Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Khu du lịch sinh thái văn hóa dân tộc thiểu số Củ Chi
15853 lượt xem | 2 lời bình | 0 sưu tầm
Ấp 4, Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (8)792 8922
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
xiếc vịtđua heomúa nướctrò chơi thuyền thúnghồ bắt cá dân tộc thiểu sốlễ hội đâm trâu của dân tộc Bana phong tục cưới chồng của phụ nữ K`Ho
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
47
218
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đến đây từ những ngày còn học cấp 3 trong buổi sinh hoạt ngoại khoá của trường,xa cái ồn ào tấp nập của thành fố,xa cái khói bụi mịt mù của những hàng dài xe cộ rợn ngợp,ta được trở về với thiên nhiên bình lặng trong xanh với nhà rông,nhà sàn,với những con đường phượng vĩ rực đỏ,những bóng cây xum xuê xanh mát xoè tán rộng to ôm trọn cái nắng gắt đỏ da của trưa hè oi ả,... 

Thích thú biết mấy khi được tham wan tận mắt không gian sống,quan sát những vật dụng trong sinh hoạt và sản xuất của họ: guồng nước của người Mường; lò rèn của người S'Tiêng; cách nấu cơm lam trong ống tre (ăn với thịt nướng) của người Churu; cách nấu rượu cần của người Mạ; cảnh dệt thổ cẩm của các cô gái Bana, Thái; nghề đan lát của các nghệ nhân S'Tiêng; nghề làm gốm của người Chơro... để hiểu thêm về những dân tộc anh em của người Kinh chúng ta,và sự đa dạng fong fú trong văn hoá,fong tục tập wán và tín ngưỡng của người VN. 

Cách đó không xa là khu sông nước Nam bộ với những ngôi nhà sàn,nhà nổi,cầu khỉ trên sông. Các cô thiếu nữ trong bộ bà ba, nón lá dịu dàng chèo thuyền đưa khách chu du quanh hồ,ghé xem cảnh làm bánh tráng, bánh đậu phộng của người dân Củ Chi, lò nấu rượu thủ công của người Khơme... hoặc lên bờ đi tiếp bằng xe thổ mộ. 

Ko chỉ nổi tiếng với sự gìn giữ các giá trị văn hoá,ko gian xanh thoáng mát,nơi đây còn thu hút du khách bởi tiết mục xiếc vịt, đua heo được xem là độc nhất vô nhị,hoặc những trò chơi mới lạ như Mê cung xanh, Mê cung trúc, khu thể năng, khu cưỡi ngựa lùn, khu vui chơi đa năng..., trong đó khu vui chơi nước được thiếu nhi ưa thích nhất với các trò chơi phun nước theo tiếng nhạc, hoa nước, múa nước, trò chơi thuyền thúng, hồ bắt cá. 

Vào các ngày lễ lớn (30-4 và 1-5), đây là nơi diễn ra đêm lửa trại tái hiện các lễ hội truyền thống và một số phong tục tập quán như: lễ hội cồng chiêng của dân tộc S'Tiêng, lễ hội đâm trâu của dân tộc Bana, phong tục cưới chồng của phụ nữ K'Ho... 

Chương trình ca múa nhạc của các chàng trai, cô gái Churu, Lạch, S'Tiêng, K'Ho (diễn ra hằng ngày tại nhà biểu diễn) hấp dẫn và vui nhộn vì du khách không chỉ thưởng thức mà còn được cùng tham gia một số điệu múa như Đi săn, Lên rẫy, Hoa Lang Biang và vui nhất là múa sạp. 

Hài lòng : khu vực bán thức ăn và nước uống dọc các khu tham wan.Những mặt hàng thổ cẩm,thủ công mỹ nghệ và cây thắt bím được bày bán tại khu vực đón khách và khu vực người dân tộc thiểu số.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
xuan lan vu thích lời bình này.
464
248
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Vi vu ở đây cũng lâu lắm rồi, thời còn học lớp 12 cơ, tự dưng hứng chí muốn đi đến trảng bàng Tây Ninh ăn bánh canh và bánh tráng, thế là phóng xe khoảng hơn 50 cây số để tới đây. Nhưng nghĩ nếu chỉ đi ăn rồi về thì buồn lắm nên thử khám phá khu sinh thái này xem sao.

Hồi đó vé vào cửa là 60.000đ/ mỗi người. Bước vào bạn thấy ngôi nhà to, bày bán các vật dụng thủ công mỹ nghệ, tuy nhiên của giác là bình thường không có gì sắc sảo nên không mua.

Sông nước hữu tình, chỗ này rất rộng nhớ không sai thì khoảng 20 ha gì đó, bữa đó đi muốn xỉu. Đi dạo quanh các chòi, lựa chọn một chòi dừng chân để nghỉ ngơi. Chỗ này không cho nấu nướng thì phải, mà cũng chẳng có gì để nấu nướng hihi, chỉ đem mỗi cái thân tới đây thôi.

Đi dạo một vòng, ăn cơm lam, mua vài cây đem về nhà cho người nhà biết cơm lam nó là như thế nào, nhưng cuối cùng thì ai cũng biết chỉ có mình tưởng ai cũng không biết làm hí hửng.

Bàn tay làm gốm của những người dân tộc ở đây làm cho mình thấy thích thú, tưởng dễ, làm thử ai dè méo vào chảy từa lưa.

Leo lên mấy nhà rường, xem mấy chị dệt vải,  họ cũng cho mình dệt thử, tuy nhiên chỉ cầm qua cầm lại cho vui chứ làm sao mà dệt được, không khí cũng giống thật lắm.

Mình nhớ không rõ nữa, hình như có màn biểu diễn xiếc vịt, vì lâu quá nên không nhớ hết, chỉ nhớ là khoái chí vỗ tay bốp bốp.

Trước khi đi về còn kịp cỡi con la tung tăng,,,,Cuối ngày, đến Tây Ninh ăn bánh canh, lần đầu tiên mình ăn, nên cực công vậy đó! Gio ở Sài Gòn đi đâu cũng ăn được, nhưng vẫn nhớ mùi vị mới lạ của lần đầu tiên ăn bánh tráng Trảng bàng.

Cũng sẽ chẳng có lý do gì để quay lại khu sinh thái, không biết có gì mới không? nhưng như thế đối với mình là đủ rồi. Chỉ đến và tham quan, mặc dù khu sinh thái có ý nghĩa nhưng thực sự, nhưng mọi thứ mất đi vẻ tự nhiên của nó, cây cỏ, con người, nhà cửa,..... như được nhốt vào trong cái lồng to, vào lồng thì có gì mà hay đâu.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
xuan lan vu thích lời bình này.
Kathy Gio nghe noi có thêm mấy trò vui hơn như đua heo rồi mấy cái lễ hội ở trong đó, nhưng lâu rồi cũng không cập nhật thông tin, hehe thì ra cũng có người " rồ" giống như mình đi hơn 50km chỉ đêả ăn tô b&aacu...
20/09/2008  
Hoa Trên Đ... hihi, cách đây hơn 1 năm, HTĐ cũng chạy xe từ đây lên Trảng Bàng chỉ để ăn 1 tô bánh canh và 1 dĩa bánh tráng, nhưng ăn rồi mới biết còn không ngon bằng ở Hoàng Ty 1 ngoài Thanh Đa nữa. mất công chạy ...
20/09/2008  
Gợi ý lựa chọn
Sưu tập mới
ăn uống 2 địa điểm
ăn chơi sài gòn
Mới sưu tập Bánh Tráng Trộn Long An
Địa điểm Activity 1 địa điểm
- Bơi lội - Chụp hình - Hẹn off
Giày cưới cho cô dâu 1 địa điểm
Shop giày cưới cho cô dâu, giày nhập...
CĂn hộ Tropic Garden Quận 2 1 địa điểm
Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp Quận 2, Căn hộ...
Áo dài cưới 1 địa điểm
Áo dài cưới
Mới sưu tập Áo dài Thùy Trang
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?