc mới. Tôi cũng vất vả, chật vật lắm chứ để có được một nơi thực tập đúng nghĩa: được làm việc và được hưởng lương và sau đó là trở thành nhân viên chính thức. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc “tu bổ” nhan sắc để đi thi các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu nào cả mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đủ sắc đẹp và tài năng để cưa cẩm một anh đại gia hay dùng nhan sắc để đối lấy con đường sự nghiệp tương lai. Tôi chỉ biết nỗ lực bằng chính những gì mình có bởi với tôi kiến thức và kỹ năng mới là cái tồn tại lâu dài. Thế nhưng mọi việc dường như không suôn sẻ lắm trong môi trường công sở khi Trưởng phòng Nhân sự của tôi là nữ, một người học Luật và nghiêm khắc thái quá mặc dù còn rất trẻ. Chị thường xem xét mọi hành động của tôi, đôi khi tôi thấy thật căng thẳng và mệt mỏi. Tôi cảm giác đi thực tập mà còn căng thẳng hơn cả những người đi làm chính thức. Mỗi lần tôi trò chuyện với mọi người trong công ty là chắc chắn tôi sẽ được nhận một ánh mắt không thiện cảm từ chị. -mg-8174.jpg- Giám đốc có ý định tuyển trợ lý và lần này ưu tiên nguồn nhân lực trong công ty mình, em nghĩ thế nào hả H? - Em nghĩ đây là một điều tốt, khuyến khích nhân viên trong công ty phấn đấu chị ạ. - Phấn đấu về năng lực chứ không phải về sắc đẹp đâu em ạ Câu nói của chị làm tôi thấy gai người. Tôi cũng chưa thực sự hiểu chị muốn gì ở tôi và muốn gì đằng sau câu nói đó. - Em có muốn ứng tuyển không? Chị sẽ lập danh sách? - Em thích làm ở phòng mình hơn vì em học về Nhân sự mà chị. - Nhưng nếu Giám đốc chỉ định em vào danh sách đề cử thì sao nhỉ? Tôi thấy hơi lung túng khi nghe câu nói của chị. Tôi không biết chị đang nói thật hay đang thử tôi nữa. - Chân dài nên đi với đại gia, bên sếp là cơ hội hiếm có đấy em. Chị không nghĩ là em lại không thích vị trí này. Lại câu nói mang hàm ý mỉa mai ấy. Tôi thấy căng thẳng và ấm ức kinh khủng khi cứ phải nghe những câu đại loại như thế. Tôi đã từng tiếp xúc với sếp, chưa nhiều nhưng đủ để hiểu anh là một Giám đốc rất tài năng nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ được làm vị trí thư ký, trợ lý, được làm bên cạnh sếp hay dùng một biện pháp nào đó để có được sự chú ý từ phía anh. - Sao thế em? Em sợ à? Chị tưởng em quen rồi chứ? - Chị nói sao ạ? Em quen gì ạ? ...Nhưng nếu như đây là một cơ hội dành cho riêng mình thì em cũng rất muốn được chị ghi tên vào trong danh sách. - Nhưng phải qua test Tiếng anh và IQ đấy em ạ - Không sao, em làm được, chị cứ yên tâm Chị đã thách thức tôi thì tôi sẽ thách thức lại. Tôi vốn chưa bao giờ luồn cúi ai kia mà và để đánh bại tôi thì đâu có dễ dàng như thế. Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy một điều: không phải chân dài nào cũng óc ngắn.-mg-8139.jpg 6 người trong danh sách đề cử, ai cũng xinh đẹp, cũng chân dài đấy chứ nhưng tôi đã xuất sắc hơn họ. Ngày chuyển đồ sang phòng Giám đốc, tôi biết chị hậm hực với tôi lắm nhưng làm sao có thể đánh bại tôi được. Một khi tôi đã quyết tâm một điều gì đó thì nó mạnh mẽ và quyết liệt lắm. Thực ra tôi cũng chẳng lạ gì với những chuyện đố kỵ, ghen ghét nơi công sở, đó là một điều không thể tránh nhưng tôi chỉ muốn khẳng định lại rằng: không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ tự làm mình xấu đi trong mắt người khác mà thôi và tôi dám khẳng định rằng: Không phải chân dài nào cũng… óc ngắn. Đẹp không phải là một cái tội mà nó là một ưu ái cho bất kỳ người con gái nào, điều quan trọng là biết thể hiện vẻ đẹp ấy thế nào và thể hiện ra sao mà thôi. Tôi đã, đang và sẽ đi bằng chính kiến thức và năng lực của chính mình! Tác giả: Trần Thị Hòa
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Cùng người đăng
Độ dài ngón tay của bạn nói lên điều gì ?
21/05/2015
516 lượt xem, 0 thảo luận
Kiểm tra chỉ số IQ ? Chỉ số IQ của bạn nói lên...
21/05/2015
1147 lượt xem, 0 thảo luận
Hoàng Thùy Linh và Harry đẹp Lu rạng rỡ trong buổi...
29/10/2014
496 lượt xem, 1 thảo luận
Top 10 món ngon không thể bỏ qua khi đến Hà Nội
29/10/2014
528 lượt xem, 0 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Hồng Sâm Hàn Quốc, 6 năm tuổi, bán lẻ giá gốc, rẻ...
11/01/2012
879 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Mưa Xuân
Tinh dầu mỹ phẩm, liệu pháp điều trị sâu và giải...
10/10/2015
482 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Eobod
Nâng mũi không phẫu thuật bao nhiêu tiền
24/05/2019
134 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi ngomonghun...
Vùng kín của Eva làm thế nào để trẻ hóa
28/05/2019
143 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi ngomonghun...
Nâng mũi ở đâu an toàn
28/05/2019
81 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tanphantha...
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn