Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Yum Saab
5407 lượt xem | 5 lời bình | 0 sưu tầm
124A Trần Bình Trọng, Quận 5 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35021004
Fax:
Email: thetra89@yahoo.com
TAGs:
món ăn Thái Lan
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
29/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Món ăn ở đây ngon và hợp khẩu vị.Mình đến ăn nhiều lần nên biết.Giá cả lại rất phải chăng.Trong tháng này có giảm 30% món lẩu,đến hết cuối tháng 8 này.Nếu bạn cũng như mình,muốn thưởng thức món Thái ngon và rẻ mà không cần phải qua Thái thì hãy nhanh chân.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Món ăn hả ? Bình thường, thấy hơi kì kì nữa ^^, chắc tại không hợp khẩu vị Trang trí ư ? Cũng vẫn bình thường, bình thường từ cái bản hiệu tên quán. Phục vụ áh ? Good good. Rất nhiệt tình với khách, luôn nở nụ cười. Tận tình, nhanh chóng Hết goài đó >.<
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
15/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
từ ngã 3 Trần Hưng Đạo quẹo vào Trần Bình Trọng khoảng 100m, Yum Saab nằm bên phải thật lặng lẽ và yên tịnh. đón chúng tui vào quán là 1 chị nhân viên người Việt rất Thái Lan với cái áo ChangMai nâu ấm áp.
quán nhỏ với bức tường vàng pha xanh lá nhưng ko chói chang, ngược lại khá dễ chịu với máy điều hòa đc chỉnh nhiệt độ vừa phải. cuốn Menu to, khá đơn giản được anh phục vụ đẹp trai đưa lại, nhiều món quá ăn cái nào bây giờ, lại phân vân!
chúng tui gọi món gỏi bò trộn salab, vị mặn chua chanh cùng vài lát thịt bò trộn chung 2 lá salab thật to, ớt ko cay lắm, tạm được.
sau đó là nghêu xào tỏi ớt đặc biệt, và nó thật đặc biệt với vị đậm đà thơm mùi tỏi, ớt thật cay cùng hương nghêu đặc trưng, giá như có thêm miếng bánh mì để chấm thì quá tuyệt vời, 9đ cho món này.
chè củ năng với lớp đá phủ trên, bên dưới là bột lọc xanh lá, tưởng rằng sẽ day, thật bất ngờ khi nó giòn tan, vị ngọt tự nhiên của củ năng lan toả khắp miệng, nước dừa béo nhưng ko ngọt đậm, rất mát.
ăn ngon rùi giờ thì bàn đến giá cả, nếu là 1 người sành ăn thì giá cả ở đây tương đối vừa túi: 45k - 60 cho các món xào và gỏi, 120k/ lẩu, 15k - 20k cho những món chè. từ nay đến hết tháng 8, quán đang có chương trình giảm 30% cho các món lẩu, nếu bạn nào có ý định muốn ăn thử thì nên đến trong tháng này để thưởng thức, giảm 30% thì chỉ còn khoảng 80k - 85k thui. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hum 1/8 vừa đi ăn về là search ngay quán để viết lời bình, mà không nhớ chính xác địa chỉ hay tên quán nên chịu chết.

Ghé quán đã hơn 9h30 nên quán khá vắng, ngoại trừ khách quen và chủ quán thì chỉ có mỗi mình và Anh.

Sau khi thưởng thức món cà ri đỏ thịt bò, cơm chiên trái thơm, và 2 ly trà sữa Thái chỉ có 1 kết luận : ai muốn thử món Thái cho biết với giá bình dân nhất thì ghé đây. Ai đã từng ăn món Thái, thik món Thái và biết mặt bằng giá chung thì...ko nên ghé.

Lý do:
+ Trước tiên, quan trọng nhất là món ăn: món cơm chiên khá mặn, đậm đà vị thơm, nhưng lạp xưởng không ngon, chà bông mặn chát và cơm hơi ướt. Món cà ri đỏ thịt bò thì.....tệ quá, vẫn vị lá chanh, vẫn cà, thịt bò, nước dừa nhưng thiệt tình là hok ngon chút nào hết, ăn cùng với cơm nếp cũng hok thấy ngon.Hai ly trà Thái, 1 ly không khác gì trà sữa ko trân châu, ly còn lại là lipton thêm chanh chua lè (18-20k/ly)

+ Trình bày món ăn: ở mức trung bình, không đẹp mắt như các nhà hàng Thái thường thấy. Rổ nhỏ chứa cơm nếp bằng nhựa, màu xanh lá cây chết chết làm giảm mất độ ngon của món cơm nếp.

+ Trang trí quán: dưới mức trung bình, nhất là hok hiểu sao lại dùng 1 cái chén, cho ít nước và thả cả 1 "mớ" hoa cẩm chướng vào đấy, đặt lên bàn để trang trí. Nhìn chuối kinh! Chỉ cần 1 lọ thủy tinh tròn nhỏ xinh xinh là khác hẳn mà, giá ko tới 10k/bình.

+ Phục vụ: thân thiệt, nhiệt tình nhưng làm mình hơi khó chịu. Cả 1 phòng ăn chỉ có mình và Anh, mà tới 2 anh phục vụ đứng ngay cửa ra vào, quay mặt vô mình nhìn chăm chăm, hix, ăn mất ngon!

+Giá cả: rất, rất, rất bình dân. Với giá chỉ 45-55k/món là rất đáng ngạc nhiên với mặt bằng chung của món Thái, lí do dễ hiểu là do quán đã giảm được chi phí mặt bằng, chi phí trang trí và những đầu tư cho bộ đồ ăn, bàn ghế....và chủ quán muốn giới thiệu món Thái đến nhiều người. Chỉ 1 số món đặc biết có giá từ 100-150k thôi.

Điểm cộng cho quán là có bia Thái.  
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ti chuot Trước tiên , TC rất vui vì @ Nhat...đã có rất nhiều phản hồi với bài viết này, chỉ có 1 chút xíu ý kiến thôi.
1. Chắc chắn là TC đã đến quán này ăn thử rồi, không bao giờ TC viết lời ...
03/09/2009  
nhatkhue Nếu bạn đã qua Thái và ăn nhửng món Thái thì sẽ biết món Thái ở quán này vẫn mang được hương vị đậm đà của Thái.Vì vậy.Hãy ăn món Viêt và ở nhà đi,người ta sẽ chê bạn c...
29/08/2009  
52
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
"Yum Saab đơn giản nghĩa là gỏi ngon, món này rất đặc trưng cho hương vị Thái, chua chua, cay cay, ngọt ngọt", chị chủ người Thái Lan cười tươi khi nói về cái tên viết trên biển hiệu.
Tuy mới khai trương chưa lâu, Yum Saab đã nhanh chóng trở thành địa chỉ đáng nhớ của những người mê món Thái, Quán phục vụ rất nhiều món ăn thường thấy trong bữa cơm hàng ngày của người Thái.

Món ăn bình dân

Bất kì ai từng sang Thái Lan đều biết đến lẩu jimjum, món ăn vỉa hè rất được yêu thích. Ở Việt Nam rất nhiều nhà hàng phục vụ đặc sản đất nước chùa vàng nhưng hầu như không nơi nào có lẩu jimjum. Yum Saab là một trong những quán ăn đầu tiên đầu tiên giới thiệu tới thực khách hương vị "lề đường" đặc biệt này.
Nước lẩu thơm mùi lá quế pha chút sả và riếng cay nồng. Điểm đặc biệt của ẩu Jimjum nằm ở nước chấm pha chế từ gạo xay, ớt khô xay, mắm, chanh, đường, vừng.
Trước khi thưởng thức lẩu, chúng tôi còn thử món chả cá với lá quế chiên. Miếng chả vàng rất thơm, đặc biệt không bị khô nhờ trộn thêm đậu đũa.

Gỏi đu đủ ba khía là món rất phổ biến trong bữa cơm của người Thái. Đu đủ giòn ngấm vị chua của canh và me, thêm chút ớt tạo thành hương vị rất Thái.

Không gian ấm cúng.

Toàn bộ thức ăn của yum Saab đều dùng gia vị của Thái. Chẳng thế mà rất nhiều khách ghé 1 lần không quên được, dù ở xa đến đâu cũng lặn lội quay lại.
Dù khách quen hay người lần đầu ghé Yum Saab, cảm giác chung luôn là dễ chịu như ở nhà. Chủ quán không trang trí cầu kì, chị muốn quán ăn của mình bình dân chứ không sang trọng như phần lớn nhà hàng Thái ở Việt Nam. Trên bứa tường màu vàng cam mát mắt có 1 vài bức tranh về Thái Lan. Đây là ngọn tháp vàng, kia là vua và hoàng hậu Thái Lan.

Phục vụ thân thiện

Hiếm có quán ăn Thái nào mang lại cảm giác dễ chiu như Yum Saab. Các nhân viên phục vụ trong trang phục sẫm màu "xách tay" từ Chiang Mai, luôn giữ thái độ niềm nở với khách. Đặc biệt toàn bộ nhân viên đều có thể nói tiếng Thái. Người tôi ấn tượng nhất chính là chị chủ cũng là người trực tiếp đứng bếp. Sang Việt Nam được khoảng 5 năm, vốn tiếng Việt của chị chỉ "đủ xài". Nghĩa là, chị nghe được với điều kiện người đối diện nói chậm. Thỉnh thoảng chị lại nói nhầm từ khiến mọi người cười ồ.
( Theo báo TGVH)
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nhoc_con_n... nhóc rất là mê món Thái, đơn giản chỉ vì thik ăn những món chua chua ngọt ngọt, nghe địa giới thiệu về món ăn thuj là mún đến thử quán này ruj`, nhứt định faj~ ghé Yum Saab mới đc. @^^@
15/08/2009  
Gợi ý lựa chọn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 19 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 13 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 48 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?