Tối trời, ông bạn rủ lên đây cafe cà pháo, buôn dưa lê vài câu chuyện đầu năm.
Ổng bạn nói chỗ này cafe thì phải sướng, ở trên tầng 23 của khách sạn, nhìn toàn cảnh thành phố buổi tối thì tuyệt. Gió thổi hiu hiu, ai có người yêu hoặc muốn tán cô nào đem lên đây thì phải biết, tha hồ mà nhạn chết. Ấy là anh bạn ba hoa về một chỗ uống cafe đặc biệt này.
Cafe được bày trí khá đơn giản, nhưng sang trọng kiểu đủ tiêu chuẩn của vài sao. Hôm đó, lên đây gọi 1 cocktail được khuyến mãi thêm 1 cocktail cùng loại, thế là hí hửng tha hồ mà gọi, pha chế khá ngon nhưng ly đầu tiên hơi ngọt nên ngấy, uống mất hết vị của rượu pha. Ly thứ hai okie hơn nhiều do dặn nhân viên đừng làm ngọt. Ông bạn, kêu 1 ly được pha bởi 5 loại rượu mạnh, uống luôn phần khuyến mãi thế là choáng váng và chới với.
Mình lúc đầu cũng khá ấn tượng với nhân viên phục vụ, ân cần và niềm nở. Sau đó kêu 1 ấm trà, anh nhân viên nhanh nhảu nói: anh chị kêu trà là tính tiền đó nhe, không có miễn phí, nếu nói binh thường thì cũng không sao, nhưng nói cái kiểu của anh ý, cùng với cái dáng vẻ ấy làm mình giống như không có tiền mà dám kêu nước vậy. Hic, nghèo thì có nghèo thiệt nhưng cafe một bữa thì cũng không chết, hehe.
Xong phần tính tiền, 4 ly cocktail, 3 chai nước suối tổng cộng trên 1tr5. Nói chung chỗ này tàm tạm, không vì anh nhân viên làm cho cả đám cụt hứng thì đã cho 4 sao rồi, giờ rút lại cho 3 sao thôi.
Một chỗ lãng mạn để hẹn hò, nhưng mà giá khá cao...
À Kế bên là cái bar buổi tối biểu diễn nhạc Latinh khá hay, giờ nghe nói là mới đổi band nhạc nhưng chưa đi lại nên không biết.