Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Riêng Một Góc Trời
14955 lượt xem | 11 lời bình | 1 sưu tầm
119a Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3990 7843
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
lãng mạn phong cách riêng yên tĩnh nhạc trịnh
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
2
10
q10
Gửi tin nhắn
25/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đến quán buổi chiều, thấy quán không được đặc sắc lắm. Có không gian và sự yên tĩnh, nhưng có vẻ chủ quán không tận dụng hết những điều đó để cuối cùng quán thiếu một cái gì đó, không nói được.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
22/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ox cua minh rat thich nhac cua Ngo Thuy Mien nen co le m se den quan nay, nghe co ve hay ah!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
29/6/2008
Lâu lắm rồi mới ghé lại quán, kể từ ngày gặp lại người ta.
Quán đổi khác một chút.
Thay đổi tất cả bàn ghế trong quán, ghế trăng, nệm màu vàng nâu, thát dây, không thích lắm vì hơi có gì đó bụi bùi, không phù hợp.
Dàn dây leo ngoài khoảnh sân để xe đã bị bỏ đi, thêm 1 cây khế, 2 cây chuối, nhìn quán thoáng hơn  1 tí, nhưng Nó thấy hơi xa lạ với "Ngôi nhà nhỏ"
WC được quét vôi lại, nhiạsch sẽ hơn, nhưng vẫn còn giữ nguyên cái nguyên tắc kì quái, có thể chủ quán đúng, nhưng thô thô sao ấy
Bức bình phong đã bị cất đi,đàn đèn treo thay đổi một tí.
Về không gian, Nó không thích bằng quán cũ, nên vừa vào là "théc méc" với chủ quán ngay. CÒn những thứ khác vẫn vậy.

Quấn có tên nước uống lạ nhất mà nó biết : Mùa thu cho em, Destiny 's choice, Nụ tầm xuân, Bản tình ca mùa đông....

Hôm đó, đi với 3 ngừoi bạn nữa, mua đồ ăn mang vào quán, thấy ngại ngại. Thế mà chủ quán vẫn vui vẻ, không biết nên buồn hay nên vui nữa
---------***----------------------------

Uhm, nếu bạn thích một không gian nho nhỏ, ấm cúng dành riêng cho bạn và người ấy hay với 2-3 người ban thân, tách biệt với cái náo nhiệt ồn ào của đường phố bên ngoài, nhạc trữ tình và không quá kén nước uống thì Riêng một góc trời cũng là một sự lựa chọn. Mình thích những chiếc bình đặt trên hốc tường, những chùm đèn ở đây, thích mùi hương thoang thoảng dễ chịu của dàn hoa leo, và đặc biệt thích khoảng sân dành để đậu xe. Lúc nào đến mình cũng chỉ mong còn bàn trống ở lối đi vào ngoài sân, ngồi đây thoáng và dễ chịu đến lạ, nhìn từ hẻm nhỏ ra đường Lê Văn Sỹ, thấy mọi người hối hả đi về mà thấy quý những phút giây mình được rảnh rỗi, ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa, lắng nghe "Niệm khúc cuối" vọng về...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
5
Bình Dương
Gửi tin nhắn
01/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
1-7-2008: 2 mình mới đi hồi sáng này, tên là vậy nhưng mà chắc là tại vì quán khá vắng khách nên mới có riêng một góc trời :D,  nhạc mở nhỏ vừa đủ nghe, đi với ấy đến đây thì hay lắm, vì quán chỉ  có 1 chị phục vụ rồi lát sau lại thấy có bạn chai chị ấy đến uống caffe nữa :D, đi buổi tối thì chắc sẽ đẹp hơn.ah quên ở đây để xe ở sân ngoài mà hong có nhân viên giữ xe nên mấy bạn nhớ coi chừng :D.

Phong cảnh:  Được (vì là quán caffe gia đình mà).
Phục vụ:          Bình thường.
WC:                 Sạch (ko màu, ko mùi) :D
Đồ uống:        Bình thường, caffe ở đây đắng hơn 1 chút nhưng mà vậy mới ngon Giá:                  Bình dân thui, thix nhé :D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
81
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Khi bước vào bên trong quán, bạn sẽ có cảm giác nơi đây giống như một gia đình thu nhỏ, với cách bày trí rất độc đáo do chủ quán tự thiết kế. Nhạc nhè nhẹ, không gian yên tĩnh lãng mạn với nhiều loại dây leo trên tường rào...Quán có không gian nhỏ gọn, thích hợp cho một nhóm bạn ít người, tốt nhất là hai người. Nhân viên phục vụ cũng khá dễ thương và thân thiện, vui tính.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
65
JDK
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nằm trên con đường Lê Văn Sỹ tấp nập người qua lại, nhưng Riêng Một Góc Trời lại rất "riêng" đúng với tên gọi rất ngộ nghĩnh của nó.Khi bước vào bên trong quán, bạn sẽ có cảm giác nơi đây giống như một gia đình thu nhỏ, với cách bày trí rất độc đáo do chủ quán tự thiết kế. Quán có không gian nhỏ hẹp nhưng rất ấm cúgn nhờ cách bố trí độc đáo. Cafe "Riêng Một Góc Trời" có phong cách đúng với tên của nó. Mời bạn hãy đến một lần!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
--- Update 16/09/2007: Ngày trước mình cũng đến đây rồi. Nhưng phải đến khi ngongcon viết lời bình mới thấy đúng làm sao. Quán này nhỏ, buổi tối trông cũng xinh xinh nhưng vì có ít người phục vụ nên rất bất tiện.

Tạm thời cho 2 SAO, sau này nếu có đi lại sẽ update tiếp.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lúc trước mình cũng hay ghé quán này. Thường thì mình đi 1 mình, đến đây để học bài hoặc chỉ ngồi nghe nhạc, nhạc ở đây bài nào mình cũng thích. Ngồi ở đây lâu lâu lại nghe tiếng còi tàu.
Vị trí mình luôn chọn là 2 cái bàn ngay cửa sổ. Mình thích màu xanh lá nên rất thích đến đây.
Nhưng từ khi quán sửa lại, sơn lại tường, thay màu cửa sổ, thay ghế, bọc lại nệm màu nâu cam thì phải... thì mình ko còn thích quán nữa. Quán nhỏ nhưng do bày quá nhiều bàn sán nhau mà bộ bàn ghế thì lại to quá, làm cho mình có cảm giác nó chật chội.
Nhưng những ai thích sự yên tĩnh thì quán này rất thích hợp vì quán rất vắng (mấy lần mình đến ngồi cả buổi mà chỉ có 1 mình mình trong quán) và nhạc trữ tình rất hay.
Một điểm ko hay là quán nhỏ nên chỉ có 1 chị phục vụ, mà phục vụ cũng ko được nhiệt tình cho lắm (có yêu cầu mới được phục vụ). Chủ quán thì rất khó tính, ở đây chủ quán là thượng đế chứ ko phải khách hàng
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
feeling        Một lời tán dương thành thật cho ngongcon, bạn biết rất nhiều và mô tả cũng rất chi tiết. Mình theo chân bạn đến chỗ nào cũng thấy hài lòng cả!    18/03/2008  
Kathy bài viết khá chi tiết, click một cái "có" cho ngongcon
17/09/2007  
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này hả? nên đi nhóm bạn 4 người trở xuống vì quán khá nhỏ, đúng nghĩa "Riêng một góc trời"
Chú chủ quán (cái chú đeo mắt kính í) có gu âm nhạc rất hay, toàn mở những bài 19 thích :) Nói chung về âm nhạc thì 19 hoàn toàn thích, ko có gì phải chê cả
Thích ngồi 2 cái bàn ngay cửa sổ, chiều chiều, có cảm giác như thời học sinh, đang ngồi học và nhìn ra cửa sổ hihi.
Nước uống thì.. nói thật.. mỗi lần đến đây, nhìn tới nhìn lui cái menu vẫn ko biết chọn món gì, bởi vì cái menu chỉ có vài món nước cơ bản. Uống bạc xỉu nóng vẫn luôn là chọn lựa duy nhất của 19 khi đến Riêng một góc trời!

Quán này cũng dễ tìm. Đi đường Lê Văn Sỹ, tới đường rày xe lửa, ngó nghiêng sẽ thấy 1 con hẻo có treo cái bảng "Riêng 1 góc trời" là thấy trời rồi đó. Còn chờ gì mà ko quẹo xe vào hẻm đó nữa smiley
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
24
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Chấm hết điểm cho khung cảnh, cách bày trí và món "Riêng một góc trời" nhưng món "Cảm xúc" thì... í ẹ quá!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Nhận xét hay, có ý nghĩa đó.
22/06/2007  
13
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/05/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này buổi tối khá lãng mạn. Đặc biệt là có sinh tố Riêng Một Góc Trời rất ngon. Quán nằm trong một hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ, hơi khó thấy.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 44 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
anhlucky2 1 địa điểm
anhlucky2
Mới sưu tập Bột chiên Bình Thạnh
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?