Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Trường THCS Bàn Cờ
24792 lượt xem | 6 lời bình | 0 sưu tầm
106 Cx Đô Thành Đường 3, Phường 4, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8392848
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/02/2016
Gửi lời cảm ơn
     
Mình tìm bạn học tại trường Bạn Có - Q3 niên khóa 1986-1988 & trường Nguyễn Thị Minh Kai niên khóa 1988 - 1990
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
hs Bàn Cờ niên khóa 2010-2011:năm cuối rồi ngắm nhìn lại cảnh trường yêu dấu trường sẽ thi công vào hè tới rồi sẽ có bóng dáng ngôi trường mới dù có thay đổi thì những kỉ niệm về trường lớp thầy cô vẫn mãi in sâu trong tâm trí,cho đến giờ những kỉ niệm về mái trường này là đẹp nhất và nhiều nhất trong tôi.Thầy cô lúc như bụt lúc như hà bá,bạn có đứa nai có đứa thành tinh,học hành lúc thoải mái lúc áp lực và nhiều nữa đó mới là đáng nhớ 1 thời cấp2 mà tôi nhận đc từ ngôi trường này tất nhiên ko có gì là hoàn hảo cả và kỉ niệm cũng thế có cái đáng nhớ có cái ko cho dù vậy ngồi dưới ghế nhà trường này đã 4năm nhưng chưa lần nào tôi muốn ở lại trường như lúc này...Tôi yêu Bàn Cờ...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
15/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Em la hs truong THCSBanCo nien khoa2010-2011 lop 9/6 do co Cam Van lam chu nhiem co that gioi em rat thich co va yeu tat ca moi thay co trong truong
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
kiosnight9... mình là tiến thành 9/11 tình cờ đọc dc xin hỏi bạn tên là gì ?
04/03/2011  
NGUYEN PHA... bạn là ai zaj? tên j? mình cũng là hs trường này. mình học lớp 9/7. mình thấy cô CẨM VÂN
02/02/2011  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
10/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cũng là cựu học sinh của trường THCS Bàn cờ và phải nói thời gian học ở ngôi trường này là những kỉ niệm tồi tệ! Nhất là năn học lớp 7/9 cứ vào lớp thì thầy cô phỉ báng, bạn bè xa lánh vì năm đó mình học dở lắm mà tính cách thì hay tự ái, người gây ấn tượng sâu đậm nhất cho mình là cô dạy toán tên là Kim Anh vì hễ hôm nào phát bài kiểm tra thì y như rằng hôm ấy là ngày vô cùng ê chề của mình khi hứng chịu những lời chọc ngoáy của cô. Năm học đó cứ tưởng là sẽ nghỉ học luôn rồi. Nhưng cũng còn những thầy cô thương mình và giúp đỡ mình như cô Sương chủ nhiệm năm lớp 9 là người định hướng mình đi theo những ngành học xã hội. Vì vậy khi mình bước chân ra khỏi ngôi trường này mình đã thề với lòng là chỉ khi nào đậu đại học mới quay lại và năm vừa rồi mình đã làm được điều này khi đậu vào đại học Văn Lang. Viết lên những dòng này cũng chẳng để oán trách ai hết chẳng qua tình cờ nghe lại tên ngôi trường này trên web này nên chạnh lòng thôi!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
03/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hèm, nếu có ai đọc được cái này( đặc biệt hs bàn cờ) thì xin tha lỗi cho tui vì đây là cảm xúc chân thật, sinh năm 1995, hiện đang học ở đây nhưng thật sự không thích ngôi trường này 1 chút nào, tuy trường nằm trong hẻm, thoáng mát, khung cảnh đẹp( chấm được cái này) nhưng thật sự đới với tôi nơi đây thật kinh khủng, tôi cứ cảm thấy tôi đã lãng phí đời hs ở cái này, những kỉ niệm thiệt là chán ngắt, toàn là mấy cái đứa thậm tệ,...tôi cảm thấy mình học chỉ để cho xong rồi ráng giải toát lên lớp 10, hừm...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
48
q10
Gửi tin nhắn
20/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Tui học cấp 2 trường này. Dù cho tui được học cấp 3 ở một trường danh giá nổi tiếng nhất nhì ở thành phố, nhưng những ấn tượng về thầy cô, bạn bè, trường lớp của tui về ngôi trường này vẫn sâu đậm hơn cả.

Trường nằm trong hẻm. Chính vì vậy mà rất ít người biết đến Bàn Cờ. Nhớ hồi tui vô lớp 10, hỏi về trường cấp 2 của các bạn trong lớp, tui biết hết trường của các bạn, trong khi trường tui không bạn nào biết , nhưng có sao đâu nào, không biết thì giờ đã được biết.

Thầy cô trong ngôi trường nhỏ Bàn Cờ này là những thầy cô tận tụy, yêu nghề và nhiệt huyết nhất mà tui từng gặp trên đời. Tất cả nguồn cảm hứng về Toán, Văn, Địa,... của tui đều được truyền từ đây.

Thân thiết với tui không chỉ có thầy cô, còn có mấy bác gác cổng, cô lao công. Dù bây giờ đã vào Đại học rồi, nhưng mỗi khi tui vào trường đều gặp lại rất nhiều người quen. Thầy cô rất nhiều người nhận ra tui, bác gác cổng cũng nhận ra.

Trường tui giờ đã đẹp nhiều so với lúc trước, nhưng không gian chung thì vẫn vậy, vẫn để lại những cảm xúc thật bồi hồi, nghẹn ngào cho tui mỗi ngày 20/11 về thăm trường cũ.

Nhớ cô Phượng, cô Hiền, cô Cẩm Vân, cô Hương dạy toán, nhớ 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 niên khóa 1999 - 2003
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Thao Nguye... ngày nhà giáo và 1 cm cho các thầy cô, uhm tuyệt, thật ý nghĩa
20/11/2008  
Gợi ý lựa chọn
 40 lời bình
Phân loại: Học tập
 36 lời bình
Phân loại: Học tập
 15 lời bình
Phân loại: Học tập
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?