Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
myalo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: du lịch,mua sắm,đọc sách,bla bla bla
24/15/5 đường D3 Văn Thánh P.25 Bình Thạnh
Gia nhập: 5/9/2011

Tổng Lượt Xem:  42304

352 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 23 bài viết diễn đàn
04/10/2011
1940 lượt xem
Tôi có một chú chó cưng và đặt tên cho nó là Sex. Đó thực sự là một chú chó thông minh, xinh đẹp nhưng chính cái tên của nó đã đem lại cho tôi hết rắc rối này đến rắc rối khác. Hôm mới nhận nó về, tôi đi đến ủy ban và xin được cấp giấy phép nuôi nó. Tôi nói với người thư ký ở đó: - Tôi muốn được cấp bằng về Sex. Chàng thư ký cười mỉm: - Tôi cũng muốn thế. Tôi hét lên: - Anh nhầm rồi. Đó là một con chó và tôi đã làm quen với Sex từ khi mới có 12 tuổi. - Ồ, thật là ấn tượng. Cậu chắc hẳn có một sức khỏe phi thường. ————————————— Khi tôi quyết định làm đám cưới, tôi đã nói với người chủ cử hành hôn lễ: - Tôi muốn Sex trong ngày cưới của mình, trước mặt tất cả mọi người. Ông ta bảo tôi nên đợi đến đêm tân hôn. Tôi trả lời: - Nhưng Sex đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời tôi. Và tôi không thể nào sống nổi nếu thiếu Sex bởi cả ngày tôi chỉ quanh quẩn với nó. Mọi người trong gia đình tôi sẽ rất vui về điều này. Kết cục của cuộc tranh luận này là ông ta không nhận cử hành hôn lễ cho tôi ở nhà thờ đó nữa. Chúng tôi buộc phải tìm một nơi khác. ——————————————– Vợ chồng chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật tại một bãi biển rất đẹp. Tôi nói với nhân viên lễ tân khách sạn: - Chúng tôi muốn thuê một phòng đôi và một căn phòng khác thật đặc biệt dành cho Sex. Nhân viên trả lời: - Mọi căn phòng trong khách sạn chúng tôi đều rất tuyệt vời cho Sex. - Anh chẳng hiểu gì cả – tôi la lên – Sex luôn khiến tôi mất ngủ cả buổi tối. Đáp lại, chàng trai này cười tinh nghịch: - Thì tôi cũng thế! ——————————————– Chục năm sau, vợ chồng tôi quyết định ly dị. Tuy nhiên, vợ tôi lại là người dành được quyền nuôi Sex. Tôi buồn bã tâm sự với bạn mình: - Cuộc đời tôi đã luôn gắn bó với Sex. Nhưng Sex đã rời bỏ tôi ngay sau khi tôi lập gia đình một thời gian. Người bạn thông cảm nói: - Tôi cũng vậy đấy! - Tôi thật không thể tưởng tượng nổi một ngày mình sống mà thiếu Sex. Tôi thực sự cảm thấy cô đơn và không biết phải làm gì để đưa Sex quay trở về với mình… Bạn tôi khuyên: - Tớ hiểu! Nhưng cậu không nên xem Sex là người bạn thân của mình! Tốt nhất, cậu hãy tìm nuôi một chú chó xem sao! :))
04/10/2011
1027 lượt xem
Nhiều nhân viên công sở cảm thấy bức bách, khó chịu mỗi khi máy tính của họ mất kết nối và quên rằng họ cũng đã trải qua thời kỳ làm việc trên các hệ thống không có mạng. Trang Reddit đưa người sử dụng "trở về quá khứ" khi hỏi họ thường từng làm gì để thấy ngày nay, nhiều thói quen nơi công sở đã bị lãng quên chỉ vì sức hấp dẫn của Internet. Game Xếp bài, Dò mìn... "làm mưa làm gió" tại văn phòng. Gửi trò lừa đến các công ty khác qua máy fax. Mơ mộng nhìn qua cửa sổ hoặc tìm cách ngụy trang để ngủ trong giờ làm. Đọc sách. Đọc thư rác, quảng cáo. Vẽ linh tinh ra giấy, bàn làm việc... "Buôn dưa lê" với đồng nghiệp nhiều hơn thay vì chat qua mạng như hiện nay. Và nhất là luôn về sớm hoặc đúng giờ.
30/09/2011
1036 lượt xem
Đối với đàn ông người Dao, để có thể cưới vợ, dựng nhà và thành một chủ nhân đích thực trong gia đình thì không thể không trải qua lễ cấp sắc. Lễ cấp sắc diễn ra trong 9 ngày để chứng nhận những đứa trẻ được trở thành người lớn, một chủ nhân đích thực của bản. Ban thờ trong lễ cấp sắc có trang trí, dao, súng là những phương tiện sau để đứa trẻ có thể lao động bằng chính sức lực mình. Trong 9 ngày thi hành lễ, các đứa trẻ có độ tuổi từ 13 – 15 phải chịu sự chỉ đạo nghiêm ngặt của các thầy mo. Nghi thức gọi tổ tiên người Dao về chứng giám. ...và đốt sớ mời các vị thần linh về chung vui. Điệu múa của các thầy mo dâng các vị thần linh. Những đồng tiền xu được buộc vào đầu các đứa bé để cầu chúc của cải dư thừa sau này. Đưa trẻ em ra Ma Đài (đài rơi) và thầy mo đang hóa giải những vận hạn trên đường đời chú bé. Các thầy mo làm phép quanh Ma Đài và hướng dẫn chú bé cách đối nhân xử thế. Vừa trèo lên Ma Đài các thầy mo vừa khuyên dặn đứa bé cách trèo núi, đi rừng. Thầy mo truyền cho đứa bé lòng can đảm trước khi vượt qua thử thách cuối cùng. Rơi Ma Đài – thử thách quan trọng và cuối cùng để đứa trẻ được thần linh, tổ tiên và bản làng công nhận là đàn ông. Sau khi rơi Ma Đài thì đứa trẻ có thêm 13 người cha, có một tên riêng để trò chuyện với thần linh và tổ tiên. Và quan trọng nhất là đứa trẻ trong con mắt dân làng đã trưởng thành, có thể ra ở riêng, dựng vợ và xây dựng một gia đình mới.
30/09/2011
1302 lượt xem
Tận hưởng không gian yên tĩnh trong những quán cà phê mang hồn của phố núi như Cung Tơ Chiều, Đường Lên Trăng... sẽ giúp bạn cảm nhận rõ hơn cái đẹp của Đà Lạt. Cung Tơ Chiều : Ẩn mình trên một quả đồi cạnh đường lên Dinh 3, ngoài tấm bảng gỗ Cung Tơ "Vui lòng nói chuyện nhỏ hơn tiếng nhạc“, thì không một dấu hiệu hay ánh đèn nào chứng tỏ nơi đây là một quán cà phê nên bạn phải chú ý kỹ mới tìm thấy quán. Ấn tượng ban đầu về Cung Tơ Chiều sẽ là hơi ma quái với ánh sáng vàng vọt từ hai chiếc đèn lồng hắt lên bức tranh liêu trai trên tường, ánh đèn cầy heo hắt. Quán khá nhỏ với không gian dành cho khoảng 50 khách. Giữa quán là một sân khấu nhỏ, có đàn guitar, trống nhỏ, piano và micro. Điều thú vị nhất khi ngồi ở quán bên tách cà phê nóng, bạn sẽ cảm nhận được tiếng gió thổi ngoài sân, tiếng côn trùng trong đêm và cả hơi lạnh của phố núi dần thấm vào da thịt.  Địa chỉ: Cung Tơ Chiều 27K Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng.  Đường Lên Trăng : Tọa lac trên đường Phan Bội Châu, trung tâm thành phố sương, cà phê Đường Lên Trăng được thiết kế như một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh của thành phố hoa. Quán có 2 tầng và một hầm được trang trí đậm nét thiên nhiên với hang động, cây cỏ theo kiểu “cây chen đá lá chen hoa” và các dòng suối chảy róc rách. Trung tâm của quán là Căn Phố Lầu với các thiết kế gợi lên câu chuyện cổ tích trầu cau, mô hình “một thoáng Việt Nam thu nhỏ”, và một đường hầm nằm trong lòng đất dẫn lên khu đồi bên cạnh được trang trí tựa như đường lên cung trăng. Địa chỉ: Cà phê Đường Lên Trăng, 57 Phan Bội Châu, P.1, Đà Lạt, Lâm Đồng.  Mei Xuân Hương : Nằm bên cạnh hồ Xuân Hương thơ mộng, đồng thời nép mình dưới đồi thông xanh ngát, với những bông tú cầu khoe sắc, không khí dịu mát của Đà Lạt, Mei Xuân Hương sở hữu tất cả các vẻ đẹp của phố núi. Ngoài ra, thiết kế đặc biệt với tấm kính trong suốt che ở mặt trước, ngăn tiếng ồn và bụi từ con đường tạo cảm giác lạ lẫm, tò mò và thích thú để bạn khám phá. Địa chỉ: Cà phê Mei Xuân Hương, 2 Trần Quốc Toản, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.  Cà phê Tùng: Nằm ngay khu sầm uất nhất của Đà Lạt, song cà phê Tùng lặng lẽ với có vẻ ngoài bình thường đến nỗi du khách dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu xét đến bề dày lịch sử hay không gian sáng tạo thì nơi đây lại là điểm đến những tên tuổi lớn hay những người "sành" cà phê. Đến quán, ngoài thưởng thức cà phê Đà Lạt đúng vị, bạn còn có cơ hội tham quan nơi gặp mặt đầu tiên của cố nhạc sỹ họ Trịnh với ca sỹ Khánh Ly hay hình dung bóng dáng của nhiếp ảnh gia MPK tên tuổi... Địa chỉ: Cà phê Tùng, 6 khu Hòa Bình, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.  Cà phê Rainy : Một hồ nước to, những thớ gỗ tròn nép mình bên dòng nước, ngôi nhà gỗ, vách đá, suối luồn qua khe, Rainy mang hương vị của Đà Lạt những ngày mưa bay. Nhưng thú vị nhất là sự phân chia quán theo gu âm nhạc. Đó là góc chót vót trên cao với tiếng hát Khách Ly, hay những khu nhạc trẻ, nhạc hải ngoại, nhạc quốc tế... với những góc ngồi độc đáo, rất "ton-sur-ton" với thiết kế đặc trưng. Địa chỉ: Cà phê Rainy 24B/1 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.  Cà phê Nghệ Sỹ : Tạo lạc trong một dãy cà phê trên con dốc nhỏ khu Hoà Bình với 2 mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh và Hoà Bình, cà phê Nghệ Sỹ tạo ấn tượng với góc nhìn từ trên cao xuống những cánh phượng tím man mát trước cổng chợ Đà Lạt, vẻ đẹp nên thơ của Hồ Xuân Hương và con dốc nhỏ rực hồng sắc mai đào khi xuân về. Vào ban đêm, quán nhẹ nhàng trong tiếng hoà tấu piano, tiếng guitar thùng trầm ấm. Riêng buổi sáng, với ánh nắng hắt đầy các dãy bàn bên ngoài, nơi đây trở thành điểm sưởi ấm thú vị cho du khách.  Cà phê Thuỷ Tạ : Là một trong những công trình kiến trúc độc đáo và lâu đời của Đà Lạt, cà phê Thuỷ Tạ sở hữu vẻ đẹp của Hồ Xuân Hương lãng đãng sương vào buổi sáng và cái lạnh se sắt của phố núi vào buổi chiều sẽ khiến bạn vừa uống cà phê vừa nhịp chân hay khoác thêm tấm áo.  Cà phê Thanh Thuỷ : Nằm chênh chếch và đối lập với màu trắng thanh thoát của cà phê Thuỷ Tạ, cà phê Thanh Thuỷ tạo ấn tượng mạnh với màu tím thơ mộng của tổng thể màu sơn tường, dù che nắng hay bàn ghế. Ngoài cái lạnh của Đà Lạt và vị trí ngồi đẹp bên hồ nước nổi tiếng, quán còn mang lại cảm giác một thoáng Sài Gòn thông qua thực đơn cực kỳ phong phú.
30/09/2011
1208 lượt xem
Được thỏa thích ném đủ thứ như bùn, bột màu, cam hay cà chua vào người khác có thể đem đến niềm vui cho bạn. Mời bạn tới với 10 dịp vui chơi lạ mắt ở Tây Ban Nha, Ấn Độ, Australia... Ảnh trên Xinhua. Người dân đua nhau ném cà chua ở Tây Ban Nha. Lễ hội tắm bùn ở Hàn Quốc giúp mọi người hiểu hơn về công dụng của bùn với sức khỏe và sắc đẹp Lễ hội lăn pho mát khi người tham dự cùng đua tranh đuổi theo một bánh pho mát Lễ té nước đầu năm mới ở Thái Lan Ở Tây Ban Nha có dịp lễ hội đổ rượu vào nhau diễn ra vào tháng 6 Mọi người có thể ném bột, tưới nước màu vào trong dịp lễ Holi sắc màu ở Ấn Độ. Ném cà chua ở Italy. Hàng trăm chú khỉ tham gia bữa tiệc tổ chức ở Lopburi, Thái Lan. Mọi hoạt động trong lễ hội Chinchilla Melon ở Australia đều liên quan tới dưa hấu. Cuộc chiến bột ở Hy Lạp
30/09/2011
797 lượt xem
Mỗi ngày tới công sở làm việc, chắc hẳn bạn gái nào cũng mong muốn mình có một phong cách thời trang vừa đẹp lại gây ấn tượng với đồng nghiệp xung quanh. Vậy bạn hãy cùng tham khảo các kiểu mix đồ cho những ngày đi làm sau đây nhé, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với mùa thu ăn mặc đẹp  Có rất nhiều style nhưng khi bạn gái muốn tạo ấn tượng cá tính, năng động thì có thể chọn cách mix đồ giữa áo len chùm hôm với quần jeans hoặc áo sơ mi + quần tây. Đây là kiểu kết hợp rất dễ dàng lại gọn nhẹ và dễ mặc  Cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn nên chọn váy xoè ngắn cùng áo cao cổ ba lỗ, nét đẹp đáng yêu và xinh xắn của bạn sẽ toát lên ngay từ cái nhìn đầu tiên  Nếu bạn sở hữu một đôi chân không được thẳng cũng không phải là vấn đề, bạn có thể diện váy điệu đà dài ngang bắp chân, bạn sẽ có thể che lấp đi khuyết điểm trên cơ thể  Phong cách váy chữ A kết hợp áo sơ mi rất phổ biến với nhiều vóc dáng, chính bởi vậy mỗi ngày bạn đều có thể diện một style khác nhau để làm mới mình nhé
30/09/2011
987 lượt xem
Những địa điểm dưới đây xứng đáng đạt điểm 10 nếu bạn chọn làm nơi hẹn hò lãng mạn cho bạn và "người ấy".  Cầu đen :  Cây cầu gỗ sơn đen không còn sử dụng, nằm song song bên cạnh cây cầu mới trên đường Trần Não bỗng nhiên trở thành một view cực độc cho những tay nhiếp ảnh nghiệp dư và những người mẫu ưa chụp hình. Qua phà Thủ Thiêm, men theo con đường bên hông trường cấp III Thủ Thiêm, đi ngang qua những con thuyền gối đầu bên nhau, bạn sẽ phải dừng lại rất nhiều lần cho người ấy làm dáng. Ở đó còn có đồng lúa, đầm sen, những hàng rào hoa tigôn và những cổng nhà mộc mạc đủ để lãng mạn nhân hai...  Thảo Điền : Đi qua Thảo Điền (Q.2), dọc bờ sông Sài Gòn bạn sẽ thấy còn nguyên những bãi cỏ lau phất phơ, sát mé bờ sông đã được kè bờ chắc chắn cho mình ngồi hóng gió... Khi triều xuống, những bãi cọc gỗ nhô ra vừa đủ để một đôi người ngồi buông cần câu, lội bùn và bất ngờ thích thú với những con cá nhỏ đang ngoi lên giỡn nước... Buổi chiều sẽ trôi rất nhanh ở đây, khi tụi mình vừa ngắm những ngôi nhà xinh đẹp bên kia sông, vừa chờ những con tàu chạy rần rần qua để sóng vỗ vào bờ rì rào. Một buổi chiều hẹn hò trong veo nhé bạn.  Đồng diều :  Những chiều no gió như thế này, sao bạn không cùng người ấy tự tay làm những con diều thật dễ thương và dắt nhau ra quận 2, quận 7 thả diều. Vẫn còn rất nhiều khu đất trống ở những cánh đồng cỏ nơi đây để bạn trở về với tuổi thơ.  Café trên cao : Thay đổi gu café vườn thông thường bằng... café trên cao. Bắt đầu từ Café Skyview, 13 tầng (Diamond). Vì ở trên cao nên rất mát, gió thổi lồng lộng, lại có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố vào ban đêm. Còn một vài quán nữa như là Panorama ở tòa nhà Saigon Trade Center số 37 Tôn Đức Thắng, tầng 11 của khách sạn Caravelle ngay công trường Lam Sơn, tầng 23 của khách sạn Sheraton đường Đông Du...  Phú Mỹ Hưng : Ở đây không chỉ có những căn nhà đẹp như trong phim, mà còn có một không gian yên bình hiếm có cho đôi lứa... lang thang. Chẳng thế ở đây được gọi là con đường Hàn Quốc mà!  12 bậc thang yên bình : Đi một vòng dạo phố rồi về tìm một chỗ ngồi nhỏ xíu trên 12 bậc thang của Nhà Hát TP... Đẹp để ngắm khách sạn cổ nhất Sài Gòn, đẹp để nhìn con đường Lê Lợi lung linh và đẹp khi cùng chung câu chuyện với những người bạn không quen xung quanh.  Hồ Con Rùa  : Dù có bật cười với những trái tim vẽ trên cột tháp ở Hồ Con Rùa, bạn cũng đừng bắt chước. Chỉ cần tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, nhâm nhi bắp nướng, kem và đủ thứ đồ ăn vặt khác sẵn có ở đây rồi ngồi đó tha hồ trò chuyện. Một không gian mở vui vẻ nhưng cũng đủ riêng tư để trò chuyện.  Café mộc mạc  : Những quán café vườn yên tĩnh và tuyệt đẹp cho một buổi hẹn hò không bao giờ là... lỗi thời cả. Chẳng nơi đâu hào phóng như Sài Gòn khi luôn dành những ngôi vườn đẹp nhất với các phong cách lạ nhất cho café. Nếu đã quen thuộc với Du Miên, Tưởng Niệm, Cõi Riêng, bạn có thể tìm tới những quán mới độc đáo không kém như La do (Lê Quang Định), À ơi (Lê Văn Sỹ), Huyền Thoại (Nhất Chi Mai)...  Phố ẩm thực : Lên list thực đơn cho hai người và có thể bắt đầu hành trình tìm những khu phố ẩm thực đa dạng ở các phố ẩm thực. Khu phố người Hoa (Tản Đà), làng ốc (Thành Thái) hay bản đồ hình chân gà (Tân Sơn Nhất)... Dĩ nhiên đây không là một view đẹp cho những tấm hình lãng mạn, nhưng sẽ là một view ấm cúng và thực sự thân thiết để một cuộc hẹn hò của hai người đạt tiêu chuẩn... đầy đủ.  Chợ đêm : Con gái hay thích đi ”window shopping” nên sao không tung tăng những chợ đêm để tha hồ vừa ngắm hàng vừa trò chuyện. Bạn cũng có thể có cơ hội mua cho ấy một chiếc vòng xinh ơi là xinh với giá rất mềm đấy... Khi mệt, có thể nhâm nhi li chè rồi ra về... Chợ đêm có nhiều hàng đẹp như Bến Thành, Kỳ Hòa... 
28/09/2011
820 lượt xem
Thời gian vừa qua thấy bà con nhà nhà ai cũng săn mấy cái phiếu , deal , voucher …chất lượng thì chưa bàn tới nhưng cái “key word” giảm giá 60% , discount 80% làm hoa mắt hết những khách hàng trẻ ,đặc biệt là dân văn phòng ngồi máy tính nhiều , lâu lâu ngồi buồn online săn voucher , deal cũng đỡ bùn , dường như nó trở thành thú vui nhiều hơn là nhu cầu đến nỗi mà mấy tạp chí có lượng phát hành thuộc loại leader trong miền Nam về phân khúc dân văn phòng công sở như TT&GĐ mà có thời gian kì nào cũng thấy mấy cái ad print của cungmua , muachung , … đầy rẫy chưa kể hình ảnh của mấy website đẹp lung linh cũng là 1 phần kích thích sử dụng , “ mua đại đi giá cũng rẻ mà” vậy là nhắm mắt mua , mà chưa nghĩ tới mình sử dụng để làm gì và với mục đích như thế nào người chưa có nhu cầu thì như vậy , còn những người thật sự mua vì nhu cầu , như bạn tui cần mua món quà để tặng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ , mà sinh viên thì không thể chạy tới 1 đại lý của Viet travel và book liền 1 tour chuyến du lịch nghỉ mát chỉ dành cho 2 người du hí được nên đành phải lên mạng search google và kiếm được 1 chuyến đi cũng gọi là khá , đi 3 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng Phan Thiết với cái giá discount có vẻ ‘hốt hoảng” là 4 triệu nay giảm chỉ là 2 triệu rưỡi , vậy là nhắm mắt mua đại , mà không có sự cam kết gì từ phía doanh nghiệp , giống như chơi đi dây trên không mà cái dây mình đang đi lại là dây thun vậy đó cuối cùng thì cái gì cũng có cái giá của nó , chưa kể những thứ khác thì cách phục vụ của nhân viên cũng là 1 điều đáng nói , xài phiếu deal ở nước mình nó khác nước ngoài nhiều lắm , ở nước ngoài doanh nghiệp in từng xấp voucher gởi tới tận nhà khách hàng , voucher 20$ nhưng mà ai cũng hiểu là khách hàng tới với cái phiếu 20$ nhưng khi tính tiền có khi lên tới 100$ cũng là chuyện bình thường vậy mà ở nước ta lại phải mua và nói đúng hơn là mua cái bực vào người khi mà cũng trả tiền đàng hoàng mà bị coi như “tới xin” hay “kêu nó hoài nó không thèm lại bàn mình phục vụ” trở lại với chuyện hàng free , nước mình cũng có cái ngộ hơn người ta nữa , đó là cái gì cũng nhìn vào cái giá của nó , vd như dân VN GDP đứng đâu thứ 100 mấy trên thế giới , mà nói tới siêu xe chạy ầm ầm ngoài đường hay villa thì đâu có kém ai , bởi vậy mặc nhiên ra cái định nghĩa là tiền = chất lượng , dù nhiều món tiền ít hay thậm chí là free luôn mà chất lượng hơn hẳn mấy cái giảm giá mà sao lại free > deal ? mua deal /voucher lỡ mà xài thấy tức quá như anh bạn của tui cũng không biết đi đâu “kiện cáo” , cùng lắm là lên mấy forum xả tức rồi đợi an ủi , mà đâu ai nghe thấu , ngoài mấy người cùng cảnh ngộ ..hix hix nói về free thì tui biết mấy cái gift của những doanh nghiệp lớn trên thế giới đã sử dụng và hầu hết là thành công ngoài mong đợi , như cách đây 2,3 năm gì đó , chị tui đi với mấy người bạn uống 1 loại bia mới , tới lúc tính tiền nó đem ra cái box , gọi là box quà tặng (gift box) kêu chị tui rút thử , chị tui rút và trúng 1 chuyến du lịch HongKong 4 ngày , đi về chị tui nói hoàn toàn hài lòng vì cách nó đối xử với khách hàng , ông giám đốc đích thân trao quà , và trong suốt chuyến đi chị tui vs mấy người bạn được đối xử như khách VIP , nói chung là 1 chuyến đi đáng nhớ , đi về chị tui còn gởi thư cho hãng đó cám ơn nữa , nói chung cái tích cực ở đây là 1 món quà nhưng làm cho khách hàng trở nên thiện cảm hơn với doanh nghiệp đó , cũng là 1 cách tạo quan hệ với khách hàng , chứ không phải kéo càng nhiều khách đến với mình  hồi xưa thì vậy , còn bây giờ nghe nói mấy doanh nghiệp thông minh hơn đã không còn sử dụng deal/voucher nhiều như 1 kênh quảng cáo/marketing nữa , mà thay vào đó đã chuyển qua dùng box gift : chất lượng hơn không kì thị phân biệt đối với khách hàng không đòi hỏi yêu cầu có sự cam kết của nhà cung cấp khách hàng được trực tiếp bình luận trên trang chủ của website và chia sẻ trải nghiệm của mình khi dùng nó mà quan trọng nhất là miễn phí 100% :)) theo tui , thời nay tất cả các quan niệm về tiền = chất lượng đã có 1 sự thay đổi đáng kể , tiền không thể mua được chất lượng , mà quan trọng nhất là cách giao tiếp của doanh nghiệp vs khách hàng đã thay đổi , chuyển sang 1 bước mới là dùng thử - trải nghiệm và cùng chia sẻ 
28/09/2011
667 lượt xem
Vì 1001 lý do khó có thể từ chối mà nhiều người, đặc biệt là dân công sở , thay vì trở về nhà sau giờ làm lại “nghỉ chân” tại các quán ăn, nhậu đến tận khuya.  Theo ghi nhận của chúng tôi, mới sẩm tối nhưng các dãy quán rượu ốc, lẩu, đồ nướng… trên vỉa hè đường Nguyễn Quý Đức, Vũ Hữu, Linh Đàm, Nguyễn Trãi, Đại Cồ Việt, khu vực quanh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, khu vực ven hồ Trúc Bạch… càng lúc càng đông khách hơn. Xe cộ được để tràn trên vỉa hè, dưới lòng đường là một đội quân giữ xe kiêm... “chặn xe”, mời khách. Một chủ hàng bia hơi, đồ nhậu trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân) cho biết, thú vui ăn nhậu về đêm xuất phát từ Sài Gòn nhưng nhiều năm trở lại đây người Hà Nội cũng đã coi đây là một thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Người Hà Nội ăn nhậu tưng bừng kể cả ở quán trong nhà, dưới vỉa hè, thậm chí lòng đường, bất kể thời tiết nắng mưa và tình hình giá cả tăng vọt. Chỉ cần có hứng là đủ các giới từ sinh viên, người lao động tự do đến công chức lại rủ nhau đi nhậu. Có vô số lý do được đưa ra từ tiếp đối tác, mừng sinh nhật, bạn bè lâu ngày gặp lại, khao lương, đón người mới, chia tay người cũ… Vậy nên thay vì trở về nhà sau giờ làm, nhiều người lại “say mềm” bên các bàn nhậu. Mới hơn 18 giờ, trời chưa tắt hẳn nắng, nhưng các quán bia hơi trên đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Tuân, Bưởi, Trường Chinh… đã đông đúc khách chủ yếu là giới nhân viên văn phòng của các công ty gần đó tới “dzô, dzô” sau giờ làm. Đội ngũ nhân viên tiếp tân, phục vụ, trông xe phải làm việc hết công suất. Tại quán bia hơi Lan Chi (Nguyễn Tuân), những hàng xe của khách đã chật kín hết hai bên vỉa hè đường Ngụy Như Kon Tum. Bên trong quán cảnh ăn nhậu rôm rả, những lời chúc tụng, hò rô liên tục vang lên. Khách đông, nhân viên phục vụ không ngơi nghỉ nhưng những lời trách cứ từ chuyện chậm đồ nhắm, chậm bia vẫn không ngớt. Đến hơn 20 giờ, lượng khách trong quán vẫn khá đông. Bia là thức uống khá phổ biến ở mỗi bàn nhậu của dân công sở  “Đi làm cả ngày mình đã rất mệt rồi nhưng hôm nay sinh nhật anh trưởng phòng nên phải đến làm vài cốc. Ban đầu chỉ có vài ba anh em, rồi bạn bè anh ý kéo đến, nên gần 21 giờ rồi vẫn còn ngồi đây chưa về được”, anh Tuấn Anh (nhân viên một công ty có văn phòng tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính), mặt đỏ phừng phừng chia sẻ. Không chỉ cánh mày râu đi nhậu mà sau giờ làm nhiều chị em cũng hào hứng tham gia cuộc nhậu. Tại quán bia hơi trên đường Trường Chinh vào lúc 19 giờ, trên các bàn nhậu có khá đông chị em cũng đang hò rô cùng đấng mày râu. “Mình biết phụ nữ có gia đình không nên đi nhậu nhưng do công việc của mình ở phòng kinh doanh là phải đi nhậu thì mới mong có hợp đồng của khách. Hôm nay dù có mệt, chồng con ở nhà chờ nhưng khách mời thì vẫn phải đi uống một chút”, chị Thúy Nga, nhân viên kinh doanh của một công ty thực phẩm tại khu vực Giải Phóng phân trần. Hơn 22 giờ đêm, sau khi chúng tôi quay lại quán bia hơi trên phố Trường Chinh, dù mặt đỏ bừng bừng nhưng chị Thúy Nga vui vẻ cười và kể về hợp đồng gần 50 triệu cung cấp thực phẩm đã được đối tác chấp thuận sau cuộc nhậu này. “Đấy việc nó thế làm sao mà khác được, mà hợp đồng như thế này đâu phải là dễ kiếm. Thế mà đây chỉ mất có một cuộc nhậu. Nói thực chứ mình không đi thì quán cũng chẳng bớt đông đâu mà”, chị Nga giải thích lý do đi nhậu của mình. Không phải lý do công việc nhưng vì làm việc cả ngày mệt mỏi, ở nhà chán nên gần 23 giờ đêm, cả nhóm anh Nguyễn Văn Chiến (thợ xây dựng tại khu vực Phùng Khoang) lại rủ nhau ra quán ốc luộc để tâm sự. “Chúng mình ở quê ra đây làm, tối đến hay nhớ vợ con nên thường tụ tập nhau lại, làm vài con ốc, vài chén rượu rồi trò chuyện cho nó đỡ buồn”, anh Chiến cho hay. Thời buổi giá cả leo thang nên chuyện đi nhậu đêm giờ cũng được nhiêu người tính toán rất chi ly. Từ chỗ nhậu, đồ ăn, thức uống đều phải “giản tiện” nhất có thể. “Những cuộc quan trọng thì không nói đến còn như bạn bè tụ tập bình thường thì chúng mình chỉ chọn các quán bình dân thôi, uống bia bom thay cho bia chai còn rượu thì cố mang từ nhà đi hoặc uống các loại thường thường, đồ nhắm cũng chỉ vừa đủ thôi. Giờ ai cũng có gia đình cả nên phải thế thì mới đủ chi tiêu trong cái thời buổi này”, anh Trần Đức Long (nhân viên một công ty bảo hiểm có trụ sở tại Cầu Giấy) tâm sự. Sau 24 giờ đêm, theo quan sát của chúng tôi nhiều quán nhậu tại khu vực quanh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đầu đường Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu… vẫn còn sáng đèn, khách bên trong vẫn khá nhộn nhịp. Để tránh công an kiểm tra, xe cộ được để gọn gàng bên trong sân. Nhân viên có vẻ dò xét hơn. Những bóng đèn lớn được tắt đi thay vào đó là những bóng đèn nhỏ và sẵn sàng được tắt đi bất cứ lúc nào khi có “động”...
23/09/2011
3696 lượt xem
Cứ mỗi cuối tuần tụi bạn cứ kháo nhau đi câu nào , lúc đầu thì cũng chán lắm . Vì đã đi khá nhiều địa điểm quận 2 có , 7 có , bình thạnh cũng đi luôn mà dính câu thì ít , lại đó chỉ ăn uống thì nhiều . Nên đôi phần k thú vị cũng đúng . Không biết các bạn có đã từng hay đã đi qua quán Câu cá giải trí Kỳ Anh chưa?. Một hôm tình cờ mấy thằng bạn kháo nhau tìm được địa chỉ mới đảm bảo câu được 100% ... nghe mà háo hức cứ thế mà xách cần đi câu ... Nói câu , nói cho vui thôi ( vì trò đó cũng k thích hợp cho mình ) và lý do quan trọng là để tìm hiểu xem , có thật sự là  câu được hay k :)  Nằm cách trung tâm thành phố 5km nằm trên bán đảo thanh đa Đi qua quán lẫu dê Tư Trì, khu du lịch Bình Quới 1 chừng 500m nhìn bên tay trái có đề bảng hồ câu cá Kỳ Anh. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh khác của một thành phố ồn ào và hiện đại là một đồng quê thật yên bình và trong xanh Trong một khung cảnh thơ mộng hữu tình ngồi thả cần câu cá và trong thời gian đợi những cô cá, chú cá mắc câu. Nhìn mà thấy hấp dẫn rồi , nhưng hấp dẫn hơn là bên phía hồ câu kia có những chú cá chép thì phải :) , cắn câu mà thấy mê :x  câu cá chán ta còn có thể xem đá banh nữa chứ , vậy còn gì bằng :)  Không kém phần hấp dẫn vì mỗi trận đều có kèo độ và được tính bằng tiền trà đá mà vẫn sôi động như các trận chung kết tranh tài dành cup FIFA
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?