Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Sân Vườn Sapa
14077 lượt xem | 12 lời bình | 4 sưu tầm
176/1F Lê Văn Sĩ, Phường 10, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 8463513
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
5
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mới ghé quán hôm thứ 7 vừa rồi, là 1 ngày mưa, cầu thang hơi trơn 1 tí :( Đúng là ghế nệm to thiệt, nhưng ko phải là ghế salon, nên ngồi nó cứ kiu cọt kẹt nên hơi kỳ, trong phòng lạnh hình như đã lâu ko đc quan tâm đến, hàng ghế trên cùng trên tường gạch dính vài miếng singgum nhìn thật mất vệ sinh, góp ý tí, mong quán mau khắc phục vì cũng muốn quay lại lần nữa mà, hihi... Giá nước ko phải là thấp nhưng cũng tạm ổn, có wifi...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
hì hì 
hum bữa ghé quán ví mấy người bạn. Kết lựng: thích thích. Quán có mấy cây dây leo chả pít cây gì nhưng nhìn rất hay, cây tạo thành mái vòm nhìn mát mắt, mí bức tường trang trí nhìn cũng đẹp nữa. Mình thích không gian quán: yên tĩnh, dễ chịu, thức uống cũng được. Ngoài ra còn có phòng máy lạnh ví mấy cái ghê to khủng bố. Ngồi vào đấy thì đảm bảo k ai bàn khác nhìn thấy  bạn và cũng chưa chắc ngồi cùng bàn đã thấy nếu bạn bé quá. Nhân viên ở đây chạy hơi lung tung, đồng phục không xinh lắm nên tớ gọt bớt một sao nhá
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hanni Bạn ui vây cái ghê trong phòng lạnh là riêng tư hả bạn :">
14/08/2010  
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Một nơi hẹn hò khá tuyệt, những ngọn đèn lung linh huyền ảo, những khúc nhạc quyen thuộc và yêu thích, nói chung là một nơi đáng để đi đến.

Tới quán, leo lên lầu, những anh chàng phục vụ mang những chiếc khăn chít trên đầu, nhìn cũng hay hay. Ngồi trên lầu trông xuống phía dưới thật tuyệt. Một dòng suối nhỏ phía cửa quán, 1 dòng chảy nhỏ leo lắt trong quán. Những anh đèn được dặt thấp và chi chít xung quanh những chiếc bàn nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn.

Còn về thức uống, giá trị của đồng tiền và chất lượng của nó là nghịch đảo, thức uống không có cảm giác ngon lành như cái giá của nó. Có lẽ tới đây chỉ là để thả mình trong những câu chuyện và giá trị cùng với những người bạn của mình mà thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
43
Bình Dương
Gửi tin nhắn
07/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
cũng nằm trong con hẻm Lê Văn Sỹ nhưng Sapa dễ được tìm thấy hơn do cái bảng khổ "lớn" nằm ngay tít trên cao ở đầu con hẻm. Rẽ vào thì Sapa ở ngay bên tay phải, bãi đỗ xe nhỏ nhìn chẳng có đẹp chút nào. Rồi thẳng vào trong quán thì đỡ hơn xíu, quán có trệt và 1 gác lửng. cây xanh "đeo" đầy quán hihihi.. hình như cây tên "diệp" mình hổng nhớ rõ nhưng ngày xưa học sinh bọn mình hay ép tập nó cho khô lém hihihih
Thức uống ở đây rẻ, thực ra quán cũng chẳng có gì đặc biệt ngoaọi trừ giá rẻ thích hợp cho bọn mình vào tám là ok nhất thôi. nhưng mà, quán hơi bị "dơ" hihii ... 
Theo mình, quán cần trang trí lại chút xíu, bàn ghế cần đầu tư thêm, cây thì vui lòng tỉa hay nhặt bớt lá sâu đi, chịu khó dọn dẹp vệ sinh quán kể cả các góc khuất thì hay và sẽ đông khách hơn. vậy đi he
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Sapa gần nhà nên là địa điểm saucon hay ghé.
Không gian: Khoảng sân vườn thoáng, nhiều lựa chọn chỗ ngồi, trên lầu or dưới lầu đều đẹp.
Toilet: Khá sạch
Phục vụ: quá ổn, tầm 5h chiều, phục vụ "quấn" 1 cái khăn đỏ đỏ, nhìn hay hay
Giá cả: 25k-45k, hợp lý
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
5
Bình Dương
Gửi tin nhắn
27/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
27-6-2008: Hồi chiều này mình mới đến Sapa lần đầu tiên  :D
Phục vụ:                                                Bình thường (châm trà hơi chậm)
Phong cảnh:                                         Đẹp 
WC:                                                        Sạch
Đồ uống(mình gọi cafe sữa tươi):   Ngon      
Giá:                                                        Sinh tố thì 30k trở lên còn mấy loại khác                                                                          thì khoảng mười mấy k thôi.
                            
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
48
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Sapa, cái tên tôi tưởng rằng có thể thân thiết với mình mãi.....

Ngày trước, khi tôi mới bắt đầu biết đi uống quán cafe thì Sapa là nơi tôi đến nhiều nhất. Một tuần cũng gần 5 lần. Ngày đó tôi đi một mình cũng có, mà đi cùng em cũng có. Thích Sapa ngày xưa hơn, có thể không đẹp như bây giờ, nhưng nó thân thương hơn, nhân viên dễ thương, phục vụ tận tình hơn nhiều.

Còn giờ đây, quán đã tu sửa, nhưng nhân viên thì ơ hờ, phục vụ chẳng ra gì cả. Quán thì không có vệ sinh, nước uống siu dỡ T_T.

Nói một cách nào đó, quán bây giờ rất là tệ. Tính cho 2 sao, giờ còn 1 sao thôi. Mất hết kỹ niệm đẹp tại đây luôn T_T
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
20
44
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Sapa do chủ là người Hàn Quốc yêu cảnh vật thiên nhiên của núi rừng Tây Nguyên sáng lập ra nên quán được trang trí theo phong cách Tây Nguyên hoành tráng, với những cảnh núi rừng thu nhỏ trông thật ấn tượng. Bước vào quán, cảnh cây cối được trồng theo một hàng dài vào tận bên trong tạo nên sự lãng mạn cho quán.

Sapa vừa mang phong cách của núi rừng vừa mang phong cách trẻ trung với những dòng nhạc trẻ vui nhộn tạo nên một không khí vui tươi khi vào đây.

Nếu những ai muốn ngắm toàn cảnh Sapa thì có thể ngồi trên lầu thưởng ngoạn những cảnh tượng ấy và những ai thích yên tĩnh để tìm một chút thư thái thì đi sâu vào trong quán sẽ có một khoảng không gian riêng với những dòng nhạc nhẹ lang toả làm ngất ngây lòng người.
Sưu tập: Uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Đã lâu rồi, dường như tôi đã mất đi thói quen uống cafe một mình. Không biết vì mình thay đổi hay vì quán quen của mình không còn như xưa. Không phải vì cảnh vật không như xưa mà vì cảm nhận đã khác xưa.
Sapa cafe là một chốn nghỉ chân của tôi mỗi ngày, để tôi tự ngắm khoảng trời riêng, nghe những bản nhạc pop nhẹ trong buổi chiều vắng. Ngày ấy, một tuần tôi đã có mặt ở Sapa đến 6 ngày. chỉ cần thấy tôi, anh phuc vụ cũng biết tôi uống gì. Vì mỗi quán tôi chỉ có một thức uống mà thôi. Chiều vắng, tôi được tận hưởng không gian yên tĩnh, ngắm khoảng trời mênh mông, thư giãn, ngẫm nghĩ, suy tưởng,...Nơi đó còn là một nơi chứa đầy ắp những kỉ niệm của tôi. Những người bạn, thân, không thân, yêu, không yêu cũng đến quán đó, rồi đi.
Nhưng bây giờ,những bản nhạc trữ tình thay vào là những bài hát mì ăn liền, vô hồn, rẻ tiền. Phục vụ không còn chu đáo, thay vào đó là sự lười biếng, không tận tình phục vụ. Quán đông nhưng lại xô bồ. Tất cả đã thay đổi. Vẫn khoảng trời đó nhưng đã không mang lại cảm giác ấm áp, thân thương, nơi dừng chân cho tôi những khi mệt mỏi. Thay vào đó là những cảm giác hời hợt, ồn ào, vô vị. Sapa giờ đây với tôi chỉ là quá khứ.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Khủng Long... gần đấy có quán Tuấn Ngọc cũng hay hay
18/07/2007  
alone tôi cũng có cùng si nghỉ như u, ban đầu cũng mún viết về sapa nhưng nghĩ lại bây h không còn là nơi dừng chân như trước nửa, ngoại trừ cây hoa leo màu tím xum xuê hơn, điều luyến tiếc còn sót lại...
14/07/2007  
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lúc trước, SaPa có thể nói là điểm hẹn của tớ và bạn bè vào cuối mỗi tuần, nhưng thời gian sau này thì chỉ thỉnh thoảng mới đến mà thôi vì lý do rất đơn giản: quán phục vụ không tốt, còn toillet có thể nói là quá TỆ.

Mặc dù bây giờ quán đã tu bổ và sửa mới một vài chỗ, nhưng cho dù lối đi, chỗ ngồi, hay quán có đẹp đến đâu đi nữa ... mà phục vụ và vệ sinh không sạch thì khó có thể "hẹn gặp lại" lần nữa.
Thời buổi cạnh tranh mà, yêu cầu khách hàng ngày càng cao mà SaPa lại có thái độ phục vụ và văn hoá vệ sinh tngược lại...-- thế mới nhức đầu.
Ngoài 2 vấn đề trên, quán chỉ được 1 ưu điểm:
không gian rất thoáng, đó là khoảng sân vườn ...
Còn máy lạnh thì ... bước vào phòng máy lạnh chỉ ngửi được ...mùi mốc của cái phòng mà ta có cảm giác không bao giờ được xịt phòng. Vì thế, thà ngồi sân vườn chứ ... chẳng thèm vào máy lạnh. Còn giá cả thì hợp lý
Sưu tập: cafe
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
funny Đúng là quán có hôi ẩm thấp
17/07/2007  
83
136
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Sapa vừa mang phong cách của núi rừng vừa mang phong cách trẻ trung với những dòng nhạc trẻ vui nhộn tạo nên một không khí vui tươi khi vào đây.

Nếu những ai muốn ngắm toàn cảnh Sapa thì có thể ngồi trên lầu thưởng ngoạn những cảnh tượng ấy và những ai thích yên tĩnh để tìm một chút thư thái thì đi sâu vào trong quán sẽ có một khoảng không gian riêng với những dòng nhạc nhẹ lang toả làm ngất ngây lòng người.

Giá lại rẻ: 10,000 - 20,000 đồng
Sưu tập: Uống
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Pi-po khá lãng mạn đây
16/07/2007  
volong. mình dự định vô wán này mấy lần, thấy lối vào wán tối wá nên lưỡng lự chưa dám vo, h thì yên tâm rồi
29/06/2007  
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán này thì đẹp, nhân viên phục vụ đồng phục lạ nhưng phục vụ chậm quá. Ngồi uống cả phê cả buổi chỉ cho mỗi một tẩy đá thôi. Bảo vệ giữ xe thì ăn nói với khách vẻ gắt gỏng khó chịu lắm. Không trở lại đây lần nữa đâu.
Sưu tập: Uong
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?