Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Thời sinh viên
12/06/2011 | chauhue | 399 lượt xem | 7 thảo luận
Trở thành sinh viên là một bước ngoặc lớn cuộc đời mỗi người. Đã thôi những ngày học phổ thông cặm cụi, hồi hộp với giờ khảo bài đầu tiết học; đã thôi phụ thuộc từng chút một vào ba mẹ, và đã thôi nhút nhát rụt rè vì ta biết là sinh viên có nghĩa .... ta đã lớn rồi đấy!

Đối với những bạn sống xa nhà, thời sinh viên quả thực là một chuyển biến lớn, bạn tự lập hơn, trưởng thành hơn. Sống một mình không có gia đình bên cạnh, ở nhà trọ và tự lo mọi việc... sinh viên là thế đấy!



Thư viện


Có lẽ sinh viên chúng ta chẳng ai xa lạ gì với Thư Viện. Hồi còn học cấp 3, mình cũng có vào thư viện nhưng chỉ là vào trực theo phân công thôi, chứ chưa để ý gì cả. Làm sinh viên rồi thì ý thức học tập cũng thay đổi, thấy bạn bè kéo nhau vào Thư viện, không khí nghiêm túc làm mình cũng nhiệt tình học hành hơn. Đa số thư viện của các trường đều đầu tư lượng sách rất nhiều, và trang thiết bị cũng hiện đại. Vào Thư viện trường mình Wifi, máy lạnh đầy đủ nên sinh viên vào học nhiều lắm, khí thế lắm!



Xe buýt


Những chuyến xe buýt mỗi ngày chở ước mơ của từng sinh viên đến với giảng đường. Bến xe buýt trước cổng trường mình luôn tấp nập sinh viên sau mỗi buổi tan học. Nhiều sinh viên nhà xa, những bạn khác lại ở trọ không ở cùng gia đình nên phương tiện thuận lợi mà sinh viên sử dụng nhiều nhất chính là xe buýt.



Hồ con Rùa


Những chiều gió thoảng mây bay, từng tốp sinh viên lại dạo quanh hồ con Rùa, cùng tâm sự trò chuyện về những điều trong cuộc sống. Hồ con Rùa như một khung trời thu nhỏ mà sinh viên rất yêu thích. Góc Sài Gòn xanh rợp bóng cây, chan hòa cùng mặt hồ gợn nước, những mộng mơ hoài bão cứ nồi nhau dài đến vô tận...



Mì gói


Những hôm đói lòng, những ngày cuối tháng ba mẹ ở quê chưa gửi tiền lên kịp, điều này chắc chỉ sinh viên với nhau mới hiểu được. Mấy đứa cùng phòng trọ lại mua vài gói mì tôm, làm cả nồi và cũng nhau ăn,  cuộc sống không dư dả nhưng lại đầy ắp tiếng cười và niềm vui trong cùng một tập thể. Mình tuy sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng đã mấy lần ghé nhà trọ của bạn bè, cùng nhau ăn mì gói, thêm 1 hoặc 2 quả trứng vào nồi mì nóng sôi, thấy bạn bè thật gắn bó với nhau biết bao.


Đi làm thêm


Để trang trải cuộc sống, nhiều sinh viên đã chọn cách vừa học vừa làm. Mình cũng đã đi làm thêm ở nhiều nơi, công việc tuy có cực nhưng thường rất vui, qua những công việc làm thêm mình lại được quen biết thêm nhiều người, hiểu thêm về cuộc sống, và tự mình nhận thức được về nhiều phức tạp trong xã hội. Từ những công việc làm thêm, bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều mà bạn không hề nhận ra đấy!

Tất cả những điều trên có lẽ đã, và sẽ trở thành kí ức của nhiều người. Đó sẽ là những kí ức đẹp gắn bó với quãng đời sinh viên đầy niềm vui bạn nhỉ!
Tags:
1 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
12/06/2011
Nhìn hình ảnh mấy tên ăn mì tôm thấy lòng nao nao... nhớ... nhớ quá mấy nhỏ bạn kí túc xá của mình, cũng một thời tranh nhau ăn mì gói như thế này, đứa nào ăn được nóng, mút thật nhanh thì no bụng....
12/06/2011
Thời sinh viên của mình cũng thường xuyên mì gói thay cơm. Có khi chẳng phải vì hết tiền nhưng để tiết kiệm thời gian chạy sô đi làm thêm sau giờ học, mình vẫn ăn mì cho lẹ. Tới bây giờ vẫn thích ăn mì, ăn vì thèm, ăn vì nhớ lại thời ...ba đứa chung tô mì mà xuýt xoa khen ngon.
12/06/2011
nhưng vui lắm... thời sinh viên là vui nhất trong đời... tuy học nhìu, xa nhà, thiếu thốn đủ thứ, nhưng thấy cứ vô tư làm sao ấy.... cái gì cũng ngồ ngộ. giống như "tân binh trong chiến trường học đường" ấy.. lúc đang là sinh viên thì cứ mong học cho mau lẹ để thoát khỏi chốn này, ra đời đi làm có tiền.. làm chủ bản thân.. nhưng khi học song rồi lại thấy quyến luyến làm sao và nao nao buồn buồn... thời gian không bao giờ quay lại... vì vậy ai còn là sinh viên xin hãy sống thanh thản và tận dụng khoảnh khắc đẹp này nhé...
12/06/2011
Mình sống cùng ba mẹ ở Sài Gòn từ bé, nên khi là sinh viên cũng bớt những lo toan so với các bạn xa nhà. Vô đại học thấy mình phải có trách nhiệm với nhiều thứ, phải tự lập. Không còn mẹ chở đi học nữa, giờ ngày nào cũng lên xe số 14 từ quận 10 ra đến tận hàng xanh để học. Rồi chiều chiều lại về nhà thay đồ chạy ra quán cafe làm phục vụ chạy bàn. Lúc nhận được tháng lương đầu tiên vui lắm, tự hào nữa, dù chẳng bao nhiêu nhưng với mình điều đó ý nghĩa vô cùng.
Cảm ơn bài viết của bạn!
12/06/2011
Nhớ tới mỗi lần sắp thi hk là thư viện DH Khoa học tự nhiên lại trở nên đông hơn bình thường..
13/06/2011
Hồi đó có được mấy  gói mỳ hảo hảo là mừng tít mắt rồi, tiết kiệm lắm, cả 3,4 đứa con gái nhưng chỉ ăn có 2 gói mỳ thôi, mà vừa ăn vừa lo nươm nướp sợ quản lý KTX lên kiểm tra bất ngờ, đúng là thời SV , nghèo nhưng mà vui thật!!!
13/06/2011
Đời sinh viên, vui có, buồn có. Nhớ ngày cuối tuần cả bọn đạp xe về quê. Nhớ cuối tháng cả đám ngồi ăn gói mì tôm. Nhớ, nhớ....và nhớ. Không thể quên.
Cùng người đăng
Khi hiệu ứng đám đông có thể giết chết một con...
17/07/2011
1635 lượt xem, 4 thảo luận
Mua vé máy bay giá rẻ
25/06/2011
1493 lượt xem, 9 thảo luận
Bộ sưu tập những chú "dế" hồng
25/06/2011
1395 lượt xem, 10 thảo luận
Giảm ù tai khi đi máy bay
22/06/2011
1649 lượt xem, 2 thảo luận
Phòng bệnh "Viêm Màng Túi"
22/06/2011
1356 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
433 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Giá bán lẻ xe hơi tăng hàng loạt từ tháng 7
18/07/2016
394 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi trungquang...
15 dòng đồng hồ nữ giá thấp từ dưới 50k cho các cô...
04/02/2017
898 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi maithithi
Tại sao lựa chọn kết hợp tủ bếp gỗ Xoan Đào và gỗ...
21/12/2016
452 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi phankt
Chăm sóc sau sinh và triệu chứng có thể dẫn đến...
20/12/2016
218 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bexxar
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn