Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Trường PTTH Hai Bà Trưng
4997 lượt xem | 1 lời bình | 0 sưu tầm
Lê Lợi, Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Trường học trường THPT
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
         Ngày xưa nó là trường Nữ sinh Đồng Khánh nổi tiếng cả nước 1 thời, sau này nó đổi tên thành trường Hai Bà Trưng mà chúng dân đi học cứ gọi méo đi là trường Hai Bà Trợn, nam nữ học chung chứ ko còn phân chia trường Nam trường Nữ như ngày trước nữa. Nằm kế trường Quốc Học mà ngày xưa Bác Hồ học ấy. và năm 1 bên con sông Hương  luôn.

        Hồi trước nó còn có từ lớp 6 đến lớp 12 sau này bỏ luôn cấp 2 chỉ còn cấp 3. Oi trải qua 4 năm học ở đây từ lớp 9 đến lớp 12. Cái thời gian học ở đây có không biết bao nhiêu là kỷ niệm với nó! Nhớ quá!

        Khuôn viên trường rất rộng, kiến trúc hơi cổ và được xây từ thời Pháp thuộc, cứ nhìn cái mái ngói có giá đỡ là nhận ra liền. trường tiệp 1 màu hồng cũ kĩ và xanh rì của Phượng + Bằng Lăng. Phía sau trường có sân đá bóng cũng rất rộng, mỗi lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đòan 26/03 cũng là ngày giải phóng Huế trường thường tổ chức hội trại ngay sân bóng . Đều đặn vào mỗi dịp lễ hội trường đều tổ chức các sân chơi cho học sinh.

        Buổi tối trường là trung tâm ngọai ngữ Cenlet, một trong những trung tâm ngọai ngữ uy tín ở Huế. Hồi lớp 9 Oi cũng có đi học ngọai ngữ ở đây. Sau này do bận quậy phá nên quên đi học.. 

         Vào đây học nhớ cẩn thận với bác giám thị Huy nhé, hồi Oi còn học bác ấy là nỗi kinh hòang của tòan thể học sinh trong trường đấy, bác ấy dữ lắm, nhưng hồi đó bác ấy cũng già rồi không biết bác ấy đã về hưu chưa nữa?? Oi cũng có lần bị bác ấy bắt quả tang đang leo hàng rào trốn học đi....chơi...he he...bị viết bảng kiểm điểm còn bị mời phụ huynh lên trường nữa..nhớ đời luôn!

         Năm 12 , Oi nhận thấy học sinh trường khá là quậy, nam cũng như nữ, chả chừa móng nào, ( Oi cũng là 1 trong số đó  =))  ) nhưng được cái quậy thì quậy nhưng cũng rất ham học!

         Sau này, thích nhất mỗi lần đi ngang qua trường vào giờ tan học...áo dài trắng đổ ra khắp các nẻo đường..cũng là nguồn cảm hứng của không biết bao thi nhân mặc khách...
" Cô gái nữ sinh Đồng Khánh kia ơi,
Cô đi về đâu tan buổi học rồi?"....
...hơ hơ...nhớ quá đi thôi!

3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
boydatinh1... Vậy là đàn chị rồi!
Bây gjờ so voi lúc ra trường thì trường thay đổi kha khá rồi! Đặc biệt là dãy cũ được sửa lại mới.
Trường vẫn còn đó nhưng thời gian của tuổi học trò giờ đây còn đâu!
28/06/2009  
oishi Oi học khóa 1997-2000 đó bạn.
13/06/2009  
Gợi ý lựa chọn
 1 lời bình
Phân loại: Học tập
 1 lời bình
Phân loại: Học tập
 1 lời bình
Phân loại: Học tập
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?