Lại một mùa Vu lan nữa lại tới , đã gần 5 năm con xa mái nhà đi học và làm việc , là bấy nhiêu năm xa bóng mẹ hiền cha lành . Sống giữa cuộc sống nên xa xứ buồn nhiều hơn vui , và cũng lắm cô đơn của cuộc đời .
Khi con đi làm , con mới hiểu cảm giác gian truân vất vả , sự kiên trì bên bỉ của mẹ và cha ra sao . Giờ con mới hiểu cảm giác ấy thật mệt mỏi , thật âu lo và nặng gánh trên vai . Nhưng cha mẹ đã làm cho anh em con hơn 20 mươi năm qua , dù mệt mỏi , dù bệnh đi chăng nữa , cha mẹ vẫn sớm hôm không sờn lòng vì anh em con ... Có những khi trời mưa lớn lạnh buốt , sáng sớm mẹ đã dậy đi chợ bán hàng khi anh em con còn nằm trong giường ấm . Con trở người nhìn mẹ chuẩn bị đi chợ , dù mẹ đang mệt mỏi do thời tiết thay đổi , mẹ vẫn gắng gượng đi vì lo cho những đứa con từng bữa ăn , từng bộ quần áo . Cha thì túc trực ngày đêm nơi nuôi tôm , không ngại nắng mưa , đôi khi cha bị trợt ngã trật khớp nhưng vẫn miệt mài cố gắng vì những đứa con . Dù cực nhọc là thế , dù lo toan vất vả vì cuộc sống gia đình , dù chịu bao nhiêu cay đắng từ cuộc đời , cha mẹ vẫn không than thân trách phận , cha mẹ vẫn kiên cường vì anh em con .
Con nhơ lắm những bữa ăn gia đình , những khi trời giá lạnh , mẹ cha thay nhau đắp chăn ấm cho anh em con . Nhớ lắm những trận đòn roi giúp con nên người , dù đau dù rất giận cha mẹ , nhưng khi con hiểu ra , con cảm thấy rất cảm ơn cha mẹ . Và nhớ lắm những khi gia đình đông đủ rộn rã tiếng cười ngày Tết , những khi nấu bánh tét ngồi bên bếp lửa rạo rực mừng Tết , thật ấm cúng thật vui .
Giờ đây con muốn ăn những bữa ăn gia đình , muốn kề bên cha mẹ nhưng không được vì cuộc sống mưu sinh . Con là 1 người ít nói , không biết cách nói chuyện và cũng không biết bày tỏ cảm xúc của mình vì ái ngại , nhưng trong sâu thẳm con rất yêu cha mẹ . Con xin lỗi cha mẹ vì có những lúc không phải đã làm cha mẹ buồn , làm cha mẹ phải lo lắng . Công ơn cha mẹ thật là cao sâu và mênh mông không sao bù đắp được .
Dù con chưa có người yêu , chưa có gia đình nhưng cũng hiểu thế nào là nỗi vất vả của người làm cha mẹ , vì bản thân con là anh 2 người anh lớn trong nhà , là một người cậu .
Hơn thế nữa con là 1 người phật tử , học giáo lý Phật pháp , học được những lời dạy về ân cha nghĩa mẹ cao thâm .
Công dưỡng dục thâm ân như hải
Nghĩa sanh thành tựa thái sơn cao
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngôn ngữ trần gian như giẻ rách đựng sao đầy 2 tiếng mẹ hiền
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trong nắm đất con biết từ biết mẹ
Có rất nhiều những cánh hoa rơi
Hoa cũng như đời mẹ , mẹ ơi
Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
Công ơn cha mẹ có kể hoài cùng chẳng hết . Những công ơn ấy không sao đáp đền cho đủ được . COn xin cảm ơn cha mẹ , con muốn nói rằng con rất yêu cha mẹ . Con cầu cho cha mẹ luôn mạnh khoẻ và sống vui cùng anh em con cha mẹ nhé . Con của cha mẹ