Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Thất tình
27/04/2011 | crossfire | 1121 lượt xem | 4 thảo luận


Tôi và cô ấy đã quen nhau được 2 năm kể ngày lên thành phố Hồ Chí Minh này tôi quen cô ấy trong một ngày học quân sự vì lý do lớp học của chúng tôi đông quá chúng tôi thì ngồi rất xa thầy nên khi điểm danh đến số cô ấy thì thầy lại không nghe tiếng của cô ấy và thầy đã đánh vắng, tui thấy rất là bất bình nên khi ra về tui đã ở lại và làm chứng với thầy là cô ấy có mặt trong lớp.

Từ lúc ấy trở đi tôi và cô ấy đã quen nhau, đặt biệt hơn là có lần tôi đang chạy xe thì thấy cô ấy đi bộ thế là tôi liền chớp lấy cơ hội chở cô ấy về nha. Ngày ngày trôi qua tôi và cô ấy càng thân nhau hơn, chuyện gì cô ấy cũng kể với tôi và tôi cũng kể lại chuyện của tôi cho cô ấy nghe.

Tôi và cô ấy tuy học chung một trường nhưng lại khác ngành học, ngành học của tôi là ngành quản trị kinh doanh, còn cô ấy lại là tài chính ngân hàng, tôi luôn lo lắng cho cô ấy về mọi vấn đề đặc biệt là vấn đề học hành, tôi cũng đã có dịp được cô ấy mời vào lớp chơi. Nói chung đây là những ngày tháng cực kỳ đẹp đẽ và tôi vô cùng hạnh phúc mà tôi không thể nào quên được.

Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc đó thật là ngắn ngủi và sự cố bắt đầu từ lúc trường tôi tổ chức cuộc thi hoàng tử công chúa, tất cả các lớp đều phải tham gia. Tối đó tôi đến không phải để cô vũ cho lớp của tôi mà tôi lại tập trung cổ vũ cho cô ấy hôm ấy nhìn cô ấy thật đẹp và cực kì dễ thương nhưng kèm theo đó là nổi buồn khi bên cạnh cô ấy luôn có một thằng hoàng tử miệng thì luôn tuông ra những lời văn chương nghe mà tôi muốn bực mình.




Sau đêm đó tôi thấy tôi và cô ấy đã có một khoản cách rất xa không còn được gần gũi như ngày nào nữa. Và đây là bị kịch thảm hại của tôi, theo nhưng thường lệ thì bài vở của cô ấy thì câu nào không biết tôi điều làm dùm à đem đến nhà cô ấy, như thường lệ thì lần này tôi vẫn đem đến nhà cô ấy nhưng bạn cô ấy ra mặt khi tôi hỏi cô ấy ở đâu thì bạn cô ấy đáp rằng " cô ấy bận việc" tôi có cảm giác là cô ấy đang ở trong nhà nhưng không biết gì hơn đành phải quay về mang theo suốt quảng là một nổi buồn không thể nào tả siết, rồi lần thứ 2, thứ 3 vẫn như thế đến lần thứ tư thì tôi quyết tâm làm cho ra lẽ tôi đã lượn mấy vòng quanh nhà cô ấy và cuối cũng đã thấy cô ấy đang ở trong một quán trang điểm gần nhà cô ấy ở, cô ấy đang ngồi trên một cái ghế và thợ đang làm móng chân cho cô ấy, lúc này cô ấy vẫn chưa thấy tôi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy nhưng tôi chỉ nghe thấy một câu" số máy này tạm thời không liên lạc được mong quý khách goi lại sau".

Lúc này tôi tiến tới gần cái quán đó hơn và nhìn chăm chú vào cô ấy môt lúc sau cô ấy mới phát hiện tôi ở đó và lập tức làm ngơ quay mặc đi tôi đã đứng nhìn suốt 15 phút rồi đành phải quay đi, lúc này tôi hầu như là tức điên lên và biết rằng tôi đã mất cô ấy. Tối đó tôi đã nhắn rất nhiều tin cho cô ấy với những lời nói đầy vẻ tức giận và cô ấy cũng đã nói lại những lời làm tim tôi vỡ nát và với nhiếu chỉ trích là tôi rất hẹp hòi.  Từ đó đã không liên lạc với cô ấy gần nữa năm. Tôi cũng rất hối hận về những lời nói và vào ngày 20/10 tôi có gửi cho cô ấy một tin nhắn xin lỗi nhưng không phản hồi. Năm nay trường tôi tổ chức đêm diễn văn nghệ mời các ca  sĩ về hát tình cô tôi đã gặp lại cô ấy. Tôi và cô ấy tuy ở xa nhưng 2 ánh mắt lâu lâu cũng nhìn lẫn nhau. Tôi quyết định làm lại với cô ấy nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì mọi thứ vẫn trở lại như cũng, tôi rất chán và thất vọng mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn quyết định lo lắng và giúp đỡ cô ấy tới cùng cho đến khi cô ấy ra trường thì tôi mới rút lui hoàn toàn.
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
27/04/2011
Oh, không biết tình cảm của bạn nêu trên là như thế nào, nhưng bạn gái đó đã thể hiện quá rõ ràng còn gì........ Đôi lúc cũng cần nhìn nhận thực tế một chút nhỉ.....? hehe
28/04/2011
không giống tự sự cũng chẳng giống chuyện kể. Đọc không thấy tình tiết gì tiêu biểu. Khi không còn yêu nhau, người ta tìm đủ lí để đổ lỗi cho đối phương. Chủ quan!
28/04/2011
Đọc bài này chẳng thấy đọng lại cái gì...
28/04/2011
ai cũng có 1 tình yêu. dù hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng đều làm cho người ta muốn trải lòng mình lên trang giấy mỗi khi cảm thấy chống chếnh cô đơn.. thế nhưng cái cách để gợi tả cảm xúc nó nằm ngay ở lời dẫn dắt câu chuyện của tác giả. không cần phải quá ỷ mỵ, không phải nói xa nói gần.. điều quan trọng lại là điều "đơn giản". chúc bạn sẻ có những bài viết hay hơn nhé.. chúc bạn mau chóng thành công
Cùng người đăng
Nhanh tay nhận ngay điện thoại miễn phí
09/05/2011
1268 lượt xem, 2 thảo luận
Cách lấy key Kis bản quyền
07/05/2011
1764 lượt xem, 0 thảo luận
Cách học tiếng anh có hiệu quả
03/05/2011
1052 lượt xem, 7 thảo luận
Thêm một cách kiếm thêm thu nhập cho sinh viên
01/05/2011
1352 lượt xem, 1 thảo luận
Việc làm thêm của sinh viên nè
26/04/2011
991 lượt xem, 2 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
483 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Bán Máy xoa nền bê tông HRM100-1000mm
22/06/2017
212 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi 330vietnam
2 xu hướng in bao bì giấy hot nhất năm 2019
19/06/2019
195 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi newlyperfu...
Vách kính cường lực giá rẻ – Cửa kính cường lực...
20/02/2019
191 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi giacuanhom
Đối với em, anh rất thế này và rất thế kia!
28/05/2011
2145 lượt xem, 13 thảo luận
Viết bởi Topu
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn