Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Trà -18oC
8550 lượt xem | 16 lời bình | 0 sưu tầm
Nằm trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài(đối diện trường ĐH Huflit), Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
        Tan học ra lúc 11h trưa mặt mũi pơ phờ, nhỏ bạn rủ wa -18oC. Uh thì đi thôi. Nhưng không ngờ đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình. Lần đầu tiên đặt chân đến, quán đã để lại trong mình ấn tượng khó phai. Mình kết nhất là món Yoshake táo ngon mê ly lun. Màu vừa đẹp vị chua chua ngọt ngọt lại thêm thạch trái cây dai dai nữa, uống hết rồi mà vẫn thấy thèm. Món ăn ở đây cũng ngon lắm. Mình thấy được  nhất là mấy món cơm gà, được mấy teen nhà mình kiu tới tấp lun. Tuy gíá hơi cao khoảng     16-21k/ly, 28-33k/dĩa nhưng chất lượng thì ổn lắm. Phong cách phục vụ của quán cũng tốt và khá nhanh. Bạn không phải đợi lâu đâu.

         Đi được một lần rồi ghiền mình cũng lân la đến những quán -18cC khác. Nhưng vẫn thấy quán ở SVH là đẹp nhất rộng rãi thoáng mát. Ở Võ Văn Tần thì nhỏ quá còn ở Lê Văn Sỹ thì lại khá xa trường mình. Có 2 điều mình không thích là quán đông và ồn quá ah. Nhất là lúc cuối tuần, có khi phải chờ người ta ra mới vào được. Còn chiện ồn ào thì mọi lúc mọi nơi. Bít sao được bi giờ tại quán ăn nên làm ra quá mà !!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
32
q10
Gửi tin nhắn
25/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
lâu lém rùi chưa uống trà sữa của -18 do , thế là phone cho thằng bạn rủ nó đi nhăm nhiai dè ông chọn ngay quán ở SVH , xa quá đi thôi, ở gần nhà có cũng có -18 do, nhưng không chịu zô, bày đặt đi xa cho tốn xăng , còn biện minh là thíc hít bụi sài gònbotay.com......thôi kệ đi luôn, đang thèm mà,hihihi....trời ơi quán đông khôg thể tả, chỗ nào cũng kín bàn hết, 2 bên quán, người không là người, xe thì gửi kín cả chỗ , tui và bạn mình phải chờ 1 lúc để khách về mới có chỗ mà ngồi,quán làm ăn phát đạt quá ta, chắc vì nhân viên phục vụ quá nhiệt tình , lại mến khách nữa, mới zo^ đã chào khí thế, lúc về cũng vậy, thức uống , dồ ăn gọi 1 tẹo là có ngay, không phải chờ lâu, không gian trang trí thì quá koolnhạc lại hay nữa, nhưng mỗi tội ồn ào quá do khách quá đông. hôm đó kêu 2 ly trà sữa khoai môn, trùi ui, toàn bột là bột, đọng ở dưới ly là bột khoai môn chưa được khuấy hết, hic hic hic, thất vọng j đâu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
28
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đi -18 nhiều quán rùi nhưng thấy -18 SVH là trang trí đẹp & pro nhất. Nhất là từ khi mở rộng thêm 1 quán bên cạnh càng thấy đc cái hòanh tráng của quán...
Mỗi lần vô -18 là mình trung thành với soda vải & khoai tây cuộn trứng...2 món này thật chưa bao giờ kiếm được ở bất kì quán nào hết 
Vào -18 thấy sạch sẽ , đỡ hơn các quán kia ,hehe
vì thế hễ có dịp lại tót vào -18 ngồi chơi 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
nhà gần -18 nên bất kể dịp nào mìn cũng đến đây! từ sinh nhật,họp lớp,đi chơi thông thường...hay khi chỉ có 1 mình! thiết kế của quán đơn giản nhưng mình lại rất thix! phục vụ của quán rất dễ thương! có 1 lần mình và bạn mình đi chơi có dắt theo ku hiếu! ku hiếu rất thix mấy cái dù đủ màu sắc của quán ! nhưng tiếc là hum đó nước của tụi mình gọi ko có trang trí dù! thấy ku hiếu thix quá! mình mới hỏi xin thử! cứ tưởng là ko dc ai ngờ anh phục vụ lấy cho đến 3 cái! tự nhiên thấy rất vui về thái dộ phục vụ ở đây! yêu -18 ghê!àh quên! món ưa thix nhất của mình là coffee choco và cơm cuộn trứng! lúc nào đến quán củng gọi 2 món đó! 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
q10
Gửi tin nhắn
10/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này là quán ruột của mình,but chỉ là thời gian trước thôi,gần đây quán đắt quá(ông chủ dzui chứ mình chẳng dzui tí nào),quán đông và ồn khủng khiếp,và từ ngày mở thêm chỗ đối diện,các cặp tình nhân càng tự nhiên"quan tâm lẫn nhau" trước mặt mọi người.Sau này đến đây mình hơi bực bội về khỏan này,bên chỗ mới thái độ phục vụ tệ hơn chỗ cũ nữa,ngồi cả buổi hết trà,gọi hoài mà chẳng ai châm thêm.
But nước uống và đồ ăn vẫn OK.Món ăn ỡ đây có mùi vị riêng lắm,mình ăn gần hết những món ở đây rùi.Mọi người họp nhóm thì đây là chỗ OK.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thix đi -18 SVH lém,but giờ quán đông quá nên hơi ồn.Nước uống 83 đây ngon,món ruột của mình là traà  sữa kiwi,yoshake táo+dâu.Đố ăn cũng ngon nữa,hơi mắc  tí
Ah,cách trang trí -18 rất đẹp,mỗi phòng với 1 phong cách khác nhau,thích hợp cho những nhóm khác nhau.Mình thix lầu 3 lúc trc ngồi trên bánh e but bi giờ dẹp ùi!!!!
bạn nào chưa đến thì đến 1 lần sẽ ghiền lun
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đến đay là năm nhất Đh cùng co bạn thân. Ấn tượng đầu tiên khá tốt, rất có phong cách mà mỗi tầng lại khác nhau nữa chứ. Mấy anh phục vụ cũng lịch sự và vui vẻ. Tớ và nhỏ bạn chỉ toàn uống trà sữa kiwi thôi, giờ tới là gọi nước không hìn tới menu lun. Đồ ăn cũng khá đấy nhở, 2 đứa tớ thường gọi khoai tây chiên trứng cuộn ,bánh xèo và món cơm gà (hình như thế, lấu gòi hông gọi nữa). 
Đã 2 lần tổ chức sn nhỏ bạn ở đây. Lần đầu tiên có đem cả rượu theo nữa chứ. Lúc mở nắp thằng bạn không cẩn thận làm bắn rượu ra văng lên cả trên trần, may mà chỉ lát sau là phai đi hết không là toi rồi.
Nhưng lần ghé gân đây nhất thì cảm thấy không được tốt như trước. Gọi 2ly nước mà đợi hết 15p dù giờ đó không đông khách lắm, anh chàng phục vụ thì cứ lơ ngơ. Không nghĩ là do mở rộng thêm mà chất lượng quán giảm xuống thế.
Hy vọng lần trở lại sắp tới sẽ có lại cảm nhận tốt đẹp ngày nào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
trong ctrong các wán -18 thì SVH là wán mình ngồi mòn ghế đi mòn dép nhìu nhất ^^. gần nhà mà, nên đi nhìu lắm. lúc nào đến mình cũng trung thành combo Yoshake Dâu + Nui xào bò.
Bật mí nè, nếu bạn nào k thích vị ngọt đậm và béo ngán của sữa, thì uống Yoshake Dâu đi, bảo đảm là uống k bao h ngán, vì nó ngọt xen chua nữa, tuyệt vời, ôi thèm wá.
Nui xào bò thì rẻ so với cơm cuộn trứng nên mình hay ăn ^^, mà thịt bò hên thì mềm, mà xui thì dai, k bít đường mà lần.
Có 1 lần mình ngồi 1 mình dầm dề từ 10g sáng đến 3g chiều hehe, bữa đó cũng ngại lắm. Lúc đó mình ngồi way mặt lại nên k thấy dc là mí anh nv có nhìn mình với ánh mắt khó chịu k, hehe.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
-18oC là thương hiệu trà sữa được tui yêu thích nhất.
Ở công ty, lúc rảnh rỗi cả bọn lại rú rít “Trà sữa không?”. Thế là một đứa giữ nhiệm vụ thu thập tên, thức uống rồi ordder. Mỗi đứa một style, đứa trung thành với dâu, đứa mê Choco, đứa thích dưa lưới...thực ra món nào cũng ngon cả. Quán đem thức uống đến trong thùng giữ nhiệt nên vẫn còn lạnh lắm, uống rất phê. Giá thì rẻ hơn giá ngồi tại quán tới 5K lận. Bật mí nha, manager siêu cool của tui không hề la mắng mỗi lần cả đám tụ tập order trà sữa đâu, chỉ cần nhớ order luôn cho sếp là được. Đã thử order mấy chỗ khác nhưng cuối cùng đều quay về -18o hết. Mấy expat cũng mê -18o nữa mà.
Trưa nay lại nghe lao xao, nhìn thấy một nhóm tụ tập, biết ngay thế nào cũng có 1 cái đầu quay ra hỏi mình “Trà sữa không?” Ok liền. -18o number one.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến đây cũng khá nhiều lần, mỗi lần ngồi 1 tầng, vì mỗi tầng trang trí khác nhau nên cũng thích, phù hợp với tuổi teen.
Có điều là nhạc ở đây chưa được chọn lọc, trà uống cũng okie.
Nhạc lớn nên mỗi lần ngồi gần mấy các loa là hết nói chuyện được luôn ~.~
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
meohoang đến -18 nhìu lần  rùi thích lắm, quán trang trí rất teen và đồ uống cũng ngon nữa nhưng giá thì ko được sinh viên cho lắm, mua về thì rẻ hơn ngồi tại quán 1 chút. Qúan cũng có đố ăn nhẹ mùi vị và cách trình bày cũng rất ok. Nhưng có mấy cái gối ôm hơi cũ và bẩn :(
Ngồi ở -18 rất thoải mái có cả wifi và báo để dọc nữa. Phục vụ toàn nam rất dễ thương, và giữ xe miễn phí nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
mình thích cách trang trí của -18do, hơi teen, rất phù hợp với nhìu lứa tuổi.
nhân viên thì mình thấy ổn, vui vẻ, thân thiện.
giá nước thì thấy hơi bị lạ.... ko hỉu sao ún ở lại thì mắc hơn mang về nhỉ.....

còn nước thì ngon, mình thích trà sữa đào, hình như từ lúc biết -18 đến giờ chỉ biết ún trà sữa đào thui à......,mà chỉ dc lúc đầu, lúc sau có 1 đìu mà mình ko biết là vì sao ở dưới đáy li nó có cặn cặn...... nhìn như là bột mà khoáy ko tan.....ko bít có phải do gấp, đông wa' nên nhân viên phải làm theo " kiểu " như vậy ko....

nhưng nếu ai mà ăn thử kem choco hoặc cafe thì công nhận là ngon, tui cũng thích nữa, có dịp, hay rủ bạn bè vào đó tám...... trưa hơi vắng nên rất thoải mái

nhân viên, phục vụ 4/5
giá cả 3.5/5 [ tại dân hs, sinh viên nên keo lắm ... hehe ]
nước uống 4/5
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
ghé quán hai lần rùi!!!
lần thứ nhất là họp lớp cấp 3,lần hai là sinh nhật con bạn.So với yoki thì món ăn -18 rẻ hơn nhiều.
Menu ở đây cũng khá phong phú,thích nhất là món bắp cải trộn với sốt mayo cay cay béo béo.
giá món ăn dao động từ 15k trở lên.còn món nước mắc hơn từ 20k.
không thích món nước đây lắm,pha hơi nhạt không được đậm đà.
điểm trừ là quán hơi chật,vào đây cả nhóm chỉ có thể ngồi nói chuyện,chủ quán nên khéo léo bày thêm vài trò chơi cho cả nhóm...
một địa điểm 7+ cho tiệc sinh nhật.
nhớ là hum kia thằng bạn tốn mất 400k cho phần ăn và phần uống của cả 6 đứa.không rẻ hì
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Xem ra thì trong thành phố này cũng có một quá trà sữa thú vị đó chứ. Nhìn từ bên ngoài thì thấy hơi ghê ghê vì nhìn thấy nó không sáng sủa như các quán trá sữa khác nhưng cố gắng bước vào trong thì sẽ thấy nó như thế nào. Tầng trệt thì ghê lắm hơi bị dơ một chúc nhưng bước lên lầu một và lầu hai thì mới thấy được quán này nó hấp đẫn sinh viên đến mức nào. 
Tầng một là tầng mà mình bước vào cùng mấy đứa em trong nhà mình, thấy cũng thú vị thứ nhất bởi vì các trang trí của nó và thứ hai vì mình thích cách ngồi trên sàn gỗ uống tra sữa trân châu thì hết sảy. 
Ngồi dưới sàn tuy hơi mệt một tí nhưng mà cũng vui tha hồ mà ngã qua ngã lại lăn qua lăn lại như vậy mới thích chứ đúng không nè. mấy đứa em khoái lắm
Nước uống thì mình cũng thích nhưng phải kêu thêm trân châu hay thạch gí đó để uống và ăn kèm thì hay biết mấy.
Giá thì hơi nhỉn hơi so với túi tiền của sinh viên nhưng phù hợp với túi tiền của dân thành phố. 
Trong đó có già trẻ bé lớn đủ thứ hết cũng vui 
hãy thử một lần đi rồi bạn sẽ cảm thấy thích liền mà 
hihi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
21
Cần Thơ
Gửi tin nhắn
13/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Sao theo tui biết thì quán trà -18 độ đầu tiên là ở Võ Văn Tần- Q3 cơ, kế bánh tráng Hòang Ty á (gần Đại Học Mở). Bây giờ nó còn có 1 quán ở giữa đuờng Hòang Hoa Thám (Bình Thạnh) nữa đấy. Chẳng biết chuỗi cửa hàng của thương hiệu này đã lên đến con số bao nhiêu rồi nhỉ ?
Cái ly trà sữa lần đầu tiên tui cầm lên nhìn muốn ngất. Gì mà to, gì mà bự, gì mà hòanh tráng lắm cơ. Uống phải nói là no nê, óc ách cả bụng. Nhưng mà hương vị cũng khá chứ không nhạt nhẽo đâu, tui thích hạt rau câu hương trái cây (bỏ vào trà giống hạt trân châu thôi), mùi vị đậm đà lắm đó.
Bạn có thể kêu thêm từng ly hạt trân châu, hạt rau câu hay hạt cafe ... riêng tùy thích, tính tiền riêng hết, khỏang 3k/ly (giá này lâu roài nha).
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
28
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Ko biết từ khi nào & cũng ko biết bắt đầu từ đâu mà "-18oC" lại trở nên thân thuộc với mình như vậy. Hồi còn là SV năm 2 (lúc chơi thân với tụi nó),thực tình mà nói thì tụi mình (4 đứa) wen nhau từ năm nhất but đi chơi chung và thân nhau chỉ có năm thứ 2, mỗi khi có chuyện vui hay buồn gì tụi mình cũng kéo nhau tới đây, riết rồi "-18oC" trở thành địa điểm ko hẹn mà gặp của cả nhóm. 

Có lần 2 nhỏ kia (Gà ác + Tê giác) biệt danh của tụi nó, cãi nhau với mấy đứa chung nhà trọ và tụi nó phải nấu ăn riêng, kể cả chén đũa đều phải chia ra-nhìn hai đứa nó buồn lắm (bạn bè ở với nhau cả năm trời rồi) thế là mình và Lion phải cố tạo không khí cho hai đứa nó vui, mà bữa đó cũng vì chuyện của hai đứa nó mà cả đám vui thật-còn cùng nhau viết lời chúc cho từng đứa lên mấy cái chong chóng treo trên tường nữa chứ!! 

Rồi có lúc Lion buồn thế là lại kéo mình vào "-18oC" để ngồi nghe nhỏ than thân trách phận và kể chuyện ngày xửa ngày xưa...xưa ơi là xưa. Ko biết có phải là tình cờ hay ko mà "-18oC" cũng lại trở thành nơi mình gặp lại mấy đứa bạn đồng hương, thật đúng là vui buồn lẫn lộn, buồn nhiều hơn vui-đôi khi còn có cả nước mắt nữa.
Ehehe cứ mỗi lần tới "-18oC" là tính cách gì của mỗi đứa mà thường ngày cố giấu đều lộ ra hết : Tê giác thì ngồi cau mày suy nghĩ chuyện đời-chuyện mình, Lion thì cứ lấy điện thoại ra rồi tự làm dáng chụp hình của nhỏ ở mọi góc cạnh, Gà ác thì ngồi đưa mắt nhìn mấy anh chàng phục vụ vui tính, ehehe còn mình thì cứ chăm bẵm vào ly nước-uống cho xong rồi mới nói chuyện với tụi nó (chứ ko tụi nó lấy hết trân châu của mình thì sao).

Công bằng mà nói thì mình thấy nước uống ở "-18oC" cũng bình thường but được cái phong cách phục vụ dễ thương, ko gian cũng thoải mái lắm, mình thích ko gian này, mình thường hay nói vui với tụi nó " cái cảm giác lạnh thì ko lạnh mà nóng cũng ko nóng, nó làm cho con người ta cảm thấy lâng lâng khó tả". Ở đây toàn là phục vụ nam ko àh, đôi khi xuất hiện mấy chị pha chế nữ. Có điều giá đồ ăn- thức uống hơi đắt.

Bây giờ, vì một vài lý do đáng tiếc mà tụi mình ko còn thân như trước kia nữa but mỗi khi trở lại quán này mình vẫn có cảm giác thích thú như lần đầu tiên, nhớ tụi nó lắm,ngồi chỗ nào cũng thấy hình ảnh 4 đứa trước kia, cố gắng tìm lại cái chong chóng có ghi lời chúc but hình như người ta đã thay mới hết rồi. 

Với mình "-18oC" rất dễ thương-là cả một kỷ niệm của thời SV của mình, mình rất vui vì những kỷ niệm này mặc dù có một vài sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn.Hichic 

Lion àh!! phải chi ngày đó mày đừng nóng giận quá thì đâu có chuyện này xảy ra, tao vẫn coi mày là bạn, vẫn mong có một ngày 4 đứa ngồi lại nói chuyện với nhau ở nơi mà cả đám đều thích, rồi lại viết lời chúc lên chong chóng nha mày.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lan Tường 1 cậu chuyện thật buồn, và đó là những kỹ niệm khôgn thể quyên của khánh rồi, 1 thời để nhớ
13/09/2008  
Gợi ý lựa chọn
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 55 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 107 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?