Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Những bức thư gửi mẹ 1
25/05/2011 | Vu Yen | 1337 lượt xem | 19 thảo luận
Mẹ yêu.

Nếu mà mẹ vẫn còn bên con lúc này có lẽ mẹ sẽ thấy con đã thay đổi nhiều lắm so với khi mẹ con mình sống với nhau đấy mẹ ạ. Con không còn là đứa trẻ con bé bỏng và vô tư như ngày nào nữa đâu. Ngày ấy, có mẹ con chỉ biết ăn và chơi...thật là hạnh phúc biết bao. Mà con lại chẳng bao giờ để ý đến những điều đó cả. con cứ nghĩ rằng mẹ là một thứ tất yếu mà Thượng đế đã tạo ra và có trách nhiệm phải nuôi con, che chở cho con, chắc chắn là như vậy...không thể khác được.

Nhưng bây giờ thì con đã biết, không phải vậy...trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả? Mẹ cũng thế...

Suốt mười năm qua con luôn đi tìm câu hỏi mẹ ở đâu, mẹ đi đâu rồi có lúc con nghĩ rằng mẹ đi công tác như hồi còn nhỏ mà mẹ vẫn hay đi công tác, để con ở lại với bác ấy...có lúc con chấp nhận không phải mẹ đi công tác...và khóc

Kể từ ngày mẹ xa con, cũng là ngày mà con đi xa quê hương, lên ở với những đứa trẻ mà bố mẹ chúng nó cũng đi xa như mẹ ấy...chẳng biết là đi công tác hay đi đâu nữa, cứ chờ đợi nhưng hình như càng chờ đợi thì càng vô vọng mẹ ạ...đã có lúc những bộn bề cuộc sống đã làm con quên mẹ.

Cứ mỗi lần con về thăm quê, nơi mà mẹ con mình đã từng sống bên nhau, mấy người dân trong xóm nhỏ của mẹ con mình ấy mẹ, họ hỏi rằng còn có hay mơ về mẹ không? sao người ta hay mơ về mẹ lắm. Con giật mình nhớ lại...uhm hình như trong giấc mơ của con hơn 10 năm qua chưa bao giờ có mẹ, mẹ chưa bao giờ cho con gặp mặt mẹ trong một không gian ảo như thế cả...mấy người đó nói rằng vì mẹ thương con cho nên không cho con gặp mẹ đấy vì sợ con gặp rồi thì lại nhớ nhung, không học tập được...có đúng thế không mẹ...nếu đúng như vậy thì xin mẹ đừng làm như vậy, hãy cho con một lần được gặp mẹ trong cái không gian hư ảo ấy. để cho con được nhớ mẹ nhiều hơn, con hứa vẫn sẽ làm việc và sống tốt.

Cuộc sống của con bây giờ khác xưa nhiều lắm mẹ ạ. nếu mẹ mà còn bên con lúc này, mẹ sẽ tự hào về con. các thầy cô giáo là đồng nghiệp của mẹ chắc cũng phải khen mẹ lắm, mẹ ạ. Con không còn lười học như hồi nhỏ đâu. Con đã đậu đại học, đã giành được hniều học bổng và đã có công việc tốt rồi mẹ ạ. Nếu mẹ còn bên con lúc này, con sẽ không cho mẹ đi làm, con sẽ đi làm lấy tiền nuôi mẹ.

Hồi xưa mẹ giỏi lắm, mẹ đẹp lắm, ai cũng yêu, ai cũng quý...mấy cô giáo đồng nghiệp của mẹ vẫn nhận con là con nuôi ấy mẹ à, giờ họ chẳng còn biết con là ai nữa từ khi mà mẹ ra đi...

Con phải đi xa cái nơi mà con đã sinh ra, cái nơi mà có lẽ đã gắn với những kỉ niệm không bao giờ phai mờ ấy mẹ à từ khi mẹ ra đi ấy...kể từ ngày ấy, chỉ thỉnh thoảng con mới về thăm lại.

Con bây giờ như người khách, như người lạ giữa chốn ấy mẹ ạ. Ngôi nhà ấy, cánh cửa sổ nơi mẹ kê bàn cho con học ấy vẫn vậy, không khép bao giờ cả...nó là của con...nhưng bây giờ nó lại không phải vậy...con không thể chạm vào nó nữa rồi...vì người ta đã lấy mất của con, người ta đã cướp mất khỏi tay con từ khi mẹ ra đi mẹ ạ.

Kể từ đó, con được đi nhiều nơi lắm mẹ ạ. Khắp cả đất nước Việt Nam có lẽ chưa chỗ nào con chưa được đặt chân đến...thế nhưng ngôi nhà kia, ô cửa sổ kia, cái bàn học bằng gỗ kia vẫn không thể nào con quên được...mỗi lần về thăm lại...con chỉ có thể đứng ở rất xa mà nhìn vào ngôi nhà ấy thôi mẹ ạ.

Ngày xưa mẹ hay đi công tác lắm, con toàn ở nhà với bác...cho nên con đã quen với việc không có mẹ bên cạnh...nhưng mỗi lần mẹ công tác về là con lại được mẹ cho đi chơi khắp nơi mà những đứa trẻ nhà quê của mình chẳng bao giờ được.

Từ ngày mẹ ra đi, con ở với bác...con thậm chí còn quý bác hơn cả mẹ...vì bác thường ở với con nhiều hơn, bác không mắng con như mẹ, mẹ hay bắt con học con ghét lắm...thế rồi bác cũng ra đi...con hoảng loạn, con thật sự không còn một động lực gì để sống nữa mẹ ạ.

Kể từ khi mẹ và bác ra đi, thì mức độ về thăm quê của con lại càng ít. Thậm chí tết con cũng không về. Con ở một nơi xa lắm, một mình...nhớ..buồn...khóc...Mấy người trong xóm nói với con rằng: Mày phải đi tìm bố về mà bắt ông ấy nuôi...giờ con có nên không hả mẹ??? con không biết...chưa bao giờ mẹ kể về bố cho con cả??? ông ấy là ai, tốt hay xấu...con cũng không biết một ai bên nhà nội cả...mấy ngườ trong làng nói rằng con có một người anh cùng cah khác mẹ đấy....có thật thế không mẹ nhỉ?

Con vẫn thường chẳng bao giờ để ý đến những lời nói đó cả? thế nhưng, dạo gần đây tự nhiên con lại khao khát gặp họ...chẳng hiểu tại sao.

Cuộc sống của con giờ đây rất cô đơn và trống rỗng mẹ ạ. Mặc dù con có những người bạn lớn tuổi rất tốt. Nếu mẹ mà gặp thì mẹ sẽ rất vui đấy. Họ là những người đã bên con trong suốt những ngày mẹ đi vắng đấy.

COn cảm thấy cô đơn lắm. Con chưa bao giờ tin vào cõi âm cả...chưa bao giờ. Thế nên con nghĩ mẹ sẽ chẳng biết gì về con nữa đâu.

Nhưng hôm qua, một người bạn cũng là cô giáo cảu con có kể một câu chuyện...và con cũng chưa tin lắm nhưng từ nay con sẽ viết thư cho mẹ. kể cho mẹ nghe về cuộc sống trần gian của con mẹ nhé. Những người bạn, những công việc hằng nagỳ củc con và cả những khúc mắc nữa...con tin là mẹ sẽ vui lắm mẹ nhỉ và con cũng có một niềm tin gì đó...vô hình thôi nhưng cũng là một động lực cho con sống tốt.

Vậy mà 10 năm qua con không nghĩ ra, mẹ có vẫn đang bên cạnh con...đang theo dõi con...con sẽ viết thư cho mẹ mỗi ngày mẹ nhé.

Hôm nay như vậy đã mẹ nhé...Con hy vọng một ngày nào đó, trong giấc mơ con mẹ có thể cho con gặp mẹ trong một không gian ảo như thế thôi cũng được.
Tags:
5 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
25/05/2011
Eo eo?hihi
25/05/2011
bé còn trẻ mà sao lúc nào cũng đầy tâm trạng thế
25/05/2011
bài viết cảm động quá chị ơi, chị hãy cố lên nhé, em tin mẹ chị lúc nào cũng ở bên chị, theo dõi những bước chân của chị!
1 Phản hồi
25/05/2011
cảm ơn bé Trinh nha...mỗi người có một câu chuyện riêng về cuộc đời mình, chị cũng vây, 1 câu chuyện dài bất tân không có hồi kết....
25/05/2011
Đúng vậy mỗi người đều có một câu chuyện, có chuyện vui, chuyện buồn...Nhưng Y đừng chôn dấu trong lòng một mình gặm nhấm nỗi buồn mà hãy thổ lộ ra để mọi người cùng chia sẻ nha!
25/05/2011
cảm ơn bạn nhé...nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi mình lại chỉ có thói quen cất giữ trong lòng những gì là muộn phiền lo lắng...bề ngoài là một mặt nạ, 1 vai diễn khá hoàn hảo mà khó ai nhận ra được
25/05/2011
Những bức thư này, mình cũng thường hay viết để gửi đến mẹ mình. Mình thấy là những bức thư như vậy đã giúp mình rất nhiều trong việc thể hiện những cảm xúc mà mình khó có thể diễn tả hết bằng lời được. Qua những cánh thư, mình đã bày tỏ và nói hết những gì mà mình đã dồn nén và chôn giấu vì ngại không dám nói trực tiếp. Mình lần nữa xin cảm on bài viết của bạn nha. Bài viết thật tuyệt làm sao.
25/05/2011
Dạ. Chị nên mở rộng lòng mình ra và chia sẻ cùng mẹ hay một người chị tin tưởng để có thể được thư giản và thoải mái hơn chị à. Chị giấu mãi thì càng làm cho lòng nặng thêm thôi.(F)
25/05/2011
hay do chi
26/05/2011
 sao lúc nào bạn cũng có suy nghĩ cảm động thế!!!
1 Phản hồi
26/05/2011
hihi vì con người của tớ nhiều cảm xúc mà...
26/05/2011
uhm, chào Tùng, vì cuộc sống luôn có những chuyện trên trời rơi xung61, bất ngờ và nặng nề quá nên Y mới như vậy. cảm ơn T đã chia sẻ nhé
26/05/2011
Uhm, cảm ơn T, có lẽ vì cuộc sống, vì con đường Y đi luôn có những chuyện trên trời rơi xuống thật bất ngờ mà Y không kịp thích nghi...có đôi khi Y rất cô đơn và trống vắng, bởi thế mà những cảm xúc này cũng rất thật...và những cái gì thật thì sẽ dễ đi vào lòng người hơn, cảm ơn T đã chia sẻ nhé
1 Phản hồi
26/05/2011
Những chuyện từ trên trời rơi xuống có thể là những thử thách để giúp chị rèn luyện đó chị à. Khi chị đã vượt qua được hết tất cả những chuyện đó rồi thì chị sẽ trưởng thành rất nhiều đó. Em nghĩ chị hãy cố gắng vượt qua những chuyện đó để giúp cuộc sống của chị được nhẹ nhàng và thư giản hơn nha chị.
26/05/2011
Mẹ - như nải chuối buồng cau, mẹ - như xôi nếp một, mẹ - như đường mía lau....Mình hay viết thư cho mẹ, nhưng toàn kể những câu chuyện vui. Vì với mẹ, cuộc đời nhiều lo toan lắm rồi, nên chẳng muốn để mẹ lo thêm điều gì nữa về mình. Mình có nhớ lời trong một bài hát như thế này "Nếu như con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con. Thì mẹ với con, đời đời kiếp kiếp, không cách xa nhau". Mẹ của bạn sẽ không bao giờ quên bạn, dù ở thế giới nào đi nữa. Cho nên, chỉ cần tưởng nhớ tới mẹ - có nghĩa là mẹ đang ở cạnh ta rồi!
26/05/2011
cảm ơn bạn nhé...tưởng nhớ thì có gì đó mông lung quá, ở đời này, mình đã phải sống trong tưởng tượng, trong ảo giác nhiều quá rồi, giờ chỉ muốn cái gì có thật ở hiện tại cơ, phải có thật...tiếc thay, đôi khi cuộc sống lại k như những gì mình mong muốn...bao nhiêu chữ "Giá như" "nếu như" được đặt giá nhưng mãi mãi nó vẫn chỉ là "giá như", "Nếu như"...cả 1 thời gian qua, mình trượt dài trong nỗi buồn chán, giờ chỉ mong sao Tâm được Tĩnh
26/05/2011
tôi thích, tôi yêu, tôi quý...
27/05/2011
"Sớm mai mẹ thức con dậy sớm Người mẹ hiền nhẫn nại của con ơi Con sẽ qua lối đồi chào đón bạn Người bạn xa quý mến ghé lại chơi..." "Con hả trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua..." :((
1 Phản hồi
27/05/2011
thổ địa S có vẻ rất thích thơ và thơ của thổ địa S cũng rất hay, lãng mạn nhưng cũng rất gần gũi và thực tế...
Cùng người đăng
Bún Bò Huế 3A3 - Thưởng thức món ăn đậm chất Huế...
07/07/2011
2662 lượt xem, 2 thảo luận
Nét đẹp thiên nhiên kỳ lạ ở Phong Nha - Kẻ Bàng
06/07/2011
1315 lượt xem, 0 thảo luận
9 bảo tàng nghệ thuật ấn tượng nhất thế giới
04/07/2011
1952 lượt xem, 2 thảo luận
Đẹp mê hồn những thác hoa Tử đằng ở Nhật Bản
03/07/2011
1592 lượt xem, 8 thảo luận
BA NGƯỜI MẸ
24/06/2011
2331 lượt xem, 9 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
506 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Vineco của tập đoàn Vingroup lựa chọn màng...
14/07/2023
67 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi politivvn
Âm đạo giả cho phái mạnh tự sướng cao cấp Dream...
29/06/2019
172 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Shop Khoai...
Công ty cung cấp vòi phun PGP hunter mỹ, thiết bị...
19/09/2022
76 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tuoithongm...
Implant Dio Hàn Quốc là gì?
08/10/2014
239 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi fantasysl0...
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn