Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà Hàng Chay HUỲNH MAI
31016 lượt xem | 23 lời bình | 0 sưu tầm
SỐ 1 TRẦN MINH QUYỀN P.10, Q.10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0944444455
Fax:
Email: binhdan_55@yahoo.com
Website: www.huynhmai.net
Phân mục:  
Giờ hoạt động:
7Hsáng ---> 7H tối
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe đạp & xe gắn máy - Không thu phí
Visa/Master Card:
Không
Giao hàng:
Không
Wifi:
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè
Không gian:
Phòng máy lạnh
 
Phân bố
Tuyệt vời -
8
Yêu thích -
12
Bình thường -
0
Thất vọng -
1
Quá tệ -
2
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
3
q10
Gửi tin nhắn
21/04/2013
Gửi lời cảm ơn
     
cho nay hinh như là dong cua roi , ko còn bán nửa ........
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
21/02/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Hi mình là khách ruột của quán này .Mình hiểu quán nhiều lắm vì gần bên .Độc bài bình của bạn bên  dưới mình thật quá bất ngờ . Thật ra quán nào mà ko có khi vầy khi khác nhưng cách mà bạn ấy bình luận thật ác ý vì Ráng Chiều rất tôn trọng và luôn lắng nghe ý kiến của khách bằng chứng là quán có cuốn nhật kí RÁNG CHIỀU để ai có góp ý chê bai gì thì cứ viết và quán luôn sửa đổi .Chủ quán rất dễ gần và luôn tôn trọng bất kể là khách quen hay lạ . Mình ko hề có ý PR cho quán vì quán đông hay ế mình cũng chẳng lợi lộc gì hết nhưng thấy điều chướng mắt ko viết ra cho các bạn hiểu thì thấy mình vô cảm quá.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
12/01/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi đến "ráng chiều" ráng chiều là hoàng hôn - coucher le soleil, nhưng khi bước vào mới thấy rất tầm thường chỉ như căn phòng tôi trang trí cho thật màu mè...
Tôi nghĩ lại, "ráng chiều" nghĩ là cố gắng làm hài lòng khách, ráng chiều thì khách sẽ bỏ qua khuyết điểm thậm tệ của không gian. Chẳng hạn phục vụ niềm nở ân cần, thẩm mỹ âm nhạc cao thể hiện qua các đĩa nhạc được mở, đêm nhạc thì sâu lắng, dễ chịu, đánh đàn cẩn thận cho khách hát, sắp tour hợp lý, ....
Tôi ra về và hiểu "ráng chiều" là mình phải ráng chiều chủ quán và khách quen ở đấy, hãy đến ngồi đồng, im lặng nghe chủ quán, nhân viên và khách ruột tán dóc ồn ào, không ý kiến, chờ đợi đêm nhạc, chịu khó vỗ tay, nếu ngoan sẽ coh hát 1 bài, còn đong khách thì..... hehe.... sorry nha. Ráng lên, đêm nhạc chỉ kéo dài 1 tiếng (trong khi chỗ khác tới 2 tiếng rưỡi) MC nhí nhố, cuối giờ "bỏ của chạy lấy người" nhạc Trịnh cũng không đánh được, chuyên nhạc người của quán hát thôi...........
Cũng có thể ráng chiều là ráng lắm cũng được tới chiều thôi, tôi tới buổi tối, ai cũng mệt rồi nên nhân viên, chủ, khách "thằng nào" cũng như "thằng nấy" ........
Thật tôi thấy xấu hổ vì thị hiếu mình vốn cao mà lại có lần ngu thế. Nay gạt nỗi mặc cảm bố cáo bà con cùng biết.....
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Sami LX989 Mình rất đồng ý với bạn taovang . Miễn bình luận nhiều với bạn này rùi
21/02/2012  
taovang Bình luận của bạn cũng có chỗ rất vô lý : "chờ đợi đêm nhạc, chịu khó vỗ tay, nếu ngoan sẽ coh hát 1 bài, còn đong khách thì..... hehe.... sorry nha. " Nói như thể bạn đã đến đây vài lần , biết khi nào khách "ngoan"(trích nguyên văn nhé) , khi nào khách đông cơ mà . Nhưng lại luôn nói là đến mới 1 ...
03/02/2012  
12/01/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Các bạn là người thân thiết 80 năm của 1 quán cafe nào đó, các bạn vì để hài lòng bạn mình mà không nghĩ đến cái tâm của người bình luận sao!!! Nếu 1 người nào đó bước vào "ráng chiều" phí tiền là chuyện nhỏ, phí thời gian và cảm hứng là chuyện lớn, rồi mai mốt ai còn tin vào những commenr, ai còn có hứng thú đi tìm quán cafe trữ tình, nghệ thuật nữa......
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vừa mới đền Ráng Chiều ngày hum kia. Quả thật, quán có nhiều thay đổi.
Không gian quán yên tĩnh, bày trí đẹp. Nhân viên phục vụ ân cần. Anh chị quán đúng như tên : "Bình Dân". Mình vào anh ấy tiếp chuyện nhiệt tình. Là người ưu sưu tập tiền xưa. Nên đến đây bạn sẽ được anh chủ giới thiệu về tiền xưa mà anh ấy dày công ra sưu tập.
Nghe anh ấy nói đên nhạc k phụ thu. Tính chi phí bình thường. Đây là điểm mà chưa thấy quán nào có... Nói chung là điểm đáng để đi đền vào những lần sau....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
10/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Dành cho những bạn thích CAFÉ và GHITA nhé (^, -)!!! Hnay đi cafe với thằng bạn, chạy lòng vòng theo nó tận từ Gò Vấp qua đến quận 10, rồi nó dẫn mình vào 1 con hẽm nhỏ, chạy thêm 1 lúc thì đến nơi. Quán có tên là cafe RÁNG CHIỀU (451/17/9 Tô Hiến Thành P.14 Q.10 - sau lưng ĐH Bách Khoa).

Trông từ bên ngoài vào quán cũng không lớn lắm, bước vào trong mới thấy ấn tượng: ánh sáng mờ mờ vàng nhạt từ những bóng đèn quả táo be bé hắt ra diệu nhẹ, một không gian nho nhỏ, ấm cúng và yên bình. Mặc dù đã có khá đông khách nhưng không khí vẫn yên tĩnh lạ thường. Mọi người nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ...trông ra xung quanh: bàn ghế thì làm từ gỗ, màu nâu nhạt, trông thật là mộc mạc và đơn sơ.

Treo trên tường là những bức tranh tĩnh vật, vài bức tranh phong cảnh (cũng bé bé), góc trong cùng treo một cây đàn Ghita đen nhánh trông rất ấn tượng (chắc là của chủ nhân)...Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian tĩnh lặng và trầm lắng.

Không phải chờ lâu, ngồi xuống được vài phút thì chương trình văn nghệ bắt đầu. Sau khi MC giới thiệu xong, 2 tay ghita bước ra chào thính giả (trong đó có 1 tay là thằng bạn mình)...nhạc cất lên...woaaa...it's so great!!! thật tuyệt vời...^"^!...Do cũng có nghề nên mấy tay Ghitar nhà mình chơi rất khá, thực sự phải nói là điêu luyện.

Ở đây họ chơi thể loại nhạc nhẹ, lãng mạn và trầm lắng, rất thích hợp với mấy bạn có tâm hồn lãng mạn (ko lãng mạn cũng không sao, thư giãn thôi mà...^"^!). Điều ấn tượng với mình là ở đây họ chơi nhạc "sống": không micro, không dàn lọc khếch đại âm thanh...

Họ hát chay bằng miệng và đệm nhạc bằng ghita (kể cả MC dẫn chương trình cũng không dùng micro),...Mấy cô tiếp viên ở đây thì...haizzzzzzzz(_ _!).....khá là xinh, khẽ liếc sang những người khách, mình thấy đa số ở đây nữ nhiều hơn nam, chắc toàn là SV (tại thấy hơi bị trẻ và đẹp...(hehe^,^!) hi, vote cho quán 8/10 điểm......lần sau nhất định mình lại ghé!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
my house Nghe các địa nói, không thể không đến quán được.
10/07/2011  
0
7
q10
Gửi tin nhắn
28/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
1 buổi tối định qua Đất nhưng nhớ tới Ráng Chiều có nhiều người khen nên mình chạy qua. Vô rồi mới thấy thất vọng. Chẳng giống gì với những điều nhiều người khen ( chắc có khi có người viết để PR dùm quán chăng??) Đèn thì mờ mờ như mấy quán đèn mờ không gian thì nhỏ hẹp, kêu nước thì cái gì cũng không có, nhân viên phục vụ thì cứ tụm 5 tụm 3 nói chuyện. Thiệt là thất vọng. Ai có ý định tới đây thì suy nghĩ lại nha
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
dolcevita Thảo Nguyên vừa nói đã có ối người bênh chằm chặp rồi....... nói bạn ráng chiều nghe, tôi thấy nhạc công không đánh được NTM hay TCP, TCS đâu!!! mà khách đến cũng có ai hát trữ tình đâu, với có 1 tiếng thì nhí nhố hết 45 phút rồi còn gì
12/01/2012  
kdong2006 nhìn một dọc các bình luận thì thấy có vẻ được "gà nhà" khen hơi nhìu nhỉ ;;) Mình cũng chưa đi, nghe bạn nói vậy còn lười hơn (mặc dù cũng khá gần nhà)!
10/09/2011  
11
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
mình chưa đến cafe Ráng Chiều! nhưng cái tên Ráng Chiều làm mình tò mò thích thú. mình thích phong cách của quán! chúc Ráng Chiều luôn xứng đáng là nơi...gửi tâm tình của khách! hẹn 1 ngày...cafe Ráng Chiều!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cucainho thích lời bình này.
CoffeeCCR... Coffee CCR live music Hoạt động từ 8h00 đến 23h. - Sáng : café điểm tâm … thay đổi món hằng ngày. Âm thanh Audio gần được Hi-End Từ 8h_ 11h - Hòa Tấu. Từ 11h_18h h - Piano+ Saxo+guitar+Blues Jazz/Vocal. Đêm Thứ 2 t3 t4…. Từ 19h 30 _21h Nhạc Tuyển Chọn CD.. Đêm Thứ 5, t6, t7,Chủ Nhật. Từ 2...
10/07/2011  
46
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
"Ráng chiều đẹp bởi nó sẽ bị bóng đêm xâm lấn..."

Có lẽ vì ấn tượng bởi câu nói đó nên ta tìm đến "Ráng chiều". Để tận mắt nhìn thấy cái khoảnh khắc hấp hối ấy nó đẹp tuyệt vọng đến thế nào! Và ta đã thốt lên...Quá đẹp!
Ta nhận ra hơi thở, dáng dấp mong manh của em vẫn còn vấn vương đâu đó, khi cánh cửa nhỏ hút ta vào một thế giới mông lung của bóng tối... Ta khẽ đưa tay để chạm nhẹ vào bức tranh, vào giọt nước mắt em chưa kịp rơi vừa tràn trên đôi mi nhỏ bé... Ta lắng nghe tiếng thổn thức từ trái tim em đang nghẹn ngào rung lên theo từng cung bậc của tiếng đàn... Ta run rẩy đón giọt nắng hanh hao đang cố len lỏi vào qua khe cửa, hắt lên trang sách để mở, dở dang những tâm sự ngút ngàn... Một nỗi buồn thương, tiếc nhớ đến nao lòng...

Thôi nhé em, lựa chọn nào cũng có cái lý của nó... ta tin em sẽ hồi sinh...Vào một một bình minh rực nắng... Và Ráng chiều, sẽ mãi là một ký ức đẹp...bàng hoàng đến xót xa...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Thổ Địa , moon thích lời bình này.
4
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Bỏ lại những gì đang ngột ngạt đến khó thở, mọi thứ như chẳng bao giờ đứng yên, cứ thế mà trôi đi.Và rồi cứ thế thẳng bước trên con đường mà trong cái ý nghĩ mơ hồ, ta tìm về nơi xa xăm nào đó... Lấy câu cửa miệng hằng ngày mỗi khi muốn khích lệ ai đó/ hay làm việc gì đó thì cứ nói răng"ráng chút nữa, ráng lên xíu nữa sẽ được thôi mà", "Ừ thì ráng 1 chút xíu nữa thôi nhé!cố lên!" Và như 1 cái duyên trong suốt cái dự tính và suy nghĩ của mình, tôi lang thang và tìm đến "Ráng Chiều"- 1 cái thú vị khi ai đó đặt tên cho Ráng chiều(dĩ nhiên là chủ quán rồi...) Và nghĩ thầm để xem ở đây có cố gắng "Ráng chiều thực khách hay không hay sẽ để họ Ráng chịu.....luôn hỉ,hehehe) Ấn tượng ban đầu là cái tên quán và cái cổng đằng trước quán, với 1 màu vàng nhạt đã ngã về chiều(hay thiệt, cảm giác thật dịu nhẹ khi những giọt nắng cuối chiều sắp tắt vậy.)Quán có diện tich rất nhỏ bé, nhưng xinh xắn(nếu ai đã từng ghé Cafe Hoa cũng nhỏ bé như dzậy) Giá cả và thức uống cũng được, lướt qua đảo lại, rồi cuối cùng cũng: xin cho em 1 cafe đen đá không đường nhé!! Ở đây mở nhạc rất hợp gu mình, đặc biệt rất hợp với mình khi đi cafe 1 mình(heheheh) những bản hòa tấu nhẹ nhàng, dịu dàng như chính những tía nắng chiều nhạt cuối ngày. Ghế ngồi rất êm, dễ chịu ,nói chung bàn ghê cũng đều nhỏ bé rất vừa cho không gian của quán. Có 1 điều thú vị và cũng hơi bất ngờ,khi mình kêu cafe không đường, đã bị bắt bài, 1 anh nhân viên dzui tính nói rằng: em là người khách rất khó tính, nên phải pha cafe thật là ngon mới được -->???cũng hơi bất ngờ khi được nghe câu nói đó(mà khi ngồi trò chuyện mới biết là anh chủ quán) haiz!!! Mỗi người đều có cái nhìn và cảm nhận riêng, không ai giống ai, nhưng mình thích và sẽ để dành riêng trong cái cảm nhận riêng theo suy nghĩ của mình, có thể ai đó sẽ nghĩ mình hơi khác thường, hay ích kỷ, "Ừ đó, tui thích vậy chỉ để cho riêng mình tui......" Hẹn gặp lại Ráng chiều 1 ngày không xa, sẽ dừng chân, đùng đùng bước đến, muốn chạm vào cái vệt nắng chếch choáng cuối chiều,và nhấm nháp ly cafe theo cách riêng của mình....như chính tính cách trong con người khá lạ và khác thường này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon thích lời bình này.
7
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Vì mình ko giỏi văn, mà các bạn khác viết lời bình hay quá nên mình chỉ viết đơn giản thôi :) ___ Tối thứ 6, sẵn chuyện công việc định hẹn tại đây để xem thử quán thế nào luôn. Cuối cùng hủy mà ko biết làm gì lại xách xe chạy qua một mình. ___ Quán nằm trong hẻm tới 2 cái / nhưng mà dễ tìm, nhân viên giữ xe (hình như là bạn chủ quán qua giúp thì phải) rất niềm nở. ___ Vô quán nhạc nhẹ không lời, không gian nhỏ, yên tĩnh. Trên tường treo nhiều tranh vẽ, bên cạnh quầy có một bức tranh vẻ dở (có người hỏi mình thích bức tranh nào nhất, trả lời là thích bức tranh vẻ dở, ko phải vì đẹp hay xấu mà đơn giản vì nó khác biệt) Giữa quán có kệ sách với vài cuốn đủ mọi chủ đề. Ghế ngồi êm, thoải mái. ___ Không gian phù hợp cho những buối họp mặt từ 4 người đổ lại và nói chuyện thân mật. Đèn dịu, đủ đề người ở các bàn cạnh nhau cảm thấy riêng tư. ___ Nhân viên dịu dàng, ân cần, cái này ko biết do hên trúng bữa hay hôm nào cũng vậy. ___ Nhìn chung, thiết kế quán đẹp, nhưng có lẽ không phù hợp với cảm xúc của mình lúc này vì hôm nay đang vui mà vô quán này một mình thì ko hợp lắm, nhưng nếu bữa nào có tâm trạng thì quá good. Cũng thật may là gặp 2 thổ địa ở đó ^^ ___ Giá nước: 17k - 37k, quá phải chăng cho một quán hay như vậy ___ PS: ko hiểu sao lúc mới vô quán ngồi 1 mình buồn ngủ dã man.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon , aolen , tvtbinh thích lời bình này.
34
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Ráng chiều – Nơi tìm về ký ức

Đến với Ráng chiều trong một tối mưa rả rích, giữa cái lạnh vừa đủ để lòng người se thắt và đủ để ta nép mình vào một góc bình yên vừa tìm thấy.

Cổng chào của Ráng chiều xinh xắn với những loại hoa đồng nội cùng với chiếc ghế gỗ cũ kỹ đằng sau cánh cổng trắng ngà – mộc mạc, giản đơn nhưng lại sinh động và tràn đầy sức sống. Khi còn là trẻ con vẫn hay kết hoa để chơi trò “đám cưới”, đám con gái cãi nhau chí chóe dành nhau đội vòng hoa và để được “chú rể” đeo cho chiếc nhẫn bé xíu cũng được kết bằng hoa dại. Ta khẽ mỉm cười “Trẻ con mà…”

Cánh cửa mở ra cho ta một không gian khác bằng hai tiếng “cọt kẹt…” – cái âm thanh vui tai quen thuộc của mấy ngôi nhà cổ kính đầy bụi bám nhưng Ráng chiều thì không như thế - Ráng chiều thân thiện và ấm áp…

Không gian quán chỉ vừa đủ cho mấy bộ bàn ghế êm ái và cái kệ sách nhỏ đặt xen kẽ, theo ta cách bố trí của Ráng chiều “bề bộn” một cách hợp lý, đôi khi một chút ngẫu nhiên lại mang đến cho tâm hồn sự thanh thản dễ chịu vì không còn cảm giác xa cách. Cũng giống như việc khi yêu một ai đó, chỉ cần hiểu và chia sẻ thì mọi khoảng cách đều được rút ngắn, sẽ không còn cảm thấy đơn lẻ trên con đường dài bất tận.

Ký ức của quán được thể hiện qua những bức ảnh đen trắng, ta thích nhất bức ảnh giữ lại được khoảnh khắc rực rỡ của Ráng chiều – ai nói sự chuyển đổi đó chỉ có buồn mà không có vui? Đôi khi ký ức là những niềm vui nhỏ theo ta suốt cả đời, có khi lại là những đắng chát oằn nặng cả hai vai… Ráng chiều không mang nghĩa thứ hai, những ký ức ta tìm được nơi đó làm cho ta mỉm cười, làm cây ghita đặt nơi góc phòng không còn buồn bã và lẻ loi.

Tách café đã cạn từ bao giờ, cô phục vụ nhìn ta cười hiền lành – có lẽ café ở đây không quá đắng vì nhờ có sự nhẹ nhàng và thân tình mà ta vừa nhận được, và dường như cái se thắt ban đầu cũng đã kịp tan đi khi ta cũng mỉm cười đáp lại…
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon , kami , far far away thích lời bình này.
Litteren Ở Q.10 thì cũng hơi xa nhỉ, tại chị ko rành đường trên đó, nhưng đọc bài viết của em thấy thích quá, chắc chắn sẽ tìm đến khi có thời gian...
04/10/2010  
0
1
Bình Thuận
Gửi tin nhắn
03/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
very good !!!!! Mở cửa vào trong nhe' , để ta giữ mãi cho em ráng chiều !!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
02/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi yêu bạn lam Ráng Chiều ơi
Yêu điều gì ư ?
Phong cách phụv vụ ,không gian yên tĩnh ,nét đẹp đơn sơ thân mật và ấm cúng như  một gia đình .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đọc blog của một người bạn thân và bắt gặp bài viết này, tò mò gõ 2 chữ Ráng Chiều lên Google không ngờ đã có trên thodia. Bài viết nào cũng thật nhiều cảm xúc, mạn phép bạn góp thêm chút ân tình với quán. Hẹn gặp một ngày thật gần !

Entry dài bạn viết ngày 26/09/2010, tựa : Gặp lại những yêu thương ngày cũ ...!

Ráng Chiều - Tôi như được gặp lại em ở nơi này và được sống dồi dào cùng những yêu thương ngày cũ. Men theo con hẻm nhỏ yên bình để tìm một mảng chiều giữa Sài Thành cũng thật khó khăn nhưng nếu phải vòng vo thêm vài con hẻm nữa tôi cũng mãn nguyện với những cái được khi đến và tận hưởng không gian nơi đây.

Ráng Chiều dường như xua tan những mỏi mệt , đẩy lùi những trăn trở và vát hộ tôi những gánh nặng đời thường, dẫu là trong chốc lát. Cho tôi được chút bình yên và tình thân của mái ấm gia đình mà 1 kẻ tha hương như tôi luôn thèm khát và đặc biệt cảm xúc mãn nguyện cùng bao khắc khoải khi nghĩ về ngày mai của tôi và em  được hâm nóng và khiến hồn tôi được sưởi ấm.
Anh chàng dễ thương nhanh nhảu đón xe cùng lời mời vào trong nhưng tôi không vội bước qua khung cửa có bó salem tím treo buông hững hờ, bởi bao điều thân quen của tôi và em ngày ấy đang ở trước mắt. Tôi sờ sững để niềm vui không trọn vẹn dâng trào trong từng mạch máu. ÔI ngày cũ ! giàn dây leo quấn quýt lấy hàng rào gỗ, cột đèn tỏa ánh sáng vàng ấm áp, chiếc ghế gỗ xinh  xắn bên vườn hoa nhỏ xen đan 2 màu vàng tím. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là bức tranh phác họa một góc công viên. Tôi yêu em ! Ở một nơi nào đó như thế này đã từng chứng kiến bao cung bậc yêu thương cùng cùng thật nhiều khắc khoải phải không em ?! Anh nhớ em lắm ! Lời hứa về vườn hoa nhỏ nơi căn nhà cũ của chúng mình không biết anh có thể nào thực hiện ?!

Luyến lưu bước từng nhịp trên lối đi nhỏ thơ mộng để tôi lại rơi vào 1 không gian thật khác biệt như người trong giá lạnh tìm được lửa ấm. Ấm cúng và gần gũi , đẹp và lãng mạn ! Đóng cánh cửa màu tím  là bỏ lại những ồn ào của phố thị sau lưng. Mắt chưa nhìn rõ " lòng " của Ráng Chiều nhưng tai đã nghe được những nốt nhạc êm ái và da diết quá đỗi, mũi đã ngửi thấy  mùi hương Lavender lan tỏa dịu ngọt, sâu thấm. Tìm một góc vắng nơi chiếc quầy sách cũ, lòng chùng xuống theo từng nốt nhạc không lời để cảm nhận trái tim và lý trí quyện hòa tan chảy về khoảng lặng - bình yên !

Giờ thì tôi đã thấy mỗi lúc một rõ hơn về Ráng Chiều. Có lẽ nơi tôi tựa lưng không phải là góc ngồi đẹp nhất, chiếc bàn cuối quán nơi cặp tình nhân đang ngồi - nơi có cây đàn guitar cùng những khung hình cô đơn, lãng đãng và ô cửa sổ nhỏ được điểm xuyết mảnh rèm caro tông màu trầm lắng che đi giỏ hoa sao tím buồn lặng lẽ mới là nơi tuyệt vời nhất để tận hưởng... Buồn nhưng bình yên ...!

Giá như ở nơi ấy em biết rằng tôi đang ước mong được cùng em ngồi nơi đây để những giai điệu sâu da diết chảy vàp tâm can. Chúng mình sẽ đan những ngón tay vào nhau. Vòng tay sẽ chẳng thể nào siết chặt, môi sẽ không chạm môi nhưng những yêu thương thì làm sao che dấu và đếm đong hết được phải không em ?! Em sẽ ngả vào lòng anh một cách vô lo nhất. Anh biết em sẽ không nói gì nhiều cùng anh nếu chúng ta ngồi ở nơi đây. Em sẽ chỉ nhìn anh, chúng mình hiểu được nhau nơi đáy mắt và cùng nhìn về một hướng nơi có khung cửa lớn với những song sáng, song tối ẩn đi một phần sau chiếc rèm vắt chéo. Em sẽ bảo cùng anh rằng sofa êm ái quá anh nhỉ ! Chiếc giá treo thật đáng yêu và cả những bông hoa giản đơn nhưng quyến rũ mà em yêu thích nữa ... Anh sẽ lại nhìn em cùng nụ cười hiền đẹp, chỉ dành riêng cho em . Mưa khẽ rơi ngoài khung cửa. Mờ ảo ! Se Lạnh ! Nhưng với chúng mình chỉ còn sự ấm áp và bình yên .

Nhưng giờ anh không có em cãnh bên. Anh chỉ biết cùng dòng suối nhạc của Ráng Chiều lững lờ, gấp gáp và tuôn chảy những phiền muộn, lo toan thường nhật. Nhưng em àh ! Sẽ không gì giúp anh thôi nhớ về em cùng bao kỉ niệm ngày ấy. Uhm thì anh sẽ giữ lại nơi tim mình những yêu thương về em và quãng đời hạnh phúc xưa vậy . Anh sẽ nhìn bức tranh xích đu cô đơn, ngắm cô gái của mùa thu lá rụng hay những bông bồ công anh trên mảng tường lớn ...để tự thấy rằng đời nhẹ nhàng và ta cần " lặng " trong một  " khoảng " nào đó em nhỉ !

Mưa sẽ không thể làm ướt được anh vì có còn ai lau khô, đường anh về sẽ không còn ngập lối bởi anh sẽ ngồi ở đây thật lâu và rồi mưa sẽ tạnh ! Anh sẽ cảm nhận cho riêng mình về bức họa dở dang của Ráng Chiều. Và một hôm nào đó, anh sẽ hỏi cha mẹ của Ráng Chiều giúp em về những khung đèn vải lãng mạn dịu dàng e àh . Anh sẽ tự tay làm cho em ngôi nhà như thế này, được không nhỉ ?! ...Ước mơ !
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Tom1180 , moon , kami thích lời bình này.
Nguyễn Thú... Bán lại Nokia E72 4G của Thế Giới Di Động còn bảo hành và phụ kiện theo máy đầy đủ. Máy ko trày xước, còn rất mới. Ai có thiện chí mua xài thì LH: 0902726498 gặp Hà Gía: 3Triệu
30/11/2010  
Dandelion1... Chàng trai.....em nhận ra từng câu từng lời đấy.........
31/10/2010  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu bạn hỏi tôi , tìm 1 nơi nào đó để tránh đi cái ồn ào của tiếng coi xe inh ỏi trong thành phố . Tôi cho bạn biết , Ráng Chiều là 1 sự lựa chọn thích hợp cho bạn!!
Nếu bạn hỏi tôi , tìm 1 nơi nào đó để có thể trải lòng mình trong những bản tình ca du dương lãng mạn để xóa đi những mệt nhọc căng thẳng . Tôi cho bạn biết , Ráng Chiều là 1 sự lựa chọn thích hợp cho bạn !!!
Nếu bạn hỏi tôi , tìm  1 nơi nào đó để có thể cùng người ấy chuyện trò tâm sự trong 1 không gian mà không thể bị làm phiền . Tôi cho bạn biết , Ráng Chiền là 1 sự lựa chọn thích hợp cho bạn .
Bạn lại hỏi tôi , tại sao lại là Ráng Chiều . Tôi trả lời , vì Ráng Chiều sẽ mang lại những cảm giác mà bạn muốn !!! Và đơn giản là tôi đã đến và tôi sẽ lại đến !!!
Bạn có tin ko ??? Hãy thử 1 lần xem nhé!! :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cucainho thích lời bình này.
27
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lặng lẽ ngắm buổi chiều tà, nhâm nhi ly cafe sữa đá. Hướng ánh mắt đến nơi xa nhất có thể nhin thấy, vẫn chỉ là khoảng không bao la rộng lớn với từng áng mây nhè nhẹ trôi đi. Những bản tình ca nhẹ nhàng chợt làm lòng lắng xuống.

Đến ráng chiều trong 1 buổi trưa nhàn nhạt nắng, trong lòng bỗng dưng ấm lại. Một nơi lý tưởng và thích hợp cho những người muốn tìm sự yên tĩnh.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đối với nhiều người Trung Thu là dịp sum họp gia đình, là dịp quây quần bên nhau cùng uống trà ngắm trăng hoặc đối với một số người, trung thu lại là dịp dạo quanh các phố lồng đèn, ngắm những chiếc lồng đèn đa kiểu dáng, đa màu sắc, nhìn chúng lung linh rực rỡ trong đêm. Một phần trong tôi muốn được như bao người dạo quanh các phố lồng đèn, phần khác trong tôi lại muốn về bên gia đình nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách lang thang cafe  - không  gia đình không trăng không lồng đèn.

Tôi và các bạn chọn Ráng Chiều vì cái tên lạ và sự giới thiệu của 1 người bạn. Cảm giác đầu tiên khi bước vào quán là quán nhỏ nhưng rồi sau đó tôi lại thay đổi cách nhìn, quán nhỏ không phải vì quán nhỏ mà vì quán tạo nên cảm giác gần gũi và thân mật. Trên mỗi bàn có đặt 1 cái rổ nhỏ chứa 1 bó hoa khô be bé, những cánh hoa dại kết hợp với mùi hương lavender gợi lên cho người ta cảm giác xa xăm, cảm giác của hoài niệm.

Và như để  hòa cùng bầu không gian trầm ấm ấy, những giai điệu dịu dàng, du dương từ các loại nhạc cụ piano, guitar, violin, armonica,... làm cho người ta say mê một cách âm thầm.

Hôm nay tôi lại đến quán, mặc cho bên ngoài trời nắng gắt hay mưa tầm tã, bước vào trong quán  là bước vào thế giới khác,  một thế giới trầm ấm cho riêng mình. Cứ thế tôi lại đến quán lần thứ 2 rồi lần thứ 3 và tất nhiên sẽ còn nhiều lần tiếp theo. Mong 1 ngày nào đó người sẽ cùng tôi đến đây và cảm nhận những điều tôi đã cảm thấy....
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
kami thích lời bình này.
quadauxinh Rồi sẽ có 1 ngày người sẽ hiểu... nhưng nếu người ko cảm nhận được thì có nên chăng "gợi ý" cho người hiểu hả chị ???
28/09/2010  
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Ráng Chiều (RC), tôi đã hỏi rằng có phải "ráng chiều chuộng" không chị & mọi người đều cười, thật sự thì cũng không ấn tượng lắm cái tên RC nhưng khi đến đây & cảm nhận những điều khác hoàn toàn những quán cafe mà tôi đã lang thang khắp thành phố.
Khi lần đầu bước vào quán, thật ấn tượng với nụ cười & cách tiếp đón rất nhiệt tình, bên trong là không gian thật ấm áp, đem lại cho những cảm giác thật khó tả, bạn bè bên những ly nước cùng ăn bánh trung thu, cùng trò chuyện thật thú vị.
Chủ nhật này tôi lại đến RC, để xem cảm giác của mình thế nào, nó lại đánh thức cái thú ngồi quán cafe nge nhạc, ngắm nhìn xung quanh & suy nghĩ về mọi điều của tôi.
Bên ngoài quán ánh nắng gay gắt nhưng khi bước vào bên trong có cảm giác mắt mình bị nhòa đi, có lẽ vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột, bên trong vẫn không gian đó, vẫn những góc tranh tối tranh sáng, vẫn mùi hương như tối hôm nọ, rất hay như tách biệt sau cánh cửa với thế giới bên ngoài.
Hàng ngày phải chạy đua với cuộc sống từ sáng đến tối, ngay cả những ngày chủ nhật đã từ lâu với tôi không còn cảm giác thảnh thơi, yên bình. sáng nay như bao ngày chủ nhật khác, cũng quán cafe & làm việc, làm bài tập nhưng sáng nay ở RC, không gian với tiếng nhạc như làm tôi trải lòng ra,
cảm giác thảnh thơi, thoải mái trên sofa đã từ lâu rồi không cảm nhận được. "nơi bình yên" là pass wifi khi tôi hỏi phục vụ nghe thật lạ, trước giờ chỉ toàn nghe những con số, nhưng khi nghĩ lại cảm giác yên bình nơi đây thì lại rất hay. Nơi ấy có góc bình yên mà tôi thích, hy vọng khi quay lại RC sẽ được ngồi góc đó. một chút bình yên cho riêng tôi.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
goner000 , kami thích lời bình này.
gadalat hôm nào mình tới đây thử. chỉ thêm cho mấy địa 1 quán cafe mới có hát với nhau nè cafe boléro, 292 nguyễn văn đậu, bình thạnh. mình tới đó hôm khai trương trước tết. quán chơi nhạc bolero đệm ghitar thùng, trang trí cũng lạ lạ.
28/01/2012  
Nguyễn Thú... Bán lại Nokia E72 4G của Thế Giới Di Động còn bảo hành và phụ kiện theo máy đầy đủ. Máy ko trày xước, còn rất mới. Ai có thiện chí mua xài thì LH: 0902726498 gặp Hà Gía: 3Triệu
30/11/2010  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
27/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Ráng chiều-Khúc thụy du và Em

Giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này, tôi thấy mình bé nhỏ và cô đơn đến kỳ lạ. Dù ở đâu chăng nữa, giữa đám bạn bè cười nói vô tư hay giữa đám đông rockstone tôi vẫn thấy mình lẽ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo.

 Có lẽ từ lúc Em bước ra khỏi cuộc đời là lúc Em mang theo tất cả niềm vui và lẽ sống của tôi. Tôi bắt đầu sống với một phần trái tim đã mất, lặng lẽ đi giữa tất cả mọi người và không hy vọng gì ở cuộc sống tốt đẹp này. Tôi chỉ âm thầm sống và nghĩ suy rất nhiều, lúc nào trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi lớn về Em, về Tình yêu và những gì sẽ đến.VÌ SAO VÀ VÌ SAO?

  Ngày đi làm, đêm chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với những ai muốn trải lòng suy nghĩ. Và không hiểu từ đâu và từ khi nào tôi cũng có thói quen đi lang thang trong đêm. Có thể vì đêm là người bãn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm tư của bất kỳ ai trong im lặng. Và cũng tình cờ mà nên duyên, tôi gặp Thụy du.
  Thoạt đầu, khúc nhạc êm diu, nhè nhẹ và hầu như nagy sau đó bài hát như cất lên tiếng lòng của bất kỳ ai đang chất chứa nhiều ưu phiền. Rồi tôi tìm đến nơi phát ra tiếng nhac êm dịu đó: một quán caphe nhỏ bên góc đường, nằm nếp mình dưới giàn hoa được vun vén một cách cẩn thận như run rẩy dưới những ngọn nến trong nhà. Tôi bước vào quán, ngồi xuống, tựa lưng vào mảng tường đã vàng úa vì thời gian, gọi một tách caphe và nhấm nháp từng giai điệu. 

     Tôi nhớ trong bức thư cuối cùng để lại, Em đã không nhắc đến nagy2 mai sẽ ra sao? sẽ thế nào nếu không có Em bên cạnh. Em đã nhẹ nhàng đến với tôi, trao cho tôi thuần nhất sự yêu thương và giản đon Tôi yêu Em vì Em chính là Em. Không bao giời chúng tôi tự hỏi: Có bao giờ và đến bao giờ mình rời xa nhau? Trong thế gió phù phiếm và trăng hoa này, ĐƯỢC YÊU NHAU đã là một diễm phúc để nhó mà thôi.
Ở đâu đó trong cuộc đời đầy bon chen này, sự ra đi của một người như một vết cắt nhọn, xuyên thấu vào tim, là khát khao ngot ngào khi biết hy sinh cho những điều sau cùng tốt đẹp, là nỗi khắc khoải của loài bói cá chung thân với sông nước, là ánh trăng cô đơn muôn đời chìm dưới đáy nước ngắm nhìn tình nhân trên cao. Có phải không khi chia xa là ta chơi vơi giữa một bên là thời gian vời vợi và một bên là Khoảng chìm của Tình yêu đã mất:

                                               Tôi là chim bói cá
                                               Em là ánh trăng ngà
                                               Chỉ cách một mặt hồ
                                               Mà muôn trùng chia xa
                     
   Tôi muốn hát cho những niềm khắc khoải;
                                                Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
                                                Đừng cố giữ những gì còn xót lại
                                                Không thuộc về mình, có níu...cũng vuột thôi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon thích lời bình này.
gadalat hôm nào mình tới đây thử. chỉ thêm cho mấy địa 1 quán cafe mới có hát với nhau nè cafe boléro, 292 nguyễn văn đậu, bình thạnh. mình tới đó hôm khai trương trước tết. quán chơi nhạc bolero đệm ghitar thùng, trang trí cũng lạ lạ.
28/01/2012  
7
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Ráng chiều đẹp bởi nó sẽ bị bóng đêm xâm lấn, ta tìm về trong vội vã để nâng niu khoảnh khắc bình yên ấy, nhưng mong manh ngắn ngủi để lòng cứ tiếc nuối. Chiều buồn, ta khắc khoải gọi tên em… Ráng Chiều, lại nợ em thêm một chiều hò hẹn, thì thôi em về bình an ... 

Chiều nay, ta trả nợ em… 

Sau cánh cổng trắng ngà, môt góc cắt ráng chiều công viên, em có thấy thân quen quá đỗi ? Hàng cây nơi chiếc ghế ta ngồi, cột đèn tỏa ánh vàng và luống hoa cho sắc màu em nhuộm ta dịu mạn, nhuộm cả những chiều kỉ niệm…Mở cửa vào trong nhé, để ta giữ mãi cho em ráng chiều ! 

Chọn góc ngồi bên bức tường vẽ những đóa bồ công anh, em bên ta nhỏ dịu đến nao lòng. Ước mong chở che em bỗng dậy thành khao khát. Màu đêm đang dần buông phủ những đóa hoa dại không hương sắc, bức tranh lạnh đặt trong không gian ấm mang lại sự tương phản thú vị . Giai điệu bản hòa tấu nhẹ nhàng, như gió, giục hương lavender mơn tỏa khẽ khàng. Hồn có gì rất quen… 

Này anh, oải hương vẫn thế,
Ngọt ngào và nồng say …
( Câu thơ để trên status một sáng nào làm ngọt lòng ta em nhớ không ? ) 

Mấy khung đèn may tay, vài ba cuốn sách bạc màu, sự sắp đặt hờ hững giản đơn mà vẫn cảm nhận được một bàn tay chăm chút kĩ càng. Đèn hắt sáng thành từng vùng nhỏ , phủ ấm những bức họa buồn. Thinh lặng, căn phòng nhỏ như lưng chừng riêng mang, khi gần gụi ấm áp lúc chênh vênh xa lạnh, khắc khoải rồi dữ dội, dịu dàng mà cuồng say. Ngồi ở đây, dễ ấm áp tận cùng, cũng dễ dàng cô đơn trọn vẹn. 

Cứ mê mải ánh nhìn về nơi bức họa dở dang, em tìm gì nơi khung vẽ vắng hơi ấm bàn tay ? Ta biết em đang nghĩ suy nhiều…có ai trở về cầm cọ pha sơn để câu chuyên tình yêu có hậu ? Những ngón tay đan siết lại :

Quán buồn anh nhỉ !

Buông câu nói nhẹ êm, mắt em vẫn bám rịn vào khoảng không buồn.

Uhm, quán buồn !

Nhưng ta thấy được sẻ chia nhiều, và em cũng vậy, ta biết.
Ly café cạn rồi, ước mong có thêm nhiều chiều, giữ mãi ráng chiều, ta trả nợ cho em…
....................................
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
far far away , tvtbinh thích lời bình này.
phanduy20 nho lam rang chieu
27/04/2011  
aolen @ Chị Ren : Bài hát ấy rất hợp với RC. Sẽ tuyệt hơn nếu được nghe chính chị hát ! :)
29/10/2010  
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 9 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 6 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 11 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 2 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 2 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?