Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Giày Tân Tiến
9984 lượt xem | 8 lời bình | 0 sưu tầm
Võ Thị Sáu (kế Sơn Collection - góc Hai Bà Trưng), Phường Tân Định, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
18/08/2014
Gửi lời cảm ơn
     
mỗi người 1 cách suy nghĩ.nhưng khi đọc complain của bạn gì gì đó.minh thay bạn như đang khoe đôi giày 4trieu nhu có điều kiện.nếu nói nhu ban sao minh củng mua doi giay boot may ngan sao ko bi gi hay fai mua 4tr moi tot.khong co gi la hoan hảo dau ban.vay nếu day keo cung hu thi ecco co sua ko thưa ban?? ma nhieu khi mua mac qua ko dam mang ma nâng niu qua thi lam sao hư.con cai may trăm nhu do bỏ sử dụng ntn moi hư ban ah.hay nhiu khi ban không bit keo day kéo để mang giày.. cái dt iphone may chuc trieu.vua mua ve bi rot di.coi người ta co bao hanh rot ko hay ban tu chiu.Máy bay ma con rot dung noi chi may tram ngan.sống thi bit truoc bit sau de cai duc..duoc long thi keu ca khong dc thi noi sien noi xỏ.neu co dieu kien la ban da xai do hieu tu luc đầu đâu cần fai mua may tram.trăm người 10 ý.bạn không thích nhưng riêng tôi người khách quên vẫn luôn ủng hộ.thuận mua vưa ý ban nhe.Thumbs up Thumbs up
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
18/08/2014
Gửi lời cảm ơn
     
+ Mình chưa thấy bạn goodchild ngoài đời như thế nào nên mình ko bik là bên nào đúng, Nhưng mình cũng có mua 1 đôi boot đen cổ ngắn ở đó để đi làm hồi tháng 2 trước tết , vừa đẹp vừa tốt , có bác da hơi ngâm đen cói chuyện nhỏ nhẹ và biết hiểu ý khách nên mình mua 1 đôi ..... đi đến nay vẫn tốt như thường, có bị gì như bạn goodchild nói cả ,...... hồi tháng 7 rồi mình còn mua xi ra đen dạng nước để đánh bóng mấy đôi giày đen ở nhà , chủ tiệm cũng bán đàng hoàng nhỏ nhẹ có như bạn goodchild nói đâu,.... Mỗi người mỗi khác, bạn nói hay làm đều có mình bạn tự nói , ko ai bik j cả..... => Riêng mình thì vẫn tiếp tục mua giày ở đây thôi Thumbs upWink smiley , P/s: Luôn tiện mua chỗ này là vì mẹ mình chỉ mình đến đây,...Mẹ mình nói dù đã qua 15 năm vẫn vậy cửa tiệm vẫn ở tại nơi đó nên mẹ mình vẫn còn nhớ tiệm giày nơi ấy...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
09/08/2014
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay có thời gian nên mình chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm xương máu khi mua giày ở tiệm giày Tân Tiến nha các bạn (có nhiều tiệm Tân Tiến – không rõ các tiệm kia ra sao chứ tiệm Tân Tiến nằm ở góc đường Võ Thị Sáu-Hai Bà Trưng – kế Nón Sơn đó- thì quả thật là kinh dị ..)
 – trước đây vô tình đọc được note của bạn Chocolate và Strawberry mình thấy tiếc quá, phải chi đọc sớm thì mình đâu có phải mua cục tức vào người…
Số là sau Tết mấy ngày …mình vô tình ghé vào  đây để mua 01 đôi boot cổ ngắn để đi làm với giá 900 ngàn…. mang mới có 5 ngày thì dây khóa kéo bị bung ra… mình đem ra nhỏ nhẹ, lịch sự nhờ sửa giúp thì có 3 bà ngồi ăn cơm cùng hùa vào bảo tại mình kéo mạnh quá nên hư…( trời ơi tức nghẹn họng luôn) , sau một hồi đổ thừa cho mình với giọng cực kỳ lưu manh thì họ bảo muốn sửa thì để đây 10 ngày…(lại tức nghẹn họng lần 2)..mình vẫn nhẫn nhịn, chỉ than trời ơi em mua đôi giày mang mới có 5 ngày …hư khóa kéo… nay phải chờ thêm 10 ngày mới được lấy à…nhưng thôi thì chấp nhận vậy…. còn hơn không…
Sau đó 10 ngày mình ra lấy thì thấy hết hồn (lúc này chỉ có 01 bà mà dữ tợn bằng 3 bà kia cộng lại) vì họ có sửa gì đâu …  Họ lấy sáp đèn cầy bôi vào rồi ép cho 2 mép khóa kéo bằng nhau… mình kéo lên thì thấy lệch mối quá rõ, lòi ra một lỗ chứng tỏ răng cưa của khóa kéo 2 bên lệch không khớp nhau…mình không chịu, nói là em mang về vài bữa hư nữa mất công em lắm…bà này nói ngang như cua , bảo là tại thợ sửa vậy bả biết vậy chứ không phải bả làm nên bả không biết…lúc đó mình hết chịu nổi nên mình bảo “chị nói vậy nghe sao được? chị bán hàng là phải bảo đảm cho khách chứ đổ thừa cho thợ đâu có được…tui đâu biết thợ chị là ai, tui chỉ biết tiệm chị thôi…, chị bán giày thế này sao tui đi được, yêu cầu chị sửa lại cho tui” …bả cự cãi một hồi rồi nói mình 2 tuần nữa tới..
.. tại đây mình cũng từng thấy 01 chị mua giày cho con, bà bán bảo bớt còn 280k..chị này đồng ý,, đến khi móc tiền đưa 300k thì không thấy bà bán trả 20k , nhắc thì bả nói 300k không phải 280k tại chị nghe nhầm.. chị mua hàng chưng hửng , nói qua nói lại thì chị này ra về..mình theo sau bảo chị ơi lần sau chị đừng mua ở đây nữa vì em lỡ dại mà mua đôi 900k. ..mang có 5 ngày hư khóa kéo mà mấy bả đày đọa em đi tới đi lui hơn chục ngày vẫn chưa xong nè chị …bây giờ mà cho tiền mình cũng không dám ghé vô tiệm đó lần nào nữa đâu..kinh dị quá…bán hàng mà lưu manh, ăn nói thì vô văn hóa..thái độ thì trịch thượng coi khách chẳng ra gì..ai mà dám mua nữa…
(mình về tức quá … tự nhiên không có giày đi..mà lại mệt óc nữa …nên ra bén Vincom mua 01 đôi boot hiệu Ecco đẹp như mơ giá 4 triệu đồng mang cho sướng chân..mà sướng thiệt…đến nay chưa sứt một miếng da, trong ngoài đế đúc đường nét tuyệt vời, đâu ra đó…. không mòn một chút nào…thà vậy mà đôi chân được cưng chiều êm ái…và cái đầu được nhẹ nhàng để làm việc …)
Đó là bài học thực tế mà mình muốn kể cho các bạn, bạn nào không tin mà muốn có bài học của riêng mình thì xin mời cứ ghé mua giày của Tân Tiến nhé…mua thì nghe dụ hay cái lỗ tai lắm..đến khi có sự cố thì sẽ biết ngay thui…chúc các bạn may mắn hơn mình nhé….hihihih
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
goodchild Ah, điều này nữa...biết đâu tiệm giày CMT8 có uy tín, nhãn hiệu Tân Tiến có lâu đời.... nên cái tiệm Tân Tiến-Hai Bà Trưng là tiệm nhái, mượn tên để treo đầu dê bán thịt chó...
15/08/2014  
goodchild ah...mình thì không mua ở tại CMT8 nhé nên không biết nơi đó ra sao - do đó không có ý kiến , thực tế thì chỉ mua tại Tân Tiến - Hai Bà Trưng thôi...ngoài mình ra còn 2 bạn nữa cũ...
15/08/2014  
09/08/2014
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay có thời gian nên mình chia sẽ với các bạn về kinh nghiệm xương máu khi mua giày ở tiệm giày Tân Tiến nha các bạn (có nhiều tiệm Tân Tiến – không rõ các tiệm kia ra sao chứ tiệm Tân Tiến nằm ở góc đường Võ Thị Sáu-Hai Bà Trưng – kế Nón Sơn đó- thì quả thật là kinh dị ..)
 – trước đây vô tình đọc được note của bạn Chocolate và Strawberry mình thấy tiếc quá, phải chi đọc sớm thì mình đâu có phải mua cục tức vào người…
Số là sau Tết mấy ngày …mình vô tình ghé vào  đây để mua 01 đôi boot cổ ngắn để đi làm với giá 900 ngàn…. mang mới có 5 ngày thì dây khóa kéo bị bung ra… mình đem ra nhỏ nhẹ, lịch sự nhờ sửa giúp thì có 3 bà ngồi ăn cơm cùng hùa vào bảo tại mình kéo mạnh quá nên hư…( trời ơi tức nghẹn họng luôn) , sau một hồi đổ thừa cho mình với giọng cực kỳ lưu manh thì họ bảo muốn sửa thì để đây 10 ngày…(lại tức nghẹn họng lần 2)..mình vẫn nhẫn nhịn, chỉ than trời ơi em mua đôi giày mang mới có 5 ngày …hư khóa kéo… nay phải chờ thêm 10 ngày mới được lấy à…nhưng thôi thì chấp nhận vậy…. còn hơn không…
Sau đó 10 ngày mình ra lấy thì thấy hết hồn (lúc này chỉ có 01 bà mà dữ tợn bằng 3 bà kia cộng lại) vì họ có sửa gì đâu …  Họ lấy sáp đèn cầy bôi vào rồi ép cho 2 mép khóa kéo bằng nhau… mình kéo lên thì thấy lệch mối quá rõ, lòi ra một lỗ chứng tỏ răng cưa của khóa kéo 2 bên lệch không khớp nhau…mình không chịu, nói là em mang về vài bữa hư nữa mất công em lắm…bà này nói ngang như cua , bảo là tại thợ sửa vậy bả biết vậy chứ không phải bả làm nên bả không biết…lúc đó mình hết chịu nổi nên mình bảo “chị nói vậy nghe sao được? chị bán hàng là phải bảo đảm cho khách chứ đổ thừa cho thợ đâu có được…tui đâu biết thợ chị là ai, tui chỉ biết tiệm chị thôi…, chị bán giày thế này sao tui đi được, yêu cầu chị sửa lại cho tui” …bả cự cãi một hồi rồi nói mình 2 tuần nữa tới..
.. tại đây mình cũng từng thấy 01 chị mua giày cho con, bà bán bảo bớt còn 280k..chị này đồng ý,, đến khi móc tiền đưa 300k thì không thấy bà bán trả 20k , nhắc thì bả nói 300k không phải 280k tại chị nghe nhầm.. chị mua hàng chưng hửng , nói qua nói lại thì chị này ra về..mình theo sau bảo chị ơi lần sau chị đừng mua ở đây nữa vì em lỡ dại mà mua đôi 900k. ..mang có 5 ngày hư khóa kéo mà mấy bả đày đọa em đi tới đi lui hơn chục ngày vẫn chưa xong nè chị …bây giờ mà cho tiền mình cũng không dám ghé vô tiệm đó lần nào nữa đâu..kinh dị quá…bán hàng mà lưu manh, ăn nói thì vô văn hóa..thái độ thì trịch thượng coi khách chẳng ra gì..ai mà dám mua nữa…
(mình về tức quá … tự nhiên không có giày đi..mà lại mệt óc nữa …nên ra bén Vincom mua 01 đôi boot hiệu Ecco đẹp như mơ giá 4 triệu đồng mang cho sướng chân..mà sướng thiệt…đến nay chưa sứt một miếng da, trong ngoài đế đúc đường nét tuyệt vời, đâu ra đó…. không mòn một chút nào…thà vậy mà đôi chân được cưng chiều êm ái…và cái đầu được nhẹ nhàng để làm việc …)
Đó là bài học thực tế mà mình muốn kể cho các bạn, bạn nào không tin mà muốn có bài học của riêng mình thì xin mời cứ ghé mua giày của Tân Tiến nhé…mua thì nghe dụ hay cái lỗ tai lắm..đến khi có sự cố thì sẽ biết ngay thui…chúc các bạn may mắn hơn mình nhé….hihihih
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
09/11/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình ko đồng ý với bạn strawberry . chứ mình thấy tiệm giầy Tân tiến bán chân thật lắm mà . Mình là khách wen mua giày ở đó thấy bà chủ giày bán hàng rất hiền và vui tính lắm mà . Mình và bà con củ mình hay mua giày ở đây hay làm quà tặng cho mọi người thân đều nói giày đẹp và tốt lắm mà .
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
trefoil Mình để ý thấy bạn "goodchild" có môt bình luận mà paste hết vào các phản hồi bình luận của các bạn khác, không những vậy còn chê bai thậm tệ tiệm giày của người ta. Chắc phải có thù oán sâu nặng với tiệm giày này hoặc nếu không thì cũng là người của một tiệm giày đối thủ nào đó muốn dìm hàng đối t...
14/08/2014  
goodchild Hôm nay có thời gian nên mình chia sẽ với các bạn về kinh nghiệm xương máu khi mua giày ở tiệm giày Tân Tiến nha các bạn (có nhiều tiệm Tân Tiến – không rõ các tiệm kia ra sao chứ tiệm Tân Tiến nằm ở góc đường Võ Thị Sáu-Hai Bà Trưng – kế Nón Sơn đó- thì quả thật là kinh dị ..) – trước đây vô tình...
09/08/2014  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn chocolate. tiệm giày này là tiệm giày kinh khủng, vô văn hóa, vô lý và bán giày dởm nhất ở sài gòn. Mình là 1 nạn nhân của tiệm giày đó nè. một hôm mình đi ngang qua đường Võ Thị Sáu thấy tiệm giày này có kiểu giày mà mình thích nên tạt qua mua, khi đem về nhà mang đi qua đi lại trong nhà thì bị đứt quai ra. Mình tức quá giày mình mua 280.000vnd lận đâu phải hàng giảm giá đâu. Mình đem ra nói đổi đôi khác cho mình, không những bà bán hàng không đổi mà còn lớn tiếng chửi mình nữa, mình không ngờ có loại người bán hàng ngang tàng và vô giáo dục như vậy. Mình cãi lại thì bả la làng lên.Mình muốn bỏ đôi giày đó cho rồi nhưng vì tiếc tiền nên mình phải để bả sửa hôm sau đến lấy không thèm nói 1 câu nào. rồi xui xẽo sao nó lại tiếp tục bị xúc đế ra, mình không hiểu cửa hàng như vậy mà bán giày dởm lại có người vào mua và còn có khách quen nữa, mình đến sửa đôi giày đó chắc phải lần thì lần nào cuãng bị bà bán hàng la lối um sùm. Bả nói là do mình mang làm sao mà giày bả bị như vậy, giày mình mới mang có 1 tí xíu đã bị xúc quai, xúc đế, mình đang đi ngoài đường bị xúc đế quê dễ sợ luôn. Không những không xin lỗi vì giày mình bán dởm mà còn chửi bới khách hàng nữa, thiệt là hết thuốc chữa. Kết quả là mình bỏ đôi giày đó luôn. Mình khuyên bạn nào có ý định mua giày thì đừng bao giờ bước chân vô tiệm giày này. Vì quá bức xúc nên mình phải viết bài này lên cho các bạn xem mà tránh.
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
goodchild thích lời bình này.
goodchild Hôm nay có thời gian nên mình chia sẽ với các bạn về kinh nghiệm xương máu khi mua giày ở tiệm giày Tân Tiến nha các bạn (có nhiều tiệm Tân Tiến – không rõ các tiệm kia ra sao chứ tiệ...
09/08/2014  
Mukuro Mình thì đồng ý với bạn devil72 mình từng mua đôi giày gót nhọn ở đó mà chủ giới thiệu bán hàng rất tốt mà, tư vấn đàng hoàn ...... Đôi giày mũi nhọn kim tuyến mua năm ngoái đến giờ đi vẫn tốt , mới hôm bửa có mua thêm đôi boot cổ ngắn rất đẹp nữa là
19/03/2014  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
22/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thấy lời bình của bạn chôclate j đó hok đúng với sự thật.. mình là 1 fan mua giày ở đó...rất yêu thích tiệm giày này...mình là nhân viên làm fong o khách sạn,,,mình mua giày ở đó đã được 4 năm nay...giá cả cũng ok, rất tốt, nhà mình có 1 người có chân rất nhỏ, chỉ mua giày đóng ở đó theo yêu cầu được thui...hok ở đâu làm được nhưng cô chủ ở đó nhận, thợ không chịu làm nhưng cô ấy đã năn nỉ thợ làm giùm. như thế thôi mình cũng thấy tấm lòng của người bán như thế nào. Mình nghĩ trước khi bạn khiển trách chê bai người ta bạn cũng fai coi lại thái độ của bạn như thế nào đã. Giá cả ở đây bán hang ngoai cũng ok, rẻ hơn tiệm Đông Hải ở đường Hai Bà Trưng tới 40k. Trong 1 lần mình mua đôi giày ở đây gặp khách hàng khác vừa mua 1 đôi giày ở tiệm Đông Hải xong vào tiệm giày Tân Tiến thấy bán giống vậy rẻ hơn tới 50k.. Vị khách nữ đó đã mua thêm 1 đôi ở tiệm giày Tân Tiến. Chỉ những việc như vậy thui cũng đủ để biết cách bán hàng và phục vụ ở tiệm giày Tân Tiến ntn rùi...mình nghĩ bạn hãy coi lại cách mua đồ của bạn,  co the chan co ban da wa co ma con kho khan mua nen moi nhu vay..minh la 1 nhan vien da di lam bit dc cach fuc vu khach ntn..co nhung nguoi di theo o mua ma chi the de fa rui xui' nguoi khac di tim khac..nhung nguoi nhu vay o co van hoa va ton trg nguoi ban ntn het..tiem giay Tan tien good luck
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
116
q10
Gửi tin nhắn
05/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Chocolate cất công cập nhật địa điểm này vô Thodia với sự thất vọng tràn trề vì từ bé đến giờ chưa thấy 1 shop bán hàng nào lại cư xử thô lỗ vô văn hóa với khách như vậy. Chocolate hy vọng các bạn nào chưa đến thì đừng bao giờ đến đây.

Mọi lần đi ngang đây, thấy có đóng giày nen C đưa bác đến vì chân bác khá to. Đến tiệm thì chị chủ chẳng ra đón khách mà ngồi chồm hổm ở xó sửa giày. Sau khi trình bày thì chị chủ bảo đợi chị chủ. Tưởng đợi làm gì, thì ra chị ấy sắp xếp lại những đôi giày trên kệ. Đợi mãi, C mới tằng hắng thì chị ấy mới đi lên gác lấy giày xuống cho bác thử. May mắn cũng được 1 đôi, vì hên lắm mới có đôi vừa nên bác quyết định lấy. C đề nghị chị chủ nong giày cho bác 1 xíu vì hơi chật, chị ấy lười nên bảo k bít làm. Vì C từng đi mua giày cho bác nên biết cách nong như thế nào nên C bảo với c ấy cách các tiệm khác nong. Cuối cùng c ấy cũng hậm hực ngồi nong.
Trong khi đợi c chủ nong giày, C rảo vòng tiệm xem những đôi giày đẹp. Vừa cầm đôi giày xuống thử vào chân thì c ấy la lên "Em k mua thì đừng có đụng vô mất công c dẹp lắm , có 1 mình chị à, thuê nguoi giúp việc đến 2 tr/tháng lận. Không mua thì đừng có quậy chị"... Pó tay. Mình rất bất ngờ vì chị chủ trôg khá xinh xắn mà lời nói thốt ra vô cùng vô duyên và mất lịch sự. Mình mới bảo: chị k cho thử sao e biết vừa mà mua. Chị ấy nói: ai mua chi bít liền, c nhìn biết em quậy thôi, đừng có đụng vô. Mình tức lắm, nhưng vì phải mua giày đó vì khó có thể kiếm được đôi giày to khác nên mình đành tiếp tục trả tiền. Trường hợp khác bảo đảm mình bỏ về rồi. 

Shop gì mà quá kinh dị
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
goodchild thích lời bình này.
pe heo0909 ban chocolate ah hay xem lai cach mua do cua ban ntn rui hay noi nguoi ta..minh la 1tinh do mua hang o do..minh nghi ban cung kho khan ntn nguoi ta moi doi xu nhu vay..kakak
22/03/2010  
Kathy Một màu tối sầm, hic chắc là thất vọng não nề luôn đây!  đúng là tiệm kinh dị, khinh người cũng vừa vừa thôi chứ nhỉ?
05/12/2008  
Gợi ý lựa chọn
 55 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 13 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 9 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 6 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 3 lời bình
Phân loại: Mua sắm
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?