Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Đèo Hải Vân
6486 lượt xem | 5 lời bình | 0 sưu tầm
Quốc Lộ 1A - Đà Nẵng
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
4
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đi qua đèo Hải Vân là dịp tết năm 2005, từ Sài Gòn bắt xe đò về quê ăn tết. Dù đã mấy lần đi qua đèo nhưng toàn đi tàu nên không thấy được hết cái đẹp, cái hùng vĩ của đèo Hải Vân. Hầu như lần nào mình đến Hải Vân cũng là vào rạng sáng, khoảng thời gian tuyệt nhất để thấy hết cái đẹp của sông núi. Con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn, dù đôi khi cảm thấy sợ hãi nhưng cái cảm giác thích thú, phiêu lưu khi đi trên nguy hiểm khám phá ra cái mới đã lấn át đi sự sợ hãi.
Buổi sáng nhìn từ Hải Vân xuống sẽ thấy biển, bọt biển trắng xóa, những tảng đá to bự, bạn sẽ thấy cái đẹp của tạo hóa ban cho thiên nhiên Việt Nam.
Giờ đây đường hầm Hải Vân được đưa vào sử dụng, mỗi lần đi qua thấy âm u (vì phải chui vô hầm mà), dù rằng Hải Vân vẫn rất đẹp nhưng tôi thèm cảm giác được vượt đèo Hải Vân khi xưa. Nhớ sao là nhớ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
16
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
đèo hải vân thì hùng vỹ, rất ư là tuyệt nhưng đợt vừa rồi mình ra miền trung choi nhưng đi xuyên hầm cũng rất là hay con người giỏi thiệt ! quả núi to chà bá vậy mà làm được con đường nhỏ xuyên qua.nhưng ma tiếc là không được nhìn lại cảnh vật trước đây mình đi wa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
18
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chào các địa trong bài này nha :) hì hì ...Lại được cơ hội tâm sự về cái đèo Hải Vân nì ...Chuyện là năm lớp 9, sau khi xuất sắc hoàn thành kỳ chuyển cấp, mình được bố mẹ giao cho cậu... hộ tống đi chơi Hồi ấy , vì nôn nóng đi quá, nên lúc đi cậu cho đi bằng...xe mấy tiếng lận ấy, đi mà mặt mày say sẩm, lại còn lúc đó mới đi xa nhà , có biết gì đâu, ngồi trên xe toàn là mấy cu chọc ghẹo ...phát ói nên số em là cứ bẹp cái mặt dí cái mặt qua cửa sổ , chắng dám ngoắc cái đầu vào Tới cái đoạn ...mà theo như hồi ấy níu tay gọi cậu í ới : cậu, sao cái xe nó thẳng đứng vậy !!! Vì sợ mà, là cái lúc đi qua đèo HV đó, hic, giờ nghĩ lại cũng còn ...sợNhưng mà phải công nhận là nó đẹp thật, nhìn xuống dưới là một cái thung lũng sâu hoắm, xa xa là cả một thành phố ĐN thu nhỏ, gió lồng lộng, cảm giác còn dzui hơn đi biến íđứng đó hét thật to , chắc cũng giảm được...mấy kg stress trong lòng á Nhưng có cái đoạn gì gì ấy, qua cái hầm tối mù mịt , mà qua đến mấy lần, nhìn mà sợ kinh luôn á...Nhớ cái lần lên tận đỉnh đèo, cái xe nó hok còn nằm chạy mà là...đứng chạy luôn, cái lúc ở phía dưới, chứng kiến mấy cái xe phía trên, em đã mường tượng được cái cảnh xe em cũng đứng như thế, nên đến cái đoạn đó là em bấu víu cậu em như bệnh nhân nhéo bác sĩ khi chích kiêm í ....hè hè, nhưng qua xong rồi, lại thấy muốn...quay xe đi lại vòng nữa ( đúng là lìn khìn thiệt ấy ...hè hè)
 Sẵn nói luôn, em thích cái Lăng Cô, nhưng em chưa đi được, thề là em sẽ đi vào ngày nào đó, nếu đến cái ngày kết hôn mà em chưa đi LC, em sẽ hưởng honey moon bằng ...xe để qua đèo HV lần nữa, và ngủ nghỉ ở LC 3 ngày...hè hè. ...
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi Ha ha...em viết hóm hỉnh ghê...vote có cho em!
26/05/2009  
Nice Sao em để mấy kg sờ trét trong người vậy ? nhiều quá :D
29/10/2008  
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đèo Hải Vân đẹp lém lun áh.Đây là cái đèo cao nhất mình từng được đi bằng xe máy từ Đà Nẵng ra Huế nhá.Lúc đầu cũng hơi sợ nhưng muh dzừa đi dzừa đc ngắm cảnh thiên nhiên thấy rất là hùng vĩ.Lên Tới đỉnh còn có thể dừng lại nghỉ ngơi để take pix nữa(Background khỏi nói lun nha).Mí bạn nên đi thử đèo này bằng xe máy 1 lần nha đẹp khỏi chê lun 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Cũng định viết lời bình cho cái đèo này lâu rồi nhưng mà chưa có dịp, hôm nay lên thodia ôn lại cái kỹ niệm lần đầu qua đèo Hải Vân, khi đó chưa có đưong hầm như bây giờ, nên chiếc xe phải băng qua đèo.

Cũng khá lâu rồi, tôi không nhớ rõ là năm nào nữa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng con đèo này, con đèo thật đẹp, dài và ôm sát biển, ngồi trên xe mà ánh mắt tôi không rời khỏi khung cửa xe để ngắm nhìn nó.

Chiếc xe của chúng tôi đang băng ngang qua đèo thì bỗng dưng gặp sự cố, ôi khổ thân, pác tài đứng dậy, nói về phía hành khách: "Anh chị thông cảm, xe gặp sự cố, cần phải sữa chữa, anh chị hãy xuống xe nghĩ ngơi, ngắm cảnh đèo, khi nào xe sữa rồi, chúng ta đi tiếp".  Lúc đó cũng chập choạng tầm 3h chiều, tôi ngơ ngác xuống xe theo mọi người, chà gió thổi thật mát, khung cảnh thật đẹp và nên thơ. Đúng trên đèo ngắm xuống biển thật đẹp, nước xanh và trong mát, gió thổi nge thật êm tai, con đường thì tấp nập xe cộ qua lại. Khoảng 2 tiếng sau, chiếc xe đã sữa xong và lại tiếp tục khởi hành... cho đến khi phía sau lưng chúng tôi chỉ còn là 1 ngọn núi....

Rồi những năm sau đó, tôi lại về thăm nhà, lại được băng qua con đèo này, lại được ngám nhìn nó, tuy nhiên không còn bở ngở như lần đầu, nhưng cái cảm giác được nhìn nó thì vẫn còn nguyên sơ, 1 bên là núi non hùng vĩ, một bên là một dãi biễn dài xa xăm và những con sóng vỗ bờ không ngừng nghĩ... thật tuyệt vời.

Nhưng bây giờ, tôi không có dịp ngắm nhìn nó nữa, bởi vì đèo đã được thay thế bằng đường hầm. Không được ngắm nhìn nó nữa rồi, nhưng cảnh đẹp của nó thì mãi mãi in sâu vào trong tâm trí tôi. Nếu có dk, nhất định tôi sẽ lại băng qua con dèo này và sẽ dừng lại đôi lát ngắm nhìn nó. chụp thêm vài tấm hình nữa chứ.
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Là em tính từ sg về nhà em đó sis, sau này đi tuor mới leo lên ngắm được, còn xe bắc nam là khỏi ngám luôn, Bửa nào đi hú sis với tiểu muội của sis đi nữa ha, hihi
28/10/2008  
oishi Em sai òi Nice ơi, từ SG về tơí Huế mất 1072 km , Đèo Hải Vân nó lại cách Huế gần 100 cây thì ko thể là 1400km được đâu à?? Đúng bây giờ các bác tài đều xuyên hầm hết, nhưng em thử đi t...
27/10/2008  
Gợi ý lựa chọn
 2 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 1 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 0 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 1 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 1 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?