Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Sau cơn mê
06/06/2011 | Vu Yen | 1139 lượt xem | 9 thảo luận
Mẹ yêu của con
Đêm qua con lại nằm mơ thấy mẹ…




...mẹ hiện về trong giấc mơ của con thật êm đềm và ngọt ngào biết bao…mẹ vẫn thế: tươi trẻ và đẹp lạ thường, tinh khôi và dịu dàng hơn ngày trước…chỉ có một điều là hình như mẹ đẹp hơn, khác hơn đến nỗi con không nhận ra mẹ, con không nhận mẹ là mẹ của con…đến khi con đã nhận ra, con không thể tin vào mắt mình là thật hay giả nữa, đầu óc con lâng lâng sung sướng, một luồng cảm xúc hạnh phúc đến tê dại len lỏi vào trong từng thớ thịt và mạch máu của con…đúng mẹ của con rồi, con chạy đến mẹ, nhưng càng chạy đến sao mẹ lại càng xa con thế…và khi con đã cảm thấy khó thở, mệt mỏi thì…con mới giật mình, hoảng hốt..hóa ra đó chỉ là giấc mơ…một giấc mơ mà con không biết xếp nó vào ngọt ngào hay buồn chán…vì cái cảm giác ngọt ngào con chỉ được cảm nhận thông qua một không gian ảo để rồi cảm giác ấy qua nhanh đi thì còn lại của con đây là vô cùng tiếc nuối, trống rỗng, và buồn bã…con khóc như chưa bao giờ được khóc…trong giấc mơ con lờ mờ nhận ra rằng mình đang mơ chứ không phải là thật…con cố gắng ngủ tiếp, cố gắng nhắm mắt lại cho giấc mơ được kéo dài thêm nhưng vô ích…để lại cho con dư âm bây giờ là con nhớ nhung mẹ đến da diết, cảm giác ấy nó cào cấu tâm hồn của con…thật hiếm hoi mẹ mới cho con gặp mẹ trong giấc mơ…vậy mà giấc mơ ấy lại qua đi thật nhanh…con muốn ngủ nữa, con muốn nối lại giấc mơ…thế nhưng chẳng bao giờ con có thể làm được những điều không thể ấy…

Chẳng hiểu tại sao, một tháng qua con luôn nhớ tới mẹ…điều mà con luôn phải cất giữ, phải kìm nén trong sâu thẳm tâm hồn con…rất ít khi con dám lục soát những kí ức về mẹ vì cuộc sống, vì công việc con không thể để cho những điều ấy xuất hiện nhiều trong trí nhớ của con…thế nhưng thời gian này sao con luôn luôn nhớ đến mẹ, thật sự da diết thế nhỉ? Có lẽ mẹ chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của con lúc này đâu.

Một người bạn của con nói với con rằng 10 năm trước, Y kể về mẹ rằng mẹ trẻ, xinh và giỏi…và bây giờ là 10 năm tiếp theo rồi mà Y kể về mẹ sao vẫn là trẻ và xinh thế nhỉ?” mẹ không già đi sao? Con cười và nói rằng: đúng thế, mẹ lúc nào cũng vẫn là người phụ nữ rất trẻ trung và năng động…bây giờ ra đường con thường hay nhìn những người phụ nữ bằng tuổi của mẹ để áng khoảng nếu mẹ mà bên con lúc này chắc mẹ cũng như cô này nhỉ? Có khi trẻ hơn vì mẹ luôn yêu đời, mẹ luôn cười…chứ không như con mới 20 tuổi mà lúc nào cũng u sầu và chán nản…

Nhớ ngày xưa mẹ trẻ, mẹ đẹp lắm…có bao nhiêu người đàn ông đến với mẹ…con ghét lắm, con tức điên lên…mới 7 tuổi đầu mà con cũng ghét những người đàn ông đến với mẹ…cứ ai đến là con lại lườm, mặt con lại sì ra một đống, mấy người đó hỏi thăm và mua kẹo cho con nhưng con không thèm trả lời, không thèm ăn…

Nhớ ngày đó, nhà mình cũng giàu có mẹ nhỉ? Mẹ lại được học trên thành phố, cả xóm làng mình có mỗi mẹ là được như vậy…mỗi lần mẹ đi học xa nhà, cuối tuần mới về là con lại ở nhà với bác…mẹ về là con lại được nũng nịu, được mẹ cho ra phố chơi…điều mà cho đến tận bây giờ ở quê mình, có lẽ những người lớn cũng chưa dám mơ tới chứ chưa nói gì đến lũ trẻ thời bấy giờ.

Và nhớ những năm cả làng mất mùa, đói kém, dân làng phải ăn cơm trộn với sắn, ngô…nhưng nhà mình vẫn có cơm ăn với thịt cá…mẹ vẫn phóng khoáng và bao dung…mẹ hay bảo con mang đồ ăn cho mấy nhà hàng xóm…con vẫn còn nhớ lắm…nhưng con lại thích ăn như người ta thế là dù có đầy đủ nhưng mẹ vẫn nấu cơm trộn sắn và ngô cho con ăn.

Nhớ ngày đó, con hay ngủ, chỉ thích ngủ và chơi thôi, không chịu ăn uống gì hết, con cứ bé như con mắm, mẹ và bác lại sốt ruột, lại lo lắng chăm chút cho con. Nhớ có lần con bị đứt tay, mẹ thì băng lại cho con, bác thì chiên chả giò cho con ăn…hai người cứ cuống cả lên.

Nhớ ngày đó, mỗi lần ngủ dậy là con hay khóc nhè…mẹ và bác cứ phải canh chừng giờ nào con dậy, trước đó bác và mẹ hay để quả chuối hay cái kẹo vào tay của con…để khi con tỉnh dậy có đồ ăn, ăn ngay thì sẽ không khóc…

Còn bao nhiêu kí ức đẹp nữa…từ một vùng quê vô cùng hẻo lánh…có đầy đủ tình thương của mẹ…con cứ nghĩ rằng rồi sẽ mãi như thế này, thế nhưng hóa ra lại không phải vậy?

Bây giờ, mỗi buổi chiều con thường hay đi dạo khắp các con đường của Sài Gòn, con đứng trước những tòa nhà cao tầng, hay những trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố năng động này…và con chợt nghĩ về mình…cái gì vừa xảy ra với cuộc đời mình thế nhỉ? Một sự đảo lộn hoàn toàn..thật chóng vánh…bất chợt con cảm thấy nhói đau khi nghĩ về những gì đã quá xa xăm với cuộc đời mình.

Sau giấc mơ đêm qua, con lại càng cảm thấy buồn chán vì con phải chấp nhận rằng con không thể chạm vào mẹ, không thể nghe mẹ nói…có những lúc con thật sự hốt hoảng vì hình như con đã quên mất hình ảnh của mẹ…những lúc như thế dù là đang giữa đêm thì con cũng vùng dậy và lôi tấm ảnh của mẹ ra nhìn…

Những tấm ảnh này thật hiếm hoi, hơn 15 năm trước, khi mọi thứ còn quá khó khăn, lại ở một làng quê như mình nữa việc chụp hình là điều kiếm hoi mẹ nhỉ…thế mà mẹ con mình vẫn chụp được hình…nhưng một điều kì lạ là con và mẹ chưa bao giờ chụp được cùng nhau một tấm nào cả? vì cứ chụp cùng là phim bị cháy…bởi vậy con chỉ còn lại một, hai tấm đã rất lâu rồi của mẹ…bây giờ con chỉ sợ theo thời gian những tấm ảnh của mẹ sẽ cũng bị mai một theo nó nên con đã làm đủ mọi cách con đã Scan, đã chụp lại…và con chỉ có thể nhìn mẹ qua một lớp xa cách nữa chứ không phải là ảnh nguyên gốc…đã xa nay lại càng xa nữa.

Những kí ức về mẹ không nhiều…vì thời gian con và mẹ sống bên nhau cũng không nhiều, mẹ hay đi học, mẹ hay đi bệnh viện bởi vậy mà con ở bên mẹ cũng rất ít…mẹ trẻ, đối với con ngày đó mẹ như một người chị…con và mẹ vẫn thường tị nạnh nhau việc nấu cơm, hay tửa chén…nhưng bây giờ hơn 10 năm rồi con mới thấy hết được những điều ấy có ý nghĩa thế nào? Con thấy nó vẫn còn đâu đây chứ chưa hề xa lạ, như chưa hề có cuộc chia ly…

Mấy ngày nay, con bế tắc lắm mẹ ạ…mẹ lại về trong giấc mơ của con rồi lại ra đi trong lúc này lại càng làm cho con thấy buồn và không muốn tồn tại ở cuộc sống trần gian này nữa…mấy ngày qua, con thật sự điên loạn, con muốn nổi loạn mẹ ạ…
Tags:
5 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
06/06/2011
Một giấc mơ mà sau khi tỉnh dậy đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt, đã để lại một khoáng trống trong tâm hồn của tôi...suốt thời gian qua tôi luôn tìm kiếm, tìm kiếm...và vô vọng
1 Phản hồi
23/06/2011
Vui đi xóa những ngậm ngùi
Gạt tan vị đắng đẩy lùi vị cay
Cùng nhau dâng những đắm say
Ngọt ngào tình nghĩa đời này nha... "vu yen!"
06/06/2011
Tớ cảm thấy con tim bạn đang khao khát 1 sự đền bù đến tột độ, hơn lúc nào hết tớ cảm thấy bạn thật sự cô đơn...nhưng tớ cũng chỉ là 1 người khách vãng lai qua đây và bất chợt thấy tâm hồn bạn như thế này...gửi đến bạn những gì bình yên nhất trong cuộc sống
06/06/2011
Tuy không biết bạn là ai, nhưng tôi đã khóc khi đọc những dòng cảm xúc này của bạn...ước gì một ngày nào đó tôi có thể gặp bạn nhỉ?
06/06/2011
bạn viết thật xúc động...tớ cầu monh cuộc sống của bạn sau này sẽ được tốt đẹp, nó như một sự đền bù cho những gì mà bạn đã mất mát trong quá khứ
07/06/2011
Đôi khi cuộc sống cũng cần có lúc phải nổi loạn. Có gì cứ chia sẻ, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Cố lên, ai cũng có những giây phút khó khăn cần phải vượt qua.
07/06/2011
Đừng bùn nữa em, hãy dũng cảm đi tiếp những chặn đường sắp tiếp đến. Và hãy nghĩ Mẹ luôn ở bên cạnh ủng hộ và mỉm cười khi thấy con mình đã lớn. Cố lên em nhé!
07/06/2011
 Bao nhiêu chuyện buồn luôn gieo giắc, đeo bám chị Yến của chúng ta hay sao ấy nhỉ? Em xin chia sẻ và cầu mong cho mọi chuyện của chị sẽ chống qua nha.
08/06/2011
Đọc bài viết của bạn, mình lại nhớ tới đứa cháu nhỏ ở quê. Nó cũng không còn mẹ bên cạnh nữa, càng lớn nó càng giống mẹ... Thương nó lắm! Cứ nghĩ sau này nó lớn lên, ý thức được nhiều điều thì nó sẽ buồn như thế nào.... Cầu cho những ai đang còn mẹ ở bên luôn biết yêu thương và thảo hiếu với mẹ của mình.
Cùng người đăng
Bún Bò Huế 3A3 - Thưởng thức món ăn đậm chất Huế...
07/07/2011
2660 lượt xem, 2 thảo luận
Nét đẹp thiên nhiên kỳ lạ ở Phong Nha - Kẻ Bàng
06/07/2011
1313 lượt xem, 0 thảo luận
9 bảo tàng nghệ thuật ấn tượng nhất thế giới
04/07/2011
1946 lượt xem, 2 thảo luận
Đẹp mê hồn những thác hoa Tử đằng ở Nhật Bản
03/07/2011
1590 lượt xem, 8 thảo luận
BA NGƯỜI MẸ
24/06/2011
2328 lượt xem, 9 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
342 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Các tai hại của hình xăm dán mà bạn phải biết
09/12/2016
2076 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi nguyenhaid...
Khóc và cười
13/08/2010
795 lượt xem, 3 thảo luận
Viết bởi quadauxinh
Hướng dẫn cách chọn ổ cứng cho đầu ghi camera quan...
30/03/2024
29 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Khai Xuân Giáp Thìn - Viễn Thông Á Châu tưng bừng...
22/02/2024
22 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn