Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Ăn Huế Nam Bình
5749 lượt xem | 3 lời bình | 2 sưu tầm
57 Đường 12, Quận 8 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
--- 13/2/2008: Cập nhật giá nhé, năm mới đã lên 14,000 VND/tô rồi. Mắc quá!!!

--- 24/10/2007: Sáng nay ghé đến Nam Bình ăn bún. Đúng là  hợp với Huế (tại bác chủ nhà, vừa là chủ quán là người Huế đó) nên thấy món bún ngon hơn những chỗ khác.

Tả tí về sự sạch sẽ của quán nhé:
- Bàn ghế gỗ màu nâu sẫm (Có dơ cũng khó thấy được) xếp thành từng ô từng ô vuông nhỏ xinh xắn.
- Cái tô bún to tướng màu trắng đặt trên cái dĩa cũng trắng cho ra dáng tô này sạch lắm nè.
- Kết được món rau đã rửa sạch, đặt ngăn nắp.

Thật ra ghé đến đây, bạn có thể thưởng thức nhiều món Huế lắm nhưng nhìn chung có món bún bò là hợp khẩu vị với bà con hơn cả. Tại thấy ai cũng ăn món này mừ.

12,000 vnd/tô đấy. Ai bị lừa ráng chịu.
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hoa Trên Đ... Xem ra anh rất thích các món ăn Huế nhỉ ! Em cũng thế, nhưng quán này thì chưa tới bao giờ. Em mới chỉ đi quán "hồng Hạnh" trên NTMK, quán "Bánh canh cua Huế" ở Nguyễn Thông, và quán &q...
03/04/2008  
Kathy mắc mà ăn hoài vậy anh!
10/03/2008  
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên

Gần 9h sáng đang muốn ngủ vùi sau 1 đêm thức trắng thì bạn đánh thức bảo dậy đi ăn sáng .

Lần này tới đây không kêu bánh ướt tôm chấy  nữa mà kêu Bún bò đàng hoàng.
 Khoái cái dĩa rau sống sạch sẽ được sắp 1 cách chỉnh chu, rau nào ra rau đó! Gắp nguyên đám chuối bỏ vào tô không chừa cho bạn miếng nào cả, để bạn ăn giá với rau thơm và xà lách , may sao bạn không có ý kiến gì ..hờ hờ....Ăn 1 tô là no luôn tới chiều. 

Dạo này tôi có vẻ làm biếng ăn quá, bị bạn la hoài mà không biết làm sao cải thiện tình hình ? Mà không ăn thì bạn lại lo lắng vì dạo gần đây tôi gầy lắm ! Tự dưng lại lâm vào tình thế Tiến thoái lưỡng nan...bỗng dưng lại ngâm nga cái bài hát cùng tên 1 cách vô thức...Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận...Ngày xưa lận đận không biết về đâu?...Thấy sao muôn trùng quá!!!!
 

..................................................***********************.......................................................................
Tới được quán sau khi đã đi nhầm vào 1 con hẻm khác .Hô Hô...

Quán bán toàn món ăn Huế,chủ quán cũng là người Huế luôn và tôi cũng vậy. Bước vào quán cái đầu tiên khiến tôi cảm thấy thích đó chính là được nghe giọng Huế từ người khác chứ không phải từ miệng của tôi, có cảm xúc bồi hồi và tự nhiên nhớ nhà khôn tả!
Khách tới quán đa số là người Huế và có vẻ như là khách khá thân với quán thì phải, họ vừa ăn vừa xì lô xì la liên tục, cứ như đang ở chính nhà của họ khiến cho cái quán nhỏ trở nên rộn ràng hơn.

Nhìn Menu tôi gọi cho mình 1 dĩa bánh ướt tôm chấy còn bạn tôi kêu bún bò Huế.  Bánh ăn khá ngon thôi chứ cũng không hợp với khẩu vị của tôi lắm, tôi hơi kén ăn. Nếu đúng là bánh ướt của Huế thì hoàn toàn được làm bằng bột gạo chứ không nhiều bột lọc như ở đây nhưng bù lại bánh lại dai và không dễ bị khô như bánh làm bằng bột gạo. 

Tô bún bò nhìn khá là hấp dẫn, bạn tôi ăn tới đáy tô mới chịu buông đũa xuống đấy, cục giò được gặm chỉ còn trơ xương, lấy kính hiển vi mà soi chắc cũng không thể tìm được miếng thịt nào còn sót lại đâu nhỉ ? (ke ke..) chắc tại đói quá !

.Gía cả ở đây khá bình dân 1dĩa bánh giá 8k còn tô bún là 12k . Ngoài bánh và bún ra còn khá nhiều món cho các bạn chọn đấy.

5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi Vậy anh Phố tới đây thử xem, Sunmy cũng có chụp luôn hình địa điểm của quán này rồi đấy,hy vọng anh sẽ ngon miệng khi tới đây ăn!!
30/10/2007  
Hợp Phố Anh rất khoái dô mấy chỗ mà khách giống chủ, chủ giống khách này - không khí thân mật làm mình ngon miệng hơn.
30/10/2007  
124
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Có ai kỳ cục như mình hg, hic, gần nhà mở quán ăn cũng mấy tháng rồi mà mình chưa ăn thử lần nào. Lần đến đầu tiên là khi được người bạn giới thiệu, nhiều khi nghĩ mình cũng vô tâm quá hay tại hg thích ăn mấy món Huế nên quên đi một địa điểm thú vị ngay cạnh mình thế kia.

Ghé quán vào buổi tối thế nhưng các món ăn dc dọn ra vẫn rất tươi nguyên, tô bún bò với các lát thịt dường như chỉ vừa đươc thái ra, dĩa rau còn rất xanh trong được sắp ngay ngắn trên cái dĩa trắng tinh.

Hg biết có phải hơn 1 tháng chưa ăn thịt hay không mà hôm đó ăn ngon đến lạ, thấy món bún bò tuy cả 1 tô to tướng nhưng đối với mình sao nó vẫn còn bé quá. Rồi còn món bánh tráng xúc hến nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm thử nên chưa thể so sáng ngon dở đc nhưng nó có 1 hương vị lạ vô cùng. Chắc fải ghé đây nhiều lần nữa để biết nhiều hơn nữa những đặc trưng of Huế như bánh tráng xúc hến và tré chẳng hạn vì giá cả cũng tương đối phải chăng từ 8000 đến 12000/ món.
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mi Mi Sun @ oishi: Món Huế thì S thích nhất là Bún Bò Hue con may mon khac chua dc an nhieu nen chua thich thui, hihi bởi vậy sẽ đến mấy quán Huế dài dài
21/10/2007  
oishi Oishi thấy ai cũng thích món Huế hết mừ , sao S ko thích vậy?
21/10/2007  
Gợi ý lựa chọn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?