Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Trà Sữa Hoa Hướng Dương Phan Xich Long
18292 lượt xem | 8 lời bình | 0 sưu tầm
174 Phan Xích Long, phường 2, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 8784284
Fax:
Email: josephhuynh9@yahoo.com.au
Website:
TAGs:
Trà sữa trà sữa Hoa Hướng Dương Phan Xích Long
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
trong may chi nhanh hoa hhuong duong minh thay hoa huong duong o phan xich long la tuyet nhat , minh thay wan nay buoi toi nhon nhip ghe , cong them wan bud ke ban nnua , doi dien con co sieu thi nua , bui toi ma di ngang wa la thay vui han len , hinh nhu chi co con duong nay la nhon nhip nhat chu dau duong hay cui duong phan xich long thi thay j ma toi con vang nua , may dua ban minh cung thik wan nay nua , bon minh hay ghe wan uong lam , nc uong cung ngon ma dacbiet la wan dong va nhon nhip nua , minh hay ngoi o duoi vi o duoi khong khi thoang con dc nhin xe co wa lai nua , ah lau lau co tiet muc mai nghe xiec nua , vui lem , cac ban neu co dip nho ghe ngen 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
hum nay co dip di ngang wa wan tra sua hoa huong duong o duong phan xich long cung may nguoi ban , thay wan cung dep va dong nen thu ghe vao , len lau thi thay khach dong vui cong them tieng nhac lam khong khi soi noi han len , giua trua ma dong vui mat me zay thi thik that , nhan vien phuc vu thi de thuong , nc uong thi oki , day se la dia diem de toi cung ban be thuong xuyen den , ban nao co dip thi ge thu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Uh quán ở PXL này nói chung là to, đẹp và đông, mình vào cũng vài lần. Nhưng chỉ có lần này là cảm thấy bức xúc nhất. Bức xúc về cách phục vụ của nhân viên.

Bước lên lầu ngồi, 1 pé teen mặc áo chữ Disney ra order thức uống, khuôn mặt của pé đó chắc là làm việc mệt wá hay sao ấy , mà order với 1 khuôn mặt rất ngầu. Mà đây là 1 điều rất tối kị trong cung cách phục vụ. Nhưng nói chung chỉ vậy thôi cũng ko sao... Nhưng đến khi mang nước ra, và lấy tiền luôn thì pé đọc với 1 jọng hơi to, và trống không" ba mươi sáu ngàn", trong khi đọc ko hề nhìn khách mà đánh mắt về fía khác (nếu các bạn là tui các bạn sẽ hơi bị khó chịu với thái độ này). Xong rồi tui cũng chỉ nhếch mép và trả tiền để lên bàn, chắc cúi xuống khó khăn nên pé cầm tiền 1 cách rất dằn,hơi sỗ sàng. Khi đó thấy hơi quá nên tui xuống và báo với quản lý. Và quản lý kêu ng` gọi pé xuống. Sau đó 1 hồi bưng nước cho khách khác đi ngang qua bàn tui thì pé cũng nói là chắc do chị hiểu lầm, có j e xin lỗi. Thôi thấy pé nói vậy thì tui cũng nói uh thôi ko có j, fục vụ nên để ý chứ ko ảnh hưởng đến quán lắm.

Nói chung đến lúc đó thì cơn bức xúc của tui cũng đã nguôi. Nhưng rồi lại có 1 việc tiếp tục xảy ra, và do đó tui đã fải làm bài góp ý này, chứ ko thì tui cũng đã bỏ qua.

Tui và cô bạn cũng đang ngồi đối diện với pé và cô bạn của pé luôn,cũng là nv fục vụ (đương nhiên cô bạn đó cũng đã biết chuyện pé đó bị kêu xuống khiển trách vì tui ). Tui và cô bạn của tui đang chăm chú theo dõi 1 bộ film trên tivi của quán, đang bình luận khá sôi nổi thì bỗng dưng ti vi bị bật kênh khác 1 cách bất ngờ (mà từ khi tụi tui bước vô quán ti vi chưa hề được đổi kênh ). Và khi nhìn qua thì pé và cô bạn đang cầm remote mặt ung dung , còn liếc nhìn qua bên tụi tui, hoho... Lúc này thì tui đuối luôn, và cũng tới jờ quán đóng cửa, nên đành ra về... 1 buổi tối vui vẻ bị mất hết...

Đó các bạn thấy đó, các bạn trẻ bây giờ làm fục vụ chán lắm, ko có thái độ khiêm nhường , muốn 1 ăn 1 vậy đó. ( nói chung cũng chỉ có 1 vài fần tử là như vậy) . Rồi sẽ làm ảnh hưởng đến quán dài dài... Nhưng hình như bị cái là quán HHD ko có chương trình đào tạo cung cách và thái độ fục vụ cho nhân viên hay sao áh, toàn đâu đâu ko àh...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cũng ghé thăm Hoa hướng dương ở Phan Xích Long rồi . Khác xa với những Hoa hương dương khác , Hoa hướng dương ở đây to và đẹp hơn rất nhìu . Mặt bằng rộng . Đi ngoài đường thì Hoa hướng dương đã đập vào mắt mình cái màu vàng chói lọi . Nó níu chân mình tới đây với 1 cô bạn thân . Mình và Jolie vaò quán để giết thời gian . Bước vào quán lúc buổi trưa , mình tưởng yên ắng lắm . Nhưng không ! khi bước lên lầu 1 mình có cảm giác hoàn toàn ngược lại . 1 không gian rộng lớn mở ra . Ở giữa phòng là những bàn kê sát nhau và khách thì ngồi trên những chiếc salon đẹp mắt . Tạo thành 1 vòng tròn bao quanh là những chiếc bàn nhỏ xinh . Khách sẽ ngồi trên những chiếc nệm và thưởng thức những ly trà mát lạnh . Nhân viên phục vụ thì khỏi chê . Nếu chưa tin những jì mình nói thì cứ ghé thăm 1 lần nhé . Marsu Halminton
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi chiều mới ghé HHD này nè. Hum bữa vẫn còn cay cú vụ HHD bên Nguyễn Tri Phương chẳng ra làm sao, nhưng hum nay thì đỡ hơn một chút, bớt đi ác cảm một chút rồi, hừm...
Nói chung HHD ở đây lạ hơn những HHD khác mà mình từng đi như Ngô Tất Tố, Nguyễn Tri Phương, Trần Quang Khải. Khác hẳn ở cách bài trí, không đơn điệu như những chỗ khác. Đặc biệt là uppu khoái cái kiểu ngồi nhìn ra cửa kiếng từ trên cao. Vừa nhâm nhi ly trà sữa, vừa ngắm người đi đường. Chỉ có điều hơi vô duyên một chút là ngay đối diện đang có một công trình đang xây, làm cắt đứt mất cái sự lãng mạn mất tiêu. Nói chung là uppu rất thích HHD này. Tuy nhiên, uppu cũng hơi bất ngờ khi cái cách thu tiền ở đây ko được pro và lịch sự cho lắm. Vừa mới bưng nước ra đã bắt phải tính tiền ngay. Hơi shock ah nha! Nhưng thôi kệ, trước sau gì cũng trả, nhưng như thế chẳng lịch sự tí nào. Chỉ có cái đó là ko vừa ý thôi, còn lại thì ok hết.
p/s: Hùi chìu ún ly trà sữa hương trái phỉ. Bạn nào ko hảo ngọt thì đừng gọi cái món này nhá! Nín thở mà ún đấy, bỏ thì phí wá muh. Cả cái trà sữa Caramen nữa. Cạch tới già!!!
p/s thêm cái nữa. Cái khu này đặt tên đường ngộ ghê á. Toàn hoa là hoa... Hoa Lan, Hoa Đào, Hoa Mai, Hoa Cúc, Hoa Phượng,... Hùi chìu đi dzới nhỏ bạn, 2 đứa chạy lòng vòng khu này để đếm hoa dzui wá trời dzui, nghĩ lại cứ cười mãi...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
   Vào quán là nồng nặc mùi sữa bốc lên,chả ngửi được mùi trà đâu.Quán màu vàng nhìn cũng bắt mắt lắm.Nhưng so với cách trang trí của Dynamic thì không bằng,chỉ bằng 1/5 người ta thôi [Dynamic muôn năm]
   Mình cũng uống,chơi bình thường thôi,không có gì đáng nói,ý như trà sữa 4k ngoài đường bán.Biết vậy vô Zen thử cho rồi,ở đây chả có gì ngon mà bán mắc.
   Nhưng cái mình bức xúc nhất chính là cách giao tiếp của người phục vụ.Thiệt tình chả khác mấy bà bán ngoài chợ bao nhiêu đâu.Cứ tưởng đây cũng là quán sang,phục vụ đúng chuẩn.Ai dè đâu toàn dân ba mứa vào không.
   Này nhé,mới bước vô,đang đi đến quầy tính tiền để đặt chỗ thì nhân viên nữ ở đâu sấn tới hỏi sỗ sàng :"Em uống gì ???" [Trời ơi,chưa tìm chỗ ngồi mà đã hỏi].Thế là mình mới quay qua hỏi đặt chỗ đãi sinh nhật ở đây có tốn tiền gì không.Đơn giản vậy mà mười mấy người phục vụ đang đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.Mãi một lúc mới có một bà nhân viên phục vụ tóc vàng,áo vàng trả lời.Bà ấy vừa đếm tiền vừa nói chứ chả thèm nhìn mình đàng hoàng.Làm như chủ ra vẻ ta đây vậy.Mà nếu chủ thật thì cũng không chấp nhận cách giao tiếp như vậy đâu.Thử qua Dynamic mà học hỏi coi,còn lâu mới vậy á.Chưa hết,mới 7g tối thôi mà đã thì thào nhỏ rí trong miệng,đã vậy còn tỏ thái độ chịu trận,làm như mình đang hành hạ vậy.Thiệt tình hết chỗ nói rồi.Đặt thì đặt thôi chứ vào đây uống hả ??? Mơ đi....Mình sẽ chơi ở quán Zen.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
   Hôm nay là ngày thứ 3.....mãi đến thứ 7 mình mới đãi tiệc sinh nhật ở đây.Nhưng hổm rài lượn lờ vài vòng quanh tiệm cũng thấy hay hay nên viết bậy bạ vài câu chơi [sao ít lời bình về quán này thế nhỉ ???? Mỗi 1 cái...]
   Đập vào mắt mọi người là cái tiệm vàng-toàn-tập.Buổi sáng thấy còn đỡ đỡ chứ buổi tối mà đến là ôi thôi.....rực rỡ chói lòa....Lần nào tới cũng đông lắm,chen chúc với cái đám ngồi uống ngoài trời mới lọt được vào trong ngắm nghía và đặt chỗ.
   Hoa Hướng Dương ở Phan Xích Long coi bộ là trụ sở trung tam hay sao mà lớn quá,lại đông khách nữa.Chứ đâu như trụ sở ở đường Trần Quang Khải -> vắng hoe,lâu lâu mới được vài mống.Ở đây được cái có cửa sổ nhìn ra ngoài,y như quán ca` fê hạng sang trên tầng cao Trung tâm thương mại.
  Bàn ghế cũng san sát dưới mặt đất như mấy tiệm kia.Nhưng mà chỉ là bàn + đệm ngồi thôi.Không biết mệt quá mà ngồi giữa đường thì làm sao dựa lưng được.
  Khác với mấy quán kia theo phong cách "trừu tượng" thì HHD có chủ đề hẳn hoi : Nhịp sống trẻ [tên này do mình đặt ].Hình mấy animation xì tin......Màu mè tùm lum....
   Còn về thức uống thì mình chưa thử,chắc cũng giống Dynamic thôi.Kệ,cứ chờ đến thứ 7 đi,mình đãi sinh nhật xong rồi viết tiếp 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nghiện Caf... Hoa hướng Dương được nhượng quyền thương hiệu nên không có địa điểm nào giống nhau đâu, nên không có trụ sở chính, đại lý nào có tiền thì mở to hơn thôi 07/04/2009  
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán Trà Sữa Này Đẹp Và Đông Lắm Bà Con Ơi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 50 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 15 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?