Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà Hàng Kuru Kuru Sushi
28264 lượt xem | 22 lời bình | 1 sưu tầm
129 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 824 3566
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Nhà hàng Nhà hàng Kuru Kuru Sushi Món Nhật
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
5
Yêu thích -
8
Bình thường -
5
Thất vọng -
4
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
29/04/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
03/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
chào bạn, mình hiện đang kinh doanh bên mặc hàng sản phẩm đó là romg biển ( rong nho ) một sản phẩm mà người nhật rất thích khi tới việt nam. chắc nói tới đây bạn đã hiểu được công dụng cũng như cách sử dụng của rong nho...là món ăn ngon nhất khi được chế biển làm gỏi hoặc trộn rau sống...mình sẽ để lại giá thích hợp nhất cho cả 2 bên cùng phát triển, hãy phone cho mình để được hưởng những ưu ái tốt nhất từ chính bạn và chính sản phẩm tạo dựng nên...ai có nhu cầu tìm hiểu xin liên hệ với mình 093 789 1811 gặp hồng hoặc bé bin...tks people...:p
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
13/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán đẹp, lịch sự.
Nhưng so với giá cả thì sushi chưa ngon lắm.

Mà sao mình ko biết ở đây có takoyaki và okonomiyaki vậy ta. Nghiện cái món takoyaki!
Bữa nào khá tiền quay lại hỏi thử :)

À quán có 1 độc chiêu là nấu lẩu ko bỏ vào xoong nồi gì cả, mà bỏ trong 1 loại giấy ít thấm, ít cháy, nói chung là để có thể cháy được thì lúc đó mình ăn sạch bách rồi :D Cũng ngộ ngộ hay hay. Đúng là giấy Nhật xịn thiệt :D
Nhưng về vệ sinh thì đúng như bạn gì đó nói: ko biết được! Lúc mình ăn cái lẩu thì thấy rằng chân nấm còn chưa cắt, ăn 1 hồi còn thấy cả... cọng thun (dùng để buộc nấm) :((
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay, mình thèm món Nhật. Cũng là vì hôm trước bạn mình định dẫn bạn gái đi ăn, ko biết ăn chỗ nào, thì mình gợi ý vào quán kuru kuru vì lần trước mình cũng đã ăn ở đây 1 lần, cũng khá là ổn,. Thêm vào đấy lần trước mình đi ăn với anh bạn của mình cũng thấy ngon ngon và phục vụ cũng được. Thế là hôm nay, nhí nhảnh vào ăn, gọi bạn của mình thì ko đi vì mắc bận công chuyện, đành đi ăn 1 mình. Đến nơi, mình được hỏi là đi mấy người, mình kêu 1 người. Thái độ phục vụ tỏ ra khác hẳn, ko ân cần hay niềm nở như lần trước. Mình vào quán cũng gần 8g30,nên đồ ăn trên băng chuyền còn khá ít. Thế là mình lấy 2 disk trên băng chuyền còn lại là kêu trong thực đơn. Một món là maki cua thì mình thấy 1 cọng tóc khi chấm vào nước tương, mình bỏ ra. Ăn lần này cũng chẳng cảm giác ngon, chắc là do thái độ phục vụ của nhân viên hay món ăn thật sự ngày càng ko như lúc đầu mình ăn nữa thì ko rõ. Chỉ biết là 1 hồi mình ăn xong, thấy trong miệng mình có gì khó chịu, hóa ra là tóc, 1 cọng rồi đến 2 cọng, giờ biết nói sao với phục vụ bây giờ, nói thì cho rằng mình định ăn chùa trong các bộ phim khi ăn xong giở trò, Đành tính tiền đi về, bực bội tự hứa là ko đi ăn thêm 1 lần nào nữa, cũng tự hứa rằng ko bao giờ giới thiệu bất cứ 1 người bạn của mình vào đây ăn nữa. Thái độ phục vụ ko tốt khi nhìn khác hàng, thức ăn thì ko ngon đã vậy còn có mấy cọng tóc khuyến mãi.
Hy vọng sao chủ quán hay người quản lý có thể đọc bài phản ánh của khách hàng để cải thiện quán tốt hơn, chứ nếu ko thì sẽ mất khách như chơi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hấp dẫn quá
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Với món Nhật, Ỉn chỉ thích những món nóng (còn sushi thì chỉ thích tekka maki hay 1 số loại cuốn đồ chín- nói chung k thích đồ sống lắm). Nhưng có 1 thời gian làm việc ở nhà hàng Nhật, cũng được thưởng thức ké khá nhiều món, cũng từng ham hố đi thưởng thức món Nhật,-> có chút nhận xét về Kuru Kuru

1. Quán bài trí khá đẹp
2. Địa điểm đối diện Galaxy Nguyễn Du và gần trường trung học ( Ỉn nghĩ quán này có lẽ thu hút Teen lắm lắm)
3. Giá cả ở mức k đắt lắm ( nhưng phần ăn thì cũng ít hơn so với cùng 1 phần ở nhà hàng Nhật khác)
4. Phục vụ nhiệt tình tận tâm ( nhưng khi thanh toán có charge thêm phí phục vụ- thấy ghét!)
5. Thức ăn không ngon bằng (và ít món hơn )so với Nagomi và Sushi Bar.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Sau vài lân vật vã hẹn lên hẹn xuống với tụi bạn, cuối cùng mình cũng đã đến được Kuru để ăn sushi. Quán tương đối nhỏ, nằm trên đường Nguyễn Du nếu đi ngang qua không chú ý thì sẽ không nhìn thấy Kuru đâu.

Quán chủ yếu sử dụng tông màu vàng mang một cảm giác ấm cúng. Trên tường có họa các hình ảnh của các geisha. Vừa vào là thấy một bằng chuyền dài trên đó đựng đầy những đĩa nhỏ nhỏ. Nhưng mà mình cảm giác các loại bánh ở đây dười ng như không được mới cho lắm =.=". Chắc do để lâu. Bánh mình ăn có cái bị khô cứng.

Dò chỉ đi 2 người thôi nên mình cũng không kêu nhiều, chưa thưởng thức hết các món của quán. Nhận xét sơ bộ là món sushi lươn nướng mà dc các địa đồn đại mình ăn cảm giác nó hơi ngọt thì phải ^^. Mình rất thích ăn sushi mực ở đây ^^

Tuy nhiên mình không thích cách tính tiền ở đây. Bạn phải trả thêm 5% tiền phục vụ và 10% tiền thuế. Dường như làm thế thì số tiền mình trả tương đối nhiều. Tuy nhiên giá cả của các món ăn ở đây vẫn rẻ hơn Sushi Express

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
39
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe các Địa nói nhiều về kuru nên hôm nay cùng Anh Bạn Chịu Chơi của mình đến đây thưởng thức xem sao. Và thế là sau một hồi lặn lội đến quán, mình có vài lời Khen Chê như sau (phải Khen trước rùi Chê sau ko thui bị mấy Địa tâm đắc với nhà hàng đánh tơi bời ):
- Khen:
  + Không gian khá lạ so với quán Nhật thông thường.
  + Phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình.
  + Món ăn rất đa dạng, trình bày bắt mắt và khá ngon.
- Chê:
  + Sushi bé tí tẹo và giá các món tính ra mắc hơn bên Sushi Bar. Khi vào đây phải "đi chợ" khá vất vả mới chọn được món vừa ngon, vừa nhiều và giá cả hợp lý .
  + Về vệ sinh thì đang đặt câu hỏi lớn vì lúc ăn có sợi tóc - dư âm của đầu bếp để lại và khăn có mùi khó chịu.
Túm lại, đây là quán Nhật nên thử, nhưng để quay lại thì có lẽ còn phải đắn đo.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lâu lắm roài mới lên thăm lại thổ địa, một phần do ko rảnh lắm, 1 phần do công ty dạo này ko cho lên mạng nữa hix (tội nghiệp con pé), lén lút hoài cũng chán nhưng hum nay thật sự rất muốn nói về kuru kuru sushi. Biết ăn và khoái ăn sushi từ lâu lắm roài nhưng nào giờ chỉ ăn 1 nơi đó là sushi bar, ko hiểu tại sao, chắc do gần nhà và cũng do ngại thay đổi địa điểm nhưng dạo này thì đã chán các món ăn ở sushi bar lắm roài (vì đã ăn hết và ăn nhiều lần wa hix) nên quyết định thử wa kuru. Bữa ăn đầu tiên, ấn tượng, giá rẻ, nhân viên tận tình, món ngon ko kém sushi bar, đặc biệt thix những món sushi chế biến từ lươn, sushi lươn ở bar mắc cực nhưng ở đây thì rẻ hơn nhiều, đã vậy còn cuộn chung với trứng hoặc da cá hồi , đều là những món rất khoái khẩu của bạn Ngọc nhà ta, và thế là kêu ko bít ngừng nghỉ, chưa kể là cái vòng xoay cũng hay hay, cứ póc đại cho đã tay kaka(sau đó bà chị mới la làng rằng :" lấy rùi ko được đổi đâu" - hơi muộn nhưng muộn còn hơn ko - rút kinh nghiệm lần sau hixhix). Ngoài ra còn có sushi cua lột, sushi cá hồi, sushi tôm deluxe mammam, món nào cũng mới lạ và ngon hết, có thể mình là 1 người dễ tính nhưng thật sự rất rất thix quá này (hix trưa nào cũng phải chạy xe 8km từ cty đến quán roài từ quán về cty dưới trời nắng chang chang thì cả nhà đủ bít e đang ghiền quán này đến mức nào roài). Nhân viên thì rất nhiệt tình (hay do mình dễ thương nên được ưu ái ta??? tranh thủ PR bản thân 1 xíu, đừng ai ói nhá ^^ !!!), như trưa nay chẳng hạn, mình đi ăn 1 mình, sau 1 hồi no bụng đói con mắt, đang ngồi uốn éo mãi thì a phục vụ rất hiểu ý, chạy lại bảo nhỏ, nếu chị ko dùng hết thì có thể gói mang về, rất hài lòng vì cử chỉ này kaka. Nhân viên giữ xe cũng rất tận tình, bữa nào rủ ox ăn, ox hứa roài, sẽ đi ăn sushi (bình thường ox ghét món này lắm hix)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Kuru Kuru - gọi cái tên thui cũng thấy thik rùi ^^ được bà chị dẫn đi ăn 1 ,2  lần rùi...bước vào kuru là nghe nv chào liền... ấn tượng nhất là cái bàn xoay..thức ăn được để trên băng truyền ,truyền đi, ai thik ăn món gì thì tự lấy,ăn bao nhiu thoa thik ,xxong rùi cuối cùng tính tiền ^^ có 4 màu dĩa : xanh (15K) ,tím (25K), vàng (35K),đỏ (50K)....ngoài ra bạn có thể chọn món trong menu,..nhìu món cũng ngon lắm,mà cũng có vài món lạ miệng ăn ko được... có cái món bánh rán gì ấy ,bà chị mình nói giống như bánh rán Doreamon hay ăn mà nhìn chẳng giống j cả....nếu an 1 bữa 250K trở lên thì sẽ được 1 dấu gạch vào cái thẻ (gồm 10 ô)...bà chị mình sưu tầm được 9 gạch rùi hehe còn 1 lần ăn nữa thui làđược free òi hihi....sắp được đi ăn nữa đây 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
13/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Được bạn tặng phiếu ăn (có giá trị thanh toán thay tiền mặt), khách đến nhà hàng ăn uống. Nhưng khi thanh toán bằng phiếu thì bị nhà hàng từ chối và gọi công an đến can thiệp vì cho rằng phiếu giả.
Chuyện xảy ra tại quán Kuru Kuru Sushi (số 129 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM) trưa 21.10, khách hàng là chị Đ.T.M.T (24 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).

Theo phản ánh của chị M.T. với Báo Thanh Niên, ngày 31.12.2007, anh H.T.K (24 tuổi, ngụ ở Q.10, hiện đang du học tại Mỹ) đến quán Kuru Kuru Shusi mua 2 phiếu ăn (mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng) tặng lại cho chị. Khoảng sau Tết âm lịch, chị T. đến quán Kuru Kuru ăn và sử dụng 2 phiếu trên thanh toán tiền, nhưng nhân viên từ chối vì cho rằng phiếu không hợp lệ. Mặc dù đã giải thích phiếu này mua tại quán, nhưng cuối cùng chị T. vẫn phải trả bằng tiền mặt, còn phiếu thì được nhân viên quán hứa sẽ tìm hiểu và thông báo lại cho chị T. qua điện thoại.

Nhiều tháng trôi qua, chị T. không nhận được lời giải thích từ phía chủ quán nên đinh ninh phiếu được tặng trên không có vấn đề gì. Vì thế, lúc 12 giờ 20 ngày 21.10.2008, chị T. cùng 2 người bạn lại đến quán Kuru Kuru ăn với số tiền 345.000 đồng, rồi dùng 2 phiếu ăn được tặng để thanh toán. Lần này, nhân viên quán không những từ chối, mà còn giữ chị T. lại và gọi điện thoại báo công an tới mời chị về trụ sở làm việc. Chị T. phải nhờ người nhà đến giải quyết, thanh toán số tiền 345.000 đồng thì chủ quán mới cho về.

"Phiếu được bạn tôi mua tại quán, thời gian sử dụng vẫn còn (31.12.2009). Nếu quán cho rằng phiếu giả thì nên nhận lại 2 phiếu này điều tra làm rõ xem xuất phát từ khâu nào, in ấn hay quản lý phiếu... chứ sao lại xử sự thiếu nhã nhặn với khách hàng như vậy. Không lẽ khách đi in ấn, làm giả 2 phiếu ăn trị giá chỉ 300.000 đồng!" - chị T. bức xúc.

Tối 21.10, PV Thanh Niên đã liên lạc với anh H.T.K (đang ở Mỹ). Anh K. tỏ ra rất ngạc nhiên: "Tôi mua 2 phiếu này tại quán Kuru Kuru vào trưa 31.12.2007, sao lại có chuyện giả được! Nếu giả thì quán phải xem lại cách quản lý chứ". Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh K. là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chưa vi phạm pháp luật lần nào, gia đình khá giả và đang du học tự túc tại Mỹ, nên việc anh này làm giả 2 phiếu ăn trị giá chỉ 300.000 đồng là không tưởng!

Trưa 22.10, PV Báo Thanh Niên đến gặp ông A Lex Hong (34 tuổi, Việt kiều Mỹ, người trực tiếp đi in phiếu quà tặng) và Lưu Hoàng Huy (32 tuổi, ngụ ở Q.8, quản lý quán). Cả ông Hong và Huy sau khi xem kỹ 2 phiếu bị cho là giả đều xác nhận mẫu mã 2 phiếu này (từ chất liệu giấy, logo, kiểu chữ...) đều giống phiếu thật; thậm chí con dấu khắc chữ Kuru Kuru Sushi (cách điệu) in trên 2 phiếu của chị T. cũng được xác nhận giống y con dấu thật của quán. Ông Huy cho biết lý do quán không chấp nhận thanh toán 2 phiếu ăn của chị T. vì trên phiếu không có chữ ký của ông A Lex Hong. "Phiếu ăn chỉ có giá trị khi ông A Lex Hong và một người khác nữa ký tên" - ông Huy nói.

Về quy trình in ấn, quản lý, phát hành phiếu, ông A Lex Hong cho biết ông mang USB ra tiệm ở ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur (TP.HCM) in khoảng 20 phiếu/lần với các mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng. Thế nhưng, đến nay đã in ra được bao nhiêu phiếu thì ông Hong không nhớ (!).

Khách hàng khẳng định phiếu được mua tại quán; đại diện quán xác nhận phiếu "giả" giống như phiếu thật, phiếu thật phát hành bao nhiêu không nhớ và đây là lần đầu tiên phát hiện phiếu giả... Xâu chuỗi những thông tin này lại, có thể khẳng định việc chị T. làm giả phiếu là không thể. Bởi nếu tính công sức, chi phí bỏ ra thiết kế, in 2 phiếu giả trên so với trị giá của 2 phiếu (300.000 đồng) thì người làm giả sẽ bị lỗ nặng; còn nếu phiếu bị làm giả hàng loạt thì vì sao đến nay chỉ có 2 phiếu bị phát hiện?

Dù thế nào thì trong những trường hợp như thế này, khách hàng vẫn luôn bị thiệt.

Nguyên Bảo 

(nguồn http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200843/20081022233411.aspx )
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mưa Xuân Sao lại có kiểu làm ăn như vậy nhỉ ?
13/11/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
23/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy bác khen cái quán này nhiều vậy? Hôm nay e đọc báo Thanh Niên thấy quán in phiếu ăn bán cho khách hàng để rồi khi khách hàng thanh toán bằng phiếu thì báo công an giữ người ta lại. Một nhà hàng lớn mà cách xử lý như vậy thì thật tệ. Nếu là một người làm kinh doanh lớn thì không nên làm như vậy mà phải hỏi khách để điều tra xem phiếu nó xuất phát nhầm lẫn ở khâu nào. Quán chưa tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại vội báo công an bắt khách về đồn. 
Quý vị có thể đọc thông tin tại đây:http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200843/20081022233411.aspx
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cuối cùng thì cũng tới được cái quán này, sau bao lần thất hẹn với nó bởi những lời mời hấp dẫn của mấy đứa bạn.

Cảm nhận đầu tiên dành cho quán là tốt, vì chị giữ xe rất là dễ thương :) Vô quán thì chắc bữa đó là ngày đầu tuần nên cũng tương đối ít khách, được sắp cho hai chỗ ngồi tương đối xa những thực khách còn lại. Phục vụ được, mặc dù vẫn có cảm giác là quá nhiều nhân viên, và vì không có nhiều khách nên khi ăn bị nhìn hơi bị nhiều. Có ăn ở Sushi Bar và Sushi Express rồi nên thấy giá cả ở KuruKuru rẻ hơn nhiều, thấy thích :D

Ở đây làm Takoyaki với Okonomiyaki ngon xD Lần đầu tiên ăn mà thấy như được lên thiên đàng luôn vậy đó :D Mà thấy kì một điều, Takoyaki là món có nhân là bạch tuột mà tại sao ở đây lại ghi là mực viên ^^" Mà cũng không sao, ăn thấy ngon lắm :) Khuyên là nên thử qua món này khi tới quán :)

Okonomiyaki - bánh xèo Nhật cũng được, bên trong phần lớn là bắp cải, bên trên có vài miếng jambon, trình bày cũng khá đẹp mắt. Nhưng vì nhỏ bạn đi cùng không ăn được rau nhiều, thành thử là mình ăn hết, nên thấy hơi ngán. ^^"

Các món sushi trên băng chuyền thì hình như nó không đưa ra 50 món cùng một lúc huh? Vì lúc mình tính tiền đi về thì mới thấy có thêm một món mới nữa được sắp lên? Không rõ lắm về khoảng này. Sushi ăn được :) Có cái sushi bánh mì lạ và cũng hấp dẫn lắm :D Ăn như bánh mì ah :D Sushi có trứng trộn mayonaise cũng ngon nữa, lạ miệng :)

Một quán ăn ngon và giá cũng tương đối bình dân :) Chắc sẽ còn trở lại quán để thử món udon với katsudon và thưởng thức lại takoyaki xD
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
tmlinh Ban oi! That ra cai mon okonomiyaki ma ban noi ko co dam bong dau! Nhung soi do ko phai la dam bong ma duoc lam tu ca kho do! Neu nhu an dung vi cua Nhat Ban thi nhung mieng mong rac phia ben tren phai la ca, nghe mui ca chu ko phai la dam bong! Minh da tung di lam ben Nhat va da duoc thuong t...
25/07/2009  
Chaucy Din... Nếu bạn để ý check kĩ các lời bình thì có một bạn đã ghi rõ ra giá tiền trong lời bình của bạn ấy rồi :) Vì thế nên mình thấy không cần thiết phải ghi lại nữa :)
20/10/2008  
0
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Rất thích Kuru Kuru, vì cái vòng xoay thức ăn của nó. Trông vui mắt lắm, nhìn cái vòng cứ xoay xoay rất là hay. Thức ăn thì cũng xoay theo vòng, thích ăn món nào là lấy món đó xuống, tuy là hải sản trông k tươi lắm, nhưng cũng k vì thế mà thức ăn k ngon. So yummy !
Hơn nữa, ai vào đây thì nên ăn kem trà xanh và kem kẹp sandwich. 2 món này rất là ngon luôn.
Mình rất hay đi ăn ở kuru kuru, vì mình thích món Nhật lắm ^^. Nhất là sushi ấy.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm bữa mình cùng Ox vô đây ăn và cũng thích lắm, hợp khẩu vị của 2 người. ăn liền 5 dĩa + nước uống thì 250k :) giá khá chát với sv_hs nên chắc lâu lâu mới đi, nhưng giá tiền thì đúng với món ăn và phong cách phục vụ thì rất ân cần lịch sự. Kem trà xanh cũng khá ngon. Mình và ox cũng đang phấn đấu điền phiếu nè.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
38
q10
Gửi tin nhắn
13/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua mình đang làm trong công ty thằng bạn thân nó rủ mình đi ăn nó bảo có một chỗ ăn ngon lắm và lại sang trọng nữa.Sau khi đi làm về hai thằng đeo nhau đi đến đoạn đường Nguyễn Du mình hỏi nó không bảo là ăn quán nào cả,đến một lúc sau nó đỗ gần rạp Galaxy thì nhìn sang là nhà hàng Kuru Kuru Sushi

Nhà hàng Kuru Kuru Sushi đó lần lầu tiên mình tới ấn tượng nhất là có một không gian trang trí tuyệt vời,và những bộ bàn ghế thì miễn trê,Thức ăn của nhà hàng thì mình thấy rất đa đạng đó.Hai thằng gọi gà chiên sau 5 phút là có liền gà chiên tuyệt đí giá chỉ 70 ngàn hai đĩa ngon tuyệt

Nghe nói nhà hàng có trên 50 món ăn hấp dẫn .Mình mới có thủ một món thôi tuyệt vời,Ben cạnh nhà hàng có nước uống cũng khá tốt.Nói chung chung là OK.Nhân viên của nhà hàng nhiệt tình lắm các bạn các bạn thử đến xem và thưởng thức hươn vị nhật bản xem

Gủi xe miễm phí
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nu nu ăn đồ Nhật mừ en gà hở , hok có shu shi hở bạn?
13/08/2008  
21
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ừhm, hầu như là Cheryl thấy thông tin với lời bình của các bạn về Kuru Kuru là nhiều lắm rồi, nhưng hình như là thiếu một cái chương trình "khách quen" của Kuru Kuru Sushi.

Theo Cheryl đã ăn, thì một phần ăn từ 250k trở lên sẽ được đánh dấu vào một cái thẻ [In bằng bìa cứng, có chữ Kuru Kuru Sushi], trên thẻ có tổng cộng là 10 ô nhỏ, mỗi lần bạn anh 250k khi tính tiền bạn chỉ cần đưa thẻ ra, nhân viên sẽ kí tên và điền ngày tháng bạn đã đi ăn vào đó. Và như thông tin cho biết là khi 10 cái ô vuông bé của bạn đã đầy đủ chữ ký của nhân viên thì bạn sẽ có một bữa ăn Sushi free 250k.

Đây cũng là một cái hay. Nói chung là Cheryl còn thiếu vài ô nữa (_ _") nên chưa có sử dụng cái ô Free kia lần nào . [Đang cố gắng để đạt đc ]. 

Ngòai ra thì rất thích cách phục vụ của nhân viên ở đây, nhưng tốt nhất là nên đến trước giờ quán đóng cửa khỏang 2 tiếng. [Vì đến giờ gần đóng cửa, khách vắng nên nhân viên đùa giỡn khá thỏai mái, tùy khách có ng` thấy vui theo có ng` thấy phiền].
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice 10 * 250 = 2.500k ! eo ơi
30/07/2008  
40
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm bữa đọc TT&GĐ thấy chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 ở đây. Vậy mà đến nơi thì không thấy treo bảng hay bất cứ thứ gì có liên quan đến đợt khuyến mãi này. Thấy lạ nên mình mới hỏi nhân viên thì được giải thích là sau 9h tối, nếu như trên băng chuyền thức ăn còn DƯ món nào thì lúc đó mới áp dụng khuyến mãi mua 1 tặng 1 cho món đó. Cảm thấy hơi khó chịu vì cách giải thích này nhưng cũng tạm chấp nhận.
Vậy mà sau 9h, chắc khoảng 9h30, mình lấy một đĩa trên băng chuyền, bọn nhân viên lại nháy mắt nhìn nhau cười cười và tất nhiên là chẳng nhận được khuyến mãi gì cả. Tiền không thành vấn đề nhưng mình ghét nhất là cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó, quảng cáo một đằng lại làm một nẻo. Đã thế còn phải ăn trong sự ồn ào vì lúc đó quán sắp đóng cửa, vừa dọn dẹp, bọn nhân viên vừa giỡn hớt rất khó coi. Thật là bực mình! GHÉT!!!

----------------------------oo00oo--------------------------------

2/5: Lại đến. Lần này thì cảm giác thoải mái của những ngày đầu tiên chợt ùa về. Những gì mình mong và hy vọng- hy vọng sự thay đổi- hy vọng sự nhiệt tình của nhân viên... Tất cả đều đã trở lại.... Tự nhiên vui, một niềm vui thật nhỏ nhoi.... Biết rằng đây sẽ lại là chốn đi về.... Hẹn gặp lại nhé, Kuru Kuru.... Nơi có những món ăn thật ngon và những nhân viên thật nhanh nhẹn, nhiệt tình. I love Kuru kuru.
Btw, recommend cho mọi người, tuy là nhà hàng Nhật nhưng khoai tây xắt lát mỏng chiên giòn (French Fried- chắc thế, haha) ở đây ngon lắm, nhớ dặn để ít muối thôi. 15k/ dĩa, cực ngon lun. ^^
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CANDY[V.i.... Hihi, for both :D Good food- Good service. Hình như giờ anh này lên làm quản lý, thấy "chăm sóc" nhân viên chặt chẽ lắm, hơi căng thẳng 1 xíu, nhưng nhờ vậy chất lượng phục vụ tốt hơn hẳn. :)
05/05/2008  
Tu Candy[V.i.P] ui, 4 tò mò hỏi tí, trong pix chụp với anh đầu bếp, "1 thumb up" là sushi ngon hay anh đầu bếp so cool vậy ? 
03/05/2008  
6
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán dễ thương, bé tí ti và món ăn chưa thật sự ngon, và có lẽ chưa thật sự thu hút được khách hàng. Sushi ăn cũng rất việt nam.. hahah ,,mặc dù quán là nhà hàng nhật. hihihihi.. giá cả đắt hơn sushi bar
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Cho 2 điểm hợp quá... ha ha. Xem qua quán này đang bị chê dữ.
28/04/2008  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
     Chiều hôm qua, có nhã hứng thèm sushi lạ thường thế là học xong bay lại Kuru Kuru Sushi ăn thử xem thế nào!!!! 
     Nếu nói ngon thì không có gì đặc sắc lắm, hình như không được ngon cho lắm(đó là theo cảm nhận của mình), nhưng với giá tiền đó thì tính ra sẽ mắc hơn ăn ở Sushi Bar ở Lê Thánh Tôn. Một phần sushi cá ngừ 2 miếng; một phần sushi cá ngừ cay 6miếng (new); một li trà xanh nóng= tổng cộng 80.000d (tạm được). Vì cảm giác không được ngon miệng lắm nên mình không dùng thêm nữa. Hơi thất vọng 1 tí, nhưng lại có cái thú vị lần đầu biết cảm giác chọn món ăn trên băng chuyền ngon vui vui, trà xanh ở đây rất thơm, nhưng cá thì không được bùi và tươi lắm! Vẫn thích ăn ở Sushi Bar hơn, vì nơi đó có những kỉ niệm thật vui với đứa bạn thân nhất!!!!
       Chiều nên đi sau 6h lúc ấy băng chuyền mới hoạt động!!!
       Giá tham khảo: Giá  được chia ra làm 2 cách tính. Nếu thức ăn gọi trong menu giá sẽ cao hơn trên băng chuyền nhưng tính ra rẽ hơn.
       + Giá tính theo màu sắc dĩa:
* Màu xanh lá: 15.000đ
* Màu tím: 25.000đ
* Màu vàng: 35.000đ
* Máu đỏ: 50.000đ
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Pà con nhiều người thích Sushi nhỉ. Ngoài Sushi ra, Trung Gà chả thích món nào của Nhật cả. Bữa nào mình rủ các thổ địa làm 1 hội Sushi đi, đi ăn Sushi cho thõa chí.
22/01/2008  
Gợi ý lựa chọn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 19 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 61 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?