Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Ăn Quảng Vị
27271 lượt xem | 68 lời bình | 5 sưu tầm
157/6 Nguyễn Văn Thủ - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 2465353
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
mì quảng bánh tráng xúc hến
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
12
Yêu thích -
38
Bình thường -
17
Thất vọng -
1
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/06/2014
Gửi lời cảm ơn
     
moi nguoi oi co biet quan doi di dau khong?chi cho minh dia chi moi voi hay quan nay dong cua luon roi???
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
29/04/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
09/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
mọi người ơi có ai biết quán đã dời đi đâu rồi không, hay là đóng cửa luôn rồi ?
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Theo mình biết thì quán này chuyển lên Phú Nhuận rồi đó.
16/05/2011  
Trung Gà Ủa, bộ quán này đóng cửa rồi hả?
16/05/2011  
5
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     

Bồ mình là dân Quảng nên đặc biệt thích các món Quảng,nên cứ nằn nặc đòi mình kiếm quán Quảng để đỡ nhớ các quê nhà , thế là lên Thổ đại tìm kiếm ,
"Quảng Vị "  đúng như cái tên của nó , ăn vào bồ mình tấm tắc khen , mình thì thấy lạ lạ miệng nhưng nói chung cũng ngon,
Lần sau mình sẽ ghé tiếp ...! hi hi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
lê hoàng anh tuấn thích lời bình này.
21
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ghé quán 2 lần rồi, đối với mình thì thấy ngon nhưng không có gì gọi là đặc trưng cả, ngoài màu vàng của nghệ. Nhưng ông xã có dính gốc miền Trung chút thì lại khen. 
Lòng xào nghệ và bao tử bóp rau răm thì rất ngon. Còn mì Quảng thì mình thích vị của mì quảng Liên ở Kỳ Đồng hơn - rất ngon, mặn- cay đủ cả. 
Ở Quảng vị mình thích cái anh đầu đinh, nhìn rất "xì po" lại là đầu bếp, nhìn rất lạ. Nhân viên phục vụ rất dễ thương, có vẻ như không chuyên nhưng lại rất cố gắng và nhiệt tình.
Sẽ trở lại Quảng vị vài lần nữa.
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ngo Dung Hé hé...Cái đep thì phải thưởng thức...cho mình hỏi quán Liên là ở đâu? có địa chỉ cho mình xin..lun tiện cho thêm vài comment về nó..Đa tạ
26/08/2009  
Đùi Đùi Heheh, mẹ Đùi Đùi mê cái đẹp, thấy đẹp là mê hà....
26/08/2009  
5
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     

Không phải tự hào nhưng mình hiểu khá rõ về quán này. 

Không gian quán không rộng lắm nhưng vừa đủ, nếu địa không thích ở trệt thì địa có thể lên lầu 1 cũng có bàn kê gọn gàng ngay ngắn cho các địa, nhưng về phần mình thì mình thích ở trệt hơn nhìn không gian nó dịu hơn so với trên lầu.

Nhân viên của quán đa phần là các anh, tính tình  rất dễ chịu, còn bà chủ thì còn dễ thương hơn nữa, lúc trước quán này nằm ở hẻm 18A trên đường nguyễn thị Minh Khai gần nhà mình ( o trong hẻm có nhiều người Hàn Quốc thuê nhà đó các địa, nhưng quán đã chuyển qua khu nguyễn văn thủ cách dây cũng hơn 2 năm rùi ). Mỗi lần gặp mình ngoài đường là chị ấy cười tíu tít hỏi tham sức khỏe, công việc hêhê, ưu ái thế không biết.

Món Mì Quảng cắc không nói các địa cũng biết là món ngon nhất ở đây rùi, đúng phong cách mì xứ quảng nhé ( món ruột , tên của quán mà không ngon nữa thì thui ah ). Giá cả phải chăng, lâu lâu mình ghé đó ăn hoài nhưng quả thực CHƯA BAO GIỜ có suy nghĩ " ngán wá không ăn nữa đâu !! never ).

Ngoài món ruột là mì quảng, ở đây còn phục vụ cơm trưa văn phòng, lúc trước mình làm gần đó củng hay wa ăn, mấy bạn trong văn phong còn gọi cơm dĩa ở đó về văn phòng ăn nữa ( ok luôn, phuc vụ tận nơi, mấy anh mang đồ tới cười toe toét hêhê ).

Các địa có dịp qua khu đó mà chưa kiếm được quán cơm trưa nào như ý vô đó ăn là ok thui, còn muốn thưởng thức hương vị lạ của mì quảng thì cũng đừng ngại mà qua đó 1 lần rùi về bình lại cho các địa khác tham khảo nghen.

Ah còn cái này thì ngoài luồng nghe, mình khoái cái xe máy giống xe đạp đen thùi lui, nhìn rất cổ của 1 anh ở quán đó, đại nào đến đó nhìn sẽ thấy 1 cái xe màu đen sì dựng bên đường đó nhìn ngộ lắm, ai nhìn thấy lần đầ chắc không dám ngồi vì sợ dơ đồ hêhê nhưng mà không hề dơ tí nào hìhìhì.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ngo Dung Cho Mình hỏi: Quán có bán buổi sáng ko? vì nếu được ghé qua ăn sáng !
27/08/2009  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
quảng vị xin chào cộng đồng thổ địa! quảng vị xin thông báo kể từ tháng 4 năm 2009 quảng vị sẽ phục vụ quý khách tại địa chỉ mới: 157/6 nguyễn văn thủ,đakao,q1 (gần địa chỉ cũ 15 trẩn doãn khanh) cell: 0906337846 cảm ơn mọi người!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
QUảng Vị mình ăn lần đầu tiên khi quán khai trương trong hẻm Nguyễn Thị Minh Khai ( gần ngã 4 NTMK- ĐTHOàng). Thực đơn, cardvisit, cách bày biện bàn ghế của quán đơn giản nhưng khá hiệu quả. QUan trọng là thức ăn, lần đó mình ăn mì quảng và bạn mình ăn bún thịt nướng. Thức ăn nhiều, thịt, tôm cũng đuề huề, nhưng có điều không đậm đà lắm. Giá cả thì bình dân, lúc đó khoảng 15k/tô. Nhưng đã lâu rồi không quay lại, hi vọng địa điểm mới quán sẽ ấn tượng hơn với thực khách!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
66
q10
Gửi tin nhắn
27/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên mình được ăn Mì Quảng là ăn từ quán Quảng Vị này. Nhỏ bạn mình ăn riết ghiền mỳ quảng ở đây luôn, trong khi mình chưa từng thử qua. Thế là một ngày nọ, 5h chiều, đường xá xe cộ kẹt cứng, nó lôi mình xuống đây thưởng thức mì quảng, hic.

Thật lòng mà nói lần đầu tiên đến ăn mình không thích mỳ quảng ở đây, nói đúng hơn là không thích mì quảng (vì mình đã ăn ở quán nào khác ngoài ở đây đâu :p). Lý do có lẽ nằm ở nét khác biệt của mì Quảng và mì Sài Gòn. Mì Quảng mặn, nước ít làm cho mì càng mặn hơn, hương vị cũng lạ, khác hẳn hương vị mì của Sài Gòn, dù cũng từ sợi Mì mà ra. Thế mà, 2 lần, 3 lần,... càng ngày mình càng thích và càng ghiền hương vị mì quảng ở đây, đến nỗi tuần nào cũng ghé. Có thể gọi là mưa dầm thấm đất không ta .

Quán rất đặc biệt. Quán nhỏ thôi, nhưng từ cửa vào, không gian quán, bàn ghế đến các nhân viên phục vụ đều rất dân dã, mộc mạc, đậm chất miền quê xứ Quảng. Bàn ở đây sử dụng bàn gỗ, thấp thấp, bàn thường thấy của các quán bình dân ở các vùng miền quê. Quán không hẳn được gọi là quán bình dân, nhưng không gian của quán rất nhỏ nhắn, xinh xắn, gần gũi với thực khách, đặc biệt là các thực khách xa quê đang sông tại Sài Gòn, muốn tìm lại hương vị của quê hương.

Giá cả tô mì ở đây khá rẻ, tầm 25k trở lên một phần ăn, ngon nhất vẫn là mì Quảng (mình ghiền òi), kế tiếp là cơm hến (mình cũng ghiền luôn, cũng là lần đầu ăn cơm hến ở đây).
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Được cái coupon o đây ,thấy cái tên lạ lạ nên háo hức đi ăn lắm....đi ăn cũng lâu rồi nên mùi vị chỉ còn nhớ mang máng xD....đến wan' vào 1 buổi tối nên vắng khách ,chỉ có 1 mình Cherry ... wan' cũng nhỏ,ko hoành tráng như mấy wan' ăn lớn....ngoài đường  có mấy cái lô cốp ko bik bây giờ hết chưa nhi???chỗ giữ xe ko rộng ...bên trong bàn ghế bằng gỗ đơn giản :) ở đây xài quạt trần chứ ko có máy lạnh >>> càng mộc mạc hơn.... Thức ăn và đồ uống rẻ.... mì Quảng ở đây lạ,ít nước,mặn và cay, có tôm ,thịt,bánh tráng ,rau cả trứng nữa...đủ thứ trộn lẫn với nhau tạo nên 1 tô mì rất ngon ...chưa ăn thử cơm hến nên hem bik mùi vị nó ra sao xD....nhân viên ở đây là mấy anh sinh viên ,phục vụ khách rất tận tình....1 wan' ăn đáng cho bạn ghé thử 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
6
q10
Gửi tin nhắn
02/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thường thì hem bao j cho quán nào tới 5 sao hết , vì tớ thích đi ăn nhiều quán nhắm , mà đánh giá quán nào thích nhất thì hem “công bằng “ với mấy quán kia nên….tớ cho Quảng Vị 4 sao thôi nhá .
Quán rất là xinh xắn đáng iu , nhỏ thôi nhưng mà mộc mạc , giản đơn , gần gũi . Hem bik tớ nghĩ thía nào mà mới sáng sớm đã đi ăn Quảng vị (nghe nói mí món này chỉ ăn trưa và ăn tối thoai ) . Chắc tại thấy mấy “địa” trên Thodia quảng cáo dữ quá nên nôn nóng ^^ ….
Phục vụ ok , con bạn tớ hơi phàn nàn vài thứ nhưng phục vụ vẫn rất lịch sự và điềm tĩnh . Lạ nhất là mì quảng mà có tí teo nước, ko đủ để húp nữa . Đúng là hok giống cách nấu mì quảng lai trong Nam thường thấy là một tô đầy ứ nước . Nhưng hem sao , tô mì ngon cực , thía là ổn , ko húp nước cũng đc . Thích cả cái món cơm Hến nữa . Cơm hến ở đây với ở chỗ gần chợ Tân Định khác nhau nhìu . Nghe con bạn nói vị Quảng và vị Huế khác nhau nên thế . Ngạc nhiên vô cùng ! Cái cách mà cho thơm xắt nhỏ vô cơm làm ăn hem ngán. Thích ghê á ! Mấy món bún ăn cũng được lắm .
Thông béo dzới mọi người là tớ thấy đang có khuyến mãi . Khi ăn các món bún hay mì quảng của quán sẽ đc một cái thẻ có phục vụ kí tên vô , đủ mười “tô” thì đc khuyến mãi giảm giá ăn bún và mì . Thía là cứ bún và mì mà ăn nhé !
Có điều cái đường Nguyễn Trọng Tuyển đó dài thấy ớn , mém nữa là tìm hết hơi mún đi dzìa lun òi . Dzới lại cái bảng hiệu quán bé tí teo , lại treo cao cao , nên mấy bạn bị cận đi nhớ dòm kĩ , kẻo đi qua là khó quay đầu xe vì đường nhỏ và nhiều xe (chạy ẩu) lắm nhá !
Túm lại là một ngày đẹp trời nào đó chắc phải quay lại Quảng Vị để điền cho đủ cái phiếu khuyến mãi quá ….hehe ^^ ….
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lan Tường Ko biết mấy cái đường đào đục gần đó làm xong chưa nữa ?
03/11/2008  
0
2
q10
Gửi tin nhắn
04/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hum bữa hem bít đi ăn ság ở đâu..thấy Quảng vị trên dg Nguyễn Trọng Tuyển nên ghé vào ăn thử..kju 1 tô mì Quảng và 1 ly sữa đâu nành hết 36k..nhưg công nhận là ngon thịt,tới jờ còn thèm.có đìu tô mì quảng theo hjnh treo ở wán là cóa 1/2 trái trứng gà thì lúc ăn chỉ có 1 tẹo lòng trắg trứng ah..hjzhjz..thêm 1 điểm nữa là menu hem cóa já tìn..akak
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
24
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu ai chưa 1 lần đến Quảng Nam, ăn những món đặc trưng do chính người Quảng Nam nấu, thì khi đã ăn ở Quảng Vị rùi, có thể sẽ có cái cảm nhận sai về món ăn Quảng Nam. Tôi ko nói thức ăn QV dở, ngược lại là rất ngon. Nhưng dường như, theo cảm giác chủ quan của tôi, ko có chất Quảng Nam trong đó. Ăn tô mì Quảng, tô bún mắm nêm, đĩa lòng xào nghệ, hoàn toàn ko gợi chút gì về Quảng Nam cả. ba tôi là người Quảng chính gốc, còn tôi lại chịu ảnh hưởng của cả 3 miền, nhưng ko vì thế tôi đánh mất cái lưỡi của quê cha đất tổ. Dường như những món ăn ở QV đã hoàn toàn... mà thui, dù sao đó cũng chỉ là ý kiến của riêng tôi. Ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình mà.

Không gian quán hơi nhỏ, lại ko có chỗ để xe, khách đến dắt thẳng xe vào diện tích nhỏ hẹp trong quán. Thêm 1 điểm trừ nữa là dưới mỗi cái bàn ko có giỏ rác nhỏ, muốn giục vỏ chanh, khăn giấy cũng ko bít bỏ vào đâu. Đến lúc ra về mới thấy 1 “em” giỏ bé xíu nằm nép mình ở 1 góc.

Bù lại , quán lấy tông màu vàng làm chủ đạo, rất hợp với miền đất Quảng, mon gì cũng cho nghệ và ớt. Mà suốt quãng thời gian thơ ấu tôi bị ám ảnh bởi món cháo gà vàng khè, cay xé lưỡi

Phong cách phục vụ cũng rất tốt. còn giá cả thì chắc ko phù hợp lắm với túi tiền còm của sinh viên tui. Cũng amy nhờ có cái coupon mà tôi có cơ hội khám phá 1 chốn tụ họp của dân Quảng
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Sumo Mình cũng không rành món quảng lắm, nhưng mà thấy ít nước quá, nên khó ăn ghê
18/09/2008  
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
13/9/2008
Ghé quán lần nữa, và quyết định cho thêm sao.
Vì quán gần nhà hơn, không gian quán tạo cho mình không khí thích ăn uống.
Vì nhạc mở có gu và hay hơn, "Tuấn Ngọc,Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn"
Quan trọng hơn, thức ăn ngon và vừa miệng. Mì quảng, hến xào, bún cá nục, món nào cũng hơi mặn kiểu miền Trung, nhưng "bỏ qua" vì tội lỗi của mình là phần nào"mất gốc"
Thêm điểm nữa cho phục vụ, mấy em rất dễ thương, vui vẻ, và rất biết đùa nữa. Mình chọc là "cho ăn cá bạc má, không phải cá nục" (vì cá nục hiếm lắm), mí em ấy hỏi "chị ui, cá bạc má ngon không" và không quên dặn kèm "chị ăn vừa miệng không, giới thiệu cho bạn bè đến ủng hộ tụi em nha". Dễ thương
13/8/2008
Từ 04/08/2008 Quán đổi địa điểm, dời qua 110 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận.

-----------------***************------------------
10/10/2007
Chiều, trời mưa to quá, cố nhìn qua ô cửa kính nó cũng không thể nhìn thấy gì. Cao quá, lầu 18, chơi vơi, nó thèm một giọng nói quen thuộc. "N ơi, đói chưa đi ăn với chuột ha"...." Quảng vị, 15 Trần Doãn Khanh, bao giờ sắp tới nơi thì nhắn chuột ha, hình như nó ở gần Hi-end đó".

5h50pm, nó rời công ty, hên quá, trời không mưa nữa. Chạy Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua Nguyễn Văn Thủ, vòng mấy lượt, hỏi thăm tới người thứ 6 nó mới tìm ra đường.

Quán nhỏ, không có một người khách nào, và cái ánh sáng màu vàng làm nó thấy khó chịu quá. Tấm bảng "Quảng vị" buổi tối tù mù, nhàn nhạt. Bàn ghế trống trơn, không có cả ống đũa, muỗng, không có khăn ăn hay 1 bình hoa nho nhỏ như nó nghĩ, tự nhiên muốn đi về. Bạn nó đến. Không thích khung cảnh ở dưới, nó hỏi cô bé phục vụ có thể lên trên lầu được không, cũng được, nhưng nó ngồi ở dưới thì tốt hơn, vì cô bé nói ở trên có người đang làm việc. Chọn được chỗ ngồi gần cửa ra vào thì ông chủ quán cũng vừa về. Ấn tượng bởi đầu tóc 1 phân, dáng cực "xì po" và hàm râu quai nón cá tính.

Nghe mọi người quảng cáo nhiều quá, nó quyết định gọi cơm hến, bạn nó chọn bún hến và cộng thêm một đĩa bao tử rau răm.

Không như nó nghĩ, đầu tiên là không có nước hến, theo lời giải thích của ông chủ thì "nấu theo kiểu quảng vị chứ không kiểu Huế em ah". Tiếp sau đó là nước mắm, không phải là mắm ruốc mà là mắm nước, mặn chát, đậm vị muối, không cay. Xin thêm 1 đĩa ớt, nó được ông chủ đẹp trai mang ra 1 đĩa ớt xanh xắt lát to như ngón chân cái + " không cay đâu em". Pó tay, ớt không cay ăn làm gì, nó xin ớt đỏ cay mà không có. Cơm dẻo quá, giống xôi, và hến, khác hẳn mẹ nó làm vì được xào thơm, chua chua, lợ lợ, càng khác xa cơm hến nó được ăn ở Cồn. Rau sống là 1 đĩa to hoàng tráng chứ không phải được xắt nhuyễn. Bạn nó khen bún hến ngon, nó ăn thử, thấy cũng được, nhưng khô quá. Món bao tử rau răm, 2 đứa lắc đầu, gắp được vài đũa là bỏ cuộc vì hành tây quá hanh, không chua chua ngọt ngọt như món gỏi thường có, nhất là màu vàng nghệ làm đĩa thức ăn nhìn không ngon, bánh tráng ăn kèm quá nhiều mè.

Hết 62k, thôi kệ. Tính tiền, nhìn quanh nó thấy quán đã đông hơn, giờ ăn, khoảng 10 khách. Có lẽ hầu hết là khách quen vì không thấy ai ngơ ngác như nó lúc ban đầu. Nhạc mở không hợp với "gu" của quán, lúc đầu là "rock", sau là jazz. Ra về, không nghĩ sẽ quay lại dù nó là người Quảng, nó thích vị Huế của cơm hến hơn. Mà biết đâu đấy, còn mì quảng, mít trộn nó vẫn chưa thử.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
KimTrungHe... Cái quán Quảng Vị đó nói chung cung không tệ, nhưng cũng hơi kén khách, là dân miền Trung, cao nguyên thì nhìu người thít hơn. Mà cũng chỉ có 1 số món là ăn được thôi, mít trộn ăn cũng được, nhưng dù sao cũng kô bằng mẹ làm ở nhà. Nếu chuột thít ăn món Huế, đúng vị Huế thì co thể đến quán Đông Ba, ...
24/12/2007  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nói thật tính thì từ bé cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên tôi được ăn tô mì quảng ngon như thế này .Một mùi thơm đặc biệt mà ít co nơi đâu bắt trước và làm ngon hơn như thế cả.Quán ăn tuy hơi nhỏ nhưng rất sang trong và mang một sắc thái riêng biệt của Quán. Ơ nơi đây không những ngon ,chỗ ngồi thoải mái mà các nhân viên còn phục vụ cho mọi người rất vui vẻ ,nhiệt tình .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua con bạn rủ đi ăn, hắn ta là người miền trung mà, nên lúc nào cũng ăn món ăn của người miền trung thôi.
Nó dắt tới quán Quảng Vị, mới nghe tên giống tên của mấy quán ăn người tàu
Tui chẳng biết ăn món gì, nên để nó gọi luôn.
Đầu tiên thì nó gọi món hến xúc, tui thấy 1 dĩa hến mang rs, có thơm, có lá hành màu xanh xanh, lấy 1 miếng bánh đa, xuc ăn thử, công nhận là ngon nghenGiống lời nó quảng cáo.
Sau đó tui goi thử món bún mắm, tui tưởng nó giống bún mắm ở Miền Tâyai dè bún gì không có nước, chỉ có rau sống, đậu phộng, thịt heo luộc xắt mỏng, và ăn kèm với mắm nêm.
Lỡ rồi nên ăn luôn, đố các bạn thế nào?
Ngon thật đó, cay cay mặn mặn, tui gọi thêm cai coca.
He he no quá, mà cũng ngon, vài bữa sẽ ghé ăn tiếp.
Tui thấy logo của thổ địa dán phía trước tủ quán, thấy lạ nên hỏi nhân viên phục vụ, nên giờ tui đã biết cách ăn miễn phí rùi, he he....
Giờ phải lấy coupons để bữa sau đi ăn mỳ quảng miễn phí.
Hổng biết món đó thế nào
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Sumo Món đó rất là ngon, ngon cho những ai biết thưởng thức, và sẽ rất khó ăn cho những ai chưa quyen với ẩm thực
09/09/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đi ăn quán này rồi, nói chung thì đồ ăn ngon.
Có mỳ quảng, bún  chả cá, bún cá ngừ, cá nục, cơm sườn nướng...
Mấy món gỏi cũng ngon nè: mít trộn, hến xúc bánh tráng, bao tử rau răm..
Ah, mọi người nhớ ăn thử món cá nục cuốn bánh tráng nữa nha. 
Cũng rất là ngon, minh ăn nhiều lần lắm rồi, nhưng minh thích ăn nhất vẫn là mỳ quảng và bún mắm
Mình chỉ thích uống trà đá nê không thử mấy món khác.
Trà ở đây ngon rẻ, co 1K ah.
Quán sạch sẽ, phục vụ OK
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Dũng Tạ Mì quảng ở đây nó như thế nào hả bạn ?
09/09/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
06/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình là người quảng mà, nên mình rất là thích ăn mấy món quảng. Bình thường thì mình hay ăn ở quán Mỳ Sâm, thật ra vợ chồng hai người này vốn là bạn thân của bố mẹ mình mà (mình xem hình đám cưới của bố mẹ còn thấy hai người này là phụ dâu phị rể nữa chứ, hí.. hí...)
Chiều nay tan học, lại thèm mỳ quảng đến nhỏ dãi, cứ nhớ cái hương vị béo béo của đậu phụng quyện vào sợi mỳ trắng tinh, một vài miếng xương, con tôm, miếng trứng mà bà nội mình hay nấu cho mình ăn là đã thấy nhỏ dãi rồi, năn nỉ mãi con bạn mới chịu đi chung. Hai đứa leo lên xe đi được chừng khoảng 1km, con bạn bổng đập vào vai mình cái "bộp"
- Ê mi, tau vừa nhớ ra, có 1 cái quán mỳ quảng ở quận Phú Nhuận thì phải, tới đó ăn thử cho biết, cũng gần đây thôi, giờ chạy xuống tận Tân Bình tau lười quá, rồi còn kẹt xe nữa.
Tôi không chịu, nó cứ năn nỉ mãi, tôi đành nhượng bộ đi một lần cho biết.
- Không ngon là mày chết với tau nghen.
Loanh quanh 1 hồi lâu, tôi gần phát cáu với nó thì may quá, cái quán đã hiện ra rồi, bực mình tui chửi nó.
_ Lần sau nhớ địa chỉ kỹ càng giúp em đi chị hai, xăng dạo này lên giá đó.
Nó cười chẳng nói gì hết.
_ Ê mày, không biết mỳ quảng ở đây có ngon không? Nhưng tau thấy anh chàng giữ xe có vẻ thân thiện và chu đáo quá hỉ.
_ Ừ!
Hai đứa kéo ghế ngồi, rồi nhìn chung quanh quán.
Quán hơi nhỏ, nhưng thiết kế cũng khá ấn tượng, thấy có vẻ rất là sạch sẽ, nhân viên phục vụ thì rất ân cần.
Tôi hồi hộp không biết tô mỳ nó như thế nào đây, nếu không ngon như nội tôi nấu, thì cũng hy vọng là nó giống quán Sâm một tý.
Hai tô mỳ bưng ra, tôi cũng hơi ngạc nhiên, thấy tôi cứ ngồi im nhìn tô mỳ, con bạn giục tôi.
- Ăn đi, mi bị gì thế?
_ Ê mi, ở đây cũng có mỳ quảng giống hệt nội tau nấu nè, rau sống, sợi mỳ màu trắng, có trứng, tôm, thịt, và có cả nước dầu màu vàng nữa nè, dầu ở đây được khử bằng củ NÉN giống hệt nội tau nấu vậy nè.
Thấy tôi như vậy, con bạn lại vỗ vai an ủi.
- Thôi ăn đi, tết về sẽ gặp nội mà.
Tôi ăn từ từ để cảm nhận cái hương vị quê hương đang thấm trên đầu lưỡi, mỳ nấu thật ngon, thật truyền thống, không hề pha trộn 1 chút nào hết, giống nội nấu lắm, ngon ơi là ngon.
Vừa ăn vừa bẻ bánh tráng bỏ vào, cái vị béo béo cay cay trên đầu lưỡi, sau đó nhấp thêm 1 ngụm trà đá nữa, thì sẽ thấm thía thật sự cái vị của món mỳ quảng.
Ăn xong hai đứa gọi tính tiền, công nhận có cao hơn quán mỳ Sâm 1 chút, nhưng cũng rất xứng đáng mà, vì nói chung là sạch sẽ cực kỳ, chu đáo và lại rất ngon nữa, có lẽ tôi sẽ không ghé quán Sâm nhiều như trước nữa rồi, lỡ mà cô chú có hỏi vì sao dạo này ít ghé, tôi phải trả lời sao nhỉ?????
- Dạo này con bận học thi nhiều lắm.
Nói vậy được không mọi người, chắc là không sao đâu hỉ, vì thật sự tôi thích quán QUẢNG VỊ này hơn rồi, hy vọng không bị lộ bí mật.
Công nhận tôi có một con nhỏ bạn dể thương ghê
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Địa là người Quảng chính gốc luôn hả ? Nhưng sao mì quảng lại ít nước vậy ?
06/09/2008  
0
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tuyệt vời với hương vị của mì quảng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
05/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cái quán Quảng Vị có chút xíu, kêu 1 trái dừa đem ra thấy cũng có chút xíu mà giá tới 12K, hôm 2/9 đi qua huyện BÌnh Chánh đoạn gần quận 7 kêu 1 trái dừa to vật vã, uống no luôn mà chỉ có 6K.

Ở Quảng Vị chỉ có trà đá là rẻ..1K thôi. Mì quảng thì ít nước lắm, chỉ có 1 chút xíu phía đáy tô thôi. Bàn ghế chắc tự đóng nhưng tay nghề chưa tới hay sao đó, ngồi ăn mà cứ phải khom khom mỏi lưng muốn chết luôn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 4 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 237 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 58 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?