Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Piano
108286 lượt xem | 44 lời bình | 5 sưu tầm
27 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083.9301885.
Fax:
Email: pianocafehb@gmail.com
Website:
TAGs:
Cafe Cafe Piano Cafe nhạc sống cơm trưa văn phòng
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giờ hoạt động:
7:30 đến 23:00, từ 17:30 đển:00 có hòa tấu Piano - Guitar - cello - Violin
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Có thu phí, Xe đạp & xe gắn máy - Không thu phí
Visa/Master Card:
Không
Giao hàng:
Không
Wifi:
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè, Tình nhân
Không gian:
Phòng máy lạnh
 
Phân bố
Tuyệt vời -
18
Yêu thích -
17
Bình thường -
6
Thất vọng -
3
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
10/03/2014
Gửi lời cảm ơn
     
Là quán Piano 17 HXH, bây giờ chuyển qua 27 HXH, một phong cách mới, rất lạ và sang trọng, ấm cúng, nhìn quán thật đơn giãn với màu xám trắng, đen là chủ yếu. Với hòa tấu thật hay, mình thích nhất tiếng đàn Cello, bây giờ mà tìm nghe được tiếng Cello thật hiếm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/03/2014
Gửi lời cảm ơn
     
Quán dời từ 17 Hồ Xuân Hương sang địa chỉ mới 27Hồ Xuân Hương, thiết kế mới, lạ, mời các bạn thử ghé thăm
Sưu tập: photos
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
11/03/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Có lần vào đây cafe. Mọi thứ rất tốt nhưng thấy quá lạc lõng vì đây y như cafe dành cho cặp.
Dân FA ko nên vào nha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
17
q10
Gửi tin nhắn
11/12/2012
Gửi lời cảm ơn
     
quan that dep !khong gian that lang man va am ap ,nhan vien phuc vu tan tinh nua nha!

khong quen moi cac ban den voi TRA TIEN HUONG ,tai so 233  duong 3/2,p10,q10 de thuong thuc huong vi tra tu dai loan nha !!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
111
q10
Gửi tin nhắn
20/09/2012
Gửi lời cảm ơn
     
wap giải trí số 1 việt nam http://mobix.uiwap.com/

tải game hay cho điện thoại:đánh bài online,bắn súng online,nghe nhạc trực tuyến,)phần mềm xem trộm tin nhắn,quản lý người yêu.. tất cả điều miễn phí 100%
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
05/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Café Piano...  Mình đã có những khoảnh khắc khó quên tại đây.
Một chiều mưa rất to. Anh nói sẽ chở mình đến một quán café trên đường Hồ Xuân Hương. Xì xụp trong áo mưa mình đâu có thấy tên quán là gì. Chỉ biết đến nơi thì vào trong luôn.  Trời mưa lạnh lắm nhưng bước vào trong quán thì hết lạnh vì … khung cảnh lãng mạn, ấm áp và vì.... mình có anh. Đến lúc ấy mình vẫn chưa biết tên quán là gì. Và cuối cùng đọc trên Menu: Café Piano.
Đúng là bước vào đây mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc bỗng chốc tan biến. Chì còn lại sự bình yên và tĩnh lặng. Anh và mình đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Công việc, cuộc sống và cả tình yêu nữa. Mọi câu chuyện lúc ấy sao mà ngọt ngào đến thế. Có những lúc cả hai lặng im và chìm trong tiếng piano êm ái, nhẹ nhàng. Cả đến ánh mắt củng đáng yêu đến lạ. Mình sẽ không bao giờ quên những giây phút ấy. Cám ơn Piano Café. Mình sẽ trở lại……
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Driven , Ngoc xit_ht , moon thích lời bình này.
Lê Ngọc Qu... Mình tin bạn sẽ thích nơi đây. Chúc bạn vui nhé.
06/07/2011  
Ngoc xit_h... Nhất định cuối tuần này phải đến quán để tìm những phút thảnh thơi sau một tuần làm việc.
05/07/2011  
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Cafe Piano, mình đã uống ở đây rất nhìu lần,( vì công việc) ..nói chung là không hài lòng lắm với cafe ở đây. Thứ nhất vì bài trí không đc đẹp, đã nhìu năm nhưng hầu như chẳng thay đổi gì mới. Toàn sử dụng nhac cũ, giá tiền thì càng ngày càng tăng, đến nay ,một ly cafe đen giá đã 40.000 ...chưa kể sau 7 giờ tối, còn thêm tiền phụ thu .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
04/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Không thích quán này tí nào. Tối tăm. Cơm văn phòng vừa mắc (50K) mà lại không có tráng miệng gì kèm theo, vừa lâu (chờ đến hơn 30 phút), lại chẳng có gì ngon.
Thật là tệ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
18
27
q10
Gửi tin nhắn
22/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Piano café là nơi thích hợp để thư giãn sau một ngày làm việc học tập, là nơi để người ta có thể trút bỏ mọi phiền muộn, lo toan mà đưa hồn mình vào những giai điệu du dương, mà hoà mình với âm nhạc.

Không phải quán café duy nhất chơi piano và violin, nhưng Piano Café may mắn có được những nghệ sĩ vừa tài năng vừa nhiệt tâm mà không phải quán café nào cũng có được. Chỉ cần nhìn họ say sưa chơi nhạc, bạn sẽ cảm nhận được cái tâm của họ với âm nhạc, với bài hát . Quả thật, chơi nhạc vì đam mê khác rất nhiều so với chơi nhạc chỉ để kiếm tiền.

Ngoài nghệ sĩ chơi nhạc, các nhân viên khác của quán cũng rất chuyên nghiệp và vui vẻ. Chỉ có một điều khiến mình không hài lòng lắm là quán làm nước và tính tiền khá lâu. Không biết là do bên bộ phận pha chế, thu ngân hay là do phục vụ nữa …

Không gian quán khá lãng mạn (hiệu quả của những ngọn nến được tận dụng tối đa :P) và được thiết kế rất hợp lý cho một quán biểu diễn nhạc, vừa đảm bảo âm thanh không bị loãng, vừa có nhiều góc nhìn về sân khấu dành cho những người thích ngắm nhìn nghệ sĩ biểu diễn (như mình ^^).

Nước uống cũng được, không gọi là ngon. Nhưng mình thấy cũng không quan trọng, không dở là được, vì bây giờ người ta đến quán café đâu còn vì mục đích uống nước, huống hồ Piano là quán café nhạc. Gía nước khá đắt, nhưng vẫn hợp lý cho một buổi thưởng thức âm nhạc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua mình vừa vào PIANO CAFE xong, từ ngoài nhìn vào cảm giác thấy ấm cúng và có vẻ yên tĩnh, không gian quán không rộng lắm, bàn ghế sắp xếp khá sát nhau, buổi tối ở đây có chơi piano đúng như cái tên của quán, tuy nhiên ở đây chơi nhạc hơi lớn và khá đông khách nên từ khoảng 7h30 thì quán hơi ồn, mình nghĩ nếu bạn nào muốn tìm chỗ tâm sự hoặc cần không gian yên tĩnh thì từ 7h 30 không nên tới đây. ở đây không thích hợp cho các cặp tình nhân, vì bàn ghế đa phần là 1 bàn dành cho 4 ng, hoặc 2 ng thi là 2 ghế riêng,
giá cả thì khá cao, chia làm 2 mức, trước 19h và sau 19h, nếu trước 19h thì các thức uống có giá từ 35.000 , sau 19h thì giá từ 50.000.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Piano vào 1 buổi tối mưa nhẹ,có lẽ đến hơi sớm nên ngồi đợi biểu diễn hơi lâu,quán cũng chưa đông khách lắm 
Cách bố trí ánh sáng,bàn ghế ở đây nói chung là ổn,nước uống cũng vậy. Đi với người yêu là thích hợp nhất. 
Đợi đến 8h30 thì đến phần quan trọng nhất,ngồi nghe được 30p thì có 15p giải lao. Nghe nói ở đây đổi quản lí hay sao á,lúc giải lao mở toàn nhạc dance,tớ nghe ko quen lắm. Và cũng thấy là lạ vì phong cách quán như thế này mà mở nhạc sôi động quá,thay đổi không khí chăng ? 
So với Luciola thì giá ở đây cao hơn nhưng bù lại chất lượng nước uống và phục vụ thì hợp với giá tiền.
45k/ly cafe sữa ( đã tính phụ thu )
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
14
q10
Gửi tin nhắn
09/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán trang trí nhìn thấy rất sang trọng,nhưng không gian không được rộng lắm .các bàn xếp gần nhau quá.Nên trang bị thêm 1 vài ghế sova có thể ngã đầu được để khách có thể ngã đầu mà nghe nhạc thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi .Gía thì tương đối được vì dịch vụ tốt.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cảm thấy volume hơi bị to, nhất là vào lúc 8.15-8.30, giờ chuyển tiếp giữa hai giai đoạn chơi nhạc, lúc này quán lại bật nhạc xập xình gây đứt gãy mạch cảm xúc êm ả của piano... Mong là lần sau quán có lựa chọn thích hợp hơn cho âm nhạc vào giờ đó! Điểm cộng lớn nhất mà mình chấm ở Piano chính là ánh nến leo lét ở mỗi bàn... rất riêng tư... rất ấm áp! [Mình có thêm 2 tấm hình của quán đó các Địa!]
Sưu tập: Coffee
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
25
Yo
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Piano là một địa điểm lý tưởng cho những ai th1ich không gian trầm,lãng mạn.

Không gian quán ko rộng lắm nhưng có tần lửng và bậc cao thang rất đẹp,có điều vừa đốt nến mà vừa chiếu đèn ki xoay xoay giống trong vũ trường thì không hợp lắm.

Cây đàn piano là điểm nhấn chính của quán.Vừa ngồi thưởng thức cafe vừa nghe tiếng piano dưới ánh nến thì khỏi nói.Mỗi bàn được phát một phiếu yêu cầu ca khúc cho nhạc công chơi.Có điều là giữa thời gian chuyển tiếp từ nhạc công chơi piano sang bộ ba guitar,violin,piano lại bật nhạc dance ... làm hỏng hết cả không khí.

Gía cả cũng được.Từ 7h tối trở đi có biểu diễn piano nên chia làm 2 mức giá,trước và sau 19h.Trước thì khoảng 25 - 45k,sau thì từ 45k trở lên.Mà tui thấy thức uống cũng bình thường,ko xuất sắc lắm.

Giu xe miễn phí,dắt xe ra vô giùm khác luôn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
WOW !! Tuyệt vời trên cả tuyệt vời !!! Mới vô lần đầu tiên thôi là thèm chảy cả nước miếng !! Thật đúng gu của tôi !!!  Những ai yêu thích piano hay những dòng nhạc trữ tình là không thể nào không bước chân vô quán cafe này được !!!!
Từ âm thanh, ánh sáng cho đến phong cách phục vụ đều không thể chê vào đâu được, nói đúng hơn nó là một nơi nên đến sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng !! Quán có rất nhiều đặc điểm mà tôi rất yêu thích !! Chẳng hạn như các nghệ sĩ chơi rất là điệu nghệ, những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn dệt thành một bản nhạc tuyệt hảo, cho đến những ngọn nến lung linh trên các dãy bàn và dọc theo cầu thang không tay vịn, rồi kiểu thiết kế kiến trúc phương tây như cột, đèn trang trí, trái châu, đèn chiếu, còn mặt sàn gỗ lót thảm nữa chứ !! Tôi thường đến đây sau 19h, lúc này bộ ba nhạc công chơi rất là tuyệt. Giá cả nước uống từ 40k - 80k, trung bình phù hợp trong không gian sang trọng lịch sự, không quá rẻ cũng không quá mắc. Nói chung là hợp lý !! Chúng ta có thể ghé đây nhiều lần, nhất là những khi buồn, cần tâm sự, tìm về hoài cổ, nghĩ về tương lai, và còn thư giãn cùng gia đình, người thân và bạn bè nữa chứ ! Đúng không nào !  
Các bạn dù có bận rộn đến đâu cũng nên ghé một lần cho biết nhé, đảm bảo sẽ thích mê liền đấy !!!!!! Tạm biệt !!  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
chào cả nhà!! những ai yêu thích tiếng đàn du dương êm ái chắc chắn là phải biết đến tiệm cafe piano , mình cũng đã dzô được một, hai lần gì rồi !!! khỏi chê luôn!! giá cả phải chăng , phục vụ thì lịch sự chu đáo, đặc biệt mình có thể được yêu cầu bài hát mà mình yêu thích !! các bạn nhất định phải ghé dzô thử!! sẽ mê liền!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Học trường Nguyễn Thị Minh Khai được 3 năm. Ba năm, đi qua con đường Hồ Xuân Hương không biết bao nhiêu lần,  biết trên con đường đó nhiều quán cà phê, nhưng chẳng bao giờ quan tâm quán nào tên gì, bên trong như thế nào,...
Ra trường, vào một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt, khi qua đường Hồ Xuân Hương lại tắp xe vào Piano ngồi, và gọi một ly cà phê. Nhìn cái thực đơn, có dòng chữ, "quý khách nào không dùng gì xin tính tiền phục vụ 22000 VND vào buổi sáng và 39000 VND vào buổi tối. Xin quý khách không đem thức ăn vào quán để chúng tôi phục vụ tốt hơn ". Lúc đó, tôi đã nghĩ không biết nếu có vị khách nàp đó vào mà không dùng gì thì nhân viên sẽ nói thế nào nhỉ. Về sau, khi ghé lại quán rất rất nhiều lần, tôi đã có dịp chứng kiến nếu là khách quen thì chẳng sao, khách lạ thì đôi khi được nhắc nhở rất nhẹ nhàng, đôi khi thì được cho qua. Nhưng vào buổi sáng đầu tiên ấy, tôi chỉ thấy thật buồn cười.
Buổi sáng hôm ấy, mới 9h, quán khá vắng khách, chỉ có vài người ngồi nhâm nhi ly cà phê bên cái laptop, mà thật ra tôi chẳng biết họ đang làm gì với cái laptop vào giờ này ở một quán cà phê, vì trông họ giống những doanh nhân hơn là một người khá rãnh rỗi. Những lần sau này ghé quán, chẳng bao giờ tôi ghé buổi sáng, thêm một lần ghé vào buổi trưa, và thấy đa phần là khách quen ngồi thành từng nhóm lớn, dùng laptop, iphone nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhân viên vẫn vui vẻ phục vụ. Và sau thì tôi chỉ ghé Pi vào lúc trời chạng vạng rồi màn đêm dần buông. Khi đó, Pi ở bên trong có một nét gì đó mơ huyền, và buồn bã dưới ánh đèn vàng vàng mờ mờ. Đến Pi những lúc ấy, đắm chìm trong tiếng nhạc không lời dìu dặt, trong men rượu, tôi thấy mình như đang tan ra, và thường hoài niệm về những dấu yêu xưa, hay trầm mặc suy tư về cuộc sống hiện tại.
Tôi không thích đến Pi vào cuối tuần. Đúng là cuối tuần là thời gian để thư giãn, để nghỉ ngơi. Nhưng những đêm thứ 6, thứ 7, hay chủ nhật, Pi đông nghẹt người, mùi thuốc lá, hơi người, tiếng trò chuyện.... Tôi không thích cái không khí loãng đó. Tôi thích đến vào khoảng đầu tuần, Pi vắng, tiếng nhạc trầm bổng: Romance, Love Story, Hotel California,...., ngồi trong một góc khuất của quán, xoay trong tay ly gin-tonic hay whisky-coke, thấy lòng mình bình yên.
Pi trở thành ngôi nhà thứ hai để tôi yên tâm giấu mình. Cũng như tôi trở thành một thành viên của Pi. Quen thuộc đến từng cái bàn, cái ghế và những giai điệu chơi mỗi đêm........
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
66
q10
Gửi tin nhắn
27/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cả tuần lễ bận rộn, ngập đầu và stressed trong mớ hỗn độn của đồ án, thuyết trình, thi cử, kiểm tra,... cuối tuần mình chỉ muốn đắm mình trong âm nhạc, trong giai điệu trầm bổng lúc tha thiết, du dương, lúc sôi nổi mạnh mẽ. Và thế là mình đã tìm đến Piano cafe.

Trong Sài Gòn không thiếu các quán Cà Phê Piano, và Piano cafe ở đây cũng chưa phải là quán yêu thích NHẤT của mình, nhưng mình luôn dành cho nó một tình cảm đặc biệt, một vị trí đặc biệt. Tình cảm đó xuất phát đầu tiên ở các nhạc công chơi nhạc tại nơi này. Nhìn từ tầng trên nhìn xuống, nhìn các họ thể hiện tình cảm vào các bài nhạc là cũng đủ thấy tình yêu của họ đối với âm nhạc, đối với quán, và cũng là đối với khách hàng đến quán chân thành như thế nào. Mình thích những con người như vậy, luôn đặt hết tâm huyết vào công việc của mình, vì mình và vì người khác.

Lại nói đến không gian của quán. Quán nhỏ thôi, không to và hoành tráng như Yesterday, kiểu trang trí quán cũng đơn giản, không cầu kì, nhưng mỗi góc ngồi ở quán là một vị trí khác nhau. Bình thường ở các quán cà phê khác mình thường đi với bạn hoặc nhóm bạn, riêng Piano mình lại thích đến một mình, để cảm nhận cho hết cái ấm áp của không gian quán, thưởng thức cho hết giai điệu du dương, tha thiết, tình cảm đắm nhiềm trong từng bản nhạc.

Giá nước và thức uống ở đây không mắc hơn các phòng trà ca nhạc khác, có chăng là mắc hơn các quán cà phê không có Piano live. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, phần phụ thu đó còn phải dùng để thuê các nhạc công cho quán. Họ đều là những người nghệ sĩ cả mà!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 29 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?